1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốn biết trước câu trả lời nên không có gì phải giật mình cả. Chỉ vì chàng Thông vốn thẳng tính, mà hôm nay lại ý tứ sâu xa thế nên nếu có giật mình là giật chỗ ấy thôi.
    Thôi, coi như là chàng đã trả lời nhể?
    Hỏi nốt câu cuối cùng cho bõ công lẽo đẽo :
    Giờ đang World cup. Đội bóng nào là đội bóng yêu thích của chàng?
    Chàng dự đoán năm nay đội nào sẽ vô địch?
    Trong lúc chờ đợi câu hỏi tiếp theo (nếu có), xin mời chàng đề cử vị khách mời tiếp theo.
    Có điều mình đang băn khoăn, không rõ có nên tạm đóng cửa lò mổ :D đến hết mùa WC cho việc thăm hỏi đỡ bị tiêu điều không nhở?
    Đề phòng tí nữa mọi người vì mải bóng đá mà quên mất, Mây béo xin đại diện cả nhà cám ơn chàng đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi, chúc chàng mọi điều tốt đẹp và lấy được nhiều vợ như ý!
    Nếu có điều gì cuối cùng cần nói trước khi từ biệt bàn mổ , xin chàng mạnh dạn phát biểu, hội đồng y khoa tuy dao kéo rất sẵn sàng nhưng tình thương mến thương có thừa, có gì sẽ hội ý và tìm giải pháp xử lý các vấn đề của chàng một cách sắc lẹm nhất. Hí hí!

    Thay mặt ê kíp giải phẫu, xin tặng chàng những bông hoa tươi thắm:
    Cũng định ôm hôn gió, dưng mà chắc phải chạy khẩn trương kẻo các chị em ngoài kia đang la hét, xô đẩy đòi vào làm thịt chàng một cách cuồng nhiệt, mà dẫn đầu là Phù Du.
    Xin chào và chúc chàng cùng cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp (nếu không thức xem bóng đá) nhá!

Chia sẻ trang này