1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ghét thật
    Ngungu đánh đu
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Á à, cho Phù Du lên thớt ngay cho nóng nào:
    - Châm ngôn sống của Phù Du là gì?
    - Phù Du yêu và ghét điểm nào trên người của mình nhất (đề nghị tả cụ thể, chi tiết, có trực quan)
    - Người đàn ông trong mộng của Phù Du như thế nào? Liệu trong này có ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Phù Du ko?
    - Kể một kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ nhất của Phù Du (ko hiểu sao tớ rất thích nghe chuyện hồi bé của mọi người)
    Tạm thời thế đã, tớ còn cho Phù Du lên thớt nhiều nhiều, cứ bình tĩnh nhé
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thía này gọi là ghét yêu! :D
    ---
    Để tiếp tục chương trình, mình xin chào mừng bạn Phù Du - nữ thi sĩ đầy cá tính và đáng yêu của chúng ta. Đề nghị các bạn nam vào xếp hàng ôm và hôn gió cẩn thận để động viên tinh thần Phù Du!
    Cho màn khởi động, xin nàng Phù Du cái pờ rồ phai nhỉ?
    Tên thật?
    Tuổi?
    Nơi ở?
    Nghề nghiệp?
    Sở thích?
    Câu hỏi phụ: Phù Du thích màu gì nhất? Thích người yêu có màu gì nhất?
    Chúc ngủ ngon nhớ!
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ưu tiên cho bạn hiền 1 quả trời nắng ko phải ngồi chờ nhé. Bình thường là cứ xếp hàng cho nó đông vui
    1. Chưa bao giờ có châm ngôn sống. Nhưng hay nghĩ là sống ngày nào thì vui với ngày ấy.Có tiền là tiêu thả phanh. Nên có nhiều phen 1 tuần ko có 500đồng dính túi. Thế là cứ thế đi vòng quanh nhà mót các túi quần áo
    2. Yêu thì chỗ nào cũng yêu, mà ghét thì ko hẳn, dù sao cũng máu thịt cha mẹ. Nhưng chỗ nào cũng muốn "chỉnh sửa" lên chút ít. Nhưng phẫu thuật thẩm mĩ thì chịu thôi. Vừa đau vừa đắt. Lần nghe cô Thủy Tiên phát biểu:" thà đẹp giả tạo còn hơn xấu tự nhiên mà chết cười". Nhưng chị em ai cũng mong mình đẹp lên mà
    3. Thật ra là không có người đàn ông trong mộng. Có 1 lần tim cũng rung rinh mạnh phết, ấy là hồi học bên kia, có thầy giáo dạy luật, đẹp trai cao 1m8 (người Đức). Thấy còn là ca sĩ, đánh Piano, biểu diễn Shows tành tạch, có nụ cười khẩy đẹp mê hồn . Lần nào thầy biểu diễn cũng nhăm nhe đi Show, lần nào cũng hụt. . Túm lại là mơ mộng thì ăn quả mơ đêm nằm mộng thôi. Dậy chua loét. Không biết hết những người đàn ông trong này, nên không dám phát biểu đâu
    4. Kỉ niệm đáng nhớ nhất tớ kể rồi, hồi bị cô văn cho 3 điểm đấy. Chịu khó đọc lại top cũ nhé
    Quá 1 câu rồi nhé. Mình mà thoát nợ là tinh thần lên thớt đi nhé
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Dạ, bỏ bớt cái chữ nữ sĩ được ko ạ?
    Nhiệt tình trả lời cho có không khí nè
    1.Tên thật: bố bảo ngày xưa đặt tên theo 1 nhân vật nữ chính trong phim ( phim gì quên tên rồi. Dạo này lú ghê,để hôm nào hỏi lại papa)
    2. Tuổi: 8x lớp chống mũi chịu sào. Thuộc hàng tiên chỉ đó nhá
    3. Nơi ở: khách sạn Dewoo, đi thẳng 500m, rẽ phải 300m, rẽ phải 20m là đến.
    4. Nghề nghiệp: vừa từ vị trí mài đũng quần lên thẳng ăn bám
    Câu trả lời phụ: thích màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, nhưng gam màu nóng thường đập vào mắt trước, chắc thích nhất màu đỏ tươi. Thích người yêu có màu gì nhất á: nõn chuối nhá
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sống thì thật but lấy tên lại là Phù Du. "Treo đầu dê, bán thịt chó" chăng?
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    trả nhời rất ăn gian
    1 nhé... tên là Nở ( trong phim làng Vũ Đại ngày ấy ) ?
    2 81 cơ à - sao già thế ?
    3 - theo trên thì đến đúng chuồng Sư tử - ( hoặc chuồng cá sấu- cv Thủ lệ ?
    @ không phải màu xanh lá cây giồng ngungu à - thất vọng quá
    4 - Phu du có yêu ngu ngu không? nếu yêu ngu thì có cắn tai ngu không ?
    5 hiện giờ phù du có mấy nguời yêu ? ( để ngu tính ) ?
    6- những ngày nắng gió Phu du thấy mình thế nào , muốn làm gì ?
    7 nhưng đêm trăng thanh gió mát Phù du muốn làm gì thấy mình như thê nào ?
    8 - có thich nhạc cách mạng không .. thich nghe bài nào ?
    tạm thế nhá !
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1


    1- Sai béng
    2- Già tuổi nhưng nhí nhảnh, trẻ trung, yêu đời. Kêu ca gì nữa không?
    3-Sai tiếp, từ Dewoo đi thẳng 50m, rẽ phải 500m, qua cổng mua vé đi tiếp 400m mới đến chuồng sư tử.
    4- Các cụ bảo trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai, mình thì ngược lại. Nhìn ngungu múp míp, bụ bẫm đã thấy yêu rồi, lại thêm 3 chân đứng vững chãi thế kia càng yêu hơn^^. Lòng dạ nào mà nỡ làm xây xát đến một sinh vật mịn màng xanh nõn như ngungu chứ. Thề ko bao giờ cắn tai
    5-Chả có chàng nào. Ngu tính gì? Định bài chuồn à? Chết với chị nhá
    Quá 5 câu rồi. Next !
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần là ảo, thân xác thì thực. Sao mà bắt tinh thần vác cả thể xác. Mà muốn vác cũng chả nổi
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ đây:
    - Ý nghĩa 2 cái nick trên ttvn của Phù Du; nó có gắn với kỷ niệm đặc biệt nào ko?
    - Phù Du đã qua mấy đời người iu rồi? Nhớ tả kỹ từng anh một nhé.
    - Kỷ niệm đặc biệt nhất trong đời của Phù Du (trừ kỷ niệm bài văn mà cô khóc, trò khóc)
    Hì, tạm thế đã, Phù Du nhớ trả lời chi tiết, trả lời theo kiểu lời nói dối chân thật là tớ không chịu đâu đấy!

Chia sẻ trang này