1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Eo, con đấy to lắm, em không cưỡi được. Đánh nhau với nó chắc cũng khó hơn.
    Thôi cứ cá mập cho khiêm tốn ạ.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    :( Giờ mới biết cá kình là cá heo
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À, nếu là mình, phải chọn 1 trong 3 tình huống trên thì tớ chọn cách ngừng-tưởng-tượng-lại. Vì câu hỏi là "thử tưởng tượng" mà. Ngừng tưởng tượng thì chả còn tình huống nào cả, khoẻ re
    Còn nếu thật sự phải chọn, mình chọ phương án 1. Nhưng mà không có gan cưỡi cá mập như MaybeU đâu, nhắm mắt chui luôn vào bụng cá cho lành. Chết làm mồi cho lũ cá mập ít ra còn có ích hơn là bỏ mạng trên sa mạc hay trên núi tuyết.
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cá kình không phải là cá heo mà là cùng họ thôi nhé. Nó thậm chí còn tấn công và ăn cả cá heo.
    Họ hàng nhà cá voi con nhỏ thì là cá heo cỡ dài khoảng 1,5 tới 3m, con to là cá voi xanh cỡ từ 15 tới 30m. Cá kình thuộc cỡ vừa, dài từ 6 tới trên 10m, còn được gọi là cá voi hung thủ, rất thông minh, chuyên ăn hải cẩu, tấn công cá mập, hình như chưa ăn thịt người, làm xiếc cực hay. Có lẽ bà Triệu ghét xiếc nên muốn chém cho không còn tiết mục xiếc cá nữa.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế mới đau. Bác nhắc em mới nhớ là ngày trước có vụ cá kình cắn chết HLV. Chứ xưa nay cứ đinh ninh cá Kình là tên gọi khác của cá mập. Cá này hiền thế mà bà Triệu cũng đòi cưỡi sóng đi chém, quả là có một không hai
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thật là bi thương!
    Nếu để sống thì mình sẽ chọn phương án 1, ít ra còn có vũ khí và có đối tượng để đánh nhau.
    Còn nếu để chết thì mình sẽ chọn phương án 3 (núi tuyết). Vì nếu chết thì sẽ có sẵn băng tuyết ở đó, ướp lạnh mình, giữ mãi được vẻ đẹp vĩnh hằng của maybeU. :))
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ờ, biết đâu vài ngàn năm nữa (Khi đó bác Hai cỡ bốn ngàn hay hai ngàn hai trăm tuổi gì đó) lại có người báo là phát hiện thấy xác ướp người tuyết nhỉ
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ối thế ra từ thời bà Triệu ở VN đã có môn thể thao lướt ván à???. Giờ mới biết.
    Mình cứ tưởng cá kình câu trên là chỉ cá voi khổng lồ, chuyên đâm làm đắm thuyền bè chài lưới
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ôi ! sức tuởng tuợng phong phú quá , đúng là chưa là nhà thơ đã đòi mơ mộng
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lộ hết rồi!
    Khôn nhể!
    Đúng là Ngu Ngu!

Chia sẻ trang này