1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nguvan làm lộ bài của tớ rồi. Thật ra đây là một câu đố vui thôi mà. Nhưng thấy mọi người tranh nhau chọn các phương án làm tớ cũng thấy hào hứng.
    Tớ thử chọn xem nào. Có lẽ là tớ cũng chọn phương án chết cóng trên núi tuyết, nhưng không phải vì muốn giữ nguyện vẹn sắc đẹp như MaybeU (vì tớ không đẹp); mà vì tớ thích tuyết, mặc dù chịu lạnh kém.
    Chết trong niềm yêu thích ít ra cũng được an ủi phần nào, nhỉ?
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Các nữ sỹ chết ở phương nào, nói Bộ gia biết để còn ... tránh
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mimoza lúc nào cũng khiêm tốn và nhiệt thành, lúc nào cũng nhận phần không hay về mình!
    Nhưng nhiều khi như vậy cũng không hay đâu nhé, phải để cho mọi người có cơ hội hiểu đúng về mình chứ! Rất không đồng ý với câu "vì tớ không đẹp". Ít ra một cô gái có tâm hồn đẹp thì không thể gọi là xấu hay "không đẹp" được.
    Còn về "nhan sắc" của maybeU , tuy đã bị Ngu Ngu lật tẩy (Ngu Ngu thế mà... khôn), dưng mà maybeU vẫn muốn có một cái chết đẹp và cũng muốn mình vẫn đẹp sau khi chết , ít nhất là so với những người chết khác (khiếp, nghe kinh quá! ). Chứ maybeU sợ nhất là lạnh, dù cũng thích tuyết lắm.
    Giờ bận và đầu óc quá đờ đẫn vì buồn ngủ, nếu không thì đã tấn công Phù Du bằng 1 núi câu hỏi rồi! Phù Du có thấy hạnh phúc không?
    À, tự dưng hỏi ngớ ngẩn thế lại nghĩ ra câu hỏi thật. Hí hí! :
    1. Phù Du nghĩ thế nào là hạnh phúc?
    2. Phù Du có đang thấy mình hạnh phúc không?
    3. Người yêu mơ ước của Phù Du như thế nào?
    4. Nếu người duy nhất đạt tiêu chuẩn người yêu mơ ước của Phù Du già hơn Phù Du 200 hoặc 2000 tuổi thì Phù Du nghĩ sao?
    5. Phù Du thích có mấy con? Mấy trai? mấy gái?
    Thông cảm nhé, đầu óc đang không minh mẫn nên nếu câu hỏi có vấn đề thì cũng đừng giận và cố trả lời hết nhé (không được giống như câu liên quan đến suy nghĩ về Maybe đâu đấy! ).
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Mơ mộng hão huyền. Dân trường Chu Văn An chỉ có mỗi truyền thống là Chết Vì Ăn. Chết vì ăn là cái chết đáng băn khoăn.
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đợi đến lúc đó lâu quá, khô quắt như nhân trần mất. Tốt nhất là khám nghiệm nghiên cứu ngay thời bây giờ.
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    1. Quan niệm cá nhân: hạnh phúc đi kèm với cảm giác sung sướng . Ví dụ ngoài trời 40 độ, được nằm điều hòa mút kem là hạnh phúc.
    Còn thực ra mỗi người 1 quan niệm khác nhau. Có lẽ nên chia ra hạnh phúc lâu dài và hạnh phúc nhất thời.
    2. Không để ý lắm. Không thấy cần phàn nàn điều gì nhiều. Có lẽ từ xưa đến nay vẫn hạnh phúc
    3. Đẹp trai này, cao to, thông minh, khỏe mạnh, tài giỏi nữa này, nói chuyện hay, nhiều tài lẻ càng tuyệt. Nhất là phải ngoan, nghe lời mình, ko léng phéng, không nghiện ngập, chăm chỉ chịu khó, mát tay, giỏi kiếm tiền, nấu ăn ngon. Còn gì nữa ko nhỉ, à, không nghe lời mẹ chồng
    4. Không sao, miễn máy móc chạy tốt. Không rệu rạo, không phải lên dây cót.
    5. Càng đông càng tốt, sau này ngồi giữa nhà chỉ huy, đỡ phải đụng tay đụng chân việc gì. À quên, thời kì chúng nó còn bé phải chăm bẵm đã có người chồng 100% hoàn hảo ( xem lại 3.) đảm nhiệm.
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    E rằng cả việc sinh ra chúng cũng có "Người chồng" đảm đang của Phù Du đảm nhận rồi, vì Bộ gia thấy phụ nữ ai ai cũng sợ sinh đẻ cả
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    @ riêng cái này xem lại nhé !
    nhỡ Mẹ CHỒng bẩu ..CoN Trai của mẹ ơi ..con pHải chăm sóc yêu Thuơng Hầu hạ Dạ Vâng với Vợ con - Giống Như BỐ con ấy - thì sao nhể
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ừ!
    GIá mà mẹ chồng nào cũng thế. Xác suất chắc 1%, số mình lại đen nên chắc chắn rơi vào số 99% còn lại rồi
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô là la! Cũng dân CVA!
    Bác Hai ơi! Vào bắt tay, ôm hôn thắm thiết với người đẹp nào!
    Thế HTW là gì hở Phù Du?
    Hỏi thêm 1 câu nữa là Phù Du có biết mọi người đang ở đâu không?
    @ Bác Hai: ướp lạnh ở vùng băng tuyết nên xấu đẹp gì vẫn còn nguyên bác ạ. Mà chàng Thông hỏi để tránh chứ không phải để khám nghiệm đâu.

Chia sẻ trang này