1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mục 3 (dưới) ghi rằng chỉ duy nhất có 1 người hỏi, tức là trong thời gian phỏng vấn 1 tuần, nếu chỉ có duy nhất 1 người hỏi ( vd Ngungu) thì mới được hỏi thoải mái. Nhưng ở đây đã có nhiều người khác hỏi:mimoza, Maybe, vặn khóa, dgt. Nên Ngungu ko phải là người duy nhất.
    Trích
    3. Phỏng vấn:
    Các câu hỏi sẽ được đặt ra liên tục, vào bất cứ thời điểm nào từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc thời gian phỏng vấn.
    Mỗi người không được hỏi quá 5 câu hỏi cho mỗi post và phải đợi 3 post liên tiếp của nick khác, hoặc đợi câu trả lời của khách được phỏng vấn thì mới được hỏi tiếp.
    Trường hợp chỉ duy nhất 1 người hỏi thì câu hỏi sẽ không bị giới hạn.
    Và mục 3 có ghi rằng các câu hỏi được đặt ra vào bất kì thời điểm nào từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tức là trong thời gian 1 tuần. Chứ ko ghi là cách 2, 3 ngày thì người hỏi đầu tiên sau 2, 3 ngày được coi là người duy nhất. Vì vậy, nhỡ sau câu hỏi hôm nay của Ngungu, có người khác hỏi tiếp thì sao?
    --------
    Xin hỏi tiếp, người lập topic là Redtulips, vậy Mây béo có quyền hạn gì ở đây? Phát ngôn viên? Trong phần luật chơi ko ghi gì hết. Nên ở đây chắc chắn Mây béo:
    1. phát ngôn bừa bãi,
    2. tự mạo xưng là Redtulips.
    Trong 2 trường hợp trên, lời nói của Mây béo ko có giá trị.
    3. nếu Mây béo là Redtulips thì phải có nhân chứng lẫn chứng minh cụ thế Nộp ra đây mau ( nếu Mây béo là Redtulips thì đúng là lừa đảo có hệ thống, vì bác Hai và 1 số người ngây thơ như mình cứ tưởng là 2 người khác nhau từ đầu đến giờ)
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Yêu quái, à, tinh quái quá nhỉ!
    Đương nhiên Redtulips và maybeU là 2 người khác nhau rồi.
    Dù sao thì cách chứng minh 2 người này là 1 thì dễ lắm: Redtulips tuyên bố maybeU chính là mình. Sau đó, maybeU đăng nhập thừa nhận Redtulips chính là mình.
    Tuy nhiên, do maybeU đã được Redtulips ban cho quyền làm phát ngôn viên chính thức nên hai cô nàng dở hơi này không cần phải mất thời gian như vậy.
    Và để giúp đỡ Ngu Ngu, Redtulips sẽ hỏi Phù Du 1 số câu:
    1. Quê quán 2 cụ thân sinh nhà Phù Du ở đâu?
    2. Nhà Phù Du có những loài sinh vật cảnh gì?
    3. Đã về quê chơi bao giờ chưa?
    4. Kỷ niệm về quê gắn liền với đỉa cắn hay với điều gì khác?
    5. Người yêu đầu tiên của nàng giờ ra sao?
    Cám ơn nàng Phù Du đã chăm chú lắng nghe và sẽ trả lời!
    Cố lên nhé!
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thế à. Ra là 2 người khác nhau.
    Trả lời Redtulips nhé.
    1. 2 cụ thân sinh quê cách nhau ngót 300km. Một ở quê Bác, một ở quê Nhãn^^.
    2. Ngày xưa có nuôi con chó đầu tiên, tên Money. Giờ không biết mày lưu lạc đâu. Sau đó là một loạt thế hệ mèo, sáo, khướu bựa, họa mi, vẹt, chuột lang, cá thần tiên, cá vàng, cá đĩa, ngân long, thanh long.... Các chiến sỹ lần lượt ra đi bặt vô âm tín. Bây giờ nhà trống huyếch, chỉ còn 1 con chào mào chết nhát, mình cứ mò ra là nó nhảy nhặng xị. Và 1 con chích chòe, cấm nghe thấy nó kêu bao giờ. Nhưng bố bảo nó hót liên tục.
    Cây cối: có 1 cái cây duy nhất mới mua, tên Trầu bà.
    3. Hồi bé ở quê suốt.
    4. Chưa bị đỉa cắn nhưng có nhìn thấy người khác bị đỉa cắn. Rất ư là kinh dị, nhìn nó trương phềnh lên gớm chết. Nhất là dứt nó ra khỏi chân mà máu chảy be bét. Chả biết cái con quái vật ấy góp gì vào cân bằng sinh thái
    5. Xem lại câu hỏi và trả lời của Vặn khóa mấy trang trước
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bác 2000tuoi bị khoá ở topic F69 hỏi về nấu cám lợn. Uli spam cấp 11, bác quote lại spam cấp 12, thế là bị nock nick nuôn .
    Phù Du trả lời còn kín kẽ hơn cả bác Hai, mãi chưa thấy lộ ra "bí mật đời tư" nào trừ mấy cái lẻ tẻ như phải lòng thầy giáo tây với cả thích ngungu. Đề nghị Phù Du phải sơ hở hơn chút nữa.
    - Hành động nào Phù Du đã từng làm mà cảm thấy là liều lĩnh nhất ?
    - Giả sử như chỉ còn 3 ngày để sống, Phù Du sẽ làm những việc gì ?
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nài. Bác Hai nghĩ sao nói vậy không hề gian xảo giữ kẽ gì nhá. Bác chưa từ chối bất kỳ cầu hỏi nào Ù Lì nhá.
    Phù. Hôm nay mới vào gõ được mấy phát. Mấy hôm rồi chân phải lội sình, thân phải nuôi muỗi U Minh, vô cùng cơ cực. Tối chẳng có anh téc nét mà vào sì pam.
    Thôi bác lại phải đi đây. Tạm biệt!
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 25/05/2010
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Trước đây, bác Hai coi Mây béo và red là 2 người. Mặc dù thấy 2 người có cách tư duy tương đồng (ava giống nhau, rất sương khói, chỉ có một cô có thêm con chó) nhưng bác Hai vẫn trao đổi với 2 người chứ không tự ý đập bẹt làm một. Có điều 2 nick này cần có giọng khác nhau nữa đi thì mới thực sự là 2 nhân vật.
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Con trai bác thì nghìn thằng không như một. Nhưng có vài điểm chung:
    Tính cách: Nồng nhiệt, mạng mẽ với tùy người. giống bố: yêu vợ không bằng sợ vợ.
    Quan điểm sống: Chỉ thêm chứ không bớt. Cái gì bố tôi chưa làm hết thì để tôi giải quyết hết.
    (rất có hiếu).
    Đặc điểm: Không hoàn toàn bình thường. Khuộn mặt lạnh lùng mắt sâu râu rậm.
    Mimoza trước đây đã hương khói đều đều, bác cảm động mà phù hộ cho lấy một mình một chồng. Trong trường hợp không kết ai thì bác gả cho một thằng gọi là bồi thường. Đừng ngại. bác con đông nhưng chất lượng không phải lăn tăn. Bác cũng không hướng cho chúng nó sang Tàu, Lào, Cam lấy vợ.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì có người đang trên giàn hỏa thiêu, mình ở dưới giúp đỡ bằng cách ném cho thanh củi.
    Xin hỏi em Phù Du một câu hỏi như sau:
    - Nếu như duyên bén, đùa nhau mà gở mồm thành thật, em với Ngu Ngu oan gia lại thành vợ thành chồng. Nhưng sau một thời gian chung sống mới phát hiện Ngu Ngu ngu quá không biết làm thế nào để ra được trẻ con , thành ra bị hiếm muộn, vậy em có nhờ cậy đến 2000tuổi không? Nếu có thì với tình cảnh éo le là Ngu Ngu và 2000tuổi biết nhau vậy em "làm sao để tốt cho cả 2" (Ưng Hoàng Phúc).
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    1. Hành động liều lĩnh nhất là tiết lộ ra yêu Ngungu, để em nó có triệu chứng "cành cao", manh nha rời bỏ mình khi đủ lông, đủ cánh. Thế này thì vỗ béo cho hết bay rồi thịt sớm thôi
    2. Giả sử còn 3 ngày để sống, khó nghĩ quá. Có khi đi cải giáo đạo Hồi, vì nghe nói sau khi chết lên 7 tầng trời sung sướng lắm, giai thì được các mĩ nữ múa hát, đút nho vào miệng, gái thì được các anh đẹp giai mát xa, gội đầu sơn móng( đấy là tưởng tượng thế, ko biết thiên đường theo đạo Hồi có phân biệt đối xử nam nữ ko nữa)
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai, thế em thì sao ạ? Em cũng than khóc tiếc thương bác đỏ hết mũi đấy ạ

Chia sẻ trang này