1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Sặc, dê nhà ai thả rông thế này. Cũng may, lâu lắm rồi chưa được cốc sữa dê nào.
    - Hỏi oan gia thế. Nói chung yêu Ngungu nhất khoản 3 chân, tai răng cưa với da xanh. Không có 3 đặc điểm trên thì con cái còn gì mà phải lưu luyến đây. Nên sẽ chắt bóp gửi Ngungu sang Mỹ, áp dụng công nghệ clone Dolly sheep thôi. Ngungu nhỉ. Thế là sẽ có Ngungu20,....2000... tràn ngập trái đất, tha hồ nuôi.
    Dạ, bác 2000tuoi ơi, nếu con em có gì khó khăn, em sẽ gửi gắm hết cho bác và các con trai ạ
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kệ 2 đứa đấy đi bác! Em cũng có quan tâm đâu!
    @ Phù Du: nói gì thì nói, đừng dọa anh De sợ bỏ chạy nha. Nạn nhân, à, bệnh nhân tiềm năng để đưa lên bàn vi phẫu đấy!
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nick De đại ca những năm 2001, lại hotboy của Thua Vì Tr** Yếu(TVTY) , tu luyện chắc đến hàng thượng thừa, mà nghe mình dọa bỏ chạy á? Có phải hơi khinh ko đấy
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thời gian trôi nhanh quá! Với nàng Phù Du, vậy là chúng ta đã có những trải nghiệm đến chóng mặt, khiến những kẻ trong cuộc chưa kịp định thần thì nàng đã thoát khỏi nanh vuốt (ý mình là cuộc phỏng vấn) của chúng ta.
    Mặc dù rất buồn vì đã để tuột con mồi, mình cũng chỉ biết tận dụng nhưng giờ phút hiếm hoi còn sót lại để xỏ xiên, ý quên, phỏng vấu nàng Phù Du dễ thương:
    1. Thưa quý cô, thời gian sắp hết, cô có cảm thấy nao lòng hay lưu luyến gì không ạ? Nếu có thì vì sao? Mà nếu không thì vì sao?
    2. Những khi quá xúc động, như giờ phút này đây (tôi đoán thế) thì cô thường nghĩ đến ai đầu tiên?
    3. Món mà cô nấu ăn ngon nhất là món gì?
    4. Món ưa thích nhất của cô là món gì?
    5. Cô thích nhất mùa nào trong năm?
    Câu hỏi phụ (nếu không chấp nhận câu hỏi này thì coi như cô tự từ bỏ quyền đề cử của mình):
    Cô sẽ đề cử vị khách tiếp theo là ai? (Gợi ý: tiếp tục là nữ giới cho cân nhá - đương nhiên là trừ Mây béo và chủ topic ra, vì sao thì biết rồi đấy )
    Xin cám ơn cô và mong cho câu trả lời lần này của cô sẽ dài quá mong đợi!
    Giờ phút chia tay sắp tới. Bác Hai giờ đi vắng, chàng Thông và Ngu Ngu có nguyện vọng gì thì đề đạt luôn nhá! Hi vọng mọi người sẽ không quên vào gào khóc, ôm xiết và hôn thắm thiết.
    Còn riêng tôi, xin được gửi tới Phù Du niềm yêu mến, thật nhiều hoa và lời chúc tốt đẹp nhất!
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    - trong vòng bán kính 1000m quanh chỗ Phù du sống có bụi cỏ nào không ?
    - trưa hè nắng nóng phù du có thich ngắm cỏ cây hoa lá không ?
    - phù du đã thò chân xuống biển lần nào chưa ?
    - ngoài Đức ra PHÙ Du Ngao Du những nuớc nào rồi ?
    - nếu giờ fù Du có 2 tỷ vnd thì phù Du nghĩ gì ?
    - phù Du thấy mùa hè đáng yêu ở điểm nào ?

  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Nhận hoa cảm động quá. Sụt sịt đếm lại các thương tích chi chít sau cuộc tra khảo vẹo sườn vừa qua. Sống rồi
    ----
    Câu phụ: ứng cử viên tiếp theo được lên bục thớt danh dự kì này là Kiều nữ Mimoza, cô gái đã rất tò mò muốn biết cái duyên ở trong của bác Hai làm sao mà dùng được.
    Mách nhỏ: ( Kinh nghiệm người đi trước là Mimoza nên chạy thể dục trước để có đôi chân dẻo dai, kẻo đứng chào cờ 1 tuần liên tục rất dễ đột quỵ vì nhồi máu )
    Tặng hoa cho lên khí thế nè
    [​IMG]
    Good luck and good health!
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    1. Chi chít
    2. Rất thích nhưng ngồi trong bóng râm
    3. Nhúng cả người vài chục lần
    4. Italia, Denmark, France, Việt Nam.
    5. từ đâu mà có
    ----
    Bonus:
    6. ăn kem thoải mái
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    1. Bồi hồi xúc động . Tâm trạng như chàng trai tân được tha sau chục năm tù
    2. Nghĩ đến cảnh bác Hai đang bì bõm lội bùn, quét lê theo bộ râu 10 người đánh đu không hết mà khâm phục làm sao. Tấm lòng tất cả vì chị em phụ nữ của bác thật đáng cảm động. Đến đây rưng rưng nghẹn ngào ko thốt nên lời
    3. Chắc mì tôm úp. Món này đến nay chưa bị chê lần nào
    4. Món thích nhất xem trang trước. Lười type lại qúa
    5. Mùa thu
    ----------
    Xong rồi nhé. Đề nghị quý anh chị ông bà cô bác dành thời gian vàng bạc và tâm huyết cho ứng cử viên mới. Ứng cử viên cũ hết trách nhiệm rồi. Loa loa
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    thế là nàng đã ra đi ....với vài lời bái bai .....một nàng khác lại tới...MIMÔZA em từ Đâu đến ?
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thưa các quý bác, quý cô, quý anh, quý chị, quý bạn... và toàn thể các loại quý! Hôm nay em rất đau đớn, à quên tự hào khi được Phù Du chơi đểu, à quên tín nhiệm đưa lên thớt à quên bục diễn thuyết. (Run quá, toàn ¨à quên¨ mãi thôi.)
    Để bắt đầu chương trình, em xin có í kiến là cả nhà cho em thư thả qua hôm nay. Trước mắt là để các bạn dồn tâm huyết vào vụ đi ọp tối nay. Sau nữa là để em kịp chạy về nhà uống ít rượu, sau đó mới đủ can đảm lên bục trả lời chất vấn.
    Cũng xin cả nhà (giọng run run) nhẹ tay mà type câu hỏi, em là em vốn nhát chết lắm, cẩn thận em bị căng như quả bóng, rồi ¨Bẹp!¨, xì hơi 1 phát, đứt thần kinh về với các cụ thì... Cái thân em thì em chả tiếc đâu, nhưng mà chỉ lo cho cả nhà trên dương thế mất cá chém thớt.
    Ấy, nói qua nói lại cũng chỉ để đi đến mục đích cuối cùng: Van vỉ cả nhà nhón tay làm phúc cho em!
    Em xin hết phần rào trước đón sau ạ!

Chia sẻ trang này