1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Rất chi là mưu mô. Cả nhà cảnh giác.
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, em đang lo không biết em phải sống cô đơn thế nào, nhưng bác nói thế này thì em yên tâm lắm rồi. Ấy, mà em lại thích kiểu người kiêu bạc lạnh lùng mới chết chứ! Con trai bác quả là người trong mộng của em.
    Thôi, để em cố vớt mẻ lưới cuối cùng xem có con cá nào mắc bẫy không. Nếu con nào cũng khôn ngoan, cũng thoát được khỏi mẻ lưới vớt của em thì em sẽ sung sướng mà gọi bác là bố xưng con luôn đấy! Bác về bảo con bác chuẩn bị tinh thần nhé, em vốn vụng về trong việc thả lưới buông mồi lắm!
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mở hàng cái nhỉ. Yên tâm là cá sẽ không chết( ai lại làm thế ) chỉ ngắc ngoải thôi
    1. Mimoza tên khai sinh là gì( ghi đầy đủ như giấy khai sinh nhé)
    2. Quê Mimoza ở đâu?
    3. Mimoza thích/ ấn tượng với ai nhất diễn đàn này? Vì sao?
    4. Mimoza thích hát ko? Kể tên vài bài tủ.
    5. Ngành học của mimoza?
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu thôi: Mimoza đã từng làm ở cục Sở hữu trí tuệ phải không?
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đã bảo thư thả cho tớ hết hôm nay rồi mà Phù Du vẫn dã tâm thế? Ghét!
    Để trả lời câu 1 thì tớ phải trả lời câu 2 trước: Nghe nói quê tớ là ở Úc. Nhưng tớ chỉ nhớ là mình sinh ra ở Đà Lạt thôi. Lâu lắm không đươc về thăm quê, nhớ quá Phù Du ơi, bắt đền bạn làm tớ nhớ quê rồi này. Que tớ đẹp lắm, bạt ngàn hoa, bạt ngàn thông, bạt ngàn sương với cái lành lạnh dịu ngọt khi màn đêm buông xuống. Rực rỡ, hoang sơ, vẹn nguyên... nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, thơ mộng. Thành phố của Tình yêu mà lị!
    Câu 1: Tên khai sinh của tớ dài, khó nhớ lắm. Chính vì thế mà ngày xưa đi học, các thầy cô rất sợ gọi tớ lên bảng trả lời, vì y như rằng gọi tớ là bị gãy lưỡi vì phát âm. Tên khai sinhđầy đủ của tớ là: Acacia Podalyriaefolia Cunn Mimosaceae - Mimoza. Phiền phức lắm, chính tớ cũng chả gọi nổi tên mình!
    (Bằng chứng của câu 1 với 2 đây: http://hoatuoi.com.vn/chuyen-cua-hoa/hoa-mimosa-hoa-cua-tinh-yeu-tham-kin-va-ve-dep-khiem-nhuong.html)
    Câu 3: Trên diễn đàn này tớ thích/ấn tượng với ai nhất à? Tớ thấy mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Ai nổi bật nhất ¨vẻ¨ nào, tớ thích/ấn tượng nhất vẻ ấy.
    Ví dụ bác Hai thì thích vì bác ấy hiểu biết, tế nhị và phóng khoáng này, BKV thì thông minh này, MaybeU thì dịu dàng thông minh ngầm này, Uli thì bản lĩnh này, Nguvanbaochi thì vui tính này (đọc blog của bạn ấy cứ gọi là lăn ra mà cười), Ngu Ngu thì đáng yêu và hóm hỉnh này, Phù Du thì vô tư, cũng rất thông minh nhanh nhạy này... Nhưng có 1 điều tớ đã lầm tưởng là tớ không ghét ai. Thật ra thì có 1 người tớ vô cùng ghét, ghét nhiều lắm, có lẽ ghét đến hết đời. Mà chỉ mới vừa ghét thôi. Vâng, đó chính là Phù Du nữ sĩ của chúng ta ạ! Vì sao? Vì đưa ra câu hỏi 3 rất khó!
    Câu 4: Trời ơi, hát là niềm đam mê của tớ. Tớ hát mọi lúc mọi nơi: lái xe, tắm, nấu cơm, rửa bát, lướt net... Vui hát, buồn hát, không vui không buồn cũng hát. Mỗi tội là hát không hay, toàn bị mẹ bảo: "Im đi, nhức đầu lắm!"
    Thế nên bài hát tủ thì phải có đến vài... tủ. Tùy theo tâm trạng và giai đoạn. Tớ không kể tên mà chỉ kể thể loại thôi nhé. Có thời tớ rất thích Modern Talking, BoneyM, Abba... (vì thật ra ở quê cũng chỉ có thế, dù nghe chả hiểu họ hát gì). Sau đó thích nhạc đỏ, lớn lên học ĐH thì thích rock nặng, đặc biệt là ban nhạc Scorpion và Bức Tường. Lại còn có thời mê mẩn Trịnh. Giờ lại thích các bài hát nhẹ nhàng, tình cảm, không ủy mị, cả quốc tế lẫn Vịt Nam.
    (Có điều này tớ phải nói nhỏ, là riêng đi chơi với bạn bè thì chỉ thích hát các bài hát về "chim" )
    Câu 5: Ngành học à? Tớ là hoa thật, nhưng mà thật ra là hoa dại mọc hoang chứ nào có được học hành gì! May mà về sau du lịch Đà Lạt phát triển, tớ mới phải cấp tốc đi học khóa ¨tạo dáng¨ về cho khách du lịch nào thích chụp tớ. Học có thể thôi mà cung vẹo hết cả xương, vì họ bắt làm dáng ác quá, trong khi người tớ có mềm mại gì đâu, khô còn hơn cả củi khô. Đấy, có được cái bằng duy nhất là "tạo dáng" thì phải trả giá đắt thế đấy.
    Hết 5 câu hỏi! Thoát rồi, phù!
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Thoát cái gì mà thóat .
    - phét thế ! MIMOZA là MÌ mốc da chỉ biết nấu mì và bị mốc da
    1- mì mốc da có biết nuớng khoai Tây bằng bếp rơm không ?
    2 _ có dám cắn tai nguời yêu không ?
    3 - đã đi chăn bò cuỡi trâu chửa ?
    4 - nguời yêu da đen hay da đỏ ?
    5 _ có mấy cái răng khểnh ?

  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Công nhận phét thật.Từ nay theo chân bác Hai với Ngungu gọi Mimoza thành mưu mô hay mì mốc thôi.
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngu thích loại nào? Không khểnh hay khểnh cả hàm
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    NHÀ EM THICH khểnh 2 cái răng CỬa ..trông như mấy con THỏ ấy ...yêu lắm cơ
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ối, cái Cục Sở hữu trí tuệ ấy nó đang phải làm việc cho tớ ấy chứ. Vì nó rất quan trọng nên tớ ưu tiên cho nó nằm ở vị trí tiên phong, cao nhất trên cơ thể tớ - đố cả nhà là ở đâu? Ở trên đầu đấy!.
    Nuôi cái Cục Sở hữu trí tuệ này không tốn như nuôi Cục Dạ dày (vì tớ vốn ăn nhiều và ăn tham lắm, ai mà ngồi cạnh tớ là y như rằng chỉ có nước cắm đũa ngồi nhìn thôi). Không tốn, nhưng mà mệt. Hơi 1 tý là nó biểu tình, nhất quyết không cho tớ làm ăn gì nữa. Thế nên thỉnh thoảng phải nịnh nọt nó bằng cách cho đi du lịch, cho tham gia các hoạt động vui chơi, đặc biệt là nó hay đòi ngủ nướng, phiền phức lắm nhưng cũng phải chiều chứ biết làm sao giờ?
    Ấy, mà cũng không sao, mình chiều chuộng nó, nó phục vụ mình tốt hơn. Cũng chẳng thấm so với việc mình bóc lột sức lao động của cái Hòn, à quên cái Cục Sở hữu Trí tuệ ấy!
    Hỏi nhỏ lại BKV 1 câu: Hỏi câu này có ý gì đây? Nghi lắm!
    @ Phù Du, Ngu Ngu: Các bạn nói đểu tớ thế! Tớ chưa bao giờ nói phét nhé, trừ những khi không nói thật, tớ thề đấy. Diễn giả đang bối rối, đề nghị các bạn không được ném đá, tớ run!

Chia sẻ trang này