1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    1- mì mốc da có biết nuớng khoai Tây bằng bếp rơm không ?
    2 _ có dám cắn tai nguời yêu không ?
    3 - đã đi chăn bò cuỡi trâu chửa ?
    4 - nguời yêu da đen hay da đỏ ?
    5 _ có mấy cái răng khểnh ?
    Ờ , KHÔNG NÓI PHÉT thì ...trả NHờI Thật mấy câu này đi
    cứ thật thà lờ lớ lơ đi là sao ?

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mimoza cứ bình tĩnh, hôm nay bận thì mai lên máy chém cũng chưa muộn mà. Các đao phủ vẫn chờ đó.
    Để khởi động, mình xin hỏi Mimoza 1 câu hỏi nhỏ:
    1. Hiện giờ bạn làm công việc gì?Công việc liên quan đến khoa học tự nhiên hay sáng tạo, nghệ thuật hay xã hội nhân văn?
    2. Bạn có yêu công việc của mình không?
    3. Mơ ước lớn nhất của Mimoza là gì?
    (yêu cầu chân thực hết mức có thể nhá! Ít ra còn để mọi người có chút niềm hân hoan khi moi móc nàng chứ nhể!).
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lần trước Mimoza đưa ra câu hỏi tình huống đối với Phù Du. Lần này mình cũng đưa ra câu hỏi tình huống: Nếu có người nhắn tin cho Mimoza thế này thì Mimoza xử lý thế nào?
    Khi nhận được tin nhắn này, em đã nợ tôi 1 cuộc hẹn; xoá nó đi, em nợ tôi 1 cái ôm; giữ lại nó, em nợ tôi 1 cái hôn; không trả lời tin nhắn này, em đã là của tôi
    Hóc búa thế chứ, Mimoza thử xem nào
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thế công bằng nhất là gả tất cho em, bác ạ!
    Ngu Ngu toàn nghĩ xấu cho tớ, tớ có lờ lớ lơ ai đâu, nhất lại là người đáng yêu như Ngu Ngu. Chỉ là sốc quá không biết nói gì thui. Mà gọi lại tên tớ đi nhé, gọi thế, con bác 200tuổi biết lại chạy mất giờ. Từ từ, tớ trả lời từng câu hỏi một này:
    Câu 1: Xời! Nướng khoai tây bằng bếp rơm là nghề của tớ rồi. Chuyên gia bới trộm khoai ngoài đồng về nướng đây. Mà hồi bé, ở quê, cái gì chả đưa vào bếp nướng: câu tôm, cá --> nướng; khoai, lạc, sắn, củ từ --> nướng; châu chấu, cào cào ---> nướng. Thậm chí còn ăn cả nhện nướng (công dụng là gì, nhà mình thế nào cũng có người biết).
    Giờ mà có khoai Ngu Ngu thì tớ cũng nướng tuốt, không nề hà gì đâu!
    Câu 2: Cắn cũng là nghề của tớ. Hồi bé, không vừa ý ai thì giằng lấy tay họ mà cắn, nên có biệt danh là "Chó". Lớn lên thì chuyên đùa con chó của tớ bằng cách cắn tai. Khi có người yêu thì cắn hết: cắn tai, cắn tay, cắn cổ, cắn vai... Tóm lại ex cứ hở ra là tớ cắn, không chừa chỗ nào. Và, hậu quả là ex của tớ lạnh lùng dứt áo ra đi, khi mảnh tai to tướng vẫn ở trong mồm tớ. Bỏ ta hả, cho sứt tai, xấu trai, ế vợ (cái này là tớ học Mike Tyson).
    Câu 3: Chăn bò cưỡi bò, chăn trâu cưỡi trâu chứ sao lại chăn bò cưỡi trâu nhể? Mà thôi hỏi sao đáp vậy, chăn bò thì chưa, nhưng cưỡi trâu thì nhiều. Ngày xưa cưỡi trâu nhiều quá, đâm quen. Đến khi đổi đời cưỡi xe máy cứ ngỡ là cưỡi trâu, toàn đủng đà đủng đỉnh giữa đường. Thế là giờ bị xe khác quay sang quát: "Đi thế này về quê mà đi!"
    Câu 4: Da người yêu á? Anh thứ nhất da vừa vừa, anh thứ 2 đen sì, tớ toàn khen đểu: "Đen nhưng mà là đen... nõn". Anh thứ 3 trắng hồng như da em bé, anh thứ 4 ngăm ngăm da trâu nhìn lâu... cũng thấy đẹp. Anh thứ 5 có màu da không quyết đoán (vì chả rõ trắng hay đen, cứ lờ đờ nước hến cho lòng tương tư). Anh thứ 6 trắng gì mà sáng thế, anh thứ 7, anh thứ 8.... ôi giời nhiều anh quá chả nhớ màu da thế nào nữa. Nhưng da đỏ thì tuyệt nhiên không. Tương lai mà ế thì chắc cũng phải vào các bộ lạc dân da đỏ để kiếm 1 anh, chứ ở ngoài bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, khó chọn quá
    Câu 5: Đang định nói khểnh nguyên cả hàm thì BKV vào nói làm lộ bài rồi. Mà thật ra răng tớ khểnh không phải do tự nhiên cha sinh mẹ đẻ, mà nguyên nhân có từ câu trả lời 2, tức là "cắn" ấy! Cắn nhiều quá, răng nhọn hoắt, mọc lởm chởm, lộn xộn, khểnh ngược khểnh xuôi. Thế nên chuyên được các bà mẹ tín nhiệm, cứ giờ ăn là lôi tớ ra doạ con: "Ăn nhanh, không mẹ bảo cô Mimoza nhe răng ra bây giờ!". Hiệu quả tức thì!
    Hết câu hỏi của Ngu Ngu nhé, từ từ tớ lấy hơi trả lời tiếp MaybeU với Vặn Khoá!
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng trả lời xong xuôi, nhấn "Trả lời" thì mạng bị lỗi, trưa lóc cóc ngồi gõ lại. Vừa rồi cũng thế, mấy lần gửi bài mà nó cứ báo lỗi. Hi vọng lần này đc.
    Trước hết, tớ phải nói với MaybeU là tớ rất chân thật. Tớ là con gái, làm gì có chân giả, chân giữa hay chân nào khác?
    Câu 1: Công việc của tớ là make up và bơm vá cho cá nhân, tập thể có nhu cầu làm đẹp, phẫu thuật thẩm mĩ, PR bản thân (cái này tớ nói nghiêm chỉnh nhé, không đùa). Tớ có khả năng biến một người từ vô cùng xấu thành không xấu, từ xấu thành đẹp, từ đẹp thành tuyệt mĩ giai nhân. Túm lại là việc biến Chung Vô Diệm thành Tây Thi là việc nằm trong lòng bàn tay của tớ.
    Tớ nghĩ công việc của mình có liên quan đến xã hội (không dám chêm từ ?onhân văn? vào, cao sang quá, công việc của tớ ?oxôi thịt? hơn nhiều). Tớ coi mỗi đầu việc mình làm là một tác phẩm nghệ thuật, nên tớ nâng niu, trân trọng nó lắm. Thế mà mãi tớ chả thấy mình có tý ?onghệ sĩ chân chính? nào trong người cả. Thế mới buồn phiền chứ!
    Chỗ này cũng là trả lời luôn câu 2 của MaybeU, là tớ có yêu công việc của mình không? Tớ yêu công việc của tớ nhắm ấy. Lúc tối mắt tối mũi, lúc ngồi chơi dài dài, đôi khi được đi xa? Quan trọng nhất là tớ được tự do làm việc theo cá tính của mình, ko bị ai supper soi cả. Tự do muôn năm!
    Câu 3: Mơ ước lớn nhất trong cuộc đời tớ thì cũng đơn giản lắm, theo tiêu chí: 1 chồng, 2 con, 3 tầng, 4 bánh. À mà tớ nhầm tý, 1 chồng thì đúng rồi, nhưng 2 con thì chưa chuẩn, tớ dự tính ít nhất phải có 3 đứa cơ. Với cả nhà 3 tầng tớ cũng ko thích. Ở thành phố, nhà càng nhiều tầng càng chứng tỏ nhà chật, báu gì! Tớ thích nhà ko có tầng như nhà ở quê của tớ ấy, xung quanh có vườn bao quanh, lại toàn cây ăn trái chứ. Thêm dòng sông nho nhỏ uốn 1 phát ngang hông nhà, đêm đêm nghe ếch nhái kêu, lòng cứ thổn thức sung sướng. Cuộc sống thế còn gì thích hơn. Còn 4 bánh thì cũng sai bét, tớ không thích 4 bánh, chỉ yêu 2 bánh của cái xe Zip xinh xinh đang đi thôi.
    Nhưng xét lại, ước mơ thế chả ?ođơn giản? tý nào. Đòi nhà thế chỉ có nước về quê mà sống. Lại thêm ít nhất 3 đứa con, nuôi nổi không? Nói đến đây tự nhiên thấy tương lai mù mịt quá!
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái tin này tớ nhận được 1 lần rồi, hồi mới ra trường ấy. Gớm hồi ấy còn mơ mộng nên vui sướng rung rinh, tán thế mới là tán chứ. Tớ nhớ hồi đó tớ đùa lại thế này: "Tin nhắn quý khách vừa gửi tới số 091xxxx (số của tớ) chưa thực hiện được. Tuy nhiên, quý khách không được nhận lại 500đồng vào tài khoản". Vì hồi đó, mỗi khi không gửi được tin nhắn thì mạng nó lại báo tương tự như vậy, chỉ khác là được trả lại 500đồng/tin thôi.
    Hồi đó tớ chỉ nghĩ ra được p/a này thôi, Vặn Khoá thấy ok ko?
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời mưa mà vẫn oi bức quá!
    Hỏi Mimoza vài câu cho mát mẻ nhỉ:
    1. Hôm qua Mimoza đã đi off cùng mọi người và phủ nhận cô áo đỏ là mình và rất là khen ngợi cô áo đỏ (ý là mình không được như cô ấy ). Thế 2 người có quen nhau không?
    2. Ngoài những nhận xét trước, Mimoza có nhận xét gì về cô áo đỏ (tính cách, ưu, nhược điểm)?
    3. Mimoza thích nhất màu gì?
    4. Mimoza thích nhất mùa nào?
    5. Giả sử như bác Hai rộng lượng mà gả tất con cho Mimoza, Mimoza sẽ làm thế nào để cân bằng tình cảm và nghĩa vụ của 1 người vợ cho các chàng rất nhiệt thành và bốc đồng (giống bố) này?
    Không nhớ đã có câu nào mọi người hỏi chưa, nếu có rồi thì cho mình xin lỗi nhé!
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay nhỉ.
    Để mình thử xem
    - Ko có tình cảm gì với chàng thì nhắn lại 1 tin: khi nhận được tin nhắn này, giữa anh và tôi chẳng còn nợ nần gì sất.
    - Ghét thì nhắn: Khi nhận được tin nhắn này, anh nợ em 1 tương lai được hầu hạ, phụng dưỡng em suốt đời.
    - Thích chàng thì nhắn: điều anh mong muốn là điều em hi vọng. . Ôi giá như em ko trả lời tin nhắn
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuẩn! Tớ thích cả mấy câu trên, riêng p/a2 của Phù Du thì tớ thấy thích vẫn trả lời đc như thế. Tuy nhiên p/a của Mimoza thì diệt tận gốc luôn, chưa nhận được tin nhắn thì chả còn lựa chọn nào hết
    Hỏi tiếp:
    - Mimoza thích hoàng hôn hay bình mình? Tại sao?
    - Mimoza thích và ghét ngày nào nhất trong năm? Tạo sao?
    - Bạn thường ước gì trong ngày Va - linh - tinh?
    - Việc điên nhất mà bạn từng làm?
    - Bạn tự hào và ghét nhất điều gì ở bản thân?

Chia sẻ trang này