1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hỏi một câu duy nhất
    - mì mốc có muốn đuọc ngungu yêu không ?

    [nick]
    Được ngungu20 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 30/05/2010
  2. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Mưu mô: Trc đây thì em đến từ Đà Lạt, sau vì hồ Than Thở hết nước để tắm cho em thì em chuyển sang đâu rồi? :D
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hôm nay mới online để tiếp tục trả lời cả nhà được. Xin lỗi Phù Du vì ngâm câu hỏi của bạn lâu nhé!
    Câu 1: Chưa bít, bao giờ rơi vào hoàn cảnh này mới bít được. Nhưng theo thiển ý của tớ thì tớ sẽ chả chọn phương án nào, tớ sẽ không lấy nếu như không có tình cảm từ hai phía. Nên bắt tớ chọn thì có lẽ tớ ở vậy thôi, chả lấy ai cả.
    Câu 2: Ghét nhất là tính lông bông ở đàn ông. Vì tớ quá thừa lông bông rồi, lỡ đâu vớ phải người lông bông nữa thì đại họa.
    Câu 3: Xấu, rất xấu. Xấu như phụ nữ uống rượu vậy. Tuy nhiên phụ nữ uống bia hay uống cà phê thì rất tốt, rất đáng khuyến khích (tớ uống 2 thứ đó mà)
    Câu 4: Món đồ uống ưa thích là cam tự vắt ở nhà. Với cả nước lọc và cà phê nữa. Đen không đường nhé!
    Câu 5: Tự nhân xét về bản thân á? Chết, ai lại ''vạch áo cho người xem lưng'' thế bao giờ. Thế còn đi lừa được ai nữa. Phải giấu kín!
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngu Ngu nói thật á, (chớp mắt). Người như tớ mà cũng được Ngu Ngu để mắt à, xúc động.
    Mà không được, Ngu Ngu ăn gian, bên kia vừa khẳng định red Tulip áo đỏ chứng tỏ vợ Ngu, lại đong đưa với Phù Du mãi, thề non hẹn biển rồi. Không sử dụng đồ cũ, đồ tái chế nhé. Quyết tâm ở vậy! Nhất định không cam kiếp chung chạ!
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bạn hỏi câu này làm tớ khó trả lời, ái ngại quá... Thôi thì cứ nói thật, trước sau gì cũng là người quen của topic cả mà.
    Tớ sống trên rừng, trên núi, chả ai rỗi hơi xách nước từ hồ Than Thở cho tớ tắm cả. May lắm thì có vài trận mưa. Thế nên khái niệm tắm với tớ là khá xa xỉ. Đi đâu cũng ái ngại lắm, nhưng biết làm thế nào, hoàn cảnh nó thế mà. Chỉ biết khuyến cáo mọi người tự bảo vệ lỗ mũi bằng cách đeo khẩu trang thui.
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    1 - nhưng điều mì mốc trả nhời là hoàn toàn đúng sự thật ?
    2- mì môc yêu cái gì ở ngừoi đàn ông nhất ?
    3 - thich nhất câu nói gì từ ngừoi mình yêu ? ( lời tỏ tình )
    4 - điều thích nhất trong mùa hè này?
    5 - thả diều bao giờ chưa ?

    Được ngungu20 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 31/05/2010
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dù thế nào thì tớ cũng không ''thù địch'' với DGT đâu!
    Cả nhà tạm dừng hình để chuyển sang khách mời mới nhé. Tớ xin đề cử nàng ULI rất gan dạ của chúng ta. Vâng, xin mời nàng bước lên sân khấu. Tớ sẽ khai mạc câu hỏi đầu tên:
    - Tớ rất thích câu nói này: ''''Hà Nội phải tự hào khi có ULI''''. ULI hãy nói qua 1 chút về bản thân để mọi người hiểu Uli hơn. Chứ từ trước đến nay ULI bí hiểm quá!
    - Nếu năm 2012, ngày tận thế sẽ thật sự đến thì bây giờ ULI sẽ làm gì?
    - Hồi trước thấy ULI dí mắt vào webcam chụp mắt, tớ thấy mắt ULI rất đẹp. Xin hỏi đôi mắt ấy đã dìm chết bao nhiêu tên rồi?
    - Nếu được thay đổi bản thân, ULI sẽ thay đổi điều gì trước tiên?
    Tớ tạm hết, xin mời ULI lên máy chém! Tặng hoa cho bạn này:
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có cần chờ Redtulips hô lên mới được lên máy chém không nhỉ ? Tớ có bí hiểm gì đâu, vẫn vào đọc bài các bạn đều đều đấy chứ. Chẳng qua dạo này công việc hơi căng nên tạm dưỡng sức thôi. Nhất là kiêng làm thơ vì không muốn thơ mình nhuốm màu money .
    1 - Nói một chút về bản thân : thiệt tình tớ cũng chưa bao giờ ngồi tổng kết xem mình là ntn. Mà có khi vừa tổng kết xong ngày mai đã khác mất rồi.
    2 - Ngày tận thế 2012 : nếu biết là có thật, chắc ưu tiên số một của Ù lì là tình yêu thôi, sẽ dành hết thời gian còn lại cho người mình yêu
    3 - Đôi mắt dìm chết bao nhiêu người : tớ cũng không biết, vì có thể một số tên lại chết Uli vì bộ phận khác thì sao
    4 - Nếu được thay đổi về bản thân, về ngoại hình thì thích có đôi chân dài, còn nếu về tính cách thì ... giữ nguyên hiện trường.
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Dù vẫn sốc vì mì mốc ra đi, nhưng sự nghiệp đánh vẩy khi cá vẫn ngoe nguẩy trên thớt thì ko nên quên
    1. Ù lì thường làm gì để bày tỏ tình iu với chàng?
    2. Ù lì chụp 1 bộ phận cơ thể khác trừ mắt( mà Ù li cho là các chàng chết) lên đây được ko?
    3. Ù lì cầm tinh con gì?
    4. Ù lì thích tiền ko? Nếu thích đến mức nào? Cho ví dụ cụ thể nhé^^
    5. Ù lì thấy cuộc sống có gì đáng phàn nàn ko?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Do đang hơi bị khó ở , kèm theo lại quá bất ngờ trước lời chia tay của Mimoza, nên giờ bạn RedTulips vẫn chưa nói năng được gì. Cô nàng Redtulips gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn Uli và cả nhà.
    Mình cũng được sự uỷ quyền của bạn Red gửi lời chào Mimoza (tạm chia tay quán trọ) và ngỏ lời chào mừng nhiệt liệt vị khách sộp tiếp theo lên bàn mổ. Tuy khá ngỡ ngàng trước những diễn biến đột ngột đã xảy ra, chúng tôi vẫn không khỏi vui mừng vì vớ được 1 nạn nhân đắt giá như nàng UliUli của chúng ta.
    Uli thân mến!
    Xin véo cằm (welcome) Uliuli!
    Dẫu biết rằng nàng rất bản lĩnh, nhưng chúng tôi vẫn ra sức chúc nàng có được khả năng bình tĩnh và nghiến răng chịu đựng búa rìu quán trọ :D ở mức cao nhất!
    Tôi cũng hi vọng bác Hai và các vị nam giới, đừng bắt chước ông Giuốc đanh, mải ngọng nghịu "vì tình làm tôi say đắm, đôi mắt đẹp của nàng" (theo như mình được biết Uli có đôi mắt đẹp mê hồn) đến mức quên đi nhiệm vụ cao cả và tối thượng của chúng ta - chặt, chém, mổ.
    Quý vị hãy nhiệt tình vì đôi mắt đẹp và vì lòng khao khát tiếp thu tri thức về nạn nhân của chúng ta nha!
    Như thường lệ, để khởi động (tiếp theo nàng Mimoza đang tạm thời chia tay chúng ta và nàng Phù Du nhanh nhảu :D), mình xin được hỏi Uli vài câu hỏi nhỏ:
    1. Xin Uli cho biết 1 chút thông số trên chứng minh thư của mình được không? (Tên thật, quê quán, năm sinh, đặc điểm nhận dạng, hộ khẩu thường trú?).
    2. Mọi người thường nhận xét về Uli thế nào?
    Cám ơn Uli nhé!

Chia sẻ trang này