1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    1- Thích nhất bác 200tuoi, đã bảo sở thích của Uli giống mọi chị em phụ nữ khác mà
    2- Uli còn 1 nick khác nhưng rất ít dùng đến. Hồi trước post bài ở Thảo luận mà bị bịt băng keo xanh thì có mượn nick của em trai post bài. Thường lúc post phải văng vài từ đệm vào cho nó đàn ông đàn ang, tránh làm ô nick của em trai
    3- Ba tính cách nổi trội: thẳng tính, hơi liều và ù lì.
    4- Cao 1m56, nặng 52kg, da trắng như gỗ mun, môi đỏ như tuyết, tóc đen như son.
    5- Nhạc thì nghe thập cẩm ngũ vị, miễn là hay. Uli hồi bé đọc tương đối nhiều nhưng giờ gặp được một quyển sách hay giống như gặp được một người tốt, cần có cơ duyên. Mà sách hay thì không có thể loại. Kể cả một quyển dạy nấu ăn nho nhỏ cũng có thể là sách hay. Còn đối với sách không hay thì sẽ không đọc.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thưa các anh các chị các em có mặt tại quán hôm nay. Như vậy là 1 tuần làm khách sộp tại quán của Uli đã kết thúc tốt đẹp. Anh chị em đã biết một số thông tin bí mật, sống để bụng chết mang theo của Uli rồi.
    Bây giờ Uli xin trân trọng giới thiệu MaybeU, cô nàng có lẽ, sẽ là vị khách tiếp theo của quán. Chúc các anh các chị các em chém đẹp.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nàng Uli xin hết sức bình tĩnh! Hôm nay mới 30, chưa phải là Tết.
    Ngày bắt đầu rước nàng lên bàn mổ là vào ngày thứ 2 - 31/5 nên hết ngày mai (thứ 2 - 07/6), chúng mình mới có thể ngậm ngùi, lưu luyến tạm biệt nàng, mà kết thúc ca phẫu thuật đầy lí trí, quyết đoán và lạnh lùng dao kéo này.
    Về trường hợp đề cử vị khách sộp tiếp theo, đương nhiên là chúng mình rất tôn trọng ý nguyện cuối cùng của nạn nhân , dưng để cho cân đối và tạo khí thế hào hứng, chúng mình xin mạn phép gợi ý người lên máy chém tiếp theo nên là 1 vị nam giới đẹp giai, hào hoa, tài giỏi nào đó ở trong hoặc ngoài Zim này.
    Hiện giờ chúng ta đang có ít nhất: Dangiaothong, Ngumo, De, LeeKumKee, Meomeotom, Sole Husband... Một số vị có thể dạo này ít tham gia, nhưng mình nghĩ rằng nếu chúng ta có nhời thì các vị ấy không hề từ chối.
    Cái này đáng nhẽ mình đã định nhắc Mimoza ở lần phỏng vấn trước, nhưng vì tình thế quá bất ngờ và cấp thiết, nên chúng mình đành để dành để nhắc Uli cho lần đề cử này vậy.
    Đây chỉ là một đề đạt nhỏ. Uli có thể giữ nguyên ý kiến. Và nếu vậy, việc tiếp theo là chúng mình sẽ chờ ý kiến của maybeU.
    Dù thế nào, mình cũng xin nhắc là: Cơm không ăn thì gạo còn đó. Không có gì sốt ruột cả.
    --------------------
    Quay trở lại với máy chém :D, mình xin được hỏi Uli vài câu:
    1. Có thể thấy, Uli là một người khá thành đạt trong sự nghiệp.
    Uli hãy mô tả qua công việc và vị trí công việc của mình cho mọi người cùng biết với nhé?
    (nếu thấy ngại, không thể nói đích xác mình là "ai" :D thì cũng hãy cố để mọi người mường tượng ra nha).
    2. Bạn có thích trẻ con không và thích có mấy con? Thích bé trai hơn hay bé gái hơn?
    3. Mình nhớ Uli từng có 1 topic về việc: nếu biết sinh con ra mà không làm cho nó hạnh phúc thì bạn có sinh con không (mình không nhớ chính xác tên topic, nhưng nội dung là vậy) đã châm ngòi nổ cho khá nhiều tranh luận trái chiều (nhớ thời hoàng kim của Thảo luận quá!).
    Vậy bạn quan niệm thế nào là "hạnh phúc"? Và từ "hạnh phúc" trong topic ấy (cụ thể là cho đứa bé) thì mang nghĩa thế nào?
    Uli có thể tách ra làm 2 câu riêng biệt nhé, vì 2 câu hỏi cho từ "hạnh phúc" - trước và sau - là khác nhau mà.
    Có lẽ hỏi hơi nhiều rồi. Mình xin nhường khán đài cho người khác.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    1- Mình không hiểu rõ lắm thế nào là thành đạt. Uli chỉ là một người lao động/ làm thuê có chuyên môn tốt thôi. Công việc bao gồm quản lý một cái phòng nho nhỏ sao cho mọi người việc nào vào việc đấy, và công việc chuyên môn là thường xuyên phải đi tiếp khách của công ty. Tiếp khách một cách nghiêm túc về vấn đề công việc, không có khoản xyz này nọ đâu nhé.
    2- Hồi nhỏ Uli thích trẻ con hơn. Lớn lên nhiều khi phải khen xã giao con người khác nhiều đâm ra trẻ con trở thành một khái niệm rất chung chung. Nhưng đối với một số đứa trẻ nhất định, Uli có thể chơi với nó như giữa một trẻ con và một trẻ con. Nếu có con thì Uli muốn có 2 con. Từ bé Uli đã hợp với các bé trai hơn, thích chơi với bé trai hơn.
    3- Hạnh phúc là một cảm giác tự thân cảm nhận thấy, không thể định nghĩa hay quan niệm được, cũng không căn cứ vào quan niệm của người khác được. Có nhiều người có đủ thứ mà xã hội cho là tuyệt vời nhưng bản thân họ không cảm thấy hạnh phúc thì vẫn cứ không hạnh phúc thôi.
    Trong topic đó Uli có nói về hạnh phúc do cha mẹ mang lại. Đấy là điều kiện tiên quyết để đứa trẻ khi sinh ra có nền tảng vững chắc về tâm lí. Đã xa rồi cái thời mà người ta đinh ninh rằng cứ là cha mẹ thì dứt khoát yêu con. Mà thôi, Uli không nên lẫn sang thảo luận quá sâu nhỉ.
  5. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi tiếp theo
    1. Bao giờ bạn định lấy chồng
    2. Khi lấy chồng bạn có muốn đi hưởng tuần trăng mật không
    3. Nếu đi hưởng tuần trăng mật thì bạn muốn đi đâu
    Để mình còn tính
    Câu hỏi phụ :
    - Nếu có quyền năng đặc biệt bạn muốn gọi con mà kêu gâu gâu là con gì, con mà kêu cục tác là con gì, con mà kêu ủn ỉn là con gì ?
    Xin kảm ơn
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Hắt... hắt... hắt... xì ìììììì...
    Hôm nay giời đẹp, thần tượng của mình lại nhắc đến mình.
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nốt Uli này, không hỏi nhanh, Uli chạy lại tiếc:
    - Uli thích mặc quần áo theo style nào?
    - Nếu Uli là người khác, liệu Uli có kết bạn với Uli không?
    - Nếu Uli trở thành người khác, Uli sẽ trở thành ai?
    - Uli ghét nhất là loại người như thế nào?
    - Uli hãy mô tả về người khác phái mà Uli cho là lý tưởng?
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay nhỉ! Mình chưa bao giờ nghĩ ra một câu như thế đâu!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trên máy chém sắp hết. Kính mời nàng Uli cho ý kiến về việc đề cử (giữ nguyên đề cử ban đầu hay có thay đổi). Chúng tôi xin được hân hạnh làm theo ý nguyện cuối cùng của nàng trước khi từ biệt máy chém để đến với tự do.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    1- Tớ lấy chồng lúc chồng lấy tớ.
    2- Có chứ, ai chẳng muốn hưởng tuần trăng mật.
    3- Tớ muốn đi Nha Trang.
    Bạn tính xong chưa, cho tớ biết kết quả cái.
    4- Câu hỏi phụ : để thay đổi không khí thì tớ sẽ gọi từng con là con gâu, con tác với con ỉn.

Chia sẻ trang này