1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    1- Style của Uli thường là những mẫu nhìn đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng may lại mất công hoặc đường cắt phải rất chuẩn. Quần áo không bó sát, theo trường phái hững hờ
    2- Chắc là Uli cũng sẽ thử kết bạn với cô Uli2 kia, còn tình bạn có phát triển lâu bền không thì chưa chắc.
    3- Cho đến giờ này, tuy làm rất nhiều việc gây hậu quả từ nhẹ đến nghiêm trọng, thế mà Uli chưa từng hối hận, nên chắc cho thời gian quay ngược lại thì Uli vẫn cứ như thế. Còn hình mẫu để Uli hướng tới thì ... quả thật là chưa thấy. Uli phát triển hơi vô hướng.
    4- Uli ghét nhất loại người lá mặt lá trái.
    5- Uli gặp một vài người lý tưởng như vậy rồi. Chỉ có thể thốt lên một câu là sao họ lại hài hoà và toàn diện đến vậy.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thể theo gợi ý của Redtulips hôm qua, tớ xin mời bạn dangiaothong lên thớt. Khi lên, nhớ ăn mặc dày dặn, dao của mấy nàng ở đây sắc khiếp.
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    À đêm 30 vẫn chưa phải Tết, tranh thủ nốt
    1. Ù lì thích nhất bác Hai. Vậy nếu Ùlì gặp bác Hai ngoài đời và bác Hai chưa có vợ thì Ù lì có sẵn lòng iu bác Hai ko?
    2. Ù lì thích nhất bác Hai ở điểm nào?
    3. Trong khoảng 83 triệu dân VN( chả hiểu nhớ đúng ko) nếu chia ra làm 3 nhóm, ưu tú, trung bình và thấp thì Ù lì tự xếp mình vào nhóm nào?
    4. Khi quyết định 1 việc lớn, Ù lì hay hỏi ý kiến của người khác ko? Thường là với ai?
    5. Nụ hôn đầu tiên( lip kiss nhé) năm bao nhiêu tuổi?
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    DGT thì không vấn đề gì, nhưng có 2 việc cần nói trước kẻo bạn Ù lì thất vọng:
    1. DGT dạo này đang khá bận, sợ không có nhiều thời gian.
    2. DGT tính thẳng tuột, không ưa lượn lẹo, lại không giỏi hoa mĩ trau chuốt nên bạn hỏi gì tớ nói nấy. Vì thế để giúp tớ trả lời câu hỏi đỡ trơ, các bạn hãy đặt câu hỏi nào tế nhị vào chút nhé
    Mà có vẻ bạn đề cử sai đối tượng, vì chẳng ai thèm hỏi mình. Đến hết ngày nay mà không ai hỏi thì tớ đề cử người khác, cho topic đỡ quạnh nhỉ
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Á, Lý Thông đang lởn vởn ở đây, khai mào luôn
    1. Sắp đến SN, Lý Thông thích quà gì hả Lý Thông?
    2. Lý Thông thích màu gì?
    3. Nếu có 1 cô, vd Mây béo bảo Lý Thông mặc áo màu hồng đẹp thì có mặc ko?
    4. Lý Thông uống được mấy chai (rượu ) thì lăn quay ra đất. NÓi thật đi nhé
    5. Kỉ niệm xấu hổ nhất trong cuộc đời ( cho đến nay)?
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    1. Sinh nhật mình không quan trọng. Tâm lý từ trước tới giờ không hay được quyền đòi quà Nhưng nếu có một điều ước thì sẽ ước mời được cả topic thơ đến dự.
    2. Ngày bé thích màu xanh lá cây và màu vàng, lớn lên thì thấy màu sắc gì cũng đẹp.
    3. Ai gặp DGT đều thấy DGT ăn mặc hơi giản dị . Thích mặc sơmi kẻ sọc, tuy nhiên tủ áo không có cái màu hồng nào. Nếu ngày đẹp trời nào đó, maybeU hoặc Phù Du mà trở thành bạn gái của DGT thì chắc cũng nghiến răng mặc thử.
    4. Điều đó còn tùy thuộc vào nồng độ cồn và phong độ của DGT. Nhẹ như bia có thể uống giải khát mà nặng cỡ 40 độ thì chắc chỉ làm được nửa chai là cùng (0.25l). Nhưng hôm nào tâm trạng thì ít biết say hơn.
    5. Nhiều lắm, giờ chẳng biết cái nào nhất cái nào nhì nữa . Hồi bé thì khi bị điểm kém, làm mất đồ, thi cái gì đó không đỗ thì xấu hổ. Lớn lên chai mặt rồi ai nói gì cũng nhơn nhơn ra. Lỡ mai mốt đi cầu hôn Phù Du mà bị từ chối hoặc bị Ngu Ngu cướp tay trên thì có lẽ đó sẽ là kỷ niệm xấu hổ nhất đấy
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chàng Thông không nên khiêm nhường thái quá như thế! 24h ngày hôm nay mới hết lượt của nàng Uli. Chàng cứ yên tâm mà cứ giữ nguyên phong độ thẳng tính, không lươn lẹo của mình, chuẩn bị tinh thần và sức lực cho giờ lành lên máy chém nhá!
    P/S: nếu do bận công việc mà chàng không có nhiều thời gian, thì các bác sĩ sẽ rất nhân từ gia hạn thêm thời gian trên bàn mổ của chàng.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chào chàng Thông, rất vui mừng gặp chàng ở đây. Có lẽ vì còn quá e lệ, nên ngoài Phù Du nữ sĩ, các nàng kiều ở đây chưa dám thể hiện tài năng giết mổ, í quên, tài năng phỏng vấu tài tình của mình.
    Rón rén tiếp bước nàng Du, tôi xin được hỏi chàng vài câu. Mong chàng đừng sợ!
    1. Xin chàng giới thiệu sơ qua về bản thân mình (tên, tuổi, địa chỉ, quê quán, đặc điểm nhận dạng)?
    2. Chàng tự nhận xét về bản thân mình thế nào?
    3. Sở trường? Sở đoản của chàng?
    4. Câu hỏi này cũng là để trả lời cho câu chàng hỏi trên topic dính (em hi vọng Ngumo đại hiệp đợi cho chàng qua hết tuần trên bàn mổ này rồi hẵng treo chàng lên cột vì tội thắc mắc lạc đề ở topic dính ạ ):
    Cái câu "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" là câu đầu đề ở blog của chàng, thể hiện nhân sinh quan và thế giới quan của chàng. Vậy, xin chàng hãy cho mọi người biết chàng gửi gắm suy nghĩ và quan điểm sống gì của mình trong những con chữ ấy?
    5. Chàng nhận xét gì về các thành viên ở Zim này (ít ra là những người chàng biết)?
    Tạm hỏi chàng vài câu gọi là như vậy. Mong chàng thư giãn và đừng khách khí, cứ nhiệt tình trả lời nhé!
    Then kiu!
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    2. Vàng với xanh lá cây ra màu nõn chuối, chắc cũng thích nõn chuối đây.
    3. Lý Thông cũng tưởng tượng ra có ngày đi cầu hôn à? Tưởng phải chờ đến khi có cô nào cầu hôn, đắn đo cả tuần mới dám trả lời chứ
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    1. Đã có lần giới thiệu sơ sơ trên topic thơ rồi. họ Ao, tên Biết, tuổi thì đầu 2, đít chơi vơi [D:] quê quán ở miền gió lào và cát trắng. Đặc điểm nhận dạng, coppy nguyên từ chứng minh thư: Sẹo chấm ở đầu lông mày phải"
    2. Tự nhận xét về bản thân: Dài quá, sơ bộ thì sống thật quá nên hay mất lòng mọi người. Khi nào cũng cho là mình đúng, nếu có sai thì cũng cố bao biện cho mình đúng. Vì thế có rất ít bạn bè, phải lên mạng tìm bạn
    3. Sở trường thì không có, môn nào cũng làng nhàng. Sở đoản thì nhiều, bao gồm cả ngoại ngữ và tán gái.
    4. Hắn mà treo ta ắt không phải là đại hiệp . Ta vốn ác tâm nên phải đề cao cái đó, nói thế để nhiều người tưởng thật. Hơn nữa vì không có sở trường gì, là người bất tài nên nói thế để mọi người đừng vì thấy ta bất tài mà nhìn ra tâm ta nhỏ . Thực ra ngày xưa ta để câu đó là "Happiness is sacrifice" cơ đấy!
    5. Vốn không thích đánh giá ai vội vàng. Trên này mới gặp 3 người: maybeU, Ngữ văn với Phù Du, giá mà lấy được cả 3 nàng làm vợ thì tốt biết bao .

Chia sẻ trang này