1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Trạng thái của con bò lúc đó có giống trong môi trường vô trọng lực ko?
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhiệt độ và áp suất ở đó khiến món thịt bò chúng ta có thơm lừng đấy!
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi dễ chịu quá à!!!
    1. Nếu Mây béo cầu hôn thì Lý Thông trả lời có hay không?
    2. Lý Thông đã có bao nhiêu mối tình. Đã từng bỏ cô nào chưa?
    3. Bao nhiêu lần thất tình? Sau mỗi lần bị bỏ Lý Thông có khóc ko?
    4. Lý Thông yêu nghề ko? Nếu được chọn lại thì có chọn nghề khác ko?
    5. Làm thơ, hay viết Blog có ý nghĩ gì với Lý Thông?
    ----------
    Cảm ơn Lý Thông nếu ko bực mình vì câu hỏi
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    1. Có chứ cô nào cầu hôn cũng trả lời. Mỗi tội thiếu tế nhị nên chỉ có hoặc không thôi, nên cô nào nghe xong cũng chạy xa hết, có cũng chạy mà không cũng chạy
    2. Nhiều không đếm xuể, nếu tính 2 chiều thì có 2, bị 1 cô bỏ và bị bỏ một cô.
    3. Thất tình đương nhiên là nhiều bằng số mối tình rồi (vì đang độc thân mà ) Nói chung là tự biết an ủi mình rằng "Cô ấy đã bỏ qua một cơ hội tốt
    4. Yêu nghề kỹ thuật. Khái niệm này nó phai dần theo thời gian. Nếu được chọn lại chắc xin học nghề của bác Hai . Lỡ không làm được lại quay về làm cầu.
    5. Chia sẻ với mọi người một tí và thể hiện bản thân một tí
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới online được để đưa Dangiaothong lên thớt đây, hôm qua viết xong câu hỏi thì tự nhiên mạng cơ quan chết. Dangiaothong chú ý trả lời này:
    - Lúc buồn/lúc vui hay làm gì?
    - Tự hào/ghét điều gì nhất ở bản thân
    - Giả sử bất ngờ có 1 cô gái chạy đến và nói: "Em yêu anh!", Dangiaothong sẽ xử lý thế nào?
    - Có thích để đầu trọc cho yêu đời không nhỉ? (Haha, đang tưởng tượng đầu Diangiaothong trọc lóc đây, chắc là buồn cười lắm)
    - Món quà quý nhất từ bé đến giờ?
    (Câu hỏi phụ: Hôm qua vừa on đã vội off là cớ làm sao?)
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nghề này khắc nghiệt lắm đấy, Đòi hỏi sức khỏe và y đức rất cao. Phải yêu nghề lắm thì mới trụ được.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    1. Vui thì tìm làm gì chẳng được. Buồn thì hay nằm nghe nhạc vàng. Quá thì tìm ai đó để tâm sự. Quá nữa thì lại nằm nghe nhạc vàng
    2. Ok baby, come on, you''re welcome!
    3. Thích đầu tóc lù xù tí. Đầu hơi méo (nhưng não ít nếp nhăn) nên không để đầu cua được, chứ hâm mộ anh Lý Liên Kiệt lắm!
    4. Chẳng nhớ, ngày bé rất ít được tặng quà. Lớn lên thích gì thì tự mua lấy. Ngày bé thì chỉ cái gì cần thiết bố mẹ mới mua cho, nên thấy cái gì cũng quý cả.
    Câu hỏi phụ: Lúc nào
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Quên mất, Tự hào ở bản thân là cười ai cũng được, Ghét nhất bản thân là ai cười cũng được
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Để tiếp tục chương trình, tôi xin được tiếp tục thăm hỏi, động viên chàng Thông.
    1. Thưa anh Ao Biết, hình như chúng tôi chưa được hân hạnh biết tuổi của anh. Xin cho hỏi quý tuổi của anh vào thời điểm hiện tại là bao nhiêu ạ?
    2. Hiện giờ, anh đang cư ngụ ở đâu trên đất Hà Thành này?
    3. Chuyên ngành của anh là giao thông, cụ thể là ở mảng cầu đường phải không ạ? Anh có thể mô tả sơ qua công việc của mình được không?
    4. Nghề nghiệp có ảnh hưởng gì đến thái độ và cách nhìn cuộc sống của anh không?
    5. Theo như anh nói thì câu "chữ tâm kia cũng bằng ba chữ tài" chỉ là để mọi người hiểu anh theo cách anh muốn, vậy thì câu nói nào mới có thể được coi là châm ngôn sống thực sự của anh?
    Xin cám ơn và chúc anh 1 ngày vui vẻ, tốt lành!
    ------------------
    @ UliUli:
    Vì chương trình có sự chồng chéo nên hôm nọ chưa kịp nói lời chào và cám ơn bạn.
    Xin được thay mặt cả nhà, ôm, hôn Uli thắm thiết (các bác nam sướng nhá :D) và tặng những hoa hồng đỏ thắm này để bày tỏ tình cảm với Uli.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    1. Đã bảo đầu 2, đít chơi vơi, chơi vơi lắm ...
    2. Dân giao thông, bốn bể là nhà . Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường.
    3. Vâng, suốt ngày ngồi di chuột trên màn hình, di chán rồi đi ngắm nghía, ngắm xong về di tiếp. Thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt
    4. Có, nhiều là đằng khác. Làm hùng hục mà không có tiền thì người ta trở nên biết điều hơn chứ?
    5, Tại sao cần châm ngôn sống chứ? Vĩ nhân sống theo những câu danh ngôn, còn kẻ tầm thường lại thích chép những câu danh ngôn đó. DGT không phải vĩ nhân, nhưng cũng chẳng đi chép danh ngôn bao giờ . Sống thế nào thấy thoải mái là được.
    Đoạn dành cho Ù lì: Ôi, ước gì sau này mình cũng được như thế nhỉ

Chia sẻ trang này