1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 14 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 14)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Điêu dân to gan, dám bảo bác Hai đi chân đất à?
    Hay định lột giày và một số thứ khác của bác Hai hở?
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đã bẩu. Thân hình của bác Hai hoàn toàn bình thường. Chỉ có một vị trí không bình thường thì đã được che chắn cẩn thận.
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu xiên xẹo những lời chân thiện mĩ của em nhá. Cháu nó còn ngây thơ lắm ạ
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em vốn ngưỡng mộ bác từ lâu mà chưa có dịp tỏ bày :D Nhân tiện cho em hỏi bác vài câu:
    1- Một người con gái thế nào thì khiến bác "chết" đứ đừ?
    2- Bác đã bao giờ ngoại tình trong tâm tưởng chưa? :D
    3- Bác ấn tượng với nick nào nhất trong 4rum ttvn.com?
    Tạm thời thế đã, mời bác ạ
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1

    Chào cả nhà. Vừa về tới hà Nội, Phù.. Mệt quá, nhưng sẵn sàng làm khách sộp ngay. Cảm ơn Tovimy, mới vào đây là đã quan tâm tới "đồ cổ" của này. Trả lời phóng viên mới trước nhá.
    Xếp lại hỏi và trả lời cho nó báo chí một tí.
    Tovimy: Một người con gái thế nào thì khiến bác "chết" đứ đừ?
    2000tuoi: Cái chữ ký của bác nói lên tất cả. Nói thêm thì dễ bị ném đá là lão già tầm thường. Nhưng thú thật:
    Bác chỉ háo sắc chứ không háo đạo đức.
    Tovimy: Bác đã bao giờ ngoại tình trong tâm tưởng chưa? :D
    2000tuoi: Đợi bác đếm cái đã nhá. 1.2.3... 5... 7... Ít thôi. Vì người đẹp bao giờ cũng là số ít.
    Tovimy: Bác ấn tượng với nick nào nhất trong 4rum ttvn.com?
    2000tuoi: Có hâm mộ vài nick trong topic này, ngoài ra thì chỉ ấn tượng với chữ ký.
    Chữ ký duyên nhất là của nick Huyphuc1981: Mệt, chán, buồn, đau đầu, người yêu tôi dở hơi.
    Chúc mọi người sau mấy ngày lễ ăn chơi sa đọa trở về với sự cân bằng để cống hiến cho cộng đồng ngày một thêm lành mạnh.
    Tinh thần lao động ngày 1 - 5 bất diệt. Những ngày còn lại thì thôi.

    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 03/05/2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà chào bác!
    Em cũng vừa về lúc 12h đêm hôm qua, cũng mệt phờ. Các tinh tú khác hình như chưa kịp trở lại bầu trời, nên thấy trời giờ vẫn... sáng.
    Nhân tiện phỏng vấn bác luôn:
    Cảm tưởng của bác về chuyến đi vừa qua? Bác có nhớ chúng em và Zim không? Nhớ thì nhớ thế nào?
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Gọi là đi Sài Gòn chứ chẳng thể ngồi yên phút nào. Đi liên tục, tới những nơi chỉ có rừng là rừng. Đồng bào ở những nơi bác ghé rất thân thiện. Tất nhiên là bác vẫn có lúc vào sì pam một tý. Nhưng không đáng kể. Bởi vì Nhớ Zim quá nhớ Zim không chịu nổi. Vào ngó mới biết là MaybeU đi xuống biển. Chắc bơi giỏi lắm nhỉ.
    Lần này bác được đi Tây
    Ninh vèo một phát về ngay với Zìm
    Thấy các nữ tướng im lìm
    Mấy anh chàng chắc bận tìm người yêu
    Mấy ngày nghỉ quá tiêu điều
    Nam thanh nữ tú mỹ miều đâu rôi?
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 03/05/2010
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chỉ im lìm mấy hôm thôi
    Mà như tê liệt cả buổi thiên thu
    Anh hùng chẳng thấy đánh đu
    Thuyền quyên lỡ hẹn chọc cù ra thơ
    Hôm nay nhân buổi trăng mờ
    Tinh tú lục tục về thơ (thở) vài lời
    Mở đầu bác 200 tuồi
    Từ rừng chẳng nghỉ bác chuồi về Zim
    Mây béo cũng chẳng chịu yên
    Lặn mãi dưới biển, chẳng chìm, nên vê (về)
    Gặp ngay chàng BKV
    Chín chín chưa kịp ấm quê đã hồi
    Tạm thế cũng đủ thấy vui...
    Ai xa về nhớ nối đuồi (đuôi) làm thơ.
    P/S: em cũng cố khua khoắng ra vẻ dở hơi, nhưng mà chẳng bơi nổi. Được cái tập lặn thì lại chẳng chịu chìm.
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao câu nào của bác cũng phải dính líu đến sắc thế ạ? Thường người ta chỉ háo những gì họ thiếu, phải chăng vợ bác thiếu cái bác đang háo không ợ?
    Kính bác
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Lượng tài kém thế, mà còn lấy được con của Hoàng Thừa Ngạn sắc nước hương trời, những là bác Hai nhà mình

Chia sẻ trang này