1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ngất! Dangiaothong lưu manh, à quên thông minh quá. Đúng gần hết, chỉ có 1 vài câu như thế này thôi:
    5. DGT bảo là tri thức, mình thì đoán là cái... bụng (ko có khoá nhé, có vàng nhé - công nhận đầu óc mình nghĩ bậy). Còn câu trả lời của họ là quả trứng.
    8. MẸ nó chứ. Vì ng ta có nói bác sĩ đó là nam hay nữ đâu.
    10. Tất nhiên là sẽ tìm được đồ ở chỗ đã tìm chứ nhỉ?
    16. Điêu nhé, mấy hôm trước, muốn trả ơn DGT vì đã giúp đỡ cho cái hồ sơ thầu mà DGT có dám đến nhà nhận ơn đâu? Thôi mảnh tình này mình đành để dành cho người khác

Chia sẻ trang này