1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    câu 1 VẪN CÒN NGU
    câu 2 một cô gái cá tính dự dội sẽ có những lúc dịu dàng thùy mị .đáng yeu quá
    nguợc lại có những cô gái thùy mị dịu dàng bỗng chốc cá tính dữ dội ..cũng đáng yêu quá .... để ngu ngu lựa chọn thì thật là khó khăn ..nhưng khi cô gái đó thực sự yêu mình thì với tính cách nào cũng cảm thấy hạnh phúc
    câu 3 không thể... bác BEO ạ ..em sẽ nghĩ thêm nhưng cái tên mà bác Beo không thich
    XIn cảm ơn

  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngungu cá sộp tuần này à Vĩ đại.
    1. Cái con xanh xanh trong ava Ngungu từ đâu ra thế?
    2. Có bao cô gái đã đi qua đời Ngungu và ngược lại ?
    3. Cái tên mà Ngungu thích nhất, trừ Ngungu
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    câu 3 ..LẠi còn phải hỏi nưa PHÙ DU
    câu 2 Chưa có cô gái nào đi qua đời Ngu cả và nguợc lại ...có cô sắp đến thôi cô PHUDU
    câu 1 con xanh xanh là ngu lang thang trên mạng thấy tóm cổ luôn ..có tên đấy đáng yêu phết nhưng quả là ngu không nhớ
    xin hết

    [nick]
    Được ngungu02 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 06/05/2010
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    1.Trong ba con, Ngungu thấy con nào ngu nhất: bò, chó, lợn?
    2. Ngungu thấy mình đẹp giai ko? Nếu được phẫu thuật thẩm mĩ, Ngu chọn kiểu đẹp giai nào, Brad Pitt, Johny Depp or Edison Chen. Hay 1 vẻ đẹp riêng khác?
    3.Ngungu có tính xấu nào muốn khắc phục ko?
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    1 ..đối với ngungu ..con nào cũng khôn cả con chó khôn nhất , con lợn khôn nhì và con bò khôn thứ 3
    2 .. ngungu không đẹp zai là cái chắc chắn rồi , sẽ không có một khuôn mặt Tây nào đẹp trên cơ thể 1 ngừoi Việt nam điển hình như ngu ..có lẽ nên để nguyên bản cho xong ..hoặc chỉnh sửa tý ty đôi chút chắc sẽ hay hơn ( mấy cái tên đó ngu chả biết ai với ai cả )
    3 tính xấu thì nhiều vô vàn ..cái nào cũng mong khắc phục ...nhưng LUỜI quá

  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Hỏi Ngungu hoài, ngại quá
    1. Ngungu thích màu nõn chuối phải ko? Nếu phải, vì sao lại thế?
    2. Ngungu yêu mẹ hơn hay bố hơn?
    3. Ngungu nghe loại nhạc nào?
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bác có nhiều con, hầu hết là con trai. Tin rất vui là đứa có gia đình, đứa chưa, đủ mọi thành phần lứa tuổi, từ hàng nghìn tuổi tới sơ sinh. Có thể thấy rõ điều đó trong các thống kê của nhà nước khi ở Việt nam, số lượng con trai tăng đều đều, đến mức người ta lo rằng khoảng 2020 thì rất nhiều người Việt Nam ế vợ. Bác cũng hơi lo. Nhưng được những cháu như nhanh nhẹn xí phần như Mimoza123 thì bác Hai cũng nguôi ngoai phần nào. nói thật là không muốn lấy gái Tàu.
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Anh em trai thì cũng lọm khọm chẳng hạm vợ nữa rồi. Nhưng đàn con đông đúc thì lêu lổng đầy ngoài đường. Biết đâu người yêu cháu bây giờ chính là con trai bác đấy. Đặc điểm nhận dạng là mặt đểu đểu, hay tán láo... Nếu ù lì một cục thì chắc con nhà khác rồi.
    Bác không ghen với vợ, đơn giản vì không có quyền ghen. Vợ cho ghen mới được ghen. Không cho thì thôi.
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    1 . AI BẨU ngungu thích màu xanh nõn chuối ..cái màu xanh này là màu xanh Lá cây - màu này dịu mắt
    2 . đuờng nhiên là yêu cả hai như nhau
    3 . nghe đủ các loại từ từng thời điểm tâm trạng thời tiêt khác nhau ...chủ yếu thich nhạc cách mạng khí thế , nhạc tiền chiến êm dịu đạm chất thơ , nhạc dân tộc , nhạc tây hiện đại vui vẻ nhạc nhẹ , nhac giao huởng nhạc không lời Nhạc Trịnh , nhạc vàng ..thôi chả biết thế nào nữa .ngungu cũng là tai trâu tai bò thôi

  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất chuyện tỏ tình.
    Bác Hai không được lãng mạn như các cháu bây giờ. Cách đây gần 2000 năm, đọc sử thì hoành tráng lắm, nhưng thật ra thời đó rừng rú âm u, sống quần tụ theo từng bộ lạc vẽ rồng vẽ rắn lên người. Thời ấy là mẫu hệ mà. Bác thì đi bẫy thú về cho cả nhà nướng ăn. Kinh tế phập phù bữa đực bữa cái. Đàn bà thì cao thủ hơn, tuy chưa biết công nghệ thông tin nhưng biết dệt vải bẳng vỏ cây, biết nuôi gà, lợn, chó, trâu, voi. Tất cả kinh tế họ nắm cả nên quyền sinh quyền sát trong tay họ cả. Đàn ông chả có vị gì, trừ khi có chiến tranh thì phải vác cung tên đi bắn vào bộ lạc khác.
    Về tỏ tình thì bác thích phụ nữ từ hồi bé tý. bất kỳ con bé nào cũng khôn hơn mình. Chúng nó hoạch định kinh tế ăn tiêu đâu ra đấy, trong khi bác chỉ leo trèo hái lượm là hết trò. Bác thích con bé mặt ngọc hàng xóm lắm nhưng không dám nói gì. Nhìn thấy nó là mặt mũi bác trở nên đần độn.
    Thuở nhỏ, bác và cô bé mặt ngọc vẫn chơi với nhau những trò trẻ con, nhưng không hiểu sao khi cô ấy lớn bừng lên như một thiếu nữ thì bọn bác ít hò hét hơn. Một hôm cô ấy hỏi: Cậu có thích làm rể nhà tớ không? Bác Hai lè lưỡi gật gật. Thế là ngoắc tay.
    Bác lớn lên lúc nào không biết, sức khỏe đủ bẻ gãy cổ trâu rừng, nhưng chưa biết gì về phụ nữ cả. Một hôm, bộ lạc tổ chức thi bẻ gãy cổ trâu rừng. Hầu hết con trai đều làm được, chỉ có bác là làm được nhanh hơn bạn khác 0,05 giây. Lập tức có lệnh triệu tập lên gặp tù trưởng. Tới nơi mới biết con gái tù trưởng tên là Đào Hoa. Đó là một cô gái cô gái đôi môi như cánh đào mà sức khỏe anh dũng hơn người đang chờ sẵn. Nàng ngắm bác tờ đầu tới chân, đi vòng quanh rồi vỗ tay bộp bộp bảo: Bộ lạc ta có ngươi như có thêm 10 con voi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi ở lại đấy làm chồng ta. Ta sẽ gửi tới mẹ của ngươi lễ gồm: 2 voi, 2 ngựa, 2 trâu, 2 dê, lợn, 2 ngỗng, 2 gà, 2 vịt, 2 bong bóng rượu, 2 cái rìu đồng. Ngươi có quyền đồng ý. Nếu ngươi cự tuyệt... chém đầu không tiếc rẻ.
    Đó, màn tỏ tình của vợ bác là thế đó. Chả lãng mạn tý nào. Rất là mì ăn liền. Mới đầu, bác cũng nghĩ mình phải cự tuyệt để giữ trọn cái ngoắc tay ngày xưa. Nhưng tính đi tính lại thì vẫn sợ chết chứ không theo chưởng Tàu được. Đành cắn răng gật gật. Của đáng tội, nàng cũng đẹp chả kém gì Tây Thi. Chậc chậc.Bắt đầu từ đó, bác Hai ở lại nhà vợ sống cảnh kẻ hầu người hạ mà không nguôi nhớ nhà. Như đi bộ đội ý. Thỉnh thoảng nhớ mẹ quá lại trèo lên mỏm núi ngắm về cuối thung lũng.
    Thứ hai là thất tình
    Thất tình thì không hẳn, nhưng thấm thoắt, cô bé mặt ngọc cũng lấy chồng, ngày cô ấy đón rể về, bác cũng đến dự, nhìn cảnh rót rượu nướng thịt ê hề chúc tụng mà lòng tái tê. Nhìn thằng chú rể trông như thằng dở hơi ý, bác lại thấy quặn đau. Nhưng cuộc đời đen bạc biết làm sao.
    Thứ ba là già không đều.
    Già không đều thì bác chả có bí quyết gì. Cái này do trời thương, hoặc gọi là giời đày cũng đúng.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 06/05/2010

Chia sẻ trang này