1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi chàng Thông:
    Có ý kiến cho rằng: Sống ở cái cuộc đời này cần phải biết đề phòng. Điều này cũng khá đúng, rất phù hợp với quan điểm triết học của 1 nhà triết học nổi tiếng người Đức thế kỷ 19: đó là phải biết nghi ngờ.
    Vậy theo chàng, mức độ nghi ngờ của chàng với đời với người thường ở khoảng như thế nào?
    Trong đời, chàng đã bị người ta lừa bao giờ chưa?
    Lần gần đây nhất bị lừa là khi nào?
    Then kiu!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi chàng Thông:
    Có ý kiến cho rằng: Sống ở cái cuộc đời này cần phải biết đề phòng. Điều này cũng khá đúng, rất phù hợp với quan điểm triết học của 1 nhà triết học nổi tiếng người Đức thế kỷ 19: đó là phải biết nghi ngờ.
    Vậy theo chàng, mức độ nghi ngờ của chàng với đời với người thường ở khoảng như thế nào?
    Trong đời, chàng đã bị người ta lừa bao giờ chưa?
    Lần gần đây nhất bị lừa là khi nào?
    Then kiu!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi chàng Thông:
    Có ý kiến cho rằng: Sống ở cái cuộc đời này cần phải biết đề phòng. Điều này cũng khá đúng, rất phù hợp với quan điểm triết học của 1 nhà triết học nổi tiếng người Đức thế kỷ 19: đó là phải biết nghi ngờ.
    Vậy theo chàng, mức độ nghi ngờ của chàng với đời với người thường ở khoảng như thế nào?
    Trong đời, chàng đã bị người ta lừa bao giờ chưa?
    Lần gần đây nhất bị lừa là khi nào?
    Then kiu!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi chàng Thông:
    Có ý kiến cho rằng: Sống ở cái cuộc đời này cần phải biết đề phòng. Điều này cũng khá đúng, rất phù hợp với quan điểm triết học của 1 nhà triết học nổi tiếng người Đức thế kỷ 19: đó là phải biết nghi ngờ.
    Vậy theo chàng, mức độ nghi ngờ của chàng với đời với người thường ở khoảng như thế nào?
    Trong đời, chàng đã bị người ta lừa bao giờ chưa?
    Lần gần đây nhất bị lừa là khi nào?
    Then kiu!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi chàng Thông:
    Có ý kiến cho rằng: Sống ở cái cuộc đời này cần phải biết đề phòng. Điều này cũng khá đúng, rất phù hợp với quan điểm triết học của 1 nhà triết học nổi tiếng người Đức thế kỷ 19: đó là phải biết nghi ngờ.
    Vậy theo chàng, mức độ nghi ngờ của chàng với đời với người thường ở khoảng như thế nào?
    Trong đời, chàng đã bị người ta lừa bao giờ chưa?
    Lần gần đây nhất bị lừa là khi nào?
    Then kiu!
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như hết giờ rồi, mà nàng cứ lẽo đẽo theo ta mãi thế
    Ta đi công tác đã, vấn đề này chuyên môn sâu, có lẽ nên trả lời riêng, chỉ biết bên ngoại ta ngày xưa hình như cũng có họ Hạ Hầu.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như hết giờ rồi, mà nàng cứ lẽo đẽo theo ta mãi thế
    Ta đi công tác đã, vấn đề này chuyên môn sâu, có lẽ nên trả lời riêng, chỉ biết bên ngoại ta ngày xưa hình như cũng có họ Hạ Hầu.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như hết giờ rồi, mà nàng cứ lẽo đẽo theo ta mãi thế
    Ta đi công tác đã, vấn đề này chuyên môn sâu, có lẽ nên trả lời riêng, chỉ biết bên ngoại ta ngày xưa hình như cũng có họ Hạ Hầu.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như hết giờ rồi, mà nàng cứ lẽo đẽo theo ta mãi thế
    Ta đi công tác đã, vấn đề này chuyên môn sâu, có lẽ nên trả lời riêng, chỉ biết bên ngoại ta ngày xưa hình như cũng có họ Hạ Hầu.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như hết giờ rồi, mà nàng cứ lẽo đẽo theo ta mãi thế
    Ta đi công tác đã, vấn đề này chuyên môn sâu, có lẽ nên trả lời riêng, chỉ biết bên ngoại ta ngày xưa hình như cũng có họ Hạ Hầu.

Chia sẻ trang này