1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp - Khách sộp tuần này: UliUli - "Hà Nội phải tự hào khi có những người như chún

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Redtulips, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    1.Bác không nhớ rõ lắm. Nhưng khoảng nửa thế kỷ trước. Khi ấy đói to, bác đầu têu cùng một số anh em đốt hạt thối giữa sân trường để diễn thuyết về nhục mất nước. Nhà trường ngứa mắt đuổi thẳng cổ. Bác đếch cần, lại đầu têu 1 nhóm đi tuần hành qua bốt Hàng Đậu rồi lên bờ hồ, tham gia trèo rào Bắc Bộ Phủ. Thời đó hạt thối có sức mạnh như bom của Taliban bây giờ. Thế nên gọi là sư ông đi là vừa.
    2.Thời ấy trường Chu trung học không có nữ sinh, lên cấp tú tài thì có lèo tèo nhưng mà xấu điên.
    Bác Hai hay tăm tia chị em bên trường nữ sinh Đồng Khánh. Cô nào cô ấy xinh giòn như ngô non.
    3. Nhạc thì bác thuộc loại Thích Đủ Thứ. Từ dân tộc, chèo tuồng, cải lương tới cổ điển, Rock, Jazz, Blue, đỏ, xanh , vàng vọt... Nhưng không có thần tượng nào. Nói chung thì nghiêng về hướng mộc, không nghe lâu được nhạc điện tử.
    4. Thời ở trường Bưởi, có cái đàn dương cầm, thỉnh thoảng vào đánh trộm. Nhưng thầy Tây không hài lòng vì tiếng đàn tệ quá. Đã thế bác quay về với cội nguồn, cố tập kéo nhị mà kéo chẳng nên. Bạn bè giễu bảo mày chơi Vi ô lông đùi đấy à? (đàn tựa vào hông và đùi mà).
    5.Bác bôn ba khắp nơi rồi về sinh sống bằng nghề trồng hoa ở làng Ngọc Hà cháu ạ. Túm lại là nghề bán hoa. Có lần bị B 52 chạy trối chết. may mà nó rơi xuống hồ.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có chứ, ví dụ một ngày xấu trời nào đấy bác phát hiện ra cái cô Ù lì kia hoá ra là bà hàng xóm ngay cạnh nhà mà bác cực ghét chẳng hạn .
    - Bác đã bao giờ hối hận về việc làm nào của mình chưa ?
    - Tình huống bác phải chọn giữa cô mặt ngọc và công chúa thì Ù lì đã hiểu. Giả sử tình huống đấy bi kịch hơn là bác cực yêu cô mặt ngọc và công chúa thì cực xấu và ác, bác sẽ làm thế nào ?
    - Nếu cô mặt ngọc lấy "phải" người chồng xuất sắc thì lúc dự đám cưới bác có thấy tê tái lòng không ?
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    ặ mà này.
    CĂc cô trong tobưch này tinh tặỏằ>ng fn khoai nặỏằ>ng nhỏằf. BĂc Hai 'i 'Âu trỏÊ lỏằi phỏằng vỏƠn câng 'ặỏằÊc sfn 'ón, cuỏằ'i bài bao giỏằ câng 'ặỏằÊc mỏằTt dòng: "Xin cỏÊm ặĂn cỏằƠ!", 'ỏƠy là chặa kỏằf phong bơ phong bao, 'ỏng này thơ cĂc cô làm xỏàng mỏằTt cÂu: CÂu trỏÊ lỏằi 'ặỏằÊc chỏƠp nhỏưn.
    ĐặỏằÊc - chỏƠp - nhỏưn... Y nhặ lỏƠy khỏâu cung cỏằĐa nhà tạ 'ỏ quỏằ'c sài lang.

  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn bác đã trả lời phỏng vấn.
    [thở dài đi ra, vừa đi vừa lầm bầm : tưởng bác Hai thế nào, hoá ra giống như mọi đàn ông khác ]
  6. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại bác 2k tuổi vậy. Hỏi bác trc, bác chạ thèm giả nhời. Buồn mất nửa fút.
    Thường thì các công trình cổ kính hay rêu phong, đóng vẩy hoặc hoá thạch. Bác tầm 2k năm roài thì bác đã bị mọc rêu ở chỗ nào, chỗ nào đóng vẩy, chỗ nào hoá thạch ạ??????
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Rất mong được bạn mở lượng hải hà mà tha cho. Công việc tíu tít nên khó tránh khỏi sơ suất. Xin trả lời nhé.
    Mọi thứ bị ăn mòn bao giờ cũng là cái bề ngoài. Mưa nắng là tác động đầu tiên, bao giờ cũng đánh từ mái xuống, nên rêu phong vảy đóng cũng loanh quanh mái và cái vỏ xung quanh. Những chỗ được che chắn bao giờ cũng ngon lành cành đào.
    Hiện chưa có bộ phận nào bị hóa thạch cả.
    Có thể mai đây toàn thân bác Hai hóa thạch nhưng chỉ có một nơi không bao giờ hóa thạch đó là trái tim bác Hai được phái đẹp bảo trì.

    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 07/05/2010
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bộ sưu tập của Ù Lì có bao nhiêu tiêu bản rồi mà phán chắc thế.
    Bác Hai chỉ là 1 trong số hàng triệu mẫu thôi nhá.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ùlì có một suy nghĩ lãng mạn như thế này : ước gì trong kiếp này Ùlì nhìn thấy một người đàn ông trong tình huống như trên sẽ hiên ngang nói với công chúa mặt xấu "Ta thà chết chứ không lấy cô vì ta yêu cô Mặt Ngọc".
    Tiếc là cho đến giờ chưa được chứng kiến người đàn ông nào như thế. Bác Hai sống 2000 năm rồi đã gặp trường hợp nào như vậy chưa ?
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chưa.

Chia sẻ trang này