1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_you_like

    rock_you_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai phải thắng thằng Sin, thằng Sin nó khinh VN mình lắm.
    Du học sinh mình xem đá bóng bên đó bảo rằng khi VN mình phản lưới nhà thì bọn Sin nó cứ "stupid" "stupid". Tôi ko ưa thằng Sin, cái thằng chỉ dựa vào nhập khẩu vận động viên.
  2. quangdung01

    quangdung01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    quả này thua nữa thì đổ tội cho ai nhỉ các bác???????
    VIỆT NAM CHIẾN THẮNG
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thế theo cậu thì cái pha phản lưới nhà đó nó không stupid à ?
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thế U15 ấy của nước nào, nền bóng đá nào lại đem so sánh khập khiểng vậy
  5. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án 3 .
    Nhưng nếu HLV là tuanusa hay Lưu Thị Thanh thì sẵn sàng thay đổi ý kiến
  6. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Là của Đức nơi mà nữ đang giữ kép chức vô địch thế giới ạ.Đôị nữ đá với U15 của Bremen ,mấy thằng U15 đi học bình thường tuần dượt đâu khoảng 3 buổi tập thôi ạ.
  7. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, nói vui thì vui thế thôi, chứ thực sự thì bóng đá nữ kể cả là bóng đá nữ của Đức cũng không đọ nổi với đội nam , cho dù là nam của Lào ( Nói khí không phải, riêng việc các bác lấy bóng đá nữ Brazil ra ví thì chứng tỏ chẳng hiểu gì về bóng đá nữ cả >.> . Trong top 5 thì là Đức, Mỹ, Trung Quốc, Norway và CHDCND Triều Tiên, nữ Brazil chỉ vừa nổi vài năm gần đây thôi ).
    Trông nữ đá với nhau thì hoành tráng thế ( mà đôi lúc còn thấy nhiều quá ngớ ngẩn ), chứ đá với nam thì biết nhau ngay. Mình đá tới đâu là do đối thủ mình cho phép chơi đến thế nào.
    Tính về gia tốc , lực va đập, khả năng phán đoán, xử lí, tất cả đều kém nam cả.
    Những ai không biết thì nên xem bóng đá nữ đi rồi hay phát biểu. Bản thân tôi rất thích xem bóng đá nữ ( Vì thích đội nữ của Đức ) nên biết là bóng đá nữ vui như thế nào .
    Xem bóng đá nữ có cái hay riêng của nó, chứ không phải do trình độ đâu, chứ xét về trình độ thì quả thật, đúng như bác nào ở trên nói đấy, oánh với U15 còn ko ăn thua.
    Nhớ hồi trước ở sân 10-10 hay chơi bóng rổ với các chị tuyển bóng rổ nữ HN ( lúc ấy mới lớp 9,10 gì đó ), toàn bọn phủi ô hợp mà trận nào cũng dập các chị bét phải 10 điểm .
  8. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đôi lúc chúng ta cứ nghĩ : Uh, sao có những việc đơn giản như thế, mà nhiều thằng ngu tới mức ko thấy ???
    Rồi đến khi mình leo lên vị trí đấy, một là tặc lưỡi :"Kệ mịa nó, sướng cái đã". Hai là uống bia, cầm phong bì nhiều , quan hệ nhiều nên đầu óc đâm ra lú lẫn.
    Người ta chỉ tỉnh táo khi đói thôi.
  9. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí kém là do đào tạo kém, không chuyên nghiệp.
    Tập luyện vờ vịt
    Thi đấu vờ vịt
    Phát biểu cũng vờ vịt
    Thế thì làm sao ổn định được ???
  10. net20

    net20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tại sao U16VN thắng cả Tàu khựa sau khi bị dẫn 2-0 mà U23 lại thua khắp nơi

    Theo tôi, trước hết U16 VN ngày ấy với Văn Quyến,Công Vinh, Quốc Vượng, Lâm Tấn, Như Thuật ,... rất mạnh. Hơn thế,cây non vừa lớn, chưa bị những làn gió bẩn quật tứ phía. Và nhiều lý do khác nữa. Còn U23 thì khác. Không bán độ, lỡ gãy giò ai lo. Mấy ai được như Hồng Sơn, Hữu Thắng. Địa phương có ưu ái thì cũng chẳng thể lo được cho thủ môn Văn Cường. Bóng đá chuyên nghiệp thì không thể để cầu thủ sau khi giải nghệ phải nhờ vào sự bố thí của ai, dù đó có thể là lòng tốt của khán giả mộ điệu. BÓNG ĐÁ VIỆT NAM CHẲNG THỂ THOÁT KHỎI CÁI XÃ HỘI MÀ NÓ ĐANG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN.

Chia sẻ trang này