1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Làm thêm phát nữa.
    Thần Đèn
    Một hôm, Đồ Đờ Đồ Đần dọn nhà (các bác thông cảm em phát âm tiếng Anh kém nên đọc tất các kiểu). Ông đá phải 1 chiếc đèn cũ, và như mọi câu chuyện cổ tích thần thoại, thần đèn xuất hiện . Vị thần ngỏ lời cho Đồ Đờ Đồ Đần 1 điều ước.
    Sau 1 hồi suy nghĩ Đồ Đờ Đồ Đần đưa ra điều ước: Hiện giờ tôi đang là HLV trưởng của BĐVN. Ngài biết đấy, người dân nơi đây có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt ko kém bất cứ 1 quốc gia nào. Ác thay, BĐVN thì đì đà đì đẹt, người hâm mộ ko có cơ hội thể hiện tình yêu trái bóng tròn với thế giới. Vậy ngài có thể đem VCK Cúp thế giới đến VN được ko? Khi đó, tôi cũng ko phải vất vả với mục tiêu vô địch SG
    Thần đèn nói, điều này vượt quá quyền năng của ông ta. Là 1 việc hết sức khó khăn, ông ta sẽ phải thuyết phục và được sự giúp đỡ của 10 vị thần khác. Thần đèn đề nghị Đồ Đờ Đồ Đần đổi điều ước.
    Lại sau 1 thời gian suy nghĩ lung lắm, Đồ Đờ Đồ Đần nói: ĐTVN tôi dẫn dắt là 1 con ngáo ọp ở ĐNÁ. Nhưng vì thiếu may mắn, chúng tôi chưa bao giờ vô địch được SG. Vậy ngài giúp cho VN do tôi dẫn dắt sẽ đc 1 lần hưởng hương vị chiến thắng. Tôi sẽ ko còn là ngài về nhì nữa.
    Lần này đến lượt Thần đèn tính toán, lâu lắm, thời gian phải bằng gấp đôi Đồ Đờ Đồ Đần lần trước. Thần đèn thở dài, và ngán ngẩm hỏi lại:
    Thôi được rồi, vậy ngài muốn Việt Nam là chủ nhà của VCK WC vào năm nào
    PS: he he các bác chuẩn bị vào aleale đặt vé đi nhá. Quả này em quyết đi buôn vé kiếm quả Dylan đi chơi
  2. biostar

    biostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thua Sing - Mỗ xẽ để gặp Lào

    Sau trận thua nhục nhã. Mà phải nói là sau khi thể hiện hết khả năng của mình trong trận gặp Sing thì người hâm mộ VN lại thêm 1 lần nữa thấy được mấy thằng nhóc đá bóng hè phố là thế nào cộng với đó là một ông thấy nông dân :

    Chính thằng HLV của Sing trả lời báo chí nó cũng không hiểu tại sao Sing lại thắng , thằng HLV Sing này chắc nó phải sang VN hỏi Thắng tài dậu may ra mới hiểu

    Còn về HLV VN thì sao?
    Trong một chuyên đề trong box thể thao này về: Nên chọn ai làm HLV trưởng đội tuyển VN? , thảo luận về "Rít đởm" hay "Ca lít tồ" nên chọn ai làm HLV cho VN? cách đây hơn 2 năm, tôi đã viết là Rít đởm bị bất lực, quả nhiên vừa rồi "Rít đởm" phải đi thay thận
    Bài đó tôi có viết trong lối đá của "Rít đởm" không có sự đột biến, máu lửa, đọc thế trận rất kém, cực kỳ kém ... Sau trận gặp Sing này, Rít đởm có nói: "đây là trận đấu ác mộng nhất của đời tôi" , chắc ông này quên mất trận chung kết ''''98 thua Sing ở sân Hàng đẫy rồi, cả bao trận chung kết khác, ông không hiểu được các cháu U23 đang muốn cho ông về nhà sớm ôm đít vợ
    Và phần chính là Rít đởm đã bị VN hóa quá nhiều, thế thì thà thuê 1 HLV VN cho đỡ tốn tiền, Ông này được mỗi cái là biết ý của các lãnh đạo bóng đá VN, nói chung là... ngoan (trừ với cánh phóng viên, phóng viên thì lắm chuyện mà)

    Còn các HLV phó người Việt của Rít đởm thì sao?
    thứ 1: Mai Đức Chung trước là HLV bóng đá nữ giành được khá nhiều thành tích vang dội, giờ lại chuyển sang làm phó cho Rít đởm huấn luyện các "em" Olimpic nam. C làm HLV đội nữ đã lâu nên hấp thụ được rất nhiều âm khí, nên khi về làm HLV đội nam tinh thần cầu thủ lên thấy rõ, đáng ra giải này ông này phải mang ít kotex (đội nữ rất nhiều, sang xin 1 lúc thì đầy) ra làm phần thưởng cho đội U23 nam thì đâu đến nỗi tinh thần giảm sút thua đau Sing? Mà nếu có thua thì còn có cái mà thấm nước
    C chắc do làm HLV trưởng cho phe quần chùng, váy đầm, coóc xê, quần tam giác... quen rồi nên giờ làm phó đâu có được ;làm trưởng sướng hơn, mầu hơn
    do đó C đâu có phục Rít đởm, nghĩ rằng dạy các em, các cháu U23 nam cũng dễ như dân kẹp tóc, dễ bảo như mấy em mặc quần ngắn tới bẹn chạy lông nhông trên sân
    Ông này nhầm to, thực tế các cháu U23 đá với Sing hôm qua cho thấy các cháu trưởng thành hơn rất nhiều so với các bác HLV tưởng

    thứ 2: Huấn luyện viên phó thứ 2 là Trần Công Minh, vốn là cầu thủ đã đá nhiều xi ghêm, và nhiều năm đá bóng đỉnh cao ở VN. TCM trả lời báo tuổi trẻ, có phát biểu: tôi mà thất nghiệp cả nhà tôi chết đói.
    Nhà M ở Đồng tháp, vựa lúa của Vn, mà VN là vựa lúa của thế giới, đói thế đếch nào được?
    Ặc ặc, HLV phó của 1 đội tuyển quốc gia mà chỉ sợ thất nghiệp, có lẽ cái đói nó ám dân VN từ năm ''''45 đến giờ chưa hết
    Vì sao Minh sợ thất nghiệp vậy, vì Minh quá hiểu bóng đá VN, nên Minh chỉ dám theo đóm ăn tàn thôi, đâu có dám ý kiến ý cò gì, khi ra sân tập, công việc chính của Minh là... xách nước, xách giầy, ... cho các cháu U23. Vậy là hiểu Minh có thể làm huấn luyện đội bóng như thế nào

    Còn về Cầu thủ?
    Quyến béo vốn là một cựu cầu thủ Xi ghêm trước, khi được hỏi này đã nói: "Gặp Malay thì ngại gì, chỉ ngại mỗi Sing thôi". Thằng này đang ở tù mà tôi phục nó quá, thằng này đúng là quái thủ, nó đã biết trước tình hình đội tuyển , chỉ kém mỗi Forza_Milan là chưa đưa ra được tỉ số.

    Các cầu thủ U23 lừng danh hiện tại của chúng ta thì quá giỏi rồi, đá ngang ngửa cả với các đội Olimpic mạnh khác như Qua ta, Oman, UAE, tây tàu... , kinh nghiệm chinh chiến là khá nhiều, được tham gia nhiều trận tập huấn chất lượng, tốn nhiều tiền cho họ,... nhưng gặp đội Sing thì 2 lần tự đưa bóng về lưới nhà, giỏi hơn cả L.X.Thắng kỳ cựu ngày nào. Tuổi trẻ tài cao

    Với những con người như thế thì không khó để đưa ra dự đoán kết quả bóng đá seagames lần này,
    VN sẽ thắng lào (cho cái sân sau này mỗi cầu thủ ít kẹo lạc... ), nhì bảng, lọt vào vòng sau gặp Thái lan. Và khi gặp TL thì các cầu thủ sợ vãi nước (lần này sợ thật chứ không như trận gặp Sing) và... thẳng về nước
    Cái danh hiệu "chuyên gia về nhì" của Rít đởm lần này cũng sẽ mất vì VN về thứ hai cộng một (=3), có tiến bộ đấy, tăng thêm mà
    Giải này huy chương có đổi màu (từ bạc thành đồng) nhưng mọi người đừng thất vọng, một thế hệ trẻ tài năng kiệt xuất đã ra lò rồi, họ còn chủ động được cả kết quả,
    Ta có thể về nhì Xi ghêm nhưng thế giới thì ta phải nhất
    Hãy đợi đấy
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    hay!viết hài vãi lúa
    "Quyến béo vốn là một cựu cầu thủ Xi ghêm trước, khi được hỏi này đã nói: "Gặp Malay thì ngại gì, chỉ ngại mỗi Sing thôi""
    Xin hỏi câu này bác tự phóng vấn thằng VQ à ? hay lấy từ báo nào ? hay tự nghĩ ra?
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Có môt bài báo nào đó phỏng vấn ku VQ trước khi đội tuyển sang Thái....Tui cũng có đọc rồi.....Chắc ku VQ này tuy ngồi nhà nhưng là trùm bắt độ thì phải, nó móc nối với đàn em ở đội tuyển làm trận vừa rồi nên phat biểu tự tin thế.....Bọn này làm việc chuyên nghiệp thất...có kế hoách từ trước hăn SG...
    Don''t mind that, Just kidding :D
  5. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    "Quyến béo vốn là một cựu cầu thủ Xi ghêm trước, khi được hỏi này đã nói: "Gặp Malay thì ngại gì, chỉ ngại mỗi Sing thôi""
    Xin hỏi câu này bác tự phóng vấn thằng VQ à ? hay lấy từ báo nào ? hay tự nghĩ ra?
    Chú này chắc cả tháng nay ngủ đông, giờ này mới tỉnh giấc????]
  6. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Đây này, thằng béo nó nói thế này, nó móc nối với đàn em ở đội tuyển làm trận vừa rồi nên phátt biểu tự tin thế:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2007/11/3B9FC4D0/
    "Nghe nhắc đến các đối thủ Malaysia, Singapore ở cùng bảng B với Việt Nam ở SEA Games 24, mắt Quyến sáng lên rồi nhận xét hệt như ngày mai Quyến sẽ ra sân: "Malaysia không đáng ngại đâu, họ chơi dưới mình. Singapore đáng ngại hơn. Họ có thể hình, thể lực tốt, lại hay đá bóng dài và chơi rất thực dụng, gặp Singapore khó ăn lắm. Mà bảng này Việt Nam mình phải nhất bảng mới có cơ hội vào chung kết. Gặp Thái Lan đã khó, huống hồ họ là chủ nhà, nếu gặp ở chung kết thì hay hơn gặp bán kết."
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nên nhớ cách đây vài năm ở AFF cúp đội Việt Nam dưới tay Riedl cũng thi đấu bế tắc và bạc nhược không kém bây giớ . Thua Inđô 0-3 trên sân Mỹ Đình . Lúc đó ông Chung có ở đội đâu mà nói ông Chung truyền cái èo uột cho đội VN hả bạn.
    Xem lại trận ông Chung dẫn đội hấp 3 thằng Oman, LiBăng, Inđô xem có bạc nhược không nhé.
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    "Malaysia không đáng ngại đâu, họ chơi dưới mình. Singapore đáng ngại hơn. Họ có thể hình, thể lực tốt, lại hay đá bóng dài và chơi rất thực dụng, gặp Singapore khó ăn lắm. Mà bảng này Việt Nam mình phải nhất bảng mới có cơ hội vào chung kết. Gặp Thái Lan đã khó, huống hồ họ là chủ nhà, nếu gặp ở chung kết thì hay hơn gặp bán kết.
    SEA Games trước gặp Thái ở chung kết, không ngờ đội thua nhanh quá. Thua vì vỡ trận sớm cứ nôn nóng gỡ, còn đối thủ thì chơi phản công. Trận đó Teerathep ghi hat-trick nhưng tôi lại không đánh giá cao tiền đạo này. Anh ta ghi bàn được nhiều là do hỗ trợ xung quanh rất tốt.
    Tiền đạo mình năm nay có Công Vinh và Thanh Bình chơi cùng với nhau lâu nên hiểu nhau. Họ vẫn chơi rất hay đấy chứ. Có điều hình như cả hai đều đang bị quá tải và thiếu sự hỗ trợ tốt từ các tuyến sau. Tôi có cảm giác hiện nay tuyến giữa của Việt Nam không được tốt như hồi SEA Games 23 " - Trích nguyên văn từ VQ (http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2007/11/3B9FC4D0/)
    Công nhận thằng này ghê gớm, đoán trước được tương lai ......
  9. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đấy xem những người có hiểu biết nói có hay không hả.
    cứ ngồi mà nói tầm bậy là không tốt đâu nhé cả nhà.
    vănquyến
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hay thật, chuyện của tê tê hay thiệt

Chia sẻ trang này