1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Ném chết bọn liên đoàn và cầu thủ
  2. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Kệ, có đón bằng cà chua cũng ném không được đâu
    Nghĩ lại cũng thấy tội các cầu thủ OVN ... bị nhào nặng dưới tay ông Rit-đồ nên mới thế !
    Đợt này về mà ông Đồ ... bỏ còn làm HLV trưởng nữa thì không thèm đến sân cổ vũ nghe các bác ?!!!!
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các bác cái
    Trước trận bán kết với Myanmar , toàn đội Việt Nam rủ nhau tập đá penalty .
    Đầu tiên là chú Vũ Phong đối mặt với Tô Vĩnh Lợi . Chú này mắm môi mắm lợi sút và vọt lên trời .
    Vũ Phong tức quá gầm lên : Mẹ kiếp , hỏng rồi
    Lập tức , trên trời có tiếng rền vang : Ê , không được chửi bậy nha ku , không có ông oánh bỏ mịe
    Vũ Phong sợ quá , làu bàu rồi im bặt .
    Sau đó là tới Mai Xuân Hợp . Hợp chạy lấy đà , rồi sút rất mạnh vào ... tay Tô Vĩnh Lợi .
    Quên cả lời cảnh cáo ban nãy , Hợp cáu quá gầm lên :
    Mẹ kiếp , hỏng rồi
    Lập tức trên trời rền vang : ****** nói lại lần nữa , thằng nào chửi bậy ông oánh bỏ mother nó đi đấy . ** chúng mày , cầu thủ đíu gì mà nói tục như rom
    Hợp ta đớ người , lủi thủi về chỗ .
    Lần 3 , tới lượt Long Giang . Chú này vốn chân gỗ , nhưng lại rất tự tin là mình có duyên đá vào ... lưới nhà nên bước lên rất khệnh
    Long Giang suuút ...........
    Bóng bay thẳng vào tay anh gôn .
    Chú Long Giang cáu quá , kệ mẹ thằng nào trên đầu ****** , chửi luôn : Mẹ kiếp , hỏng rồi
    Lập tức , từ trên trời , một tiếng kêu rền vang , một luồng sét lóe lên và giáng thẳng vào người ...... anh Đần .
    Rôì một tiếng gầm vang lên : Mẹ kiếp , hỏng rồi
    ------------------------------------------------------------------------------
    Truyện được không nhỉ ? Bác nào thích vote cho em nhé
    Được littlerock sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 11/12/2007
  4. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì cho bọn nó bác
    Thật với bác chứ, đáng ra mình thua ngay từ trận Lào
    Được aple sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 11/12/2007
  5. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng ngu vì đã trốn làm đi xem bóng đá. Ngu quá. Bọn cầu thủ này cảm giác không còn động lực thi đấu nữa, các bác cứ nhìn cách chúng nó đá với Lào thì thấy, kiểu như cho xong nhiệm vụ. Lại còn cái thằng Đần ngu nữa chứ, sao nó không có chút tự trọng mà rút lui đi nhỉ ? Dẹp bóng đá nam thôi, đầu tư cho bóng nữ có khi mình lại vô địch Châu Á đấy.
  6. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thể theo nguyện vọng các bác , hi vọng đây không chỉ là hình minh hoạ
  7. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    thời gian ra sân bay để ném cà chua, trứng thối vào mặt thì ở nhà đắp chăn khò khò cho nó đỡ mệt. ra đấy ức chế thêm, mà chắc gì đã cho trứng thôi, với cà chua vào mặt bọn cầu thủ được
    đặt niềm tin và tinh yêu cho bóng đá VN - liệu tình yêu này có bị đặt nhầm chỗ ko đây
  8. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    ** thằng vnexpress viết bài lởm quá
    ===========================================
    U23 VN thua Myanmar 1-3 sau loạt đá luân lưu
    Cú đá luân lưu hỏng ăn của Long Giang ở loạt luân lưu thứ 4 buộc đội U23 VN phải chấp nhận thất bại 1-3 trước Myanmar sau khi cầm hoà 0-0 trong 120 phút. Những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi trên khuôn mặt của các cầu thủ dự kỳ SEA Games cuối cùng của cuộc đời.
    Cuộc so tài tại bán kết một tại SEA Games 24 quả không là trận đấu dành cho những CĐV yếu tim bởi cảm xúc thay đổi theo từng đường bóng, sau mỗi phút, mỗi giây. Những cung bậc tình cảm liên tục thay đổi, từ hy vọng, hồi hộp, thót tim lo lắng để rồi đón niềm vui sướng hân hoan trở lại. Phút 66, Công Vinh dứt điểm dội xà ngang Myanmar, hàng triệu CĐV tiếc nuối. Phút 88, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đẩy được pha đá phạt đền quyết định, ngần ấy con tim sung sướng vì giấc mơ vàng lại hồi sinh. Thời gian như ngừng trôi và mọi con mắt, mọi sự chú ý đều tập trung về phía cầu môn khi hai đội thực hiện loạt đá luân lưu để phân định kẻ thắng - người thua. Tuy nhiên, ở đòn cân não đầy căng thẳng này, chỉ mình Công Vinh thành công, còn Vũ Phong, Xuân Hợp và Long Giang đều bị khuất phục và U23 VN chịu thua chung cuộc với tỷ số 1-3 trước Myanmar - đối thủ mà chúng ta toàn thắng kể từ năm 1995. Vậy là giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games lại khắc khoải, lại thổn thức thêm hai năm nữa.
    Trước trận bán kết này, HLV Riedl tuyên bố U23 VN sẽ hạ Myanmar như bao lần trước để giành quyền chơi trận chung kết và cơ hội giành HC vàng SEA Games 24 vẫn còn rộng mở với các cầu thủ nhà. Nhưng tất cả điều đó đã không xảy ra và chỉ còn những giọt nước mắt là trở lại. Thế hệ cầu thủ chất lượng của bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Vũ Phong, Tấn Tài, Quang Thanh, Minh Chuyên, Duy Nam... cũng đã khép lại ở đấu trường SEA Games này và tấm HC vàng sẽ chẳng bao giờ là phần thưởng cho những nỗ lực quên mình của họ. Bao khao khát, bao quyết tâm, bao ngày tháng tập luyện vất vả và cả những hy sinh thậm lặng giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt tiếc nuối. Cũng có thể, vì thành tích nghèo nàn này, HLV Riedl cũng chẳng thể giữ được chiếc ghế của chính mình. Một nỗi buồn tê tái đến câm lặng bao trùm lên toàn đội, trong khi các cầu thủ Myanmar ăn mừng như một ngày hội.
    nguồn http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/12/3B9FD318/
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : giải tán đội U23, chuyển ngành cho các cầu thủ
    thứ hai : chuyển toàn bộ tiền đầu tư sang đội bóng đá nữ
    thứ ba : cho HLV về nước
  10. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trận Lào tớ bận, không xem được! Trận này có thời gian xem mà như thế đấy !!!
    Chẳng hiểu tư duy chiến thuật ở đâu? cứ lên bóng gần nửa sân là ... chuyền vượt tuyến cho .... hậu vệ đội bạn
    Nhiều quả phạt xa thấy bà luôn mà cứ ... sút. Tức cười bác Quang Tùng: có thể Xuân Hợp sẽ có một cú sút ... tầm xa --> ặc .... cuối cùng thì ông kẹ Vũ Phong cũng có một cú sút chính xác ... cho thủ môn đội bạn

Chia sẻ trang này