1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Em thấy truyện này rất tuyệt. VOte cho bác kiểu gì nhỉ
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    3 chú QT, LG, CV (3 chú bị ăn chửi nhìu nhứt ), sau trận thua Singapore chán đời quá bèn họp nhau lại ngồi tán phét cho đỡ buồn.
    Chú QT bảo:
    - Chúng mày bít ko, ông tao là nhà khoa học giỏi nhứt đấy! Ông í mới chế tạo và phóng thành công tên lửa lên bề mặt Sao Hoả... í quên... còn cách bề mặt Sao Hoả 20 phân!
    Chú LG nói:
    - Ăn thua gì? Ông tao đây nè! Ông í chế tạo và phóng thành công tàu ngầm xuống đáy Địa Trung Hải... í quên... cách đáy Địa Trung Hải 20 phân!
    Chú CV nãy giờ ngồi nghe 2 chú kia khoe, mặt vênh lên, nói:
    - Cả 2 ông chúng mày làm sao giỏi bằng ông tao? Ông tao đây nè, ông í vừa mới đỡ thành công một ca đẻ bằng rún... í quên...
    Các bác vote em quả này nào!
  3. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Để tôi vote cho bác . Chuyện này thâm đoá chớ ! hố hố
  4. upronao

    upronao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

  5. biostar

    biostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận về khía cạnh tinh thần thì có lẽ không riêng gì người hâm mộ mà các cầu thủ chắc vẫn đang còn nghi ngờ khả năng chiến thắng trước đội tuyển Lào . Khi số phân không còn tự tay quyết định nữa thì liệu một chiến thắng trước Lào để an ủi người hâm mộ thôi hay là để khẳng định trận thua bạc nhước trước Sing là 1 "tai nạn" ?! Có lẽ chúng ta cũng nên khách quan nhìn nhận vấn đề 1 chút . Với trình độ chơi bóng thì chúng ta sẽ chiến thắng Lào . Nhưng để rồi sau chiến thắng đấy là chúng ta lại gặp đội chủ nhà TL . Để rồi sau trận thua đó có lý do chính đáng là "Các cầu thủ TL được chơi trên sân nhà, họ có 1 đội hình giởi hơn những ký xi-ghêm trước ..." . Như thế khác nào thua ngay Lào mà về nước luôn đi chứ
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Long G lần đầu ra Hà nội uống bia hơi,sau vài vại bia,anh ta đi tìm nhà vệ sinh.Vừa bước vào cửa anh ta nhìn thấy chữ MAN viết bằng tiếng Anh),rất bực mình,anh ta lẩm bẩm:Tưởng người Hà Nội thế nào,có mỗi chữ NAM cũng viết ngược!ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy phía đối diện chữ WOMAN,lần này thì anh ta thấy cáu thực sự,anh liền nói lớn: Nữ thì viết mẹ là nữ,lại còn bầy đặt viết là VỢ NAM
  7. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Em chen ngang chút, các bác sáng tác truyện cười chứ đừng chế, mất hay.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Truyện kể rằng, sau trận đấu bóng đá trong khuôn khổ SG 24, VN-Malay, hàng tiền đạo trong đó chỉ được kể đến duy nhất **** được báo chí và giới hâm mộ đánh giá là yếu tố duy nhất quyết định đến chiến thắng của OVN.
    Hàng thủ của OVN vô cùng ấm ức vì công lao của họ cũng không hề nhỏ, mà chẳng được kể công, cho dù trên ttvnol có anh despair đã bình 1 câu rằng
    để được nhắc đến tên tuổi gắn liền với công lao của mình thật là khó, hàng thủ OVN nghĩ ra 1 cách ...
    Trong trận tiếp theo với O Sing, thủ môn OVN lập ngay công đầu với pha chạy chỗ rất tốt, tiếp theo là trung vệ OVN ghi bàn bằng 1 cú xoài người tuyệt đẹp để chứng tỏ hậu vệ cũng biết cách ghi bàn thắng đẹp ( chứ không phải cứ tiền đạo mới có công ghi bàn ) ...
    Y như rằng cuối ngày tên tuổi họ được vinh danh trên trang báo .... của Singapore "Hàng thủ OVN hôm nay lập công đầu trong chiến thắng của chúng ta. Công lao của hàng thủ OVN hôm nay làm lu mờ tất cả các bàn thắng của hàng tiền đạo OVN và làm tất cả các tuyến của đội O Sing phải xấu hổ"
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    BÁN ĐỘ ĐẠI CÁO (Bình Ngô Đại Cáo remix)
    Thay mặt người hâm mộ cả nước, nay xin tuyến cáo!
    Từng nghe:
    Việc đá bóng là chuyện quốc gia
    Riêng cầu thủ rất cấn ý chí
    Như nước Brazil bên Nam Mỹ
    Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
    Cúp vàng 5 lượt ôm thâu
    Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức
    Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
    Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo
    Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
    Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ
    Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
    Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà ....
    Vậy mà:
    Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
    Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
    Philippin đánh bại Hải Lâm
    Bacolop thân tàn Văn Quyến
    Chuyện đang nóng hổi
    Chứng cứ rành rành ....
    Vừa rồi:
    Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
    Dân cả nước đem lòng hi vọng
    Bọn phản quốc thừa cơ manh động
    Chỉ vì tiền chúng mãi quốc cầu vinh
    Nướng đô la trong những sòng bài
    Rồi túng thiếu chúng gieo mầm tai vạ
    Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
    Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
    Làm tan nát lòng ngưòi hâm mộ
    Thương thay
    Người bỏ công bỏ việc qua Phi phất cờ cổ vũ
    Chỉ mong thắng được Thái Lan
    Kẻ thì xem trực truyến lúc có lúc không
    Như ở Clichy chăng hạn
    Thế mà:
    Thằng bán độ, đứa trung gian
    Tiền bác chúng chuyền tay nhau không biết nhục
    Nay chơi bài, mai gái gú
    Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
    Nặng nề chúng chạy lăng quăng
    Tan tác thế cờ ông thầy người Áo
    Độc ác thay đồi Monmart không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước sông Sein không rửa sạch mùi
    Lòng người đều căm giận
    Công an cũng chăng buông tha ....
    (Hàng sưu tầm)
    ________________________________________
    Bài viết này tớ cop của 1 bác nào đó trên box này, quãng 2 năm trước. Post lại cho mang tính thời sự. Hy vọng sau SG tại Thái chúng ta ko phải đọc phiên bản tiếp theo.
  10. con_ga_tay

    con_ga_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao bóng chuyền vào trung lộ mà ĐC lại chạy ra góc???
    mà phỏng vấn bác Chung bảo các cuộc điện thoại đều đc ghi lại mà.

Chia sẻ trang này