1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    con này trơ gọi bằng cụ
  2. biostar

    biostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá hay ... tội đồ?!

    Sáng 12/12/2007 ra bật PC lên .... thấy chứng khoán 1 màu đỏ ... là biết có điềm rồi...!!


    Từ lúc Công Vinh sút trúng sà ngang là em cũng mún rớt... "súng" rùi....
    =======================================

    Hai đội giằng co giống chứng khoán VN mấy tuần nay ... nhưng mà vẫn còn phiên xanh còn phiên đỏ.... nhưng cuốn tuần trước cũng lên được 2 3 điểm.. ít ra cũng có lên.... giống như VN ... có trận thắng, có trận thua... những cũng vào được bán kết.... fù... may mắn ruồi muỗi ....

    Mọi chuyện từ hôm thứ 2 tuần này.... rớt 16 điểm....
    đến hôm nay ... rớt thêm 17 điểm nữa.....

    Phút 88, Lợi (blue-chíp quan trọng nhất trên sân) "xuất tướng" + "phi thân" là em ... rớt "súng" lần 2....
    Mặc dù ai cũng nói ... chết rồi.... sắp hết trận mà thêm penalty này thì ... coi làm cái gì nữa.... Nhưng em bít.... em hy vọng ....
    Trên sàn có 3 cổ phiếu bắt đầu bằng chữ L (LAF, LBM, LGC) thì cũng còn có 1 em xanh .... 1 màu xanh hy vọng mong manh.... nên em ráng ngồi coi típ....

    Thở phào nhẹ nhõm... anh Lợi đẩy bóng ra....

    Lên hay xuống, xuống hay lên, ... người xem nhấp nhổm như mấy cha trên sàn chứng khoán....

    Và đã đến lúc Penalty... định mệnh... giây phút quyết định.... mua hay bán.... bán hay mua.... Mọi người hồi hộp ....

    Lần lượt 3 anh blue-chíp ... Phong (mã chứng khoán là PVT - hôm nay sàn 4.5), Hợp (mã chứng khoán là HPG - hôm nay cũng xuống sàn 4.5), và anh Giang (GMD - hôm nay xuống 3 điểm) ... đá không vào..!! và như tình hình chung của thị trường ... đội VN giờ xuống tranh đồng!

    Sàn chứng khoán 1 màu đỏ như tuyển VN áo đỏ .... thất thểu ra về trong thất vọng...
    Hết phần tin tức!!

    =============================

    Cuối ngày giao dịch.... giữa sàn có một "đại gia" đứng 1 mình ... cười rất lớn.... một nụ cười hiếm hoi trong khung cảnh u ám của thị trường... Ai ai cũng ra về trong lòng đầy suy tư... sao "đại gia" lại cười? Dzô mánh? Sàn đỏ sao dzô mánh? Có lời... 90% mã giảm giá, còn lại chút ít mã đứng giá hay lên... sao lại lời? Trong lòng tui đầy hoài nghi nhưng không dám hỏi... tại bản thân chưa đủ trình, lại không quen biết ... nên cũng không dám...

    Sau khi xem xong trận... VN thua .... ừ thì buồn... lên mạng... bà con người thì bảo VN đá quá dở... người thì bảo VN đá rời rạc.... kẻ buồn, người giận, kẻ offline... bỗng có người dùng icon cười rất lớn : ) ) ... rồi cười lăn lộn ... = ) ). Hỏi sao cười... em nó bảo vui... hỏi sao vui... nó bảo coi đá bóng vui.... hỏi ai đá... nó bảo xem tuyền VN đá....

    Lại thêm nhiều dấu hỏi... ** thằng này lạ.... coi VN đá, VN thua ... mà lại cười.... hay thấy VN đá mắc cười quá.... đá dở cười sao nổi? Chắc thằng này cá độ.... hỏi nó có cá không? nó bảo có... hỏi bắt ai... nó nói nó bắt VN.... Lại không hiểu... sự đời giống thị trường .. lúc điên lúc dại không biết đâu mà lần.....Hỏi người khác ai cũng bảo chắc nó thắng độ... nhưng mà hỏi mãi nó vẫn khăng khăng nó không thắng độ.... Cuối cùng có người nói thế này....
    1. Nó thắng độ... nó nói dối đấy...
    2. Nó thua độ ... mà thua không phải là ít... nên giờ nó bị "khìn"
    3. Đúng là nó không thắng độ... mà cũng không thua... tại trong 2 hiệp chính VN đâu có thua .... cá độ nhiều khi tính có hiệp thi đấu chính thức thui mừ...
    Nhớ lại chuyện ban sáng... mắt Biostar em sáng ra như ánh lửa trong đêm đen... ôi sự đời nó tinh vi quá.... lắt léo quá.... rắm rối quá.... nếu vậy "đại gia" ban sáng chắc là một trong những nguyên nhân sau....

    Thứ nhất.... chả là người may mắn gom được một trong số ít cổ phiếu mà hôm nay đứng giá hoặc tăng giá (chỉ có 10% đúng là may mắn)....
    Thứ hai... nếu không phải thì chắc chả "khìn" theo thằng em kia rùi... ra không kịp hay bị kẹp chân gì đó.... CK nó cũng dở dở ương ương như tuyển VN .... nhiều khi phiên 1 lên mà cuối ngày nó lại xuống.... chuyện phình phường....
    Còn ba là... cha này kịp "Cut loss" bán hết số cp từ mấy hôm trước rùi....Không được ít... thì cũng không mất gì.....

    Hết phần 1... quảng cáo....
    ================================================== =

    ... Phần 2.....

    Tuy vậy, trong lòng Biostar tôi vẫn thấy có gì đó không ổn nên quyết định lên mạng hỏi một đại gia khác xem tại sao "xếp" kia lại cười.... "đại gia" này cũng là một lão làng bình thản nói....
    _ Có xuống thì mới có lên, có lên thì phải có xuống, kinh doanh chứng khoán không nên nhìn ngắn hạn mà phải nhìn dài hạn.... Warren Buffett nói: Khi thị trường tham lam thì mình phải sợ hãi, khi thị trường sợ hãi thì mình phải tham lam.... Bà con chạy thì cứ chạy ..... bà con bán thì cứ bán... nhiều khi lại cho mình giá tốt để mua vô...... ông nọ cười chắc đang thích bà con bán ra để mình mua được giá tốt..... Nếu con thích dzô thì lo mà đi chuẩn bị thu xếp tiền, lựa giá ngon mà dzô đúng lúc.... (tại "đại gia" biết tui trước giờ vẫn chỉ loanh quanh quanh 2 chữ "ngâm cứu" mà thôi...)

    Mắt Biostar sáng lên như mắt mèo con trước ánh đèn pin rọi vào....

    Tự nhận thấy... nếu không hỏi thì không ra thì sẽ không thể biết.... nên quyết định hỏi tiếp thằng em trên Yahoo sao mà em lại cười....
    Hỏi mãi mà nó không chịu nói... thấy mình BUZZ với quang bomb dzữ quá mà ngay lúc nó đang "kưa gái" nên nó phải khai thế này....

    "Em có cá... cá nguyên trận luôn... nhưng mà cá có 2 chai à.... Còn hôm bữa em cá tuyển nữ VN mà hôm đó em cá tới 5 chai.... nên dù có thua trận này thì em cũng lời 3 chai rồi...."

    Mắt Biostar bây giờ sáng còn hơn đèn pha Lamborghini.... mém sùi bọt mép... may làm nghề Sát Thủ lâu năm ... thấy nhiều cảnh chết chóc, đẫm máu rồi nên cũng còn đủ tỉnh táo ngồi viết bài này.....
    Nhưng dù sao đi nữa, kích thước não của mèo con cũng đã "nở" ra khá nhiều do nhận được cũng 1 lúc quá nhiều thông tin.... dân gian có câu "Curious kill the cat" ... trong trường hợp này nó mém bị kill do "overload kiến thức":

    _ Trong cái bình thường luôn ẩn chứa cái bất bình thường.... trong thể thao cũng như trong thị trường .... cái gì thấy bất bình thường nhiều khi cũng là chuyện thường.....
    _ Cái bất bình thường, cái bình thường, cái lên, cái xuống...v..v... là chuyện bình thường! Chỉ có lý do người ta cười ... mới là bất bình thường.....
    _ Người ta cười do được, người ta cười do ăn... là chuyện bình thường ..... chỉ khi nào người ta thua mà cười... lúc đó mới bất bình thường.....
    _ Thấy sự là mà không hỏi... chỉ thấy được cái bình thường.... thấy sự lạ phải hỏi... lúc đó mới thấy được cái bất bình thường.....
    _ Cái bất bình thường khi hiểu ra thì nó lại rất bình thường.... vì sự bất bình thường này cũng chỉ là sản phẩm của cái bình thường.
    _ Hiểu được sự đời là chuyện bình thường... kiếm lợi được từ đó mới là cái bất bình thường....
    _ Cái bất bình thường dù là sản phẩm từ cái bình thường nhưng mà nếu thực sự hiểu được nó và tận dụng được nó thì kết quả nó sẽ KHÁC THƯỜNG.
    _ Bạn chưa hiểu gì về thị trường chứng khoán nếu chưa tham gia vào thị trường chứng khoán.... Cũng như bạn chưa biết gì là cá độ nếu chưa thực sự cá độ....

    Mèo con tự nhủ:
    1. Mai ra mua CK
    2. Mai lấy tiền bắt độ SINGAPORE thắng VN.... bao nhiêu tiền cũng chơi..... bao nhiều tiền đặt SINGAPORE hết...
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    Ít lâu sau....

    Có một xác chết ăn mày vừa tìm thấy trong một con hẻm bên cạnh phố Wall VN (đường Nguyễn Công Trứ) .... khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân chết do .... "đói".... được biết nạn nhân tên Bi.....

    Chết do có học nhưng chưa... hết....

    _ Cho dù có làm gì đi nữa cũng không bao giờ được "đánh bạc" tại vì "TRÙM" luôn luôn thắng....

    Hôm nay VN thua MYANMAR do nhiều người đặt VN ... nhưng hôm sau nhiều người đặt SING nên VN sẽ thắng - một "Đại Gia" trong làng cá độ VN tiết lộ (nghe nói "đại gia" này là đàn em hay đệ tử gì của anh Thắng "tài dậu")

    Chứng khoán hôm 12/12/2007 đến cuối tuần có lên nhưng lên được 1 ít... sau đó đã liên tục rớt không phanh .... do các tổ chức đầu tư lớn kéo giá lên làm cầu ảo nhằm kích thích các nhà đầu tư khác để sau đó bán tháo hết cổ phiếu họ đang nắm giữ ... Cho đến hôm nay CKVN đã xuống dưới ngưỡng 700 điểm...Theo Nhật Báo Sài Gòn 15/02/2008....

    Cái bất bình thường sẽ xảy ra cho ai làm ngược lại cái bình thường...

    HUNTER..... HUNTED...!
    Hết phim... Quảng cáo... tắt Tivi..... bóng râm thì có ... từ nay cởi quần ngồi cỗ vũ chị em ....
  3. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đổi thật còn gì, từ bạc sang đồng
  4. Joconde

    Joconde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đoán khiếp nhể
  5. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    buồn và thất vọng vì bóng đá vn
  6. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Tôi không thấy báo chí đưa tin tức gì về anh "Huân an ninh" nên nghĩ là lần này không có biện pháp an ninh nào cả, chẳng có ai có thể nghĩ là lại có tiêu cực sau khi bắt mấy chú, bỏ tù một chú. Người Việt Nam mình hay chết vì chủ quan chủ quan thế không biết
    Thực tình cái vụ ầm ĩ rùm beng vừa rồi mới chỉ bắt được cầu thủ làm độ, đã bắt được Trùm đâu mừ. Hơ, mà trước khi đá Seagames thì anh Thắng (từng điều hành đường dây cá độ bóng đá ở Nga - theo bác Thành) lại ra đầu thú. Bác nào phưn tách logic vấn đề hộ em cái.
    Dù gì thì cũng muốn nói, người Việt mình cứ hay chết vì chủ quan. Khổ thế chứ . Vừa được high marked ở môn PP vẫn còn đến 5 - 7 cái assighments tuần sau phải nộp mà vẫn còn bỏ thời gian hì hục vào gặm nhấm nỗi đau thất bại của đội tuyển. NGƯỜI VIỆT CHỦ QUAN QUÁ !
  7. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    NỘI TÌNH U23

    VINH-BÌNH(từ xưa),HỢP-GIANG(Giải này Đần còn ko dám cho đá chính),Cường gôn-Q.THANH.
    AH!Tại sao cái thằng thịt chó"NHẬT TÂN"(chậm,nhát bóng,hay lỗi vị trí,yếu sức),lại được ĐÂN tin tưởng thế nhỉ?
    anh em có thông tin j thì đem lên đây nhé!thanks
  8. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thắng ra đầu thú để vô can trong vụ này mà!Vụ này THẮNG chỉ đạo từ trước rồi!CHỨNG CỨ NGOẠI PHẠM TUYỆT VỜI.E phục a Thắng quá!!!!!!
  9. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic: Không như lời anh "lói" hehe, vẫn Nghệ, mặc dù thằng ku Nghệ duy nhất hôm nay là thằng đá khá nhất. Quả xà ngang của nó mà vào thì ... nói chung đội vẫn kém, nhưng chửi nó thì khí hơi...
    Câu hỏi kỳ này: Làm thế nào cho TuanUSA thôi ám ảnh Nghệ trong đầu?
    Phương án A: Cấm cầu thủ Nghệ vào tuyển.
    Phương án B: Bắt TuanUSA cưới một em NA.
    Phương án C: Bắt một em NA cho Tuấn cưới.
    Mời các bạn gửi phương án trả lời kèm theo dự đoán số người cùng lựa chọn đến số điện thoại 6677
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay đấy . Ông Riedl hứa sau giải sẽ xì ra vài thứ . Thử chờ xem sao . Anh em giữ cái topic này nhé , đừng để nó trôi đi , không có các bác khác lại đầu cơ topic thì chán lắm .

Chia sẻ trang này