1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    bác có thông tin gì về con này thì nói rõ hơn đi.
    em là em cũng thấy ngứa mắt với con này lắm.
    các bác là zai mà còn ko mê nổi, thì bảo làm sao nó chẳng phải tiếp thị hàng trắng trợn như thế thì mới mong bán được hàng chứ.
  2. let_go_now

    let_go_now Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác, nhưng mà tiền anh em mình đóng góp vào thà giúp đỡ đồng bào lũ lụt hay đóng góp cho quân đội để chiến đấu với Tàu còn hơn...
    Bọn VFF phải trả tiền bồi thường chứ, chúng nó ăn quá nhiều rồi, bây giờ bắt chúng nó ăn bớt 1 chút thôi, đối với mấy cái thằng VFF thì vài chục nghìn Euro ko đáng là gì đâu
  3. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tiếc gì mấy đồng mà bác, quan trọng là nhân dân được thấy thoải mái.
    Nhìn bọn FA của Anh, HLV không đạt là nó sa thải + bồi hoàn ngay, chả phải băn khoăn tiếc nuối làm gì .
    Có thế thì những thằng sau lên làm việc mới thấy nhục nếu chỉ biết ăn tiền.
    Những thằng ngậm mõm nhận tiền rồi thì cũng nhục chứ sướng gì, mà lão đần này cũng biết tỏng nhà mình tiếc tiền nên cố đấm ăn thêm tý nào hay tý đấy.
    Những cái loại đấy thả cho tý đồng lẻ rồi đuổi cút mịa nó đi lần sau khỏi dây dưa nhẹ nợ.
    Nói chung lão này ở VN lâu nên thành tinh rồi, bao nhiêu mánh khóe, tính cách xấu của người Việt lão học hết cả rồi khó mà trách được lão.
  4. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này về cái gì đấy?
  5. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em và bác đóan đúng ạ
    Bố khỉ thức coi trận này, vợ cằn nhằn đòi li dị đã thế thằng U23 thua nữa mới bực, sH!t
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đề nghị các đồng chí từ nay đặt vào câu này chữ kí là "Em là đệ tử của sư phụ buonet. Sư phụ buonet là một bậc vĩ nhân bóng đá"
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đã kém lại còn chảnh!

    Hôm qua, các cầu thủ bóng đá nữ đã dạy cho U23 Việt Nam quá nhiều bài học. Thứ nhất là bài học về ứng xử. Trước trận đầu tiên U23 Việt Nam thi đấu với Malaysia, các cầu thủ nữ đã khẩn khoản yêu cầu BHL tập sớm từ buổi sáng để có thời gian ra sân cổ vũ cho các cầu thủ nam.

    Sự có mặt của toàn bộ đội bóng đá nữ trên khán đài đã tạo ra sự khác biệt và chính họ đã khản cổ hò hét, khích lệ những đồng nghiệp nam thi đấu.

    Những tưởng sau đó, đội nam sẽ tìm cách ?ođáp lễ? nhưng một trận, rồi hai trận, không thấy bất kỳ bóng dáng cầu thủ nam nào đến khán đài khích lệ chị em. Các cầu thủ nữ cứ tự động viên nhau rằng chắc cái sân Pat Thong Chai xa quá, nên U23 Việt Nam ngại ngùng chăng?

    Còn một thành viên BHL đội U23 thì lý giải: ?oMấy trận vòng bảng dễ ấy mà, đợi bán kết, chắc chắn chúng tôi có mặt?.

    Vậy mà hôm qua, cũng không thấy bất kỳ một cầu thủ nam nào. Họ bận đi massage, nghỉ ngơi chứ không hề muốn bớt chút thời gian động viên đội tuyển nữ trong trận đấu quan trọng với Myanmar.

    Nhiều người còn khen các cầu thủ nữ sau trận đấu nắm tay cúi chào đội bạn và khán giả rất lịch sự. Họ còn giúp nhau căng cơ. Đó là những hình ảnh của tình đoàn kết, của sức mạnh làm nên chiến thắng.

    Thứ hai là bài học về ý chí. Hôm qua, tuyển nữ Việt Nam đã có một trận mà tất cả đều xứng đáng giành điểm 10 về ý chí thi đấu.

    Yếu hơn về thể lực so với đối thủ nhưng chính các cầu thủ nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng trong 120 phút thi đấu để rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng một chiến thắng ngoạn mục.

    Bóng đá nam vốn được chăm bẵm, họ tưởng mình là Vua, tưởng rằng tất cả phải phục vụ, khi họ thi đấu đương nhiên khán đài sẽ đầy.

    Nhưng bên cạnh lối chơi đầy tệ hại mà U23 đã thể hiện, ý chí thi đấu và đặc biệt là thái độ ứng xử của họ đã khiến nhiều người buồn.

    Bóng đá chuyên nghiệp không phải cứ mặt lạnh tanh với khán giả, không phải muốn thi đấu vật vờ thế nào cũng được. Chuyên nghiệp không phải chỉ ở đôi chân mà còn là cái đầu, là ý thức. Xem bóng đá nữ, buồn cho bóng đá nam.

    Gia Linh
    (Từ Korat)
  8. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Trước chú bênh VFF với RĐ cùng BHL lắm cơ mà, sao mà thay đổi thái độ nhanh thế?
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Mịa, lúc chưa đá. bảo cá thì trốn đâu biệt tăm, giờ mới thò mặt ra hử
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tớ đã nói VN sẽ thua ở đây nhé
    http://www8.ttvnol.com/forum/vffc/996674/trang-2.ttvn
    Đồng chí thua thì tự động làm đi. Quân tử phải nhất ngôn một tí chứ.

Chia sẻ trang này