1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 07

    07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nếu đội bóng đá nam VN đá với đội nữ Brazil thì đội nào sẽ thắng ???

    Vẫn biết là sẽ chẳng bao giờ có trận đâu như vậy nhưng nếu giả sử nó xảy ra thì đội nào sẽ thắng nhỉ, ai có khả năng phân tích phân tích giùm phát
  2. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    mọi so sánh đều là khập khiễng
  3. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    dính vào tiền rồi thì làm sao mà đoàn kết được
  4. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng hiểu gì cả!Nam VN đá với nữ BÒ-RA-SÂN,thì áp dụng luật bóng.....dâm chứ!mỗi chú đá vào một quả.Trừ mấy thằng chân thối ra thì mình cũng phải thắng được khoảng chục cái....chết nhầm..... chục trái
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có còn ai đâu mà thay, sau SG này thì phải thay là cái chắc.
  6. sirdangnam

    sirdangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, cái bọn lãnh đạo VFF lúc nào cũng chỉ săm soi người khác hòng cưỡng đoạt cả vật chất lẫn tinh thần của không chỉ ông Riedl mà cả đội bóng của ta nữa. Các bác cứ ngẫm xem, bao nhiêu lần thưởng cho đội bóng mà để họ phải ngóng lên chờ xuống mới dót cho ít, làm ăn thế thì làm sao mà bóng đá VN có thể phát triển được cơ chứ, mọi lỗi lầm không hẳn tất cả đều là do ông Riedl.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cũng chọn phương án 2. Bác Tuấn có tâm huyết, hiểu biết về bóng đá trình độ ngaọi ngữ, ăn đứt bọn quan VFF
  8. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chọn cái cuối, đầu tư dài hơi, đến nơi thì... tạch.
  9. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án 3 có nghĩa đã gồm 3 phương án bác vừa nêu đầu tiên ,OK
    Được khanh_tdh2 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 13/12/2007
  10. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay - Tự nhiên thấy thương ông Đần

    Ông Đần đã chính thức đi ăn cắp, cầm theo 30k lộ phí. Hôm qua xem quả ảnh Đần thất thểu xách tay nải quay lại nhìn đám học trò tự nhiên thấy động lòng trắc ẩn. Ông già bây giờ trông phờ phạc, đờ đẫn ,ko còn hoành như 10 năm trước. Lần đầu tiên được nhìn thấy Đần trực tiếp từ khoảng cách gần là hè năm ngoái, lúc đang ngồi quán nước thì ông già xuống xe ô tô riêng, đi vào toà nhà Prime Center 53 Quang Trung, quần Jean, áo sơ mi cộc tay cắm thùng, cao , chân dài tới nách, lịch lãm phong độ lắm. Mới chỉ một năm mà màu mắt thay đổi nhanh quá, màu hạt dẻ nét tinh anh giờ đổi sang nhờ nhờ cá chết, chắc một phần vì quả thận, nữa là mệt mỏi tuyệt vọng khi con người đạt tới giới hạn năng lực cá nhân.

    Đời nó là thế, khi anh còn trẻ và chưa lao động thì còn lắm mơ ước, hoài bão, còn sùng bái bản thân lắm, ấy tới khi trải qua bao thăng trầm, nếm đủ thất bại, rác rưởi *** đái mới thấy khó thế nào, hoá ra mình chẳng là cái cc rì hết.

    Miếng ăn là miếng nhục, các cụ dạy thế, nhưng mà đã đ'' giỏi lại còn thích hoành thì lấy b` rì ra ăn bây giờ, cho nên ông Đần cũng thức thời , ko thì thôi xin mời cứ việc dặt dẹo. Sống trong cơ chế khó nhắm, cái đấy ko ai biết hơn ông Chung, đồng chí là đại diện ưu tú của con người thể thao - hành chính mẫu mực. Bậc thầy nghệ thuật "biết sống".

    Chính ra tiểu sử Đần trẻ rất kinh, vua phá lưới Bỉ, Áo, giày đồng châu Âu, vãi đái ấy chứ chả phải rẻ rách rì. Nhưng mà oái oăm thế những thằng lúc bé đ'' biết đá bóng như Mourinho, Wenger thì huấn luyện lại khủng. Năng lực HLV của ông Đần có hạn cũng chẳng cần phải bàn thêm, mỗi tội số đen, ASEAN mà ko có Thái lọ thì có khi đời đã sang trang rồi

    Thôi, chúc ông Đần về quê vui vẻ, có một đêm ngủ yên giấc, được cười trong bữa cơm gia đình, trở về đúng lứa tuổi của mình hehe.

Chia sẻ trang này