1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghĩ cũng tội cho em nó ... lùn quá ! Mà dạo này xử lý tình huống, bọc lót kém nữa. Thôi, qua SG này cho em nó ... dự bị cũng được !
    Tinh thần các cầu thủ OVN sẽ khá hơn, nên thằng Sing đừng dưa bở !
    Hãy chờ xem ... bạn sẽ thấy: ngạc nhiên chưa !
  2. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt HLV vô địch về nhì
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đợt này mấy ông VFF mất uy tín quá thể !
    Mà dễ gì mấy ông ấy nhường ghế ... vị trí đó vẫn còn thơm lắm !
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá nữ Brazil cửa trên chấp 2 trái
  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hơ .. ban đâu cũng dưa bở là bác rit-đồ sẽ phun ra nhiều chuyện hay ho về đội tuyển ... nhưng chẳng có gì mới cả ... những điều bác ấy công bố khiến chúng ta bật ngửa vì ... ai cũng biết
    Cũng có thể bác í dự định nói những điều hay ho hơn ... nhưng phần chưa có cơ sở, phần thì cũng chả có lợi lộc gì, và dù sao bác í cũng bận cuốn gói về nước ... nên thôi, cứ chọn đại một ... bí mật nào đó mà bật mí (hơ ... với tôi đó là bí mật, với anh ko phải thì kệ anh )
    Tớ không nghĩ VFF ém nhẹm vụ việc nếu có gì đó khuất tấc ... vì nếu làm điều đó chẳng khác nào chơi với lửa ... lỡ ông cựu HLV trưởng khi về Áo, thất nghiệp, buồn tình, ổng phun ra hết với bàn dân thiên hạ thì các ông ở VFF có đào hố mà chui xuống sớm
    hơ, đang chờ cuốn tự truyện của ông rit-đồ
  6. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Xếp hàng hậu vệ gồm 4 chú đều cao trên 1m75:
    Quang Thanh - Đại Đồng - Xuân Hợp- Phong Hoà
    4 chú này hứng hết những quả chuyền dài và bổng, tiền vệ cứ lên cao biểu diễn thoải mái. Vừa đá vừa chơi cũng thắng.
    Chờ xem đ/c Chung có xếp Việt Cường đá trung vệ không? Nếu không thì đây đúng là một trong những nhát dao giúp phần đo ván Rield
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Cảm ơn & tạm biệt, Alfred Riedl...
    00:14'' 13/12/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Vậy là cuối cùng, ông cũng ra đi, sau thất bại đắng cay và trong một bầu không khí chẳng còn nhiều sự cảm thông. Dù sao cũng xin cảm ơn ông, vì những đóng góp của ông cho bóng đá VN và vì cả sự tự nguyện hôm nay.
    >
    1. Chiều 11/12, một buổi chiều u ám ở Nakhon Ratchasima.
    Olympic VN gục ngã trước Myanmar sau những loạt "đấu súng", và trên khán đài, người ta khóc vì niềm tự hào bị tổn thương, người ta kêu gào đòi ông Riedl từ chức...
    Ông nghe thấy hết và nhìn thấy hết.

    HLV Riedl không phải ''người máu lạnh''...
    Tối 11/12, có lẽ là một buổi tối dài nhất trong đời cầm quân của ông. Lãnh đạo VFF thiết lập gấp một cuộc "trò chuyện" về tương lai sau khi ông khẳng định "không rời ghế" tại buổi họp báo.
    Và ông hiểu hết.
    Sáng hôm sau, lá đơn từ chức được ông gửi đi. Dường như tất cả chỉ chờ có thế.
    Buổi trưa 12/12, ông gặp gỡ các học trò để nói lời chia tay. Nhiều người khóc, nhiều người bịn rịn... Nhưng "bóng đá là như vậy" - "Mr lịch lãm" nén nỗi buồn, lặng lẽ rời đại bản doanh về Bangkok.
    Chấm dứt triều đại thứ 3 của Alfred Riedl tại Việt Nam!
    2. Tiếc thay, đó là một kết cục quá phũ phàng, nếu đem nó ra so với tất cả những gì ông Riedl đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
    Khi một ĐT Olympic vô hồn và kém cỏi dưới tay Riedl sớm tuột chỉ tiêu vàng, giọt nước cuối cùng đã tràn ly, và người ta chẳng có lý do gì để còn nhớ đến ông với những thành tích tại Tiger Cup 98, các kỳ SEA Games sau đó hay bước thăng hoa tại ASIAN Cup cũng như vòng loại Bắc Kinh 2008.
    Người ta chỉ còn nghĩ đến những giải pháp làm sao để rũ bỏ ông hợp lý nhất và ít thiệt thòi về kinh tế nhất.
    Liệu có ai đó cảm thấy đau không khi người phát ngôn của VFF tự tin tuyên bố rằng "VFF đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những trường hợp như thế này"?
    Kinh nghiệm sẽ giúp VFF tiết kiệm được cả chục ngàn đô la tiền đền bù, giúp ông Riedl ra đi với tư cách người tự nguyện thôi việc chứ không phải bị sa thải... Tóm lại là một sự đồng thuận cả về danh lẫn lợi!
    Nhưng kinh nghiệm liệu có giúp chúng ta làm được một cái gì đó để vớt vát lại thể diện tại SEA Games lần này hay không?
    3. Câu hỏi này phụ thuộc vào ông Mai Đức Chung. Người chuyên đóng thế, nay lại thêm một lần nữa làm "cassadeur".
    Ông Chung nói ông bất ngờ khi Riedl thôi việc. Điều ấy có thể hơi khó tin.
    Nhưng ông Chung nói ông rất buồn khi phải chia tay Riedl, điều đó là thành thực. Không riêng ông Chung, mà hầu như tất cả các thành viên của ĐT Olympic đều có chung cái cảm giác hụt hẫng khi phải thay "thuyền trưởng" giữa dòng.

    ... nhưng dù sao chúng ta cũng nên cảm ơn ông trước lúc chia tay. Ảnh: CTV
    Với rất, rất nhiều người, Riedl có thể không thuyết phục họ về mặt chuyên môn, nhưng về mặt con người thì ông rõ ràng là một nhân cách lớn.
    Lớn từ cách làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Lớn từ cách giao tiếp với mọi người, nhã nhặn và lịch thiệp. Lớn từ tấm lòng từ thiện, thể hiện qua những hành động nhỏ nhất, thầm lặng nhất...
    Duy có điều, trên sân bóng, ông không phải người "máu lạnh" mà bóng đá Việt Nam khao khát để đem lại những thành công. Càng tồn tại lâu, những nhược điểm của ông càng lộ rõ, đến mức người ta phải gọi ông là "Mr bảo thủ".
    4. Khi đó thì mọi cố gắng, mọi sự kiên định của ông sẽ chỉ mang lại sự khó chịu nhiều hơn là niềm tin. Thậm chí đã có không ít kẻ muốn vin vào sự cố xảy ra với quả thận của ông để "giải tán" ông như một chướng ngại, một vật cản cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.
    Và chắc chắn sẽ có những kẻ hả hê khi Rield rời Nakhon Ratchasima không kèn không trống.
    Sự thật không thể chối bỏ được, là ông Riedl xứng đáng ra đi vào thời điểm này. VFF có lý của họ, khi họ đã trao toàn quyền cho ông Riedl, từ nhân sự đến chiến thuật... Nhưng ông đã sử dụng quyền đó không hợp lý, và thất bại
    Người hâm mộ cũng có lý của họ, khi họ dành trọn niềm tin yêu, hy vọng cho ĐT Olympic, để rồi đổi lại, chỉ nhận về những giọt nước mắt đắng cay...
    Nhưng hãy đừng coi Riedl là nguyên nhân duy nhất khiến bóng đá Việt Nam thất bại tại SEA Games 24, dù ông có thể là nguyên nhân lớn nhất.
    Và trước khi tạm biệt ông, xin cảm ơn những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam dù khát vọng lớn nhất vẫn chưa thành hiện thực!
    Anh Đức (từ Nakhon Ratchasima

  8. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ông Rield đi một nước cờ cao đấy, một câu nói trị giá 40k ... chỉ có thể nói là quá ổn. Mà biết đâu vài năm nữa VFF lại mời ông đến làm việc lần thứ 4 nhỉ, ở hiền gặp lanh mà.
  9. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì ko đúng. Cái gì ko biết chứ sức lực và trình độ bóng đá của VN mình trước giờ chưa bao giờ đến nỗi thắng chật vật Lào và thua nhục nhã trước Myanmar cả. Vị thế bóng đá nước ta hơn 1 thập niên qua là dưới Thái, ngang bằng với Sing, với Indo và trên cơ những thằng còn lại cơ.
    Phải thừa nhận là Riedl có công với bóng đá Việt Nam... trước đây. Nhưng lần này thì ko thể cháp nhận được. Bản thân tôi cho đến trước giải SG lần này cũng ko ghét Riedl, nhưng những gì đã xảy ra và nhất là những gì Riedle đã trả lời trước báo giới thì ko thể chấp nhận được.
    - Cầu thủ phải thi đấu nhiều, bị vắt kiệt sức là do ai? Trận đấu vô nghĩa cuối cùng với Quatar ngay trước SG Công Vinh đã xin được ở nhà nghỉ ngơi thì ai là người ko cho phép? Ai là người đã bắt cả đội hình chính của tuyển VN (trong đó 1/2 là U23) phải vắt kiệt sức cho những trận đấu vô bổ trước thềm SG? Xin thưa đó là Riedl. Thế mà nghe ông í phát biểu sau khi thua Myanmar xem, mọi lỗi lầm hình như là khách quan hết
    - Thua Sing thì bảo do lỗi cá nhân, do cầu thủ Sing cao to, kỹ thuật tốt, thể lực tốt. Thắng Lào chật vật thì bảo do Lào tiến bộ quá nhanh, rồi lấy trận Lào cầm hoà Sing ra làm bàn chắn (mà chả nhắc gì đến trận Lào thua Malay 4 quả ko gỡ). Thua Myanmar thì cũng bảo do đội bạn tiến bộ nốt. Thế ra mấy năm qua các đội bạn toàn tiến bộ lên, còn mỗi VN thì đứng im hoặc thụt lùi. Thằng ta luôn vùi dập thì giờ vất vả mới thắng, thằng ta chưa bao giờ thua thì giờ thua ở thế yếu hơn. Việc đội tuyển bị thụt lùi như thế lỗi khách quan chắc. Ra cái ông HLV thuê về chỉ làm cảnh chắc???
    Lần này Riedl ra đi là hợp lòng dân rồi, ko có gì phải bàn cãi.
  10. vungocanh0902

    vungocanh0902 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác Rít - đồ bất tài thật nhưng đáng trách hơn phải là các bác Liên đoàn nhà ta sao bây giờ mới nhận ra điều này. Mà có khi một số bác trong liên đoàn cũng nên theo gót bác Rít -đồ này cho bóng đá nước nhà đi lên

Chia sẻ trang này