1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp và gián tiếp - Giải cờ vua thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2002

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Mahars, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mahars

    Mahars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hì, tất nhiên là mình đi loanh quanh, chứ có phải nhảy nhót lung tung đâu mà làm ồn ào cơ chứ ? Xem người khác thi đấu một cách lịch sự không phải là sự thiếu tông trọng người khác, cũng như bản thân, mà đôi khi còn thể hiện sự quan tâm, "để ý" đến người khác nữa.
    Nhà thi đấu chẳng phải là cái chợ, nhưng cũng chẳng phải là nơi nặn tượng để ai cũng ngồi nghiêm trang như thế. Điều đáng trách của trọng tài là sự kém cỏi về chuyên môn và thiếu tôn trọng VĐV. Sự nhắc nước đi trong thi đấu là một việc làm phi thể thao, và hạ thấp giá trị của một người. Những VĐV thi đấu lâu năm , hoặc dù sao đi nữa cũng là vị thành niên (U20) có đủ tư cách để không làm những hành động trái với lương tâm đó. Vì nhiều thành viên trong tổ trọng tài không tin tưởng ở VĐV, và không có kinh nghiệm để tránh khỏi hiện tượng phi thể thao nên dẫn đến việc dùng uy quyền để ngăn chặn VĐV không xem ván cờ của người khác.
    Không biết giải Trẻ năm nay đội ngũ trọng tài như thế nào, nhưng bản thân Mahars thích có HLV, hoặc VĐV có kinh nghiệm làm trọng tài hơn vì như thế tránh được nhiều tình huống dở khóc dở cười. Một lần, tại giải HKPĐ toàn quốc, bảng cấp ba nữ, "Em kia về bàn thi đấu của em ngay!", "Đây là bàn thi đấu của em ạ", "Thế thì ngồi xuống, đứng như thế làm sao tôi quản lí được !!!!". Một lần khác, vô tình nghe được,"Trắng thắng là đen thua, đen thua là trắng thắng, hoà là không ai thắng. Tao cứ phải học thuộc cái này, không bọn VĐV lại bảo trọng tài dốt thì mang tiếng ra..."
    Hì, mà otdo nói đúng quá. Ban đầu đọc chẳng nhận ra lazymeomeo
    ----Mama mia Here I go again----
  2. lazymeomeo

    lazymeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao em Giang đoán ra chị giỏi thế? Bí mật nhé! Em mà đoán ra được cả cleverchitchit nữa thì chị hơi bị phục em đấy
    To hanman: Bạn nghĩ sao về những gì mọi người nói ở trên đây? chắc bây giờ thì bạn hiểu vì sao chúng tôi ghét trọng tài đến thế chứ?
  3. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các bác lại định biến box Cờ thành nơi ... chợ búa thế này à? Nghe nói ai muốn chơi cờ giỏi thì phải có đầy đủ những phẩm chất như bình tĩnh, nhẫn nại, thắng không kiêu bại không nản, v.v. Vậy mà ... hic, bùn quá.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  4. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tớ sai rồi, tớ sai rồi, thôi cho xin lỗi nha...
    Đương nhiên là tôi không có khả năng rồi vì tôi đã quá cái tuổi để tham gia các dạng giải trẻ rồi ... Nếu có ai ưu ái mà cho tham gia thì chắc lại ăn đòn như Tây ninh giải bóng đá thiếu niên thôi.. Còn trên cái đất Hàn này, chẳng có ma tây nào quan tâm đến cờ vua thì chẳng hy vọng gì để được vinh quang như các bạn cả...
    Còn nói về chuyện đi lại thì trước đây khi mà tôi có dịp ngồi 4-5 tiếng trước bàn cờ thì tôi đã chúa ghét những người cứ đi đi lại lại ngó nghiêng người khác, nhất là khi đang "Lý bí", nhìn cái bọn đang đi lại ngó nghiêng kia sao mà kiêu thế không biết, chắc thắng rồi mà ... (còn bây giờ thì không ghét nữa, sợ fái nữ nổi giận thì lại trăm năm cô đơn mất thôi ...). Có lần 1 anh ngồi bàn bên cạnh cứ thỉnh thoảng ngó sang, rồi lắc lắc đầu, chẳng biết là do thói quen hay vì tôi chơi tồi nữa. Điều đó làm tôi mất tự tin rồi trong lúc căng thẳng đi 1 nước ngớ ngẩn... Đương nhiên bây giờ nghĩ lại thì rõ là thua vì chơi kém, nhưng hồi đó cứ chim cú mãi..., hề hề, tính xấu thế...
    Ngồi 4-5 tiếng kể ra cũng là mệt mỏi, nhưng đã là vận động viên có đẳng cấp thi đấu ở đỉnh cao thì phải chuẩn bị không những kỹ -chiến thuật mà cả về sức khoẻ, tình cảm, tâm lý thi đấu. Khi thi đấu không thiếu gì cách để tự thư giãn tại chỗ, à mà thôi, cái này các bạn còn biết hơn tôi, nói thì các bạn biểu rằng thì là múa rìu qua mắt thợ, ông thì biết chi đến giải toàn quốc mà ....
    To Mahars
    Có ván nào hay hay, ấn tượng thì post lên cho bà con học tập với ... chứ toàn số liệu không, buồn lắm...
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các bác lại định biến box Cờ thành nơi ... chợ búa thế này à? Nghe nói ai muốn chơi cờ giỏi thì phải có đầy đủ những phẩm chất như bình tĩnh, nhẫn nại, thắng không kiêu bại không nản, v.v. Vậy mà ... hic, bùn quá.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...

    [/QUOTE]
    Sao lại là chợ búa được hả bác gallivant ? Mọi người đang tranh luận đó chứ. Đúng! bất cứ chơi môn thể thao nào cũng thắng ko kiêu , bại không nản, bình tỉnh, nhẫn nại...
    Trong cờ vua, có khi đấu 1 ván kéo dài 3->6 tiếng . Nếu ta chỉ ngồi một chổ massag mặt và...để lấy lại sự tỉnh táo và cơ thể đỡ mõi mệt. Đó cũng là một cách, nhưng sẽ khoẻ khoắn và tỉnh táo hơn nếu chúng ta đi lại 1 tí( tất nhiên ko làm ảnh hưởng đến các VĐV khác). Hôm bữa, ngồi riết mệt quá, ớt vừa đứng lên vào phòng vệ sinh rữa mặt , ra đi mới được vài bước trọng tài tới :" em về chổ ngồi"
    Còn trường hợp mà bạn hamam gặp chỉ là cá biệt,họ muốn chứng tỏ ta đây, có thể phong cách VĐV đó chưa tốt lắm, chỉ là thiểu số thôi bạn à! Đâu phải ai cũng như vậy đâu.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  6. lazymeomeo

    lazymeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn Hanman đã tham gia giải cờ nào mà bạn lại có những ấn tượng xấu về VĐV như thế? Theo như những gì tôi chứng kiến tại những giải tôi đã thi đấu thì những thái độ thiếu tôn trọng nhau như thế rất rất cá biệt, và có lẽ là chỉ xảy ra ở những VĐV không có đẳng cấp.
    Với những VĐV có đẳng cấp và trình độ, những người lâu năm trong làng cờ, thì tôi chưa thấy thái độ như thế. Vả lại, hầu hết mọi người đã đánh cờ lâu năm thì đều quen biết nhau cả, chẳng bao giờ lại có thái độ buồn cười như thế đâu. Vả lại, đi lại xem các bàn khác cũng là để xem tình hình mọi người thế nào, để xem kết quả các bàn khác nữa chứ.
  7. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, thiệt chán cho mấy bác gái này quá ... Nghe nói những cao thủ cờ đều là những người thông minh đột xuất, nghe 1 hiểu 2, đọc ít hiểu nhiều, vậy mà ... .
    Anyway chúc các bác gái nhà ta chiến đấu thắng lợi, nhà iem xin có nhời chúc mừng ...
    Được hanman sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 04/08/2002
  8. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Bác han man ngốc thật ... !?! Thôi thì cũng là một dịp để hiểu thêm về nhau.
    Nhưng mà để cãi nhau thế này thì hơi tốn chỗ đấy các bạn ơi !

    Nhẫn
  9. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ không nhầm thì Nam U20 đánh 6 tiếng 1 ván cơ đấy.
    Hồi xưa tôi đánh đến U15 đã bỏ cờ rồi, hồi đó tôi ở đội Quân Đội, đội hình nữ Quân Đội xem ra vẫn ổn định Lương Phương Hạnh và Đặng Bích Ngọc. Theo tôi trận tới 2 người gặp nhau thì Ngọc thắng là cái chắc, ai dám độ thì tôi sẽ bắt độ ngay.
    Hi hi, em Lương Phương Hạnh là tuyển thủ nữ xinh nhất làng cờ Việt Nam, có ai muốn làm quen tôi làm mối cho
    Take down all the bad guys
  10. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện trọng tài, họ phải theo luật của liên đoàn cờ chứ. Cứ hỏi họ xem cấm đi lại là luật số mấy hay điều lệ của giải số mấy, họ k0 nói được thì mình cứ đi, trọng tài cờ vua là ít quyền lắm, họ làm quái gì được mình đâu, hoặc ý kiến với trưởng đoàn họ chửi chết cha mấy thằng hâm đi
    Xưa tôi đánh cờ cứ đi xong là phải tạt ngang tạt ngửa dạo mát mấy vòng cho sướng đã, nhất là khi ngồi bàn đầu mà dạo quanh thì oai lắm, hé hé

Chia sẻ trang này