1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp: vụ sinh nhật Dran (tại trang 2)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi lfc_bmw, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Xin có lời chia buồn chân thành tới Dr Jones... he he... khôn ngoan không lại được với trời.
    Tường thuật vụ sinh nhật Dran​
    Điểm hẹn là Star Bowl lúc 19h30 ngày 23/2, không một bóng người, chỉ có mỗi mình mình ngồi đợi trong khi ngoài đường xe máy qua lại tấp nập. Ngó nghiêng một hồi không thấy ai, đang định đi về thì thấy có 2 cô bé vừa đi vừa mút kẹo, trông đến là khủng khiếp. Lúc 2 nường đến gần thì hoá ra là Comaydieu và em gái của cô. Đợi thêm một lúc nữa thì Amore đến trong điệu bộ của một fan Rock thực sự, đầu tóc rũ rượi, bộ mặt trông có vẻ thiếu thuốc.... khà khà.... không bút nào tả xiết, cái này chắc chỉ có anh Hung_ho mới có thể viết được. Tiếp theo là Midget đến, tiếp theo nữa là Hung_ho... và đến đây là chấm hết màn nhân sự. Tranh thủ lúc Midget và Comaydieu đi mua quà sinh nhật thì anh hung_ho nhà ta, ah phải xưng hô là ngài Hung_ho nhà ta mới đúng chứ, tranh thủ là lưa em gái của Comaydieu, mọi người lưu ý cho là em đấy mới chỉ học lớp 9 mà thôi. Quả thật là lão cáo già gian ác, Trẻ không tha, già không thương. Chính bởi lão Hung_ho mải tán tỉnh không để ý đến Amore, làm cho cô tức giận, mà tức giận thì phải trút ra không thì khó chịu lắm, mà trút ra thì phải có người hứng chịu, mà hứng chịu lúc này thì còn ai khác ngoài mình. Quả là rất ấm ức bác Hung_ho đó, tự dưng bị giận cá chém thớt. Rất may khoảng thời gian đó cũng không đến nỗi dài lắm bởi những đặc phái viên đi mua quà đã trở về.
    Hic hic, phải công nhận là ngài Hung_ho quá cao thủ, bây giờ, nghĩa là ngày hôm sau, khi còn đang ngồi mải mê tường thuật lại thì mình vẫn còn thấm thía triết lý Hoa thơm phải đánh cả cụm của ngài Hung_ho. Bởi sau khi tán tỉnh cô em xong thì bây giờ ngài lại mon men sang cô chị, ngay lập tức bác đẩy cho mình đèo cô em để rồi nghễm nghệ ngâm thơ bình phầm văn chương trên chiếc Dream của bác cùng với Comaydieu. Quả là số mình hôm nay quá đen đủi.... Đen đủi đủ đường....
    Dựng xe trước của nhà Dran, sau một hồi tìm đường cũng khá vất vả với trí nhớ có hạn của Amore, lần sau không cho làm hoa tiêu chỉ đường nữa. Chủ nhà niềm nở dang tay đón nhận món quà, rồi mang vào nhà cất đi để lại một số khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái gì, số còn lại bận bịu với công việc xếp xe... Biết thế anh em lấy số tiền mua quà ra đánh chén no say rồi tay không bắt giặc đến nhà hắn còn hơn.
    Đến lúc này thì anh Hung_ho mới trổ hết tài nghệ của mình, sau vụ này phải mang sách vở theo học anh thôi. Mắt phải nhìn Amore, bởi Amore ngồi ngay bên cạnh mà, mắt trái liếc Comaydieu, chắc vẫn còn luyến tiếc câu chuyện đang còn dang dở, miệng thì bi bô với em gái của Dran... Ah quên giới thiệu với mọi người là em gái của Dran xinh dã man luôn, những ai chưa có nơi có chốn thì liên hệ nhanh nhanh lên không kẻo ngài Hung_ho chăn mất. Kể đến đâu rồi nhỉ? ah đến chỗ anh Hung_ho miệng đang nói với em gái Dran, chân phải thì với hạt dưa đưa lên mồm cắn tanh tách, chân trái thì mải kều kều em gái của Comaydieu, tay phải tay trái tha hồ tung tăng trên bàn tiệc.... Đến bây giờ em mới biết thế nào là 7 in 1 chứ còn loại [blue]3 in 1[/red] là muỗi ....
    Kể đến đây thì mỏi tay qua, thôi bác nào thay em tường thuật tiếp cái nhỉ? còn khá nhiều điều thú vị đấy chứ.
    Thông báo cho cô Amore biết là tôi chưa nói gì về cô đó, do đó nếu cô có tường thuật thì cũng tránh cái mặt tôi ra, đừng đưa lên báo tường.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tường thuật của nonhon mà tiếc hùi hụi, hôm đó 7h30 đã đi qua điểm hẹn rồi mà chưa thấy ai cả nên đành phải đi, thật cảm ơn ngài hung_ho đã sms cho tui, chắc ngài cũng không đến nỗi tham lam nhu nonon nói nên muốn gọi thêm đồng đội tới phải không ngài hi.. hi..
  3. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật của Dran mà đọc xong cứ tưởng là sinh nhật Hung_ho. Phải công nhận là qua bài này của Nonhon mới nhận ra được mình đúng là một người rất thiếu quan tâm đến bản thân. Trong người mang nhiều bản lĩnh cao siêu đến như vậy mà mãi đến giờ nhờ mọi người nhắc đến mới biết được. Giá mà chú Nonhon viết bài này cách đây vài năm lúc anh mới tốt nghiệp, thì chắc là hung_ho này đã không phải khổ sở lặn ngụp khắp nơi để tìm việc làm. Chả cần nhiều chỉ cần hàng năm đến dịp tết lên chùa Hương ngồi ở vệ đường biểu diễn chiêu dùng chân cắn hạt dưa chắc cũng kiếm được khối tiền. Vớ vẩn sau vài năm lãi cũng đủ để mua lại Liverpool của nhà họ Moores. Đến lúc đấy thần tượng của Pretty không phải là Thaksin nữa mà là hung_ho này cũng nên.
    Cái ngã tư Chùa Bộc ?" Tôn Thất Tùng rộng thênh thang như thế, thế mà tối hôm đó tắc cứng lại. Hóa ra là vì mấy thanh niên đi dưới đường nhìn thấy mấy em gái LFC đứng trên vỉa hè xinh quá, mải ngắm không chịu nhìn đường nên mới va vào nhau dẫn đến ách tắc giao thông. Hung_ho này vừa mới dừng xe trước mặt mọi người xong thì em Amore đã hỏi ngay: ?oAnh có biết mấy giờ rồi không hả? Nộp tiền!? Thực ra trong bụng đã ý thức được rằng mình là người đến muộn, nhưng theo lý luận của sách Lẩu Thập Cẩm học đại cương thì việc đó chẳng có gì là to tát, bởi hôm mùng 10 tết có người còn đến muộn cả tiếng đồng hồ thế mà chỉ cần cười có một câu ?oem dậy muộn? là xong. Không hiểu là trong lúc ăn kẹo mút cùng mấy em gái để chờ mọi người đến thì Nonhon đã xuyên tạc những gì về tư cách đạo đức của hung_ho này, mà đến nỗi khiến cho em comaydieu ngay ở lời hỏi thăm đầu tiên em đã phải thòng ngay một câu ?oAnh bằng tuổi chú em đấy?.
    Sau khi chờ được Midget cùng Comaydieu đi mua quà về thì cả đám khởi hành theo sự dẫn đường của Amore. Ngày xưa Lưu Bị đến tìm Khổng Minh khó như thế mà cũng chỉ cần có 3 lần là gặp. Thế mà ngày hôm nay để tìm được nhà Dran thì mọi người đã phải đi nhầm tới 7 ngõ. Khổng Minh mà biết được chuyện này này thì chắc phải hộc máu mồm vì ghen tức. Đúng là bây giờ đang rộ lên mốt xem phim xã hội đen của khựa có chú Lục gì gì Phong đó, nên thảo nào mà nhà Dran trang trí toàn những bóng bay hồng với đỏ, nhìn cứ tưởng có đám cưới. Mọi người vừa ngồi cắn hạt dưa uống nước vừa nghe Dran giới thiệu về đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp mới tuyển ở bển sang. Chú Dran được thể cũng tranh thủ lên mặt gia trưởng trước anh em bằng cách liên tục quát em gái những câu đại loại như: ?oChanh này sao chua thế hả?, ?oSao đá gì mà chẳng nóng gì thế này, mày có biết pha nước không đấy?, ?oChạy lên nhà lấy bao Sông Cầu xuống đây tiếp khách, 555 để tối tao hút?. Mà kể cũng lạ thật, lần nào đi chơi đâu buổi tối thì người đòi mọi người về đầu tiên bao giờ cũng là Nonhon. Tối rồi lấy đâu ra lắm việc thế không biết, nước rửa rửa bát thì mua từ hôm tết dùng đến hôm nay đã hết làm sao được. Mọi người thì ai cũng muốn ngồi chơi thêm, hung_ho này thì chưa kịp ăn hết miếng dưa hấu đầu tiên, thế mà đã phải đứng dậy rồi.
    Hung_ho
  4. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hố hố lâu lâu ko lên thấy các bác hùng biện kinh quá, em đến lạy 2 bác nonhon, hung_ho kinh dị thật , các bác bốc phét đến con cá chép cũng phải ngoi lên bờ, con cá cờ cũng phải chui xuống đất, con giun đất cũng phải chui khỏi hang, đồ "hàng" cũng phải chui khỏi shop , bó tay các bác , đúng là "gừng càng già thì càng d....ê" hihi
    It's impossible to love & be wise at the same time


  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái nhà ông Hung_ho này văn thơ lai láng chảy ồ ồ thật, nhưng mà chốt lại chỉ có 3 câu của Dalanh cũng đủ làm tớ cười nghiêng ngả rồi!!!
  6. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thành thực cảm ơn mọi người đã đến giự sn của em.Tiếc là đến tiết mục làm vài chén rưọu nhạt thì lại về hết.Hôm đấy có gì không chu đáo mong mọi người bỏ qua cho nhưng kể ông hưng cũng thù giai thật.Mình nhớ như in là vụ dắt xe mình làm gần hết.Có mỗi xe cuẩ bác hưng nhìn có vẻ đắt tiền không dám dắt,nhỡ nó đổ 1 cái,đang lợn què thành lợn chết thì tiền đâu mà đền.Có lẽ mấy lần trước cụ hùng hổ ít nhiều còn giwũ kẽ để bảo vệ hình tượng nhằm làm cho các em trong box có ấn tượng tốt chứ hôm sn mình thì đúng là cháy nhà mới ra mặt hổ.Hic cao thủ số 1,mình đương nhiên là chủ nhà,ngồi ngay cạnh lão mà thấy xung quanh lão hào quang tung toé trong khi mình thì xám xịt 1 màu ảm đạm.Hết đong đưa amore lại quay sang em gái mình tiện tay thả dê luôn cô em gái,may mà mọi người kể không thì cũng không biết là trước đó bà chị cũng bị ông ý thịt rồi.Khủng khiếp thật.Thảm nào hồi tết lão ấy đánh bạc khét thế,hoá ra ẩn chứa sau cái bộ mặt rất đáng tin tưởng lại là 1 sát thủ tình trường.Giang hồ hiểm ác lòng người khó lường,bi giờ mới thấy câu này đúng hết nghĩa của nó.Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người nhé.Hôm đó dran rất vui,mà vui quá là không kiểm soát được hết hành động của mình nếu có gì sơ xuất thì các bác thông cảm cho em trẻ người non dạ mà lượng thứ
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cũng may cho Dran là đã rõ được bộ mặt thật của Hung_ho chứ không thì không biết hậu quả sẽ còn như thế nào nữa. Quả là cao nhân, khà khà, trông mặt thì công nhận là rất hiền thế mà không hiểu chiều sâu trong tâm hồn của lão đến đâu....
    Câu chuyện tối hôm đó, sau khi chia tay tại nhà Dran còn thực sự khủng khiếp hơn rất nhiều những gì mà mình tường thuật ở trên. Nhưng cũng vì mức độ nguy hiểm đó mà mình càng không thể tiết lộ thông tin cho mọi người được. Bởi xét cho cùng là mình không tin lắm vào cái luật bảo vệ nhân chứng ở cái đất nước VN này... Hoạ nhỡ mà tạch... tạch... một cái thì có phải 23 năm công lao của bố mẹ em đổ xuống sông xuống biển sao, em vẫn còn quá trẻ mà, vẫn chưa lấy vợ, vẫn chưa được hưởng giây phút hạnh phúc được làm cha, vẫn chưa được cầm đồng tiền từ công sức của mình...v ....v .... Thôi thì thà im lặng còn hơn phải không ngài Hung_ho.
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Hung_ho này cũng giống chú, còn rất trẻ, chưa có vợ, chưa từng làm cha, và có rất nhiều tâm nguyện chưa đạt được, nếu im lặng mà được an toàn thì cũng xin im lặng
    Hung_ho
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sự im lặng của bầy cừu​
    thế thì anh em mình thống nhất như thế để cho mọi người tò mò và tức tối nha... khà khà... như thế thì lại có lợi cả 2.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Mọi ng đâu bít là trên đường về anh ý đèo cô em họ em Tâm, nói ba hoa đủ thứ, cứ thấy mặt mình là "chú - cháu" nhưng mình nghe lỏm được mấy câu gì mà toàn ''anh anh em em" suốt thôi.. Hơn em ý đến một con giáp mà cũng ko tha ko thể như thế được... chuyện này phải rõ ràng minh bạch ra thôi! Ko thể như thế được!
    Tóm lại, em xin trình bầy là em oan. Tất cả đều là sự vu khống trắng trợn hòng làm giảm uy tín cũng như danh dự cao thượng vốn có của Amore này! Tóc em đẹp thế mà bảo em rũ rượi, mặt em tươi thế mà bảo em đang bị "thiếu thuốc". Tinh thần trách nhiệm của em cao thế (thu tiền) mà dám bảo em hạch sách này nọ. Hôm em đến muộn là em ốm mà cũng ko tha cho em. Em đang bị các anh các chị bắt nạt, cướp đi quyền sống của em. hu hu... help...
     As time goes by

Chia sẻ trang này