1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp: vụ sinh nhật Dran (tại trang 2)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi lfc_bmw, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào.Đọc mấy bài tường thuật của bác Nonhon va hung_ho thi đúng la cười tươi roi rói đấy.Mà tối nay chúc Liver nhà ta thắng trận nhé.Liver đá sân khách hay hơn mà.
    Always Smile
  2. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông anh ! Hôm nay ko có trận Liv- Leeds đâu ! Mai mới có......
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bác Hung_ho quá, đấy em biết ngay mà, nếu em mà không lên tiếng thì cũng có người khác lên tiếng hộ mà, đúng không Amore... Mà anh chỉ làm chân tường thuật lại sự việc một cách trung thực thôi thế mà em lại quy anh vào cái tội bắt nạt, tước đoạt quyền tự do cá nhân của em là thế nào, thế này thì oan cho cái thân tôi quá...
  4. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic,em đã nhờ bác nonhon treo nick rồi nhưng bức xúc quá thế nên đành phải post vài dòng vậy.Khiếp các bác trong box LFC nhà mình đáng lý ra phải cho đi làm nhà báo mới đúng chứ,ai đời bóc phét thành thần,sợ quá.
    Mà bác nonhon với Hung_ho nhé,có bí mật gì thì phải khai ra cho tổ chức biết chứ,hic chẳng cho ai biết cả là ko công bằng nhé,hic em không chịu đâu.
    À mà quên hỏi thăm bác dalanh 1 tẹo,bác ơi thế tình hình vợ con thế nào,bận bịu quá hay sao mà chẳng thấy tăm hơi bác đâu nữa thế.
  5. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    bác nào , ai là bác của em hồi nào hả , chưa đến tuổi làm bác đâu, thế hôm đấy cuncon đi hả em ,dạo này bận kiếm tiền quá ko đi được , ăn tiêu kiểu này chết dân , thế 2 chị em hôm đấy đi "shopping" vui chứ hehe
    It's impossible to love & be wise at the same time


  6. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,đã bực mình sẵn bác dalanh chẳng thèm hỏi han câu nào cả,chẳng là bác thì gọi bằng ông chắc.Hay bác thích gọi bằng ông hơn à.
    Khiếp chuyện cơm,áo,gạo,tiền làm bác già đi nhiều quá!
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tổ chức cái gì mà tổ chức, anh hung_ho ơi nhất quyết anh em mình sẽ không khai ra điều bí mật đó nha, dù cho họ có tra tấn anh dã man đến thế nào đi chăng nữa thì em cũng xin thề chỉ đứng nhìn thôi chứ không hé môi nửa lời...
  8. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hình như em cảm thấy bác hung_ho và anh nonhon nhà ta bị làm sao ý,chắc là giai đoạn cuối của triệu chứng hâm rồi,chết thật quả này bệnh viện lại chật chỗ mất rồi.
  9. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hơ sao bác nonhon vẫn chưa được kết nạp đảng à.Tấm lòng trung kiên,son sắc,hết mình bảo vệ lý tưởng và bí mật như thế mà không vào đảng là hơi phí đấy.Tư bé đến giờ em chưa thấy ai lỳ như bác,du cho đồng đội của mình có bị tra tấn dã man đến thế nào thì bác vẫn 1 mực không nói.Phải công nhận là cụ hùng hổ nhà ta có phước thật nên mới tìm được 1 cộng sự trung thành như nonhon.Kiểu này nếu bà con đồng ý,mấy hôm nữa em se dùng kế ly gián,chia rẽ tình cảm thầy trò nhà nó,rồi rủ cụ hùng hổ đi uống rượu nhằm moi móc thông tin.Các bác có đồng ý không ạ.Trông lão hùng hổ to thế kia thôi chứ em đoán giỏi lắm cũng tầm 5 khà là toi thôi.Lúc đấy nếu vẫn chưa thành thật khai thì lại phải nhờ các bác dàn xếp 1 vụ sì căng đan cho cụ,kiểu đại loại chụp ảnh khoả thân hay đang mắt lim dim nằm ôm em nào đấy... Lúc đó thì dù có mang 1 tấm long son sắc đến mấy cũng phải khai ra thôi.
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lời thề thứ 9 trong 10 lời thề danh dự của mỗi thành viên khi ra nhập LFC là: Tuyệt đối giữ gìn bí mật quốc gia. Nếu bị địch bắt, dù có phải chịu hình thức tra tấn tàn khốc đến thế nào đi nữa, vẫn kiên quyết một lòng trung thành với lý tưởng kách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai. Nhưng nếu chúng đánh dã man quá, thì khai một chút cũng được.
    Hung_ho từ lâu đã khắc ghi lời thề này trong trái tim, do đó đồng chí Nonhon có thể hòan tòan tin tưởng.
    To Dran: Nếu cứ dấu bí mật trong lòng mà lại có được mấy vụ scandal phê như thế thì hung_ho tình nguyện mỗi ngày có một bí mật.
    Hung_ho

Chia sẻ trang này