1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tường thuật trực tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haininh118, 26/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em đang kết một nhỏ cáo,e cũng nhờ tư vấn bên topic đường dây nóng nhưng do tiến độ chậm quá nên tự mình lập cái topic này mong các bác chỉ đường dẫn lối cho.
    ý e là e sẽ kể từng bước và mọi chuyện của e với cáo ra rồi mong các bác phê bình có chọn lọc về hành động của e như thế đúng hay sai cần phải làm gì nói gì trong trương hợp đó, rồi hành động lời nói của cáo có ý nghĩa gì.
    mong các bác nhiệt tình giúp đỡ! em xin cảm ơn và hậu tạ.
    sau đây e xin phép được kể ạ!
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Mở bài dài quá
    Đi vào trọng tâm đi
  3. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    e xin phép dài dòng một chút!
    trước tiên e xin nói về mình:
    e năm nay 21t đang học năm 2 cao đẳng trong sài gòn. cao 1m58 hơi gầy. mặt dễ coi( mới đây mọc khá nhiều mụn,mới bị con bạn chê xấu,e đang hơi lo vụ này,hic), khả năng chém gió không tốt cho lắm. cũng có mấy cuộc tình trẻ con.
    về cáo:
    thua em 2t cũng đang học năm 2 tại sg. thấp hơn em,nhìn cũng xinh!
    bon em quen nhau trong zing sau sau khoảng 2 tuần e có hẹn gặp và cáo cũng đồng ý. nhưng do e bị cảm nên đã hoãn lại, đến hôm thứ bảy vừa rồi em lại hẹn gặp tiếp và cáo cũng đồng ý.
    trong buổi gặp đó cáo nói rất nhiều có cười nhưng hơi ít. cáo nói gần như hết tất cả mọi chuyện về bản thân gia đình bạn bè còn e ngồi nghe và nhìn vào mắt cáo, thi thoảng hỏi mấy câu cho cáo nói. khoảng hơn 1 tiếng e đi vệ sinh sau đó vào kêu cáo về luôn.
    khi về tới nhà e có gọi điện thoại giả vờ chúc cáo ngủ ngon để xem tình hình thấy cáo cũng vẫn vui vẻ bình thường.
    hôm sau là ngày bọn e về quê, 2 đứa cùng quê với nhau ạ! 2 đứa có biết là về cùng ngày nhưng cáo xe chạy lúc 6h còn e xe chạy lúc 7h hum e điện thoại cáo có nói nếu gặp được ở bến xe thì gặp. ở bến xe bọn e không gặp nhau nhưng ở trạm nghỉ lúc e ăn xong đi ra thì thấy cáo và 1 đứa bạn cáo đi vào. 2 đứa(e và cáo) đều tỏ ra rất bất ngờ rồi đứng nói chyện một lúc, hen sau khi cáo ăn xong rồi nc. sau khi e ra ngoài một lúc thấy iu cáo quá mới quyết quay lại tìm cáo nên mới điện hỏi thì cáo nói vẫn đang trong nhà ăn nên e quyết định vào tìm cáo. e tìm một lúc khá lâu thì nhìn thấy cáo đang ngồi quay lưng về phía e và đang ngồi chung với 4 đưa bạn 2 trai 2 gái. thấy vậy không hiểu sao e quay người đi ra. khi vừa tới xe e nhận được tin nhắn của cáo nói" em vừa thấy a,a ra xe rồi hở". en nhắn lại:" uhm! a tính tìm e nhưng xe vừa gọi. xl anh phải đi trước", lúc đó qủa có loa gọi xe thiệt nhưng ko phải xe của e. cáo nhắn lại: "dạ,không sao,hj" e ko nói gì.
    thường thì xe đi từ tối tới sáng hôm sau là tới lúc đó 6h30 e gọi cho cáo:
    - alo, em đây a!
    -ừm.. e về tới nhà chưa?
    - dạ chưa! xe e chạy chậm lắm giò mới tới xyz! anh về tới nhà chưa ạ?
    - cũng sắp tới rồi! hôm qua e có ngủ được không?
    - cũng được a ạ,mới đầu ngủ không dc nhưng sau mệt quá ngủ luôn,hjhj!
    -hiii! em về với bạn chắc vui lắm nhỉ.
    - dạ tất nhiên rồi!
    -uhm! vậy e về nhà nghỉ cho khỏe rồi ăn tết vui vẻ nha!
    -vâng ạ anh cũng thế nhé!
    -ừ! à mà khi nào tới nhà thì nhắn tin cho a đấy.
    - dạ vâng ạ,hihi.
    - vậy thui bye em!
    - bye bye anh.
    sau đó khi e về tới nhà lúc 7h mà vẫn chưa thấy tin nhắn e mới nhắn cho cáo:
    - e vẫn chưa về tới nhà cơ à?
    - giờ e mới đang đi xe về nhà.hix, lạnh quá!
    - hit,em không mang áo lạnh à? mà xe e chạy chậm nhỉ a về đến abc lúc 5h30 cơ.vậy e về nhà nghỉ ngơi cho khỏe,lúc nào mình gặp nhau nhé
    -da,pp anh
    xin nói thêm nhà e ở huyện còn nhà cáo ở tp cách nhau khoang 60km.
    từ hum đó tới tận tối nay e mới điện cho cáo.
    -alo, anh ạ!
    -uhm..e đang làm gì thế?
    -em đang chuẩn bị đi chơi,hihi
    -sướng vậy ta.
    -ủa mà nhà e không cúng tiễn ông táo à?
    - dạ có mà nhà e cúng hôm qua rồi!
    - cúng hum qua rồi
    - hì, mấy bữa nay e...(không nghe rõ ạ)
    - thế em về nhà máy hum rùi vui chứ?
    -cũng vui ạ.
    -blah blah" mấy đứa bạn của cáo nói cái gì ấy"
    - àh mai e rảnh không?
    - dạ có! anh lên đây hả?
    -uhm! rủ em mai đi chơi.
    - sáng hay chiều hả anh?
    - ờ chiều mai!
    -chiều mai thứ năm phải không ạ.
    -uhm!
    -vâng vậy mai a lên đi!
    - vậy, mai gặp nha!
    -vâng, bye anh.
    dài quá,xin lỗi các bác nhé!
    các bác cho e đánh giá và phương hướng cho buỏi gặp ngày mai nhé! được không ạ.
    sau buổi mai e sẽ tiếp tục tương thuật lại mong các bác giúp đỡ ạ!
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy là chú này gọi điện với nt với em nó quá nhiều và điều này thì ko nên với 1 quan hệ mới bắt đầu.Qua lời kể thì anh thấy gái này cũng dễ chịu (về mặt tính tình), gọi dạ bảo vâng như thế là tốt.
    Tạm thời có thể thấy gái này có thiện cảm với chú, nhiệt tình đi chơi, nhiệt tình đt và sms với chú nghĩa là có tín hiệu tốt.
    Còn về buổi đi chơi sắp tới thì chú cứ đi như bt thôi, có ji hay ho thì thể hiện ,giữ ý đừng phô quá là được ,cố gắng tạo ấn tượng tốt với gái và bạn bè. Cứ thế đã.
    PS: Trình chém kém thì nt với đt ít thôi ko nó nhàm, gặp nhau cũng ko có ji để nói:|
  5. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hic e đợi mãi mới có bác tư vấn,hi
    cám ơn bác, mai e pos típ nhờ bác giúp đỡ nữa nhé
  6. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    1/ (1),(2) phải rút kinh nghiệm. Không được thiếu tự tin, cứ phải chém mạnh vào. Cái này nó thể hiện chú nhát quá (Trải qua vài mối tình trẻ con mà ntn là vẫn kém)
    2/ Mới quen mà chú nt, gọi điện nhiều quá. Không nên vồ vập quá. Vừa thôi không lại hết ý tưởng, nhanh nhàm
    3/ Chiều mai đi chơi thì cứ nc bình thường. Săp tết rồi, tìm chỗ nào đông vui mà đi ( hội chợ, chợ hoa cây cảnh ...)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng "tường thuật trực tiếp", bạn làm "bản tin vắn cuối ngày" hay "bản tin vắn cuối tuần" thôi, bạn ạ. Dài thế này ai hơi đâu mà soi.
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ dài cho anh, chú càng dài càng chi tiết a càng đọc đc rõ vấn đề, như trên kia chú viết chi tiết thế là a thấy tầm chục cái lỗi của chú rồi, nhưng cứ kể tiếp đi, cũng chưa có ji nghiêm trọng để bàn
    Duy có 1 điều, đã mặt mụn lại lùn, 1m58, zai thế là quá lùn nên cố gắng đi với gái đừng trầm quá, có phát huy điểm mạnh ( Có điểm mạnh ji nói hết ra xem nào, ví dụ mông to chân khỏe chẳng hạn ) , ko gái nó chán nhanh vì ko có điểm ji thu hút, đi chơi thì cứ tìm chỗ vui vẻ, chịu khó cố gắng dành tiền ( là sinh viên ) ăn uống với gái ở chỗ sang 1 tý ( nếu đi đông thì ăn linh tinh thôi ), đi chơi về trình bày xem sao rồi mới phán đc chứ dữ liệu chưa đủ để đoán đc tình hình
  9. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    -dạ, e nhát từ bé rồi ạ. tại e gà quá nên mới có mấy cuộc ấy chứ vì được mấy bữa chán nên chia tay ợ.
    -em cũng thấy nt gọi điện hơi nhiều, nhưng nhơ không chịu được ạ,hì. thế bác bảo e cơ nhiêu lâu nt điện thoại thì được ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -em cũng không muốn dài chỉ muốn chi tiết thôi, do ở trên là e kể từ đầu tới giờ nên có hơi dài chút.
    -điểm mạnh của e á? oài! cái gì nó cũng bình thường thế mới chết chứ. chỉ được cái quan tâm tới người khác thôi:-??
    tối nay e sẽ về kể tiếp!
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chính vì chú ko có điểm mạnh ji, lại nói nhiều, nói nhàm nên đó là lí do mấy vụ đầu của chú nhanh chán.
    Bh lại diễn y chang như hồi trước thì chú có nghĩ là mình sẽ lại tạch hoặc chóng chán ko?
    Còn vụ cường độ sms của chú thì do chú xem xét nên nhắn nh hay ít(gọi điện cũng thế), nếu anh là chú trong TH này thì sẽ chỉ dùng khi rủ gái đi chơi hoặc khi có việc j cần thiết thật . Còn mấy vụ nhớ nhung, hỏi thăm sk của chú thì chỉ nên gọi khi đã là ny của nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này