1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tường thuật trực tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haininh118, 26/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thuận lợi cho cậu là gái này dễ tính, thoải mái trong giao tiếp. Đọc lướt qua đã thấy lỗi của cậu là nt, gđ cường độ quá dày, với những câu nhạt như nước miếng, không hiểu sao gái này vẫn chưa thấy chán, chắc có lẽ em nó thấy được điểm gì đó ở cậu. Hạ cường độ nt, gđ lại cậu ạ, có khi cả 1 ngày cậu im thin thít, tối đến bắn 1 tin kiểu như :" chuyện vui cuối ngày, một người đàn ông đang trên đường về quê ăn Tết, giữa đêm, xe chết máy, mở nắp xăng bật quẹt rọi vào kiểm tra, còn xăng, nạn nhân hưởng thọ 35 tuổi. Chúc ấy ngủ ngon", em nó sẽ bật cười và nhớ đến cậu, đại loại vậy.
    Trình chém kém thì buổi đi chơi đầu tiên chớ dại mà mò vào những nơi vắng vẻ riêng tư như cafe, bờ hồ, bờ biển...Dắt em nó đến những nơi nhộn nhịp, đông người, nhiều thú vui ấy, như hội chợ hoa Tết chẳng hạn, có nhiều thứ để chém mà khỏi vắt óc suy nghĩ, chỉ trỏ lung lung, bình luận, đánh giá loạn xị vào, gái này dễ tính, tình thân sẽ tự nhiên nó đến thôi.
  2. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã chỉ cho e biết ạ. như bác có thể chỉ rõ cho e là câu nào không ạh? để e biết mà sửa!
  3. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tình tình rất là thình lình các bác ạ.
    e xin tương thuật tiếp chuyện e gặp cáo hum nay ạ:
    sáng nay lúc 9h30 e có nhắn cho cáo:
    -chiều mình gặp nhau lúc 1h30 nhé? e muốn a tới đón hay sao?
    - anh đi một mình àh?
    -uhm
    -sieng the. a tới hồ H A đi. e đi với bạn e nữa
    -ok! chìu gặp.
    sau đó lúc 11h30 em tắm xong vào thì thấy có cuộc gọi nhỡ của cáo nên e gọi lại:
    -alo
    -e gọi a cái gì thế?
    -chiều nay a đi một mình phải ko?
    -uhm, sao?
    -dạ, chiều a trở e nhé! tại không đủ xe, có mấy đứa bạn e nữa ạ
    -uhm, được rồi e nói địa chỉ đi,
    -chiều a cứ tới hồ H A đi tới đó rồi e chỉ. mà a siêng thật đi một mình mà cũng đi, sao không để qua tết ra.
    -hì hì..... a quyết định rồi mà.
    -quyết định rồi hả, không thay đổi chứ gì?
    -uhm,hì hì.
    -thế a chuẩn bị đi chưa?
    -chưa, uhm.. tí nữa
    -uhm! vậy tí nưa gặp nha!
    -oh, bye nhé!
    khi e đến thì cáo đang đứng trước hẻm, cáo nói đợi đứa bạn tới lúc sau bạn(gái ạ) cáo tới cáo leo lên xe bạn nó ngồi rồi hỏi em đi đâu, B H hả? e uhm rùi bọn e lên đường. em và con bạn của cáo cũng có chào hỏi qua loa, tới nơi đi chơi bọn e ngồi trước cổng uống nước nc vì phải chờ thằng bạn của con bạn cáo, trước khi thằng đó tới e nc bình thường với 2 đứa chúng nó nói là bình thương nhưng cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao không có ấn tượng gì. lúc sau thằng đó tới, phải nói nó cao to đẹp trai hơn em(hic), chém gió cũng siu hơn em, nó làm cho 2 con này cười cũng nhìu nhưng chủ yếu là con bạn của cáo vì nó đang me con đó. 2 đứa nó chém gió với nhau e với con cáo của e thì chẳng nói với nhau 1 câu. nó ngoài lúc nc với con bạn nó thì chêm vầo chuyện 2 đứa kia đếch hỏi e câu nào.trong khi đó e thì có hỏi con nhỏ bạn nó mấy câu vê chủ đề không gây cuòi( gà mà) ngoài ra thì 2 thằng nói chuyện cũng nhìu, cũng đếch nói với cáo câu nào.
    khi bọn e vào khu đi chơi mọi chuyện cũng chả khá hơn ở đây chỉ có thiên nhiên rất ít người qua lại, lúc này chủ yếu là đi lại có nc nhưng ít.ở đây chụp ảnh thì đẹp phải biết thế là thằng kia rút cái iphone ra chụp chúng nó làm e ko dám lôi con sony W395 của mình ra dù rất muốn(hit)cũng may là ở đây nhiều lúc có chỗ khó qua e và thằng kia có cầm tay chúng nó đưa qua. con kia e cầm phát bỏ qua luôn còn cáo e cầm đi một đoạn không biết nó có để ý không.
    e nghĩ vậy là xong rồi kiểu này chắc chẳng mần ăn gì được,hic đành ôm hận vì mình gà quá.
    tầm 3h30 bọn e quay lại phố đi ăn bánh bột lọc cái thằng kia nó không đi vì phải về nhà dọn nhà.
    trong quán em có khen cái thằng kia vui tính thì cáo nói.
    -dạ!như thế moi vui, chứ bọn e ghét nhất là mấy người im im, lầm lì không nói.
    e nghĩ là chắc nói em đây. nên e cười tinh quái rồi nói.
    - đang nói a chứ gì?
    cáo nói
    - không, a còn..đỡ. em mà nói anh thì em nói sau lưng cơ.
    con bạn cáo xen vào
    - nói chung là bọn em chơi vô tư lắm, gọi là lần đầu gặp nhau thì ko nên thân thiết quá cnhưng cũng chẳng nên nhút nhát.
    sau đó thì bọn e nc có vẻ cởi mở hơn, ăn xong bạn cáo nói là phải về đi đón e, hỏi e có đi đâu thì 2 người đi, e bảo e có cần mua ít đồ cần vào coppmat chút.
    vậy là e và cáo vào coppmat, cáo hỏi e muốn mua gì e bảo cần mua bao tay, nó kêu ở đây không có ra ngoài mua. e kêu vậy thì dạo một vòng đi.
    dạo một vòng xong bọn e đi tô tượng, hì hì. lúc ra bàn ngồi e ko ngồi đối diện mà ngồi cung bên với cáo cái bàn khá nhỏ nên có đụng chạm tí xíu.không hiểu sao lúc này gió ở đâu tới mà e chém ghê thế làm cáo cười suốt. đang tô thì cáo có điện thoại nên ra ngoài nghe, khoảng 3 phút sau vào thấy mặt bí xị, e cũng chả hỏi chả vờ tập trung vào tô thì thấy cáo nói:
    - đang vui thì gọi làm mất cả vui
    - sao thế?
    - cái thằng kia nó gọi cho em, làm như bố người ta không bằng.
    - uhm.. là bạn à?
    - là bạn..hiện tại là bạn.
    - hiện tại là bạn chứ tương lai là gì?
    -tương lai cũng là bạn.
    - hiện tại vói tương lai đều là bạn thì sao phải phân biết hiện tại với tương lai nhỉ?
    - nhưng quá khứ không phải là bạn, người ta nói quá khứ chứ có nói tương lai đâu.
    - àh.. bây giờ thi a đã hiểu, tại e nói không rõ thôi, trước kia là bồ hả?
    -uhm, cũng lâu rồi..
    - trước kia a cũng đâu phải là bạn e đâu.
    -hì hì, chứ là gì? là người không quen hả?
    -hì hì
    .....
    -hum nay trời lạnh quá tối không đi đâu chơi hết ở nhà thôi.
    - hì .. sao nó rủ đi chơi hay sao?
    - kêu e tới trở nó mới ghê chứ
    - con trai đúng là vui thật
    e cười nhếch mép cứ tô tượng.
    ....
    khoảng 1 phút sau e mới nói.
    - a đang nghe đây nói đi chứ?
    - nói gì,( mặt nó hơi đỏ thì phải chả hiểu tại sao)
    - thì tại sao con trai lại vui?
    -thì vui chứ sao, lúc cần thì đến không cần thì thờ ơ xem con người ta như là cái gì ấy?
    -e nói đang tô tượng thì bảo tô cho a hả? nó nghĩ nó là ai chứ?
    -thì người ta nói vui vậy thôi mà1
    -nó tưởng bở đó anh!nó nói nó ko nghĩ là e sẽ thay đổi. e đâu có rảnh mà chờ nó.
    em chỉ cười chả biết nói gì . bác nào có cách nói gì bày e với để rút kinh nghiệm lần sau.
    lúc bon e tô xong thì cũng khá muộn, hình như e nó nt gọi về đi mua đồ. nó mới hỏi em.
    -giờ có đi mua bao tay không anh?
    - e phải về à?
    - dạ, nhưng cũng không gấp lắm.
    - vây thôi mình về đi.
    trên đường về có nc chyện vui vẻ nhưng nó cứ nói mãi cái câu "tối nay chắc e không đi chơi,lạnh quá" em không biết tại sao bác nào biết chỉ em cái nó có ý gì thế? e không hiểu nên ko nói gì nhưng nó cứ nói lại e đành phán một câu:" hôm qua cũng lạnh mà e vẫn đi chơi đó thôi" nó nói nhưng e đi tới 5h với lại bọn bạn nó kêu, mà tối nay có ai chở e cũng đi đấy". ặc không phải là mún quay lại thằng bồ cũ không các bác?
    một lúc nó nói "giờ mình đi mua bao tay đi, không tí lạnh lắm"
    ở cửa hàng bán đồ em có kêu nó chọn hộ một cái nó cũng chọn cho em một cái, e muốn tặng nó cái gì mà không biết nói làm sao hay làm như thế nào các bác tư vấn cho e khoản này. nhưng e cũng làm liều nói:
    - a tặng e một đôi nhé e chọn đi!
    - không em có rồi a không thấy trên avarta của e hả?
    rồi nó đẩy e tới quầy thu tiền. e đành tính tiền. xong e nghĩ lại không ổn tính tiền xong e mới bảo.
    -không được anh phải tặng e cái gì đó( rồi e đi vào định tìm gì đó)
    -không, không quà cáp gì hết, ba e đang gọi kìa(giọng điệu vui vẻ và kéo áo e lôi ra ngoài)
    - thì e chọn nhanh lên rồi a đưa về không là anh ko về đâu(e giật ra đi vào)
    - em về đây(nó kệ e bỏ ra ngoài)
    và e ra theo(chắc là gà)
    tới trước hẻm nhà nó, nó kêu dung lại rồi nói:
    - pai pai a nhé. về tới nhà nt cho e!
    - ờ! mà không cần a vào chào ba mẹ hả?(cười)
    - không! ai dại gì(cũng cười)
    e vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của cáo:
    - a về tới nhà chưa vậy?
    e phải dọn cơm ăn nên cơ 5 phút sau em mới nhắn lại.
    - a vừa về tới nhà. cám ơn em, bao tay ấm lắm,hj. tay thì ấm nhưng người thì lạnh lun luôn hit.
    -hj,lo ăn kum đi,e đi mua đồ cho thằng e đã.
    -uhm! vậy ha!
    khi em đang viết bài này thì nhận được tin nhắn của nó hỏi ngủ chưa suýt nữa thì e trả lời may mà vẫn nhớ bài các bác dặn. các bác làm ơn chỉ e sau này phải làm gì với ạ. trước mắt là với tin nhắn này ạ.
    các bác cố gắng soi hộ e nhé, e cũng hổng mún dài đâu, viết cũng khá mệt,hì.
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Vãi với cậu, đi chơi với gái cậu đặt máy ghi âm rồi về lò mò viết lại đấy phỏng, hay là cậu có trí nhớ của ổ cứng CPU.
    Ý kiến của riêng anh, với những gì cậu trường thuật thì có thể thấy gái này đã nằm trong tầm tay của cậu, cậu cứ việc bê nguyên xi bản thân mình ra mà solo với gái, nó thích cậu đấy.
    Lưu ý thêm với cậu, cần phải tìm hiểu kỹ hơn về gái, cái chi tiết gái để cho cậu nắm tay thêm 1 lúc sau khi đã "vượt chướng ngại vật" rất đáng suy nghĩ đấy, hoặc là gái kết cậu hoặc là gái dễ dãi. Trước khi muốn hạ cây, lâm tặc cần phảo biết mình đang cưa loại gỗ gì, lim, hương quý hiếm hay là mít, dừa vớ vẩn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này