1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật và bình...loạn về

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật và bình...loạn về

    Phần 1 : "Đi, ta đi giải phóng miền...Đông...khi Hát Pờ Cờ vẫy gọi chúng ta lên đường..."

    Binh hùng tướng giỏi, chỉ có thể là ở đâu? Xin thưa, 7x !!!
    Dưới sự lãnh đạo tài ba của nữ tướng Choc và các quan chức cao cấp khác : Finlandia, Chitto, Bosch, Lion King, 15h20; một chiều mùa hạ, hơn 30 mạng lên đường đi...khai phá miền đất mới, kết hợp với việc xây dựng tình cảm, không một ai trong 7x quên mang theo vật bất ly thân : trái tim đỏ chói, để chiến đấu.

    Chỉ 10 phút sau khi tiến vào ga, đoàn quân 7x đã nhanh chóng chiếm đóng "gọn gàng" 2/3 toa số 6. Do quá phấn khích vì ...thắng lợi quá dễ dàng ban đầu này mà đoàn quân 7x làm liền tù tì1 xêri ca khúc thiếu nhi "cách mạng" lời mới khiến cho 1/3 số quân "đồng minh' trên toa cũng phải...ngoác miệng ra.

    Một sự khởi đầu tốt đẹp và may mắn !!!

    Rượu càng uống càng...không say, ấy là binh nhì Satan_79. Rượu càng uống càng quay quay, ấy là Voibéo, thành viên mới toe của 7x. Rượu càng uống càng...loay hoay, ấy là Tulipsblack.
    Văn nghệ ư? Kia kìa, hát càng lắm càng hăng, ấy là Chitto. Eo ui, nhìn cái dây chão ở cổ bác ý kìa, to gần bằng sợi dây thừng. Miễn chê về thanh nhạc. Quá đỉnh! Chưa bao giờ phong trào "làng vui chơi, làng ca hát" lại xôm tụ như vậy. Cũng chưa bao giờ phong trào "tiếng hát át tiếng tàu" lại mạnh mẽ dự dội như vậy. Đỉnh cao của phong trào này là màn hát xẩm được Chitto Commandos phối hợp tổ chức. Chàng Com tay cầm mũ, khom lưng đi trước, chàng Chit đeo kính đen ngòm sát bước theo sau, giọng ca cất lên đầy thương cảm, khiến cho một nhân nào đó phải móc ví rút ra 500 VN đồng để vào nón, Xuongrong cũng sụt sùi để thêm vào nón 500 đồng nữa, liếc nhìn thấy từng cơ mặt của Com dãn ra có vẻ hí hửng. Có ảnh minh chứng đàng hoàng, bà con cứ chờ xem, tuyệt cú mèo luôn!

    Càng ăn bim bim càng vào, ấy là sutumom. Nghe đồn bác sư tử không còn răng của chúng ta rất khổ sau khi lấy zợ. Bị bỏ đói dài ngày bác ấy vô cùng thèm cơm, thèm phở, thèm bim bim. Nói chung là thèm rất nhìu thứ. Vì thế lúc trên tàu bác ấy ăn bim bim vô tội vạ, nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

    Hội thủ công mỹ nghệ đan quạt xuất khẩu gồm Zazu, Gaby, Mitlo, Benkai cũng lao động rất hiệu quả và năng suất.

    Càng bóp càng... máu, ấy là Commandos. Nạn nhân là một thiếu nữ...da màu, người đẹp như cái tên của cô : huyentrang. Chi tiết về vụ này ra sao, có lẽ bà con cần phải chờ chính "người đương thời" kể chuyện. Hấp dẫn và ly kỳ lắm lắm.

    Các nhân khác cũng không chịu ngồi yên lấy một phút. Dường như ai cũng cố chứng tỏ một điều, rằng thì là "Tàu kêu thì mặc tàu kêu. Tàu mà kêu quá thì ta...kêu gào". ..
    ."Không khí trên tàu đặc quánh những tiếng hi hi, ha ha, he he..đủ kiểu đủ cỡ.
    Sau khi đã diễn đủ các màn "vui chơi có thưởng", BBHT thu được một túi chiến lợi phẩm to tổ bố gồm hai mươi vỏ bim bim, vỏ quýt & những đầu thừa đuôi thẹo của một loại quả mà Chitto nghêu ngao hát hỏi mọi người : "Quả gì mà cong cong thế?", "Quả gì mà ...gai gai thế?" Hị hị...,dạ, quả dưa chuột đấy ạ. Hi hi...


    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 11:51
  2. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt!!!
    Cu lan nhat Hai Phong
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xuongrong ơi, Chitto vừa viết bài này xong bên topic kia, nhưng thấy đưa lại vào đây cũng được, để mọi người tham khảo với lại có Âm có Dương miêu tả hay hơn nhỉ???
    Xin lỗi vì ai phải đọc hai lần nhé!!!
    ---------------------
    Tàu chạy rồi dừng ở ga Gia Lâm. Cả nhà nghển cổ nhìn ra mong thấy hội trưởng Choc vì Choc liên lạc qua mobi rằng đang cưỡi xe ôm đuổi theo. "Kia rồi" Sutumom đánh hơi rồi kêu lên. Một dáng phụ nữ xinh xắn đang hớt hơ hớt hải lao về phía đoàn tầu, vừa đi vừa kêu "Bánh mì nóng đây".
    Tiếp tục chuyển bánh. Ba bộ bài nhanh chóng bị chiếm lĩnh chia xẻ nhau. Nhiệt tình nhất là đám Gaby, Mitlo, Chitbe, Benkai, "Cười đến tận khi xuống tầu" như mọi người nói.
    Ai kia đang hành hung Chức sắc??? Trời ơi đó là Huyentrang đang đưa đẩy với Commandos. Kéo chưa xong thì cô nương lại kêu lên "Đẩy mạnh nữa đi chứ" Commandos thều thào "Tha cho tôi, một lần nữa thôi, hết sức rồi" nhưng cô nương vẫn không buông tha. Hình như còn mấy pha gay cấn nữa mà Chitto không mục kích.
    Những bài hát được hát vang lên át cả tiếng bánh sắt trên nhịp đường ray. Tulipsblack gào không kém gì Siu Black, à cùng tên mà lại. Cũng may là đi tàu một tầng, chứ nếu tầu hai tầng chất lượng cao kín mít thì hành khách khác chắc phải cho tiền 7X để đừng hát nữa. Từ nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh nhạc trắng nhạc đen gì hát tuốt.
    Chitto hào hứng quá đứng dậy lấy giọng lè nhè con mẹ Hàng Bè ra vè một bài:
    "Một mai anh chết đi em nhớ mua cho một cái hòm
    Đừng bó chiếu đừng vội vàng mà làm đơn giản em ơi
    Một mai con có đau em nhớ lo cho chạy thuốc thầy
    Thầy có liếc đừng cười tình thầy có mó đừng sờ soạng đừng làm chi cả em ơi!!"

    Commandos nghe thấy bỗng ngứa nghề giật phắt cái mũ trên đầu lom khom, cùng làm một cặp khiếm thị khiếm thính xin tiền. Kết quả có ngay là hai tờ 500 đ rơi như mưa vào mũ.
    Được thể anh em 7X lại giương cao ngọn cờ "7XHN tiến lên" đằng sau. Kiểu này 7X sắp tới có nghề mới là hành khất rồi.
    Hát hò đã mệt thì cần nạp năng lượng nhỉ. Đây rồi là số tiền của Tu do Huyentrang cướp được đã nhanh chóng hoá thành một túi Bimbim cho cả hội.
    Ai là người ăn nhiều nhất đấy? Bác Sutumom chứ còn ai. Chắc bị vợ bỏ đói nên 5 gói nhanh chóng được hàm răng (gọi làm móm nhưng còn chắc chán) ngấu nghiến trông phát thèm.
    Lại đây nữa, dưa chuột của ai mua mà to và dài trông ngon mắt thế nhỉ? Xin thưa rằng người có công chọn từng quả là Quyen_my ạ. Vừa to ngon vừa được rửa ráy kì cọ sạch sẽ rồi nhé, bằng sữa tắm tiệt trùng hẳn hoi. Cùng với đó là quýt. Quýt thì nhiều hơn hay sao ấy nên dưa chuột thì mỗi người một quả nhưng quýt thì mỗi người hai mà vẫn thừa.

    Hí hí
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    HICHIC, May mà mình có võ công thâm hậu nên mới đủ sức chống trả lại được một Holigan king nghiệm trận mạc đầy người.
    HEHE, Em xuuonrong nói sai nhé. Com bị tấn công trước đấy nhé
    COMMANDOS
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Tiếp đón ! "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi..."
    Trống dong cờ mở, đoàn quân 7x tiến vào sân ga Hải Phòng với một vẻ mặt hân hoan chưa từng có. A ha, phen này chúng ta quyết san bằng địa bàn này.
    Á à, kia rùi, quân 7x quét một vòng ra đa thấy ngay quân HPC cũng đang dàn hàng ngang phía trước cái xe tăng ( à quên, cái ô tô) chuẩn bị trực chiến. Trông mặt ai cũng đằng đằng...cười khí.
    Máu chiến đấu nổi lên, nữ tướng Choc chưa kịp phất cờ khởi nghĩa đã thấy, alê hấp, quân của mình và quân HPC... xông thẳng vào nhau. Giáp lá cà bà con ạ. Binh khí tối tân duy nhất mà cả hai đội quân cùng sử dụng, ấy là hương thơm ngào ngạt của hoa hồng. Quang cảnh cực kỳ hỗn loạn, chỉ thấy loang loáng "5 ngón tay ngoan" múa may loạn xị ngậu, tiếng vỗ vai bồm bộp, tiếng hehe, hihi ..đủ kiểu vang lên khắp nơi. Giời ơi là giời, có vẻ như quân hai bên rất khoái cái màn "ôm giáp lá cà" này nên mãi mà không dứt ra được. Các tay săn ảnh thi nhau chớp lia chớp lịa những thước phim quý giá.
    7x tuy là một đội quân hùng mạnh nhưng từ xưa đến nay "anh hùng" có bao giờ qua được "ải mỹ nhân" mà không từng trầy da tróc thịt đâu. Quân HPC vốn lắm mưu nhiều kế, lại thấu hiểu một cách triệt để "chân lý" này (với lại cũng cậy mình có nhiều hoa khôi) nên đã sử dụng rất nhiều mỹ nhân trong màn đánh giáp lá cà. Dù có anh dũng đến đâu thì trước tình hình cam go ấy quân 7x cuối cùng cũng chịu đầu hàng trong sung sướng (nhất
    Vodanh_176), tình nguyện làm tù binh để HPC đưa lên xe tăng (lại nhầm), đưa lên ô tô thẳng tiến về Đồ Sơn, một nơi non nước hữu tình, phong cảnh nên thơ...hứa hẹn nhiều trận đánh còn...quyết liệt hơn trước.
    (Mời bà con đón đọc phần 3 : "Bữa tiệc thịnh soạn : Đốt lửa, quay chín, thơm quá, say quá...& 1001 cái "quá")
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lão Com nhà ta có một vụ ra trò. Cứ nhìn cái hình ảnh đại diện của hắn mà xem, bàn tay lúc nào cũng giơ lên trực chiến. Khiếp quá.
    Đề nghị Com huyentrang kể chi tiết, tỉ mỉ vụ này nha.
    Nghe mọi người kể thấy vui quá trời luôn
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    có thể thấy được rằng phc thua kém 7x về tài viết lách . mong rằng hpc sẽ có những bài tường thuật nóng bỏng hơn cụ tỉ hơn và nhất là đi sâu đi sát vào quần.....chúng để làm nên một bài văn thật hay , ấn tượng !

    Beckham
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Vốn đã biết em Huyentrang nổi tiếng chốn giang hồ ở trên TTVN, Com tui đã phải cẩn thận đề phòng và cảnh giác cao độ trước mọi hành động của Holigan Huyentrang nhưng vẫn phải có một cuộc đụng độ nảy lửa với Holigan Huyentrang. Holigan Huyentrang đã ra tay tấn công Com tui bằng một chiêu võ hiểm độc thẳng vào yết hầu với 10 thành công lực đầy uy lực, Com thấy vậy nhưng vẫn bình tĩnh nhẹ nhành lách qua khỏi đôi bàn tay thép của Holigan Huyentrang và trả lại cho Holigan Huyentrang bằng một đòn cũng không kém phần nguy hiểm
    Holigan Huyentrang thêm tiếp nhé)
    COMMANDOS
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em xin kể tiếp:
    Sau khi bác ấy dùng tất cả sưc lực để tung ra một đòn,hic hic,đó là bóp cổ em với ý định biến mình thành người đàn ông nổi tiếng của TTVN,nhưng mà anh ấy lại gặp phải cao thủ,em dùng đôi bàn tay của mình túm chặt lấy .........của commandos(tối hôm đó về em cảm động,cộng với vụ bóp đầu cho bác.....nữa làm em mất ngủ cả đem )em và anh ấy cứ rằng co nhau và không ai chịu nhường ai,và em cũng nhất quyết không bỏ ra...........,Và tiếng .......của em va anh ấy đã vang tới tai của thành viên trong đoàn va..............
    Để cho COMMANDOS noi tiep.............
  10. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Sau khi bị Holigan huyentrang tấn công đúng tử huyệt, Com tui cũng nhanh chóng không kém gì Holigan Huyentrang đáp trả lại bằng một đòn tấn công vào đúng chỗ.........của Holigan Huyentrang. Cả hai đều được sự cổ vũ nhiệt tình của các khánh giả nhà nên vẫn cố gắng ra sức tung những cú đòn tuyệt đẹp giằng co giữa hai người. Tiếng kêu gào cố lên của các cổ động viên của hai bên, Com tui với thân già cũng cố gắng không để phụ lòng cổ động viên đội nhà cũng cố găng thêm một tí nữa nhưng vẫn không đủ sức khoẻ để tiếp tục chiến đấu...
    (Holigan Huyentrang sẽ tiếp tục)
    COMMANDOS

Chia sẻ trang này