1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật và bình...loạn về

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Moi nguoi dung tin vao anh Co nha ,hu hong het rui nhung ma khong dam khai ra thui.Chuyen cua em va anh Co dung o day duo ui.Bay gio cho em tiep tuc voi chuyen ve chu voibeo,bao dam cuc hay va hap dan vo cung
  2. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Dừng là dừng thế nào, em có biết COM call cho anh báo gì không, từ khi dính vào cái vụ đó + thêm đá bóng nữa máy của COM bị treo rồi biết chưa... hỏng gần hết, anh đang chuẩn bị nâng cấp cho hắn đây nè... Em bùn cừi thật... làm nó như thế xong phủi tay, không chịu nhận trách nhiệm.. Em phải đền bụ thiệt hại cho COM đê...
    Bác nào đồng ý giơ tay - không đồng ý cũng giơ tay lên đê..ê.ê..ê.....!
    TH.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To BBHT:chuyen anh Co phai nang cap thi de HT phu trach cho,chu anh lam sao ma lam duoc,hic hic.Neu anh ay can thi cu goi HT mot tieng la Ok
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, Chú BBHT làm lộ hết bí mật của Com này rùi, anh em mới nói cho nhau biết nhưng chưa gì chú đã lộ hết bí mật rùi.
    To huyentrang: Em nhớ những gì nói nhé. Anhchuẩn bị đến chỗ em để bảo dưỡng đó.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 :Bữa tiệc thịnh soạn : Đốt lửa, quay chính ,thơm quá, say quá, và 1001 cái "quá"...
    Món khai vị :
    Bà con thấy thế nào ạ? Đọc tiêu đề lại tưởng tượng đến món vịt quay giòn bì chứ rì? Hay là món "gà quay cả con"? Hay là món "chả phượng hoàng xiên nướng"? Ực, ực, đừng có mà mơ! Với lại những món đó đã ăn nhằm gì. Có một món cực kỳ ngon, ăn một muốn ăn hai, ăn hai muốn ăn ba, ăn ba lại đòi ăn bốn... Món rì thế? Woa, đích thị là món "dây tơ hồng hầm hạt tình yêu" Hi hi, có gì đâu, văn vẻ lên một tí, món mì ăn liền đấy ạ!
    Đến Đồ Sơn, quân HPC dẫn quân 7x vào bếp chào...ông táo bà táo. Ở đó rất vui. Mì tôm được sắp hàng cẩn thận, trông phát thèm. Dân tình ăn từ trong bếp ăn ra.
    Sung sướng nhất có lẽ là nữ tướng Choc. Chỉ một mình Choc ngồi ăn mà có đến hơn chục nhân, cả 7x lẫn HPC ngồi quanh canh gác. Có lẽ quân HPC cho rằng đây là một nữ tướng nguy hiểm nên chỉ cần tóm được tướng thì không sợ quân tẩu thoát.
    Họ bàn luận về nồi nước xương, và còn rỉ tai bảo nhau rằng nước xưong nấu mì tôm cho Choc ăn chưa chắc đã ngọt bằng nước sôi có nhúng bàn chân của bác ATC. Cả phòng ăn nghiêng ngả. Hic, khổ thân bác ATC, đã không được miếng nào lại còn...mang tiếng. Thương bác quá bác ui.
    Trong những giây phút đình chiến như thế này, cả quân HPC và 7x đều cùng tạm thời bắt tay nhau vào tiêu diệt kẻ thù chung. Đó là họ hàng nhà dưa, gồm dưa hấu và dưa chuột. Loáng một cái, vèo một cái, đã thấy " từng đôi dưa bay đi, tiếng nhai rộn ràng, cánh tay xao xuyến bốc nhiều thêm..."Thế mới biết trong chiến tranh luôn luôn có...hoà bình!!!
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Các món chính :
    1. Đốt lửa : Nổi lửa lên em...
    "Ánh sáng về với buôn làng" khi ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ những thanh củi khô (phải khô chứ, ko khô làm sao mà cháy)
    Quân HPC bắt quân 7x và cả quân mình đứng thành vòng tròn rộng xung quanh đống lửa và ..chạy. Vừa chạy vừa vỗ tay. Rồi lại vừa chạy vừa nắm tay. Rồi lại vừa chạy vừa gào "Một con vịt...I love you...I love you...". Lạy chúa tôi, nếu Thượng Đế trên cao mà m
    hòm xuốn thấy cảnh này thế nào ngài cũng chép miệng " Chẹp..Không hiểu nổi, sao lại có hình thức phạt "tù binh" một cách rã man như thế..Chẹp..."
    Xuongrong đi xăng đan cao, bước trên cát cứ trẹo chân liên tục, tức mình quá tháo xừ ra để gần đống lửa mà lòng lo ngay ngáy lỡ có bác nào vui tay tưởng củi thì toi.
    Ồn ào náo nhiệt đến nỗi cát ở Đồ Sơn cứ ...vụn cả ra. Vô cùng hỗn loạn. Nhưng quả này ban khen thưởng phải có giấy khen cho Vodanh_176, nhờ có chàng mà 7x hết cảnh tù binh, ấy là chàng đã..hihi..."moi" được trái tim cô bé dễ thương Becky Sharp bên HPC. Chuyện này, lại xin để họ tự kể cho bà con nghe.
    2. Quay chín :
    Lửa càng to càng toả nhiệt. Càng toả nhiệt thì ngưòi đứng xung quanh càng nóng. Mà càng nóng thì không gọi là "quay chín" thì là cái rì?
    Quân HPC quay mọi người tới số vì trò "Ôm đê...Ôm đê..." Khổ các chàng 7x nhà ta, cứ nghe nhắc đến ôm là mắt cứ sáng cả lên, nhất là bác Sutumom, mới "xa zợ" có một ngày mà....
    Quân 7x cũng không chịu kém miếng, Tulipsblack xông ra hoạt náo trò "Rượu xa cần" Cần gì? Cần gì ? Cần một chiếc quần dài của nam!!!
    Vừa dứt lời, Tu bị tấn công ngay lập tức phải chạy thục mạng, chống trả quyết liệt mới bảo toàn được tính mạng chiếc quần của mình. Góc đằng này thì Sutumom cũng vừa...giữ quần vừa cuốn quít phân bua " Hơ hơ..,hôm nay quên mặc quần đùi..Hơ hơ..."Thật không còn cảnh tượng nào hãi hùng hơn thế!
    Kết quả là : Sutumom thiệt hại nặng sau trò chơi này : có hai thứ đã phải lìa xa chàng : 1 chiếc dây giầy & 1 chiếc tất. Một phút chia buồn vì sự mất mát đau thương này!! Boong!...
    3. Thơm quá :
    "Thịt" ...quay chín rùi thìphải toả ra mùi thơm chứ. Lửa bắt đầu nhạt dần. Đêm cũng xuống sâu hơn. Giờ là lúc "từng đôi chim bay đi..."Có thể hiểu là Dancing cũng được mà là "đánh cá lẻ" cũng được.
    Nhạc xập xình nổi lên. Này là Rùm bà, này là Chà Chà Chà, này là Vót Chông (boston)(theo như cách nói của Q_M), Hết êm ái du dương lại đến ồn áo sôi động...
    Dạ cái màn dancing này Xuongrong em không có mặt từ đầu đến cuối, chỉ thỉnh thoảng lườm qua một tí nên ko bít có rì hay ko, nhờ các bác bên "Dancing club" kể hộ.
    4. Say quá :
    Lẫn trong tiếng nhạc là tiếng của nữ tướng Choc đanh thép : 1,2,3, bắt đầu!
    Cái rì thế nhỉ? Cái rì mà dân tình túm năm tụm ba chụm đầu vào nhau ở góc đằng kia ý nhỉ? Lạ quá,XR nhảy vào xem là trò gì thì bị nữ tưóng tím ngay láy gí ngay vào miệng một cái vòi, ối quên, cái cần. Thì ra là uống rượu cần!!!
    Sau cái "bắt đầu" là má của hơn chục mạng cứ tóp hết cả lại để cố hút cho bằng được cái thứ nước cay cay ngọt ngọt.
    Vui quá, bác nào nghĩ ra cái trò diệu cần này xin vote 5 sao
    5. Và 1001 cái "quá"...He he...
    Rượu cần chưa đủ, bác Satan_79 còn qua mặt cả Long Vũ trên VTV3 để dẫn chương trình " Chiếc chén kỳ diệu".
    Hội xóc đĩa ra đời. Chẵn hả? ..Lẻ hả?... Hơ hơ..lật này..hơ hơ...
    Thôi, XR buồn cười quá, sợ cười nhiều no bụng nên lỉnh đi lên hẳn Casino cùng với Đau đầu vì tiền, Alexnguyencn, Sabaga và cô "cháu" cực kỳ dễ thương "Mystick "
    Hội đan quạt xuất khẩu cũng tiếp tục với Truongdu, BBHT, Sutumom, New Tazzan....& nhìu người nữa XR ko nhớ hết. Trông họ như những "triết ra"!
    Chưa hết, ko thể ko nhắc tới hội Karaoke của Chic. Hát chọn bài chấm điểm. Ko ngờ 7x & HPC có nhiều ca sỡi thế, điểm cao ngất ngưởng! Vụ này XR cũng ko rõ lắm vì ko tham ra nên lại nhờ bác nào đó kể lại, nếu có chi tiết hay.
    Vẫn chưa hết, Khi đêm đã khuya, Choc, Falling, Xuongrong,BBHT, Commandos, Boy HP & mấy người nữa ko nhớ hết(xin lỗi nhá) rủ nhau đi online, tường thuật trực tiếp cho bà con cùng vui. Nhưng tất cả các điểm truy cập Internet đều đã đóng cửa. Có lẽ vì lí do này mà Choc nhà ta đã làm bật tung tay vịn phía trên taxi, khiến cho anh chàng lái xe đẹp "chai" cứ hơ hơ hơ...đến 20 phút có lẻ ko dứt. Nữ tướng đúng là nữ tướng. Phải thế chứ ! Hơ hơ hơ...Tiếng cười cứ loang ra giữa đêm trên biển vắng...
    Yêu biết bao những người bạn Online!
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  7. tom_boy

    tom_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ới các bác ơi.em mới đọc báo hoa học trò hôm qua.ko biết đã bác nào xem chưa nhể.nói về football club của ttvt đấy.hic.nhưng mà em thấy nói các bác ngại xuống đây thi đấu vì đường xa hehehe.em thì chẳng thấy thế tẹo nào.các bác xuống 1 lần lại muốn xuống tiếp .vui quá chẳng muốn về ấy chứ.
    vanha
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    bà chị XR ơi,sao không thấy em trong đó?????
    Dê con
  9. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    To: COM khi lào em HT đến sửa chữa cho chú cứ nói tôi với nhá, đến học hỏi để rút kinh nghiệm he he... nhớ nhá COM nhá.....
    TH.
  10. tom_boy

    tom_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    này các bác ôi,em xem ra các bác vẫn còn lưu luyến hải phòng lắm.các bác có định làm 1 chuyến nữa ko nhỉ?mấy bác máu lắm cơ mà hehehe.
    tomboy

Chia sẻ trang này