1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật và bình...loạn về

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thì đã hết tường thuật đâu mà cà cuống lên thế. Sắp tới phần hay rùi. Tại vì phần hay nhất có Dê thì phải ở trong trận bóng và lúc trên tàu về cơ. Hi hi.....
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phần 4. Trận chiến nảy lửa và ...đường đến...cổng bệnh viện da liễu (!?!?)
    Không có trận bão táp sa mạc như ở sân trường Y nhưng sân bóng ở cung thiếu nhi HP lại mịt mờ vì...tiếng hò hét. Bà con 7x HN & HPC cùng cả người "bản xứ"(n~ người vào công viên chơi) cổ vũ rất nhiệt tình. Các chàng trai của 7x HN, có lẽ do quá...say sóng Đồ Sơn ( hay say..các cô bé dễ thương bên HPC ?)nên đường chuyền bóng ko được chuẩn xác lắm.
    Lúc mới vào trận 7xHN có một "sự cố" nhỏ, ấy là có 5 người đá bóng bằng... giầy, còn 2 "nhân" nữa thì đá bóng bằng...5 đầu ngón chân. Đó là bác Truongdu (người trong mộng của Tử đinh hương) và Commandos. Dạ, hì hì, thiếu mất hai đôi giầy. Chắc tại giầy cũng ham chơi nên chưa chịu về. Một lát sau thì bọn giầy ấy mới chịu ướm vào đôi bàn chân "Lọ Lem" của các bác ý.
    Xa xa kia, ai thế nhỉ, cái quần đùi ấy...màu rì thế nhẩy? hình rì thế nhẩy? Cả xuongrongChoc đều chả nhận định được. Khi chàng ấy tranh bóng gần phía cổ động viên, XR và Choc mới "à" lên một tiếng, hoá ra là cái quần đùi...hoa màu...xam xám!!! Chủ nhân của nó là chàng với bộ râu dê trứ danh!
    Trong trận đấu chàng này chạy nhanh ra phết, thế mà cũng ko qua được các cầu thủ bên HPC. 7xHN luôn bị ép sân. Rồi...cứ thế....cứ thế...lần lượt HPC tặng cho 7x HN từng quả trứng một. Tổng cộng là 3 quả. Chả biết trứng có ngon không chứ sau khi tiếng còi "toét toét" kết thúc trận đấu của Tulipsblack vừa dứt thì đám dưa hấu bay hơi nhanh đên nỗi như trước đó chúng chưa bao giờ tồn tại.
    Và kết quả trận đấu cũng như ...chưa từng tồn tại khi quân cả hai bên kéo nhau đi ăn.. bánh đa da liễu(hihi...bánh đa đỏ ở trước cổng bệnh viện da liễu). Không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ biết nói rằng : Vui cực !
    Rồi không hiểu ai là người đầu tiên phát hiện ra điều khủng khiếp của...đời mà hàng loạt các tiếng "ối, ái, hơ hơ hi hi, he he......."liên tục được tăng lên với cấp số cộng.
    Cái rì mà khủng khiếp thế nhỉ? Ối rời ơi là rời, nhẵn rồi, cái bộ râu dê trứ danh, xong béng rồi. Trên cằm của : không còn dấu hiệu của râu !!!
    Hội rượu đêm cũng không thèm chờ đến đêm mới uống mà uống ngay tại trận. Chitto rượu vào có khuôn mặt của mặt trời mọc (hay lặn?). Trường Du thì rượu vào trông lại đẹp trai, hiền từ, phúc hậu(?) & bí hiểm bội phần. Khiến cho nàng Tử Đinh Hương càng say đắm, vì thế mà bà con mới có cơ hội được ngó nghiêng nhật ký để ngỏ của nàng chứ.
    Xong bóng đá là ra cafe. New Tazzan tặng cờ lưu niệm cho 7x HN, rồi cứ theo "truyền thống" mà...ôm, ôm, ôm & hun vào má Choc một cái. Tiếng hú của NT không thể to hơn tiếng vỗ tay rầm rầm của bàn dân thiên hạ.
    Cô bé có nụ cười hiền Smee thì bẽn lẽn trao hết cả cho Lion King. Suýt quên, trao cả túi bánh mì mini cực kỳ thơm ngon béo bổ để 7xHN ăn trên tàu lúc về. Quá chu đáo và đảm đang. Cảm ơn em thật nhiều, Smee à. Và cảm ơn tất cả các bạn HPC nhiệt tình và hiếu khách.
    5. Để kết :
    "Đường về xa xa, lưu luyến trên sân ga, nụ cười theo mãi..."(hát theo bài "Đường về hai thôn")
    Lưu luyến quá, cảm động quá là những cái bắt tay thật chặt tình...hữu nghị, tình bè bạn. Những lời chúc nhau vui vẻ, hạnh phúc cứ lan ra không khí. Những nụ cười, những đôi mắt ướt, những tia sáng chớp lên liên tục của ánh đèn flash... Làm sao mà quên !...
    Rồi cùng nhau đứng thành vòng tròn, đặt bàn tay lên nhau, "hou"...cùng với tiếng hô là những cánh tay tung lên cao, giống như cách các cầu thủ của một vài đội bóng vẫn làm trước mỗi trận đấu. Tiếng cười lại vỡ ra...
    Tàu chuyển bánh, để lại sau lưng những ánh nhìn ấm áp của một mùa hè khó phai..................................................

    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  3. tom_boy

    tom_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em cho bác xương rồng 1 sao.hehehe.bác viết được lắm.
    tomboy
  4. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có 1 sao thôi á... đồng chí keo kiệt quá đó....
    TH.
  5. tom_boy

    tom_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trong lúc vội vã nên em nhầm,các bác thông cảm.ai lại 1 sao.thế thì keo kiệt thật .4 sao chứ hehehe
    tomboy
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày rảnh rỗi, ngồi đọc lại một vài topic cũ, lại thấy trong lòng dội lên một tình cảm khó tả, về những người bạn 7x ngày ấy và bây giờ.
    Tuy topic này lâu quá rồi, nhưng tớ lôi topic này lên, cũng là một phần "quảng cáo" cái tinh thần "vui chơi ko đợi tuổi" cho chuyến đi dã ngoại của 7x sắp tới (chưa biết là đi đâu ) , để các bác 7x cũ nhà ta, có thời gian đọc lại thì thêm phần "khí thế" để sắp xếp thời gian đi chơi ngày 30/4, còn các bác 7x mới nhà ta thì có thêm phần hứng thú để ....đi chơi.
    Chúc cả nhà vui vẻ. Ôi, nhớ cái ngày xưa quá......
    Và "ngày nay", cũng phải có những chuyến đi khác vui hơn để sau này lại tiếp tục " mơ màng" nhớ về chứ nhỉ ?!!!
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Hè này các bác lại Đông du đê
    [​IMG]

Chia sẻ trang này