1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật và bình luận các trận đấu

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hehe, áo của chú 100 dong nằm như cái giẻ ở băng ghế đấu, đã định cầm về hộ rồi mà cuối cùng lại vứt ở đấy
    Chắc không ai lấy đâu !!!
    HuhnKind
  2. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    chán mấy lão này
    Thế thôi hôm tới mọi ng đi cổ vũ bóng rổ nữ bù cho em vậy :"(
    ( mặc dù em sẽ ngồi ghế dự bị ...hix )

    Ny


  3. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thằng Hoàn , thằng Minh đen, anh em HUCE đâu, yahoo ID của chúng mày là gì, của tao là anbinhv nhé.

    No One Here Gets Out Alive.
  4. Yip

    Yip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hehheh box này toàn các bác thua trận ngồi tán phét với nhau.
    Hoá ra hôm qua Mỏ lại thua bọn CĐ à? chuối vật! chả ra cái thể thống gì cả.
    Thế còn tình hình hôm nay thế nào hở các bác Khải, Bình? Em chán quá đ muốn đi xem nữa.
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chú YIP chỉ được cái đúng
    thua thì mới rỗi rãi ngồi xem bọn khác rồi lải nhải chứ
    thắng thì về đi ngủ cho khoẻ lấy sức chiến tiếp rồi
    cái trận oánh với ngoại giao thì nói làm gì, trận văn nghệ múa may cho vui thôi, kiểu gì chả giết

    Have you ever really loved a woman?
  6. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cái gì,rủ thì chỉ rủ ANT thôi chứ ,rủ cả box để sau khỏi chơi bóng rổ luôn à,ăn nhậu 10000 á,định uống cốc bia xong đi về à

    Lucy in the sky with diamon


    Please don't go girl

  7. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mưa không làm các trận đấu bớt nguội, đã thế lại cực kỳ căng thẳng. Ở đây không nói đến hai trận đấu thủ tục ở bảng A giữa XD-IIR, BK-TL mà là bảng đấu máu lửa B.

    but nothing last forever
    Ơ nhưng mà dù sao vẫn phải điểm qua một chút về bảng A. 4h00, trời tự nhiên mưa to, ban tổ chức cuống cuồng vì sân bị...dột, một điều mà không ai tưởng tượng được về nhà thi đấu mới do các KTS đại tài của trường ĐHKT thiết kế ra. Trận đấu hoãn lại 20', các cầu thủ XD nhà ta (ái dà, có người đã nhắc mình là bình luận phải khách quan, thôi gọi tạm là bọn XD vậy)---Bọn XD chẳng đứa nào muốn làm bẩn cái áo đấu trắng toát cả, cứ mong IIR nghỉ để thắng 20 điểm trắng(ko làm mà cũng có ăn, rõ lười). Trận đấu buồn tẻ, vì XD quá mạnh, tất nhiên là so với IIR, số 6 trắng không thèm ra sân ghi điểm nữa mà ngồi tán phét với cổ động viên để đàn em vào ghi điểm. Cuối cùng thì chú nào cũng ghi được điểm trừ rocker Phương(14) bận chạy sô nên không có mặt. Kết quả: bao nhiêu nhỉ?!!!!
    Bách khoa và Thuỷ lợi thi đấu trong màu áo y hệt nhau, nhưng chả xi nhê gì so với đèn pha của các bác trọng tài, đội hình dự bị của BK được tung vào nhảy múa thoả thích. Nhìn chung là không cần xem cũng biết là BK thắng.
    'cause nothing last forever
    BẢNG B:
    Bảng tử thần hôm nay có lẽ là ...tử thần thật theo đúng nghĩa đen của nó, có máu, có uýnh nhau, có ...nhiều thứ lắm.
    KT1 ra quân gặp Mỏ tất nhiên là vẫn trong không khí cuồng nhiệt của cđv, cầu thủ số 12(Khánh), nhiều lần lên VP chơi được các anh giai Tây gọi là Rocketman hôm nay vẫn là rocketman. Số 7 (Kiên) từ bỏ chiếc ghế dự bị quen thuộc để thế chỗ cho anh tlocks cũng ghi được cỡ trên 20 điểm. Bên Mỏ, như thường lệ(không biết câu này nói bi nhiu lần rồi) vẫn là anh số 5, nhưng mà một cánh én nhỏ thì...chả làm được cái cóc khô gì trong môn bóng rổ cả, thế là thua, đơn giản vây thôi. Số 14 của Mỏ bị một cái cùi chỏ trời ơi đất hỡi vào giữa mẹt, rách mấy chỗ, máu chảy tùm lum. KT1-Mỏ:90-4?: qua lâu rồi cáithời Mỏ có thể ăn gỏi KT bất cứ lúc nào
    but nothing last forever
    Sang trận Y-CĐTDTT: Các bác sĩ mặc áo vàng, phía còn lại chắc là bệnh nhân nên mặc áo xanh. CĐ có lợi thế về thể lực so với nhiều đội khác nhưng đem ra diễn trước mặt một đội Y có kỷ luật và đánh rắn xem ra không có tác dụng. Số 7 (Du kều) trường Y sau khi giải nghệ 2 năm quay lại thi đấu đánh vẫn hiệu quả, dù tay chân hơi lèo khèo. Hai đội thi đấu có vẻ đấu sĩ hơn là các vđv chân chính, phạm một lô lỗi phản tinh thần thể thao, riêng số 17 Y (Toản) do trẻ người non dạ nên phạm một lèo hai
    lỗi này và bị cho về vườn. Cuối trận không biết đồng chí nào bên trường CĐ lao vào số 6 đội các bác sĩ đang lên rổ ăn nguyên một cái cùi chỏ vào mạng sườn--->cú + thua---> cực kỳ cú. Y thắng 75-6?. Còi tan cuộc vang lên là lúc các cầu thủ CĐ xông vào các cầu thủ Y để ẩu đả, lộn xộn diễn ra cỡ 5', số 14 CĐ(Ngọc) giơ ngón tay thối về phía bàn trọng tài và được bác Can hứa hẹn gửi cho cái thư tay về trường xin cho cầu thủ này được tốt nghiệp sớm. Ra cổng trường thì khoảng 50cđv CĐ đã chờ sẵn không hiểu để làm gì, chỉ biết là phóng viên mặt trận này muốn ra về yên ổn thì phải trà trộn vào các vđv KT đi ra trong tư thế giơ hai tay lên trời và mồm lảm nhảm "kiến trúc, kiến trúc".
    Không biết là các bác trường Y trong đêm mưa phùn gió bấc mấy giờ mới về được đến nhà.
    Thôi makeno, chuyện đâu sẽ có đó.
    'cause nothing last forever
    Như vậy là các cặp đấu bán kết đã rõ. Cả làng ai rỗi thì đi xem đi không thì phí.
  8. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chú Hoàn à bây giờ còn mơ mộng gì nữa vậy ? Chú đánh cũng tôt nhưng do chú tốt nghiệp sớm quá nên đội chú thua đó!
    LBP
    Được luu_long sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 30/10/2002
  9. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    kekee, mấy chú cao đẳng đánh trận vừa rồi theo kiểu " Nông dân đi cày trên đường nhựa, thắng thế deck nào đưọc , các chú trường Y đã ra nghị quyết là nhớ cái mẹt thằng số 6 + số 12, 2 thằng này mà gặp dân bóng rổ ở trong bệnh viện, nếu có bị mổ thì sẽ khâu cho sẹo lồi, cho nó ít thuốc giảm đau thôi, vừa mổ vừa cho thoát mê liên tục, ( và nhiều chiêu thức khác nữa )cho nó nếm mùi lợi hại...
    Hoặc là nó đưa vợ nó đi đẻ thì cũng.... hehhe
    Tối nay Y chiến KT2, bắt cửa Y, ai theo không ???
    HuhnKind
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chiến nhau vui nhể, biết thế mình quay lại xem
    nghe tả thèm quá

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này