1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật và bình luận các trận đấu

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe thế này em chả dám ra sân nữa...

    Ny


  2. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu cho ANT không có vấn đề gì
    Giải này càng về cuối càng thể lực nhỉ,chán cái kiểu oánh nông dân ,oánh người hơn chơi bóng,oánh thì toàn lỗi phi thể thao.
    Ờ mà chú số 12 cua KT1trước đi bóng ổn đấy chứ,Hưng đen chơi cũng hay nhưng thể lực & cá nhân bỏ xừ ,thế thì đố én nào mà làm nên mùa xuân được

    Lucy in the sky with diamon


    Please don't go girl

  3. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xem về mọi ng chán hết cả rồi à?

    Ny


  4. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    đúng là những kẻ ngaòi cuộc nói gì cũng nói được như b.bình thật sư em hơi thất vọng với bác về nhưng gì bác viết đó ,chắc chỉ có bác biết đánh 1-1 ,bác tuy đánh lâu rồi thì cũng fải để bọn đàn em nể chứ gì mà bình phẩm ghê thế!
    LBP
  5. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mấy trận đấu hay thật nếu theo đánh giá khách quan, nhưng mà chẳng hiểu tại sao tớ thấy nó cứ thế nào í, chẳng muốn so sánh khập khiễng đâu, nhưng mà so với NBA thì thua xa, so với đội nhà thì...cũng rứa, hehe(câu này nói ra lúc chuaa suy nghĩ, động chạm chỗ nào thì bà con bỏ qua, bỏ quá)
    Bách khoa chơi hay ra phết nhỉ, chú Toàn điếc (7) bây giờ mình mới phát hiện ra là đánh như máy khâu, sao nó không sang TDTT mà học lại học BK làn gì cho nó phí. Trận đấu ntn thì chắc là bà con đi xem hết rồi nhể, chả phải nói nhìu đau cổ, chỉ có một số điểm chú ý như thế này ạ: BK thi đấu được với 80% sức lực (như thế là khá cao trong BR), nhưng vì kinh nghiệm thi đấu chưa tốt+đen-->thua.
    Hoan nghênh chú Long(14) có một quả ném vào lúc trận đấu còn mấy giây nữa, chú có thể tự hào là mình sánh ngang MJordan hay MJohnson về cái khoản này đấy (sướng nhá)
    Pha ttài bắt lỗi Trung 6 BK phạn lỗi với 4 KT2 lúc cuối trận có vẻ ko chính xác tí tẹo tèo teo nào, tớ ngồi ở ngay cạnh đấy nhìn thấy rõ là ông Linh tự trượt ngã do sân trơn.
    Nhưng mà dù gì thì gì cũng xong xuôi cả rồi, gạo nấu thành cơm rồi.
    Các chú BK lúc ra ngoài sân khóc tu tu có vẻ tiếc lắm, chả thấy ai an ủi cả. Bởi vì.....

    Mọi người đang chú ý đến trận chung kết:
    Trong sân chật cứng người, bà con trèo cả lên mái nhà thi đấu để xem, nhân đây xin lỗi các bác KT vì hôm nọ chê nhà thi đấu của các bác, hôm nay em mới biết là nó chỉ dột thôi chứ không phải là không chắc chắn.
    Trường Y có vẻ quá mệt mỏi sau trận đấu bán kết vắt sức với KT trẻ nên dù cố gắng đến mấy thì cũng không ăn được KT1 đang xung cộng với sức ép của cđv. Em xem đến hết hiệp 3 thấy Y chẳng có cơ bật được nên cuốn gói về sớm, chẳng biết tỉ số ra làm sao.
    Tin bên lề: các cầu thủ BK sau khi nhận giải fairplay thì ra về hết, để bữa liên hoan tiệc tùng đến chiều hôm sau còn các vđv KT đi liên hoan ngay, hình như là hát karaoke ở ngõ Trạm, ngõ Hành gì đấy mãi đến 3h sáng gọi điện vẫn chưa thấy về.
    But nothing last forever
    Giải thế là kết thúc, nhìn chung là thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cả vđv và khán giả, đặc biệt là công tác trọng tài(ai có xem các giải trước thì mới hiểu được). Chắc là sau giải này phong trào lên lắm đây, cứ phát triển bề rộng cái đã, có rộng rồi ắt sẽ có sâu.
    Hoping the best, expecting the worst
  6. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ úp bát (ghi bàn cuối cùng) cho giải đấu này là Kiên (7) KT1 bằng 1 quả layup
    nothing last forever
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    1 điều hơi ngạc nhiên về cách cổ động của CĐV KT: khi các đội BK và Y vào sân thì cứ hô "về đi, về đi" và rất lấy làm vui sướng và tự hào. tôi cũng ko hiểu nếu họ đi về thật thì cđv sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?
    khi CĐV Y đến thì cũng hô về đi, ko cho lên khán đài
    hơi buồn về CĐV , chẳng lẽ cả trường KT đều như thế thì chán, ko biết FAIR PLAY là gì sao?

    Have you ever really loved a woman?
  8. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chu em Luu Long, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, tớ chỉ muốn bóng rổ HN ngày cang hay hơn, đẹp hơn, fair play hơn thôi, sự thật thì vẫn là sự thật, thật sự thì các cầu thủ ngoài Bắc đánh đánh point guard rất kém, cả giải ở vị trí này thực sự tớ chỉ khoái số 9 của NT , người Lào tên Tịch, hehe, chú đừng có tự ái thế, phải nhìn người ta ma học tập, chú thử nhìn anh ta đi bóng và chuyền bóng xem, xem có khác người khác không hả, còn thì toàn ôm bom mà lao, ko nói bọn nước ngoài làm gì, chú phải xem thang HOàng cua ams ngay truoc, hay la co 2 nhóc học trường quốc tế HIS, còn nữa, hôm trước anh được chơi với 2 ông ở trong Sài Gòn ra,hix hix, vãi kinh, chú cứ suy nghĩ lại đê, cứ giải mình đánh thì mình phải khen ah, thực sự tớ nhìn các cầu thủ xớ ra xớ rớ với quả bóng ở một giải lớn như thế này rất chán, anh nói chú đừng có tự ái nhé. Tất cả chỉ biết ném và dùng sức, chú thử nói xem, thực sự ngoài tay số 9 của NT ra, thực sự còn ai có thể cầm bóng kiến thiết, tơ nói thêm HƯng đen với Lắt là quá lắm rồi.

    No One Here Gets Out Alive.

    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 02/11/2002
  9. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói thêm là các cầu thủ và các CĐV quá ít chú trọng đến cái đẹp và tinh thần fair play

    No One Here Gets Out Alive.
  10. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đội KT1 vô địch là hoàn toàn xứng đáng, trong các trường ĐH ở Hà Nội có lẽ họ không có đối thủ (tất nhiên là ko tính những trường chuyên về thể thao như Từ Sơn), họ có một đội ngũ rất đồng đều và đã đánh với nhau rất lâu, họ có một HLV xịn nhất giải( là HLV của không quân) họ cũng là đội chịu khó đầu tư nhất, có lẽ không có đội nào chịu khó lên sân Không Quân tập tuần vài buổi như họ. Họ vô địch là vấn đề không phải bàn.
    Nhưng các vị trí còn lại, theo tớ là chưa phản ánh đúng thực lực các đội, giải 3 của KT2 phải đặt dấu hỏi, còn giải fong cách chẳng qua là một giải gọi là cho có, gọi là giải tư cũng được, trước trận 3-4 nhiều người đã biết đội thua trong trận 3-4 sẽ giành giai phong cách. BK chưa gặp Y, nhưng theo tớ thì BK mạnh hơn Y, có lẽ họ chỉ kém KT1 về thực lực, họ đã quá đen đủi khi phải gặp KT1 ở bán kết vì họ không thể thắng KT1, họ cũng quá đen khi phải gặp KT2 ở trận 3-4 vì đối đầu với đội "chủ nhà" luôn luôn là một bất lợi lớn, nếu họ được gặp Y ở bán kết thì có lẽ họ đã giành được vị trí thứ 2, và nếu đấu ở một nơi khác, như trên sân XD chả hạn, thì họ đã thắng KT2 ở cả 2 trận đối đầu, họ xứng đáng giành vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 giành cho Y là chính xác vì họ đã thắng KT2 ngay trên "sân nhà". Còn giải phong cách, giành cho KT2 vì họ đã thi đấu rất nhiệt tình.
    Dù sao, như BLV Minh đen đã nói, gạo đã thành cơm, xin chúc mừng các đội

    No One Here Gets Out Alive.

Chia sẻ trang này