1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vắn tắt trận giao hữu 7x HN và MUFC HN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi wendy, 10/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vắn tắt trận giao hữu 7x HN và MUFC HN

    Chiều ngày chủ nhật 10/03/2002 trên sân vận động số 7 trường Đại Học Y Khoa Hà nội đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ 7x và MU. Nhận lời mời của MU FC, toàn bộ các cầu thủ có thể đến thi đấu của 7x đã tới sân từ rất sớm với hy vọng có một vài phút giao lưu với chị em cổ động viên MU FC và đặc biệt là Hoa Hậu Gaby. Rất tiếc dự định này của các thành viên 7x FC đã không thàng công do chị em MU thì đi theo đàn, chị em 7x thì chỉ có mỗi một, chính vì thế mà trong những phút đầu tiên của trận đấu 7x thi đấu rất lép vế. Trong trận đấu này, 7x ra sân với thủ môn rất lực lưõng vốn bắt chính tại U19 quốc gia trước đây, nhưng do bị chấn thương nên anh đã giã từ sân cỏ chuyên nghiệp. Hàng hậu vệ 3 người gồm có De đá cánh trái, số 14 TuanBam (Nato) đá thòng, số 12 đá cánh phải. VoDanh nhận vị trí quan trọng là tiền vệ trung tâm cùng với Hoatd đá tiền vệ cánh trái. Tiền đạo là một cầu thủ sút rất tốt tuy nhiên không mặc áo có số nên tạm gọi là tiền đạo. Các cầu thủ dụ bị gồm có Truongdu,cancel, cầu thủ áo số 9 và một vài người nữa. Đội MU mang đến sân cỏ toàn bộ những hảo thủ của mình.
    Trong sự thất vọng vì không được gặp các chị em 7x, những phút đầu tiên là màn trình diễn của các cầu thủ MU. MU FC có một đội hình đồng đều cả ba tuyến, các cầu thủ có chiều cao, kỹ thuật rất tốt, đồng phục rất đẹp. Tuy nhiên, với bản lĩnh trận mạc, hàng hậu vệ 3 người của 7x đã vô hiệu hoá mọi đợt tấn công của MU FC. Bên cạnh đó, với sự sắc bén có thể sánh ngang với Cafu, hậu vệ cánh phải số 12 một mình đảm trách cánh phải 7x công thủ toàn diện. Sau những phút bị ép sân, trong một pha bóng phản công bên cánh phải, bóng được lốp bổng từ giữa sân, qua đầu hậu vệ thòng của MU FC, qua nốt đầu tiền đạo 7x và luôn cả thủ môn của MU FC để nằm gọn trong lưới. 7x dẫn 1:0. MU FC như bị tạt một gáo nước lạnh dồn lên tấn công cả trái lẫn phải, đặc biệt là trung lộ, tuy nhiên hàng hậu vệ 7x với sự xuất sắc của số 14 và sự tỉnh táo của De đã kìm hãm mọi đợt tấn công của MU. Bên cạnh đó phải kể đến thủ môn chuyên nghiệp của 7x, anh đã làm các đồng đội rất lạc quan trong các pha phá bóng. Khi MU chơi chậm lại và bế tắc trong tổ chức ghi bàn thì tiền vệ HoaTD lại toả sáng, anh liên tiếp ghi 3 bàn thắng giúp 7x dẫn 4:0 trước MU FC. Cả ba bàn thắng của HoaTd đều là những pha bóng dứt điểm lạnh lùng từ ngoài vòng cấm địa. Có những ý kiến cho rằng gôn của MU bắt không tốt, nhưng thực tế thì gôn nào cũng thế thôi, đó là những pha dứt điểm không thể cản phá. Càng đá càng hay, 7x liên tục tạo ra những pha bóng thông minh và chỉ có tinh thần cao thượng trong thi đấu mới khiến các chân sút 7x không ghi thêm bàn thắng.
    Để thử nghiệm đội hình 7x tung một loạt các cầu thủ yêu bóng đá như truongdu, wendy ... vào sân thi đấu, hiệu quả rất rõ ràng, chỉ sau khi thay người vài phút gôn 7x đã bị rung lên lần đầu tiên trong trận đấu. Đó là một pha phá bóng đến chân tiền đạo MU và họ đã không bỏ lỡ cơ hội. Không chịu bỏ qua, MU FC tấn công điên cuồng hòng đè bẹp đội hình dự bị của 7x. Lúc này do wendy đá cánh trái nên 7x chỉ tấn công bên cánh phải và MU thì cũng chỉ tấn công bên cánh phải của mình. Mặc dù đơn độc trên hàng tiền vệ, nhưng Truong du vẫn có những pha bóng làm nức lòng người xem, chẳng hạn như lừa bóng qua hai cầu thủ MU khiến cho họ đâm bổ vào nhau. Rất tiếc anh đã không thể làm gì hơn khi 7x chỉ đá hai tuyến hậu vệ và tiền đạo.
    Trận đấu đang diễn ra trong thế giằng co, hết MU tấn công gôn 7x cản phá, đến Truongdu tấn công và hậu vệ 7x đạp, thì ... hết giờ.
    Trận đấu kết thúc trong thắng lợi giòn giã của 7x, nhưng không có cái hôn nào như Choc đã hứa. Mặc dù De có dòi, nhưng Choc lại tưởng là De đòi tiền, chán.
    Chúc mừng chiến thắng của 7x. Nhưng lần sau đi đá bóng đừng đặt sân 1 giờ, đói quá hà.


    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 03:16
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoan hô các anh em 7X
    Hoan hô nhà bình luận viên thể thao chuyên nghiệp Wendy, anh hót hay không thua gì Lông Vũ. Anh phát ngôn liền tù tì không dứt làm nức lòng bà con 7X nhưng mà nhức hết cả mắt, đau cả tai.
    Thế có cầu thủ nào ra sân theo hướng song song với mặt đất không? Có cầu thủ nào sút bóng theo hình quả mít không?
    Choc ơi, sao lại tầm thường hoá nhu cầu của anh em 7X thế không biết? đáng ra phải thưởng cho anh em mỗi người số nụ hun bằng số bàn thắng, sau đó thì bắt họ hun lại bằng số bàn thủng lưới mới khích lệ anh em chứ.
    May hôm nay chị em 7X không đi đấy, nếu không thì MU có mà rách cả lưới, bật cả gôn lên.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác quá khen.
    Không có cầu thủ nào ra sân theo hướng song song với mặt đất, nếu có tôi đã thuật lại rồi. Sút bóng theo hình quả mít là thế nào, bác chitto dùng ngôn ngữ cao siêu quá em chả hiểu.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Thủ môn Bodilee của đội 7X Hànội, hôm qua đã được sang nhượng lại cho đội AC Milan. Bản hợp đồng bí mật đã được các Fans của AC Milan ký tắt với chàng trai có tài này. Như vậy, đội bóng 7X Hà nội sẽ phải quay về với thủ môn truyền thống sutumom ( người rất bận trong thời gian tới với lý do lên xe hoa ) Đây quả thật là một tin không vui với Fans của 7X Hà nội.
    Nhưng chắc chắn không vì thế 7X Hà nội không chiến thắng được, phải không các bạn.
    Một mất mát thứ hai, Lãnh đội HPC đã đề nghị mua lại cầu thủ Commandos. Dù anh ko xuất hiện trong trận hôm qua, nhưng HPC đã ra giá để có được cầu thủ này.Chúng ta đợi xem, Commandos sẽ chính thức đầu quân cho đội bóng nào.
    Ngày hôm qua, một loạt trận giao hữu chuẩn bị cho giải TTVNOnline lần thứ nhất đã diễn ra;
    IAT thua RFC 0-2, AC Milan - KL : 2-1; Anti MU ( nòng cốt là 81 ) thua CHF ( tỷ số giữa hiệp 2 là 0-3)
    HPC và 83 đã tổ chức thi đấu nội bộ nhằm giấu kín lực lượng trước giải.
    ATC
  5. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới nhận được tin thủ môn Bodielee sang bắt cho ACM (chắc là do bác letuaan dụ dỗ), nhưng không sao khi chúng ta đang có trong tay thủ môn bác Sutumom bắt rất tốt (là thủ môn tuyển KimLiên xưa). Mong bác cố gắng thu xếp vì 7X.
    Xin được tuyên dương đội tuyển bóng đá 7X, các bác đá rất hay và xin được gửi lời cảm ơn đến các chị em đến cổ vũ hết mình cho các anh em 7X.
  6. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    kekeke...tỷ số chung cuộc trận CHF-Anti MUlà 6-2. CHF dẫn trước 6-0, sau đó thay người để sang sân 8 đá trận khác...kekeke
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ai phụ trách giờ giấc thi đấu của đội bóng 7X? Ra đây ngay.

    Đập chít ăn thịt bây giờ? Ai cho tổ chức trận đấu thế hả.
    Trong thông báo nào đó nói là trận đấu diễn ra lúc 2PM ở sân trường Y, lúc 2h20 Lion King đến không còn ai cả.
    Làm ăn thế à? Người ta phải bỏ 1/2 buổi họp và hẳn 1 buổi chiêu đãi cuối tuần để đi cổ vũ cho 7X Soccer Team.
    Giờ giấc thế đấy à? Không những mất mát đau thương thế, lại mất béng một trận đấu hay, phải ngồi đây nghe Wendy tường thuật lại mà "ruột đau như cắt" đây này (chả có ai cắt cả, nhưng nói thế cho bõ tức thôi).
    Lần sau các vị làm ăn cẩn thận hơn cho anh em nhờ.
    Không có thì tẩy chay đội bóng luôn đó nha.
    Chúc mừng chiến thắng của 7X
    Chia buồn thất bại của MUFC (các chú phải cố gắng hơn nhiều nếu muốn tiến sâu vào giải TTVNOnline đó).


    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  8. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, hôm đó em không đi được vì lớp em cũng có trận đấu quan trọng trong giải của khối XF. Hi`hi`, hôm đó lớp em thắng ròn rã 4-0. Các cụ già lụ khụ khoá 42 to xác chạy khoẻ mờ thua đội tuyển có hàng tiền đạo dưới 1m60 bọn em tả tơi.
  9. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thật là đau lòng , đúng là một cây làm chẳng nên non, đen cái là không được đá từ đầu, khi mà anh em ai cũng máu.
    Thế lại còn bị dí vào cái chức Giám Sát trận đấu, một cầu thủ ngoại hạng như TruongDu mà phải ngồi xem người ta đá bóng hoặc làm trọng tài thì, chời đất ơi,
    Nhưng không sao, nhận lời rồi thì cố làm cho tròn trách nhiệm.

    lao chan vit
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng anh em cầu thủ 7X đã chiến thắng 4-1
    trên thế toàn thắng suốt trận !

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này