1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vắn tắt trận thi đấu của 7x-IAT và MUFC-HPC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi wendy, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vắn tắt trận thi đấu của 7x-IAT và MUFC-HPC

    Đúng một ngày sau thất bại 1-0 trước đội bóng MUFC, các cầu thủ 7x đã xuất hiện trên sân vận động trường đại học Y để tiếp tục thi đấu trong khuôn khổ vòng loại TTVN Online Cup. Do thất bại trong ngày hôm trước với đội MUFC khiến tâm lý của 7x Hà nội hết sức căng thẳng, các cầu thủ đều ham muốn thể hiện sức mạnh của mình trước đội bóng IAT. Cũng ham muốn chiến thắng không kém gì 7x, IAT cũng chưa được điểm nào trong trận đấu vòng trước. Có thể nhìn thấy rõ là trận đấu sẽ hết sức căng thẳng. Một bất lợi lớn của 7x là cầu thủ đá thòng chuyên nghiệp TuanBam đã không thể xuất hiện trên sân vì lý do riêng. Nhưng bù lại đã có Alien, người sau này đã chứng minh tầm quan trọng của mình trên sân chỉ sau đội trưởng vodanh_176. Bên cạnh đó hàng hậu vệ gồm De, số 12, commandos vẫn đủ mặt tạo sự tin tưởng cho đồng đội. Thủ môn Sutumon trước trận này đã thông báo mình mới mọc một cái răng, là một điềm lành cho 7x.

    Trận đấu giữa MU FC và HPC đã bắt đầu trước 7x một vài phút. Chỉ trong vài phút đầu các cầu thủ MUFC đã bắt thủ thành New vào nhặt bóng. Với một tâm lý thuận lợi, MU FC đã áp dụng lối đá phòng thủ phản công. Đấu pháp hợp lý này khiến MU FC giành thắng lợi 4-1 trong niềm sung sướng vô biên của các cổ động viên MU.

    Mặc dù được bắt đầu sau vài phút nhưng trận chiến của IAT và 7x không kém phần hấp dẫn. Như mọi khi, 7x triển khai lối đá thiên về kỹ thuật cá nhân. Các đường bóng được phối hợp nhỏ ở giữa sân với vodanh và hoatd cộng với sự năng đông của De và hậu vệ cánh phải số 12. IAT đã thi đấu rất quyết tâm và có phần hơi quá lăn xả khi cản phá bóng. Cộng với việc các cầu thủ 7x chưa thật sự hiểu nhau nên các đường bóng còn thiếu tính đồng đội, khiến IAT không khó khăn gì để vô hiệu hoá các pha tấn công của 7x. Ngược lại, bác megaidep cũng vô hiệu hoá được những đợt tấn công của IAT. Những đường bóng nhỏ của Alien đã góp phần kéo dãn đội hình IAT nhưng các cầu thủ 7x vẫn chơi chưa bao được sân. Trận đấu diễn ra giằng dai suốt hiệp một với ưu thế có phần nghiêng về 7x. Nửa cuối hiệp một Alien đã chuyển lên chơi tiền vệ nhường vị trí đá thòng cho bác megaidep. Alien tỏ ra là một cầu thủ có kỹ thuật, chơi sáng tạo chỉ kém trong khâu phòng thủ, có thể là do thể lực không được dồi dào để có thể chạy lên chạy xuống cả trận.IAT trong hiệp một đã có nhiều cơ hội ghi bàn dành cho các cầu thủ IAT , nhưng hoặc bị gôn cản phá xuất sắc hoặc do các tiền đạo IAT đã quá vụng về trong khâu dứt điểm.
    Vào hiệp hai, 7x chơi rất thụ động, vẫn còn những ham muốn của cá nhân nhưng gần như đội bóng không phối hợp đưọc với nhau. Bóng từ hàng hậu vệ được phát bổng lên cho tiền đạo Hoatd tranh nhau với 3 hậu vệ của đối phương. Trong tình trạng dần bị ép sân, trong một pha phản công, một cầu thủ 7x đã va chạm với IAT. Đây là một tình huống mất kiềm chế hiếm hơi trong giải này và hy vọng nó sẽ không xảy ra một lần nữa. Càng đá càng mất tinh thần, các cầu thủ 7x chỉ còn là cái bóng của chính mình. Từng cá nhân thì vẫn thi đấu nhiệt tình, nhưng toàn đội thì không ổn. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn và không may mắn của IAT mới khiến cho 7x không bị thủng lưới. Vào những phút cuối cùng của trận đấu Alien vào sân một lần nữa và ngay lập tức mở một đường bóng đột phát bên cánh trái, đường bóng đã xuyên thủng hàng thủ của IAT và tới chân của tiền đạo Hoatd. Chỉ bằng một động tác hoatd đã kết thúc gọn gàng khiến toàn đội IAT lăn ra sân một cách tuyệt vọng. Những phút còn lại 7x kiên cường chống trả các đợt tấn công của IAT. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về 7x.
    Thắng trận này, 7x đã có 3 điểm đầu tiên để có thể nuôi hy vọng vào vòng trong.
    Tuy nhiên, 7x cũng lộ rõ một điểm yếu là các cầu thủ thật sự0ăn ý với nhau. Các cầu thủ cần lắng nghe đội trưởng nhiều hơn, nên tuân theo một chiến thuật cụ thể. Và trên hết là cần phải hiểu nhau hơn nữa để có thể làm nên đội bóng thật sự, một đội bóng biết phát huy hết sức mạnh của mình. Chúc 7x thành công hơn nữa.
    Cuối cùng, cảm ơn Choc, Xuongrong, các bạn đã làm nức lòng anh em khi không quản ngại nắng, gió, bụi trên sân để động viên các cầu thủ đến nhưng giây phút cuối cùng. Cảm ơn các bác TruongDu (lúc nào cũng đi tìm gạch nửa), tulipblack (người đã ngất xỉu sau trận đấu vì say nắng), satan79 (người đã động viên cổ động viên của 7x rất nhiều), em gái bốc lửa của MU FC, bác PhuongMap (duyên may của 7x) và rất nhiều người nữa ....

    Hẹn gặp lại ở vòng đấu tiếp theo.

    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 21:13
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô 7X, hôm nay các bác được món xương IAT hầm khá ngon nhá. Hôm qua bọn em cũng được thưởng thức rùi, tuy nhiên chắc các bác cũng phải hầm kĩ phải không??? Chả là thịt của IAT cũng tương đối khó nhai vì bọn họ cục súc quá, đến hiền như các bác 7X đáng kính của chúng ta cũng phải nhăn mặt huống chi HPC sức trẻ máu chiến chúng em.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm là Sau trận đấu này tôi là ngươi bị thiệt hại nhiều nhất . Không những bi một thẻ vàng lại còn bi sứt mất một miêng môi . Về dên nhà thi đau chân ê ẩm do pha bị đạp đạp vao ông đồng và đã khhong kiềm chế được dẫn đến bị nhận thẻ
  4. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu này tuy phần thắng thuộc về 7X nhưng phải công bằng mà nói khả năng phối hợp của 7X còn kém và IAT chơi nhiệt tình quá mức cần thiết. Thêm vào đó quân số dự bị còn quá ít.
    Mà cũng phải nói lịch thi đấu hai ngày liên tiếp đã ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ các đội.
    CN 31/3 này 7X có thêm một trận đá giao hữu với MUFC hi vọng sẽ co cơ hội để đội bóng luyện tập với nhau nhiều hơn.
    Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cổ động viên của 7X, MU và nhất là của HPC đã dành tình cảm cho đội bóng của 7X.
  5. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có rosetn bị sứt môi mà megaidep cũng chảy máu mồm, số 6 thì xước cổ, một vệt móng tay rất rõ và sâu. Đầu gối và khuỷu tay De có hai miếng thịt bò khô to bằng 2 ngón tay. Alien thì bị đau đùi... Nói chung là thương tích đầy mình. Chả thấy bác sỹ, dược sỹ chăm sóc gì cả, thương quá.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Becky ơi, thất vọng.
    Ngu vật


    Cuộc đời này sợ nhất là chết mà không hiểu tại sao mình lại chết.


    Được sửa chữa bởi - Milanista vào 24/03/2002 22:50
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cac bac a,co dong vien tich cuc va to mom nhat chinh la em ,vi ho het cho 7x ma giong cua em bay gio nhu giong con vit ay.Nhung ma du sao 7x cung da thang bo cong em ho het.
    MUFC& 7x chung ta cùng nắm tay vào bán kết
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì thay đổi vận may của 7X chính là phuongmap tôi sẽ tháp tùng các bác xuống Hải phòng... tuy nhiên sẽ đi muộn hơn một chút vì còn vướng chút chuyện nhỏ.
    Phuong St
  9. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thấy không khí sôi sục sport của 7x em cũng muốn được làm chân nhặt bóng cho các bác 7x quá. Không biết có được không ạ. Em cũng mê đá bóng lắm, tuần nào mà không đá là em bị ngớ ngẩn liền à.
    LoVe VaLLeY
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Chia sẻ trang này