1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật về cuộc họp mặt nhóm Hà nội ( Vui vẻ, hết cỡ)

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Hanh`Khat, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật về cuộc họp mặt nhóm Hà nội ( Vui vẻ, hết cỡ)

    Kính thưa toàn thể Bà con!
    Như vậy là cuộc gặp mặt đã diễn ra hoàn toàn thành công....cốc và kết quả thật là mỹ mãn(Mô phật!)
    Vào hồi 03 giờ (giờ Hà nội) Cuộc họp đã chính thức xảy ra Vào một buổi chiều đẹp nắng, chim chóc vừa hót véo von, vừa bay...tan tác thì có 1 lão già ăn mặc rách rưới trên tay cầm cuốn PC WORD lọc cọc chống gậy trèo lên tầng II, quán Cafe Trung Nguyên- Nguyễn Chí Thanh và bắt đầu giở giọng xin tiền ( đúng theo nghề nghiệp của lão), vừa rên rỉ cầu xin lòng thương của mọi người lão vừa đưa đôi mắt lòng đen ít hơn lòng trắng của lão ra nhìn chằm chằm vào khách qua lại ( tất nhiên những bà , những cô, ăn mặc mát mẻ, lão nhìn kỹ nhất)....nhưng than ôi, càng nhìn càng thấy ...thất vọng, lão đã chán lắm rồi- hôm nay quả là 1 ngày xui xẻo cho lão - đã không được xu gỉ nào cả, lại còn chả thấy mống nào, đặc biệt là giờ này đã 3h30 chiều, bỗng lão thấy đau nhói nơi bàn chân, có 1 ngưòi dẫm phải lão, lão đau quá, định vùng dậy quất cho kẻ kia vài gậy, nhưng nó nhanh hơn, thằng cha đó cất giọng hỏi lão có phải là Hành Khất không, lão ớ người ra 1 lát rồi gật như...bổ củi( hú...mừng quá), thế là lão và kẻ vừa gây "tai nạn" cho lão tạm gác công việc khất cái lại và gọi hẳn 2 ly cafe, Thăm hỏi 1 hồi lão biết được đó là ghosh81( hoan hô tinh thần!). Được 1 lát tiếng chuông Di động của lão réo inh ỏi lên theo điệu nhạc của bài "hồn tử sĩ", hoá ra lão Khukhu, gọi từ Gia lâm về, Hừm! cha này có vẻ tử tế, biết xin phép anh em!-tha tội!, đưọc 1 lát lại có 2 kẻ khác kéo đến, cũng nghèo khổ không kém gì lão Hành Khất- là 2 mạng Softboy và Cafedang, nhưng giờ này đã là 4 giờ rồi, thôi thì đã cố ngồi thì ngồi thêm 1 chút nữa, và 4 mạng còm ngồi đến 5 giờ15 mới đứng dậy trong tâm trạng vừa chán nản, vừa buồn bã, vì những tưởng đăng ký đông thế thì ít nhất bà con ta cũng vì tinh thần dân tộc...à đồng hương mà đến, nhưng...không ngờ(!). Thôi thì danhd kéo nhau vào 1 quán internet để mà chửi mắng cho bõ tức, bác nào có tức vì bị chửi thì cũng cố mà nhịn nhá, thú thực tụi em không thể nhịn được nữa, may mà lúc đó có cô bé Poh gọi DT đến vì bị lạc ở tít tầng 1 chứ nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra.
    Túm lại em hy vọng các Bác kiểm tra lại ngay tinh thần của mình, chứ họp hành thế này thì chán quá!, rất nhiều người khi hô thì rõ to nhưng khi làm thì........

    hu hu hu
  2. softboysvn

    softboysvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tinh thần tập thể của hội ta hơi bị kém tắm lắm gét. Bác Hành khất tuy đã tuổi cao sức yếu, đi phải chống gậy khật khiễng khật khà mà vẫn đến từ 3h kém 10 để chờ mọi người. Các bác khác như Ghost, Cafe, Poh dù hơi muộn nhưng tinh thần rất nhiệt tình. Anh em cảm thấy hơi buồn về tinh thần của hội chúng ta, hiện tại xin miễn bình luận, còn các bác khác, các bác nghĩ thế nào ???
    Softboysvn
  3. cafedang24

    cafedang24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ôi giơi oi , các bác làm em thất vọng quá , em học theo bác hành khất , nhịn ăn nhịn mặc để cố gắng săm cuốn pcwold mang đến để hy vọn gặp các bác, nhưng em lam 1 bụng no cafe , vừa dắng vừa chát ma mãi chả thây ai, may ma trời dun dủi cho em gặp được mấy bác, nhưng đếm đi dêm lại cung chỉ dược có 4 bác mai sau thêm co poh được 5 nguời. thê ma em thấy hội dồng hương trên mạng đông lắm, các bác định cho bọn em leo cây à, em chán quá chuyên nay không khéo em theo bác hành khâ đi kiếm ăn mất thôi.
    các bác liệu hồn, em mà gặp bác nao , em không vặt cổ chấm muối, bẻ chân xỉa răng mới là chuyên lạ.
    các bác chỉ được cái to môm trên mạng , hô hào gặp gỡ, nhưng đến khi tổ chưc gặp gỡ thì cha ma nao đến
    hic hic hu hu hu hu
    hoangduong
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Do cái đồng hồ chết tiệt chạy chậm nên tôi đến muộn, phải vội vội vàng vàng đến chỗ hẹn. Tôi đinh ninh rằng mình đến muộn. Đến nơi thì nhìn quanh mới phát hiện ra đối tượng khả nghi. Lò dò lại gần hỏi hoá ra đúng là bác Hành Khất (kể ra cũng hơi sợ nhầm thì họ túm cổ oánh chết). Hỏi bác Hành Khất thì mới biết chỉ có bác với tôi là hai. Tôi và bác HK đành ngồi đợi. Ngồi nhâm nhi cafe mà nóng cả ruột. Cuối cùng thì cũng tóm được ba bác softboy, cafe, và Poh. Đành ngậm đắng nuốt cay và tự an ủi mình là dù sao cũng còn hơn là hôm mùng 3. Thôi hẹn dịp khác mài dao để thanh toán với mấy bác không đến vậy

    To be or not to be. That 's a question!

  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Để em tường thuật nhá. Hic.... 3h đến hi vọng là sẽ gặp mọi người. Chả bít phải ngồi ở đâu. Thui ngồi đại tầng 1 vậy. (Em quên mất họp ở tầng 2). Nhìn quanh toàn thấy ......... mỗi mình ngồi 1 mình. Cú quá đi mất. Đã thế ngồi mãi mốc meo mà chả thấy ai. Được 1 lúc thấy 1 người mắt đảo lên đảo xuống, nhìn ngược nhìn xuôi. Đoán chắc là người của mình nhưng mà không dám chắc. Đến bi giờ mới bít là bác softboy. Khổ. Mọi người ở đấy lại tưởng em bị người iu đá.( Tại thấy con bé cứ nhìn ngược nhìn xuôi) Chắc là họ thương nắm. Ngồi mãi đến 5h. Lúc này nóng mặt nắm rùi. Tại hum nọ quên mất không ghi số điện thoại của bác hành khất. Chả nhẽ đến ngồi đợi 2 tiếng mà lại về. Thui ra hàng chat để lấy ĐT của bác ấy. Hoá ra có 5 bác ngồi trên tầng mà không bít. May quá. Cứ tưởng là phải về không. Em chửi bác nào không đến. Hic. Chửi cho chít đi. Tức không chịu được.. Các bác chỉ được cái còi to thui. Thế mà em cứ nghĩ các bác đến đầy đủ nắm đấy. . Mối thù này em sẽ khắc cốt ghi tâm. Đặng khi nào gặp các bác thì sẽ ăn tươi nuốt sống cho hả dạ. . Anh em đã chuẩn bị vũ khí rùi đấy.

    Poh

    Được sửa chữa bởi - Poh vào 24/02/2002 19:05
  6. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi, bây giờ có mắng hay chửi cũng chả ăn thua gì nữa rồi, dù sao thì cũng đã xong 1buổi chiều, chỉ mong các Bác biết nhìn nhận ra như bác 'Hàn...cuốc" là tốt lắm rồi, mong rằng lần gặp mặt sau chúng ta sẽ cải tiến đưọc tình hình
    hu hu hu
  7. Goldstone

    Goldstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình mới nhập hội ttvnonline và muốn tham gia câu lạc bộ đông huơng Nam Định. Quê mình o thôn Nhân Nghĩa xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hung, Nam Định. Bác nào ơ đó thì mail cho minh với nhé. địa chỉ là viethan2001@yahoo.com. Rất vui nếu được tham gia hội đồng hương.
    -----------
    Simple Goldstone
    -----------
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn tức. Em đã mài xong dao rồi. Bén lắm, sợi tóc để lên là đứt ngay. Bác nào lên danh sách dùm để em đi thanh toán

    To be or not to be. That 's a question!

  9. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tien su cac bac
    Hop hanh ma cha moi em
    Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao điều phải làm
  10. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban .MInh cung la dan Nam Dinh day .
    Minh hien o xa Nam Dinh lam . Rat vui khi duoc quen cac ban dong huong .
    Anh Khoa anhkhoayy@hcm.vnn.vn
    Khoa

Chia sẻ trang này