1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT VỀ TỐI TRUNG THU và CHUẨN BỊ ĂN MỪNG THÀNH CÔNG CÁC BÁC XEM LẠI KẾ HOẠCH TRANG 5 CÓ 1 CH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT VỀ TỐI TRUNG THU và CHUẨN BỊ ĂN MỪNG THÀNH CÔNG CÁC BÁC XEM LẠI KẾ HOẠCH TRANG 5 CÓ 1 CHÚT THAY ĐỔI CHO NHỮNG NGƯ

    Phần tường thuậ t em nhờ các bác nào văn hay chữ tốt tường thuật giùm nhá.

    Sau đây là bài thơ mà 1 em nhỏ bên MÁi ấm đã làm giành tặng cho box 83 chúng ta.

    Tình thu kỷ niệm.

    Vượt qua bao nhiêu đắng cay
    Vượt qua bao nhiêu khó khăn trước mắt
    Chúng ta đến bên nhau
    Kể cho nhau nghe chuyện vui buồn

    Nụ cười sáng bên môi nhân ái
    Trăng vàng như thấu hiểu tình ta
    Anh chị là đoá hoa học tập
    Chúng em là những búp măng non

    Dẫu cho thời gian xa dần kỷ niệm
    Trăng vàng lấp lánh trong đêm
    Nhưng với ước mơ xanh
    Chúng ta chung dòng mơ ước

    Anh chi ơi! HÃy cố gắng vươn lên
    Dẫu có khó khăn trước mắt
    Chúng ta nắm chặt tay nhau
    Vui mừng đêm trăng sáng đẹp

    Thật tình sau khi tham gia vào tối hôm qua tôi thấy rất vui và ấm áp tình người khi các em và chúng ta là những người xa lạ mà nói chuyện và đùa giỡn với nhau như thân vậy. Thật sự cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia , cảm ơn các bạn rất nhiều. Qua đợt này, box chúng ta có lẽ sẽ chẵng bị xem là trẻ con như trước nay nữa.


    Welcome to the trip into my hurt's feeling
    To the centi of my soul





    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 03/10/2002 ngày 20:49
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Theo như Atula thì box chúng ta sẽ tổ chức mừng thành công vào chủ nhật tuần tới. Đề nghị mọi người cho ý kiến nhá
    Vì phải đền bù cho chỗ bán nước vì cái thùng nước bị bể 40.000đ nên ko còn tiền để rửa hình. CẢm phiền bạn nào chửa đóng góp tiền trung thu trong lần họp tới bổ sung ngân sách giùm nhá

    Welcome to the trip into my hurt's feeling
    To the centi of my soul

  3. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi vì hôm qua không đến được với các em . Mong các em thông cảm !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  4. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hay,ăn mừng đê bà con.Tối đó tui đi không được,tiếc thật.
    40.000 để tui trả cho.Đúng là lần này đánh dấu 1 bước ngoặt mới của box ,chưa biết đi lên hay đi xuống :D,nhưng chắc chắn nhiều người sẽ không nhìn chúng ta bằng nửa con mắt nữa mà bằng 1 con mắt :))
    Lần tới sẽ làm gì đây nhỉ?
    Share for all-All share for you.
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hà ... hôm qua quả thật Blue vui lắm .... một đêm Trung Thu thật có ý nghĩa ..... tuy về khuya ...hic suýt nữa bị ngủ ngoài đường nhưng thế vẫn vui ..... lần sau chắc đi tiếp quá ..he he... ( Ê cậu nhóc nhà thơ ấy có tặng riêng Dung 1 bài ..hì hì có mún tui post lên mí ngùi đọc hông ? he he cái này là tui chảnh 1 xíu khoe ý muh )
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá......
    Vậy thì chúng ta sẽ quậy một bữa cho ra trò ....Có 2 phương án đề ra
    1. Ăn mừng tại nhà riêng , có thể là tại nhà KSR , sau đó đi Karaoke để chụp hết cuộn phim chứ nhà KSR thì đã chụp ko còn ngõ ngách nào rồi.
    2. Ra quán ( hơi bị hao)
    NẾu ko có gì thay đổi thì chủ nhật tuần sau, 29/9/02 box chúng ta sẽ ăn mừng ..... Mời mọi người cho ý kiến
    Qua đây caheo_ cũng châ n thành cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia & ủng hộ cho đêm trung thu mà bõ chúng ta thành công tốt đẹp.
    Chúng 83 ngày càng phát triển
    to 2: ANh là ai thế nhỉ? Nhưn g cũng cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của anh

    Welcome to the trip into my hurt's feeling
    To the centi of my soul

  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Uý trời, coi phù thuỷ xấu xí Blue lên mặt kìa, hic, vui thiệt , đây là lần đầu tiên muh con số 1983 có ý nghĩa đó! Quỹ thì tuần tới mình sẽ đóng cho cá heo, còn nhiều thứ rất cần nữa cơ muh!
    Quên Bờ Lu 5 giây
    Christine_The life, pillar of the faith!
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của Cá heo. Nhưng muh ăn mừng thì cụ thể là ăn như thế nào chứ? Cho mí nữ trổ tài hay là để bọn tớ ra tay nào? Chụp hình thì chỗ nào cũng thế thôi. Karaoke? OK luôn, ...hic, mình bị nghẹt mũi rùi, ......
    Christine_The life, pillar of the faith!
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Từ hôm qua đến giờ tôi vui quá chừng, cứ lâng lâng thế nào ấy, khó tả quá ...hic
    Mọi người về đi tăng 2 mà ko rủ tôi nhá. .....
    Đề nghị bác mod nào đính dùm em chủ đề này lên , để cái KẾ HOẠCH TRUNG THU XUỐNG được rồi.
    À mà bác nào tham gia tường thuật đêm qua cho mọi người bít nhỉ...tui ko có khiếu là m tường thuật.

    Welcome to the trip into my hurt's feeling
    To the centi of my soul

  10. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Để Happytime tường thuật giùm cho nghe , thiếu sót thì các bạn bổ sung thêm giùm nghe , những giờ giấc dưới đây là tui chỉ ước lượng thôi , ko chính xác ...
    - 5h kém 5 : Happytime có mặt tại chỗ hẹn (có lẽ tui là người tới sớm nhất), dòm tới dòm lui , đảo 2, 3 vòng cũng ko thấy ma nào của hội , hết hồn tưởng mọi người đổi địa điểm ,trong lúc bối rối thì gặp Huongthuy83 , mừng như bắt được vàng
    - 5h : 2 người đẹp của hội là thanhthinh@ và galua xà tới , và bắt đầu làm quen nhau
    - 5h 05' : con_nit tới , đem theo tấm băng rôn của hội , lập tức được trương ra với 2 người mẫu độc quyền của happytime và thanhthinh@ . đó là 2 chiếc gắn máy....
    - 5h 15' : Vị nam nhân đầu tiên của hội xuất hiện , phuongnam hôm nay thật đơn giản với áo sơ mi + quần tây , anh chàng hỏi thăm (chắc thấy được dòng chữ nhỏ xíu trên tấm băng rôn bị che khuất bởi...) : đây có phải hội 83 ko? , rồi nhập cuộc...
    - 5h 20' :huongthuy83 chạy đi đón bà Blue Angel....nhưng ko gặp
    - 5h 30' : đám con trai xuất hiện (phuongnam mừng wá trời) : atulavuong , khanhcho , hoangtienhai , khanhbmt , will ....(ko biết còn sót ai ko)
    - 5h 35' : caheo_ và các bạn của nàng tới , ôm theo quà cáp (hình như tui chỉ chú ý tới mấy món quà :D ) , sau đó mọi người chia ra : 1 tốp tới công viên giành chỗ trước , tốp còn lại ở lại chờ các thành viên tới muộn(có tui trong này)
    - 6h : sau 1/2 tiếng chờ mòi mỏn mà ko thấy ai , các chiến sĩ pig quyết định xuất phát thẳng tiến công viên ... tới ngã sáu phù đổng nhóm bị lạc nhau....
    - 6h 15' : sau mấy vòng tìm kiếm , cuối cùng cũng mò ra địa điểm...tới nơi mới hay tin , hội ta chưa mua nước suối..thế là tui , caheo_ , khanhbmt chạy đi mua , sau mấy vòng tìm kiếm , cuối cùng cũng khệ nệ ôm được bình nước suối 20l về
    - 6h 30' : về công viên lại hay 1 tin động trời , bà Blue Angel bị lạc , nàng đã gọi điện cho will báo tin , nhiệm vụ đi đón nàng được giao cho khanhbmt (tội wá , nãy giờ bị hành)...caheo_ và các bạn đi đón các em ở mái ấm tre xanh
    - 6h 45' : truongthanhthao và 1 người bạn tới .... khoảng 5' sau nữ hoàng hội ta xuất hiện : Blue Angel ...trong lúc chờ đợi mọi người được ăn ké chocolate của khanhcho ( bị bà blue trấn lột :D )
    - 6h 55' : các em mái ấm tre xanh tới ... mọi người liền triển khai sinh hoạt , tạo thành vòng tròn ( tâm là blue angel )... mọi người tham gia rất đông và vui ... các quản trò đầy tài năng bắt đầu trổ tài , các trò chơi vui nhộn được tung ra ......
    - 8h : trời ko thương mình ,bắt đầu mưa lất phất cộng với tình trạng mất trật tự ở công viên , cả nhóm quyết định về mái ấm tre xanh quậy tiếp.......tại đây , 1 căn phòng nhỏ ấm cúng ( nói cho đỡ chứ nóng khủng khiếp ) , mọi người quây quần thành 1 vòng tròn nhỏ ..à ko ... hình vuông mới đúng....Khi mọi người đã ổn định , thì bắt đầu chiến dịch khai báo danh tánh ( tự giới thiệu ) , từng người từng người một , mỗi người có 1 cách khai báo độc đáo , rất 83.......hội có dịp giao lưu với các em , hiểu rõ các em hơn , về những ước mơ và khát vọng của các em .... xen lẫn vào đó là màn trình diễn văn nghệ của anh phụ trách và một số em nhỏ : tài năng triển vọng cho làn ca nhạc VN .....
    - 8h 30' : tới màn hay nhất , phát quà và ăn bánh , đốt ***g đèn....Lập tức , mọi đèn đóm được tắt hết , các ngọn nến được thắp sáng , trông căn phòng thật lung linh huyền ảo , tăng thêm phần ấm áp ... trông các em vui lắm , cứ tíu tít chạy đi thắp nến cho ***g đèn của mình
    9h : cuộc vui nào cũng tàn ...nói lời chia tay , cùng hát vang bài... (ko nhớ tên :D ) : " gặp nhau đây rồi chia tay ..... đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy " .... Em Vũ đọc thơ (bài thơ hay tuyệt) tặng mọi người , 2 bên chia tay...và hẹn sẽ gặp lại trong 1 ngày gần đây
    Tới đây thì tui xin dứt , bởi vì tăng 2 tui ko có tham gia ....
    Thiếu sót gì thì bổ sung nghe , hay có sai thì sửa lại giùm

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo

Chia sẻ trang này