1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT VỀ TỐI TRUNG THU và CHUẨN BỊ ĂN MỪNG THÀNH CÔNG CÁC BÁC XEM LẠI KẾ HOẠCH TRANG 5 CÓ 1 CH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tăng 2 nè
    Chủ xị Blue xung phong dẫn mọi người đi ca 2. Hic, chỉ còn có 8 con ỉn lạc loài lang thang và lủi vào Dilmah Đinh tiên hoàng đối diện đại học Y dược! Có 4 em bị lạc và phải nhờ vả tới bản đồ.(.hic, đáng đời không chịu đi chơi nhiều nhiều lên, ) Cuối cùng thì mọi người cũng tới nơi. Cơn mưa ban chiều cộng thêm với không gian mịt mùng tối om làm cho mọi người cảm thấy hơi khó chịu , nhưng không sao, 1983 muh..he he đầu tiên phải xử đẹp thanh socola, không biết của iem nào, hì hì...có là được....hm...ngon tuyệt đến nỗi Chó Khánh phải khen là socola xịn..he he, Blue nhà ta hic, như ban chiều, kẻ trấn lột dzã man......lủm lẹ quá, để phần cho phương nam với chứ..hic. đói quá....he he, mình vớ được cái ly đá của lão tiến hải, he he, có cà phê sữa đá nè, lão tiến hải tức tức.......vui quá, ồn quá..ba láp ba xàm một hồi tới 11 h, mọi người chia tay ra về, he he, thật xui xẻo cho Blue khi sắp về tới nhà phương nam thì bị hai iem gâu gâu ở đâu chui ra tấn công làm hụi trưởng nhà ta một phen ...he he...hồn bay tít ở tận cung trăng zới chị Hằng, và...Khanhbmt hộ tống Blue iu wí của chúng ta về nhà....thật tội nghiệp cho lão! Đáng đời!
    Hết rùi!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    hội 83 các bác vui thế à!bõ lamdong chỉ đến hồ xuân hưng để xếp thuyền + thả thuyền để cầu nguyện cho susu thôi!nhưng củng đẹp lắm!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hic...tiêu tùng thỏi chocolate cua con nít ah..huhu...hổng biết đâu.. hichic... chiến lợi phẩm phai gian nan lắm mới có dược..hic...
    may wa'..tinh post len ma hapy time da co bai tuong thuat rui...hehhe... khoe quá...hehehe....
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    ê Phương Nam ... láo toét ... dám gọi ngùi ta thế à ...Bị nhiễm cái biệt danh đó từ câu chuyện của Tút ,,,hu ..hu sao muh PN nhớ dai thế
    .... ai nói là Blue dành chứ ?? rõ ràng là có ngùi dành rùi đưa cho tui ,muuh ......toàn nói oan ngùi ta ko à ....... hu hu
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thân phận kẻ giữ đồ:
    mang danh đại diện cho box 80 nà lại bị bọn nhóc cho giữ đồ,huhuhhuhu,tường thuật cho bà con nghe nhé
    1 thằng nhóc:anh ơi ***g đèn này nhiêu vậy
    will:không bán đâu em,để tặng quà
    tn:D.M không bán để làm mẹ gì
    tn2:cho em cái ***g đèn đi,
    will:lát 12 giờ cho
    tn2:anh ăn miếng quýt di nè ngon lắm
    will:cám ơn em
    tn2:ăn rồi lấy cho em cái ***g đèn đẹp đấy
    will:trời<<<xỉu>>
    tn3,tn4...bà già 1 bà già 2,,, thằn cha nào đó1 2
    trời ơi đông quá,cột đồ lại
    mưa rồi,chạy thôi bà con ơi
    phần tiếp theo coi bài tường thuật đấy
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  6. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất.
    Đến nhà tui thì ko được nữa rồi,vợ nó chửi.Tuần này vợ về quê có thể phone lại rồi.
    Share for all-All share for you.
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hội 83HCM làm được một việc cực kì ý nghĩa.
    Hic, chẳng bù cho đêm trung thu kinh hoàng của tớ (không phải của 83 HN nhá). Chắc 1 tháng nữa không được bước chân ra khỏi nhà buổi tối quá.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn nhé! Tiếc là năm nay tớ kô biết sớm. Năm sau nếu như các bạn còn tổ chức đêm Trung Thu cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nữa thì nói tớ, tớ sẽ lo phần bánh Trung Thu cho. Vì mama tớ làm bánh mà, và tớ đảm bảo thuyết phục được mama làm bánh tặng các em nhỏ (cùng lắm coi như mama làm cho tớ ăn, hê..hê...).
    Si l'amour existe encore
  9. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    lão phuong nam này láo nhi?ai nói lão ko an socola đâu,1 thanh socola tui bẻ làm 2,chia cho bà blue 1/2,ông 1/2 rùi.
    Baggiohai
  10. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chà hụi mình còn đi tăng 2 nữa hả ta?Tui thì dzìa sớm rồi.Vui ghê ta,đúng là 1 đêm trung thu bổ ích.Thủy đính nó lên rồi đấy.
    Tụi mình có thể tổ chức tiệc mừng vào thứ 7 được ko vậy???Địa điểm thì nhà của KSR ha!!!!
    sweet angel

Chia sẻ trang này