1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ 30/4 ....kính mời bà con (trang 6 + 7) Đã có ảnh trang 10

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sangnhufale

    Sangnhufale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em chưa phải là thành viên thì có đi được không nhỉ?
    Em chi hỏi vậy thôi chứ hôm đó trường em thi thử tốt nghiệp rồi chắc là em không đi được đâu.Đành chờ dịp sau vậy.Mọi người nhớ thi DH xong có đi đâu thì cho em đi với nhé!
    Chúc mọi người co buổi đi chơi vui vẻ!
  2. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, tớ đề nghị, chúng ta sẽ cải biên trò chơi truyền thống : thay bằng phạt tiền sẽ phạt bằng búng tai, chứ đánh vào kinh tế nhiều đứa thà chết chứ ko chịu xì tiền,..khổ chúng nó lém,..tơ thì ko lo rồi, lầnt chơi nào cũngthắng chả mất xu nào, sướng bỏ xừ (quên ko kể lần đầu tiên chơi bị mmọi người hùa nhau vào cô lập tớ nhá)
    Khi con sinh ra mọi người cưòi con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi, tất cả mọi ngưòi đều khóc chỉ mình con cười
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ko đc,nếu ko có tiền phạt thì còn gì là hứng thú hứng khởi...còn đâu ý nghĩa của từ "Truyền thống" nữa hả Chuôt_U.
    Sangnhufale là thành viên mới,nhưng ko việc gì fải câu nệ cả.Bất kì thành viên nào từ gạo cội cho đến mới toe đều đc hoan nghênh tuốt. ;)
    Vậy là thống nhất: 30-4---Dilmas Ams-Tụ nghĩa đường
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có khi lần này không lên bãi tre chơi nữa,chơi ở vườn bách thảo cũng được mà,mát mẻ,cũng rộng rãi không kém nhỉ???mọi người thấy thế nào?trời bi giờ cũng vào hè rồi,hỏng hết làn da Châu á mất...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    hix, em fải học từ 10am đến 5.30pm. Ko bùng được vì Eng thì điểm danh, KTCT buổi cuối (các buổi khác nghỉ bao nhiêu rồi, buổi cuối thì fải đi).
    Nếu chiều còn đi thì em mới có cơ hội "gặp gỡ và zao lưu" với các bác nhân kỉ niệm Giải fóng miền Nam.
    Chúc các bác đi chơi vui vẻ.
    Em
    Nothing is impossible
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Lên cái đồi ở Bách Thảo cũng đc :-", hay lắm ^^
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhiệt liệt phản đối nha! Cứ xì xiền ra đi rùi gây quĩ! hì!Mà như thế nó mới máu! hêh!
    Các ấy ơi! Cho tớ tham gia vơíi nhá! Chứ như cái hùi họp offline trước tớ chẳng nói được câu nào, chán lắm!
  8. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi chút ..... cái trò chơi truyền thống đó là gì vậy?
    em định ko đi nhưng có bài bạc thì
    [​IMG][​IMG]
  9. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Vào bách thảo là mất 3K tiền gửi xe đấy.
    Me oi con muon lay vo
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thế là hội mình đi off vào ngày nào nhỉ?????
    Ngày 30-4 thì nhà nội làm cơm, tập trung mọi người gặp mặt nhau, 1 năm chỉ có khoảng 2 đến 3 lần như thế thôi, ko bỏ được.
    Hi vọng là đi ngày 1-5...
    Me oi con muon lay vo

Chia sẻ trang này