1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ 30/4 ....kính mời bà con (trang 6 + 7) Đã có ảnh trang 10

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he.... Thấy chán chưa....
    Đến tớ viết mà đọc lại tớ có ngáp ngáp mấy phát liền.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc buồn ngủ quá..... Nhưng chẳng muốn đi ngủ gì cả. Không hiểu có phải vì đang tương tương ai đó nữa không? -->
    Đến lúc bia bọt thì hay rồi. Tớ thì không thích mấy vụ hát hò cho lắm. Nên tớ mới bảo mọi người tậu ít bia hơi về cái chỗ ai muốn hát thì hát, ai muốn uống thì uống. Có vẻ dân tình nhà ta chưa có kinh nghiệm lắm cái khoảng bia bọt nên thấy ai cũng hăng quá. Đâm ra hoảng, tớ thấy ai cũng 100% với 50% (uống như thế thì chết tiền bia mà chẳng giải quyết được cái gì cả).
    Nhưng tối nay bất ngờ là tìm thấy hai cô bé dám uống bia. Trước đến giờ mình toàn chỉ quen uống bia với một lũ con trai, hoặc uống với trăng (như bác Minh râu lúc ở trong ngục í). Thế mà hôm nay gặp lũ con gái uống bia cũng tợn. He he.... Đến lúc choáng choáng, kể ra tớ làm màn chuyển chỗ cũng nhanh. Biết đâu vì thế mà nghe thấy ai đó nói chuyện gì đó. He he... Tớ còn thấy xấu hổ thay cho bạn gì đó.
    Ai đời, là ai đó, lại còn làm cái gì đó, rồi lại còn gì gì nữa đó.....
    Cuối cùng đến lúc ra khỏi cái quán hát hò thì ai đó vẫn chưa thực hiện lời hứa với tớ, dù đến giờ thì tớ đã thực hiện lời hứa với người đó đó. Chẹp..... Nhưng cũng no pro, quan trọng là tự dưng quen được ai đó, cũng khá buồn cười lắm đó, và trong một hoàn cảnh cũng thú vị lắm đó.
    Lúc đi trên đường thì tớ nói chuyện khá nhiều với ai đó, mà bây giờ nhìn thấy cái ID của ai đó sáng sáng kiểu gì đó, mà chẳng biết nói thêm cái gì đó nữa.
    Thôi, chán viết rồi. Mệt quá! Đi câu bài cho vui vẻ. Viết mấy câu chuyện kiểu này làm thấy chán nản chết được. Ai có chuyện cười thì kể cho vui.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ của 84 đú,hi`...ngày giải phóng miền nam nhưng lại là ngày giải phóng của 84 đú tại miền bắc ....10h30' lên đến quán Ams thì đã thấy box mình lố nhố ngồi hết ở đấy roài (mình lên muộn tí )...Chị cảnh - WC hôm nay tiến bộ vượt bậc là không có đi muộn,xin biểu dương tinh thần của chị ,nhìn một lượt chỗ mình ra cũng đầy đủ ra phết,nhưng quanh quất cũng toàn gương mặt thứ 7 nào cũng gặp .Ngồi một lúc chẳng có ai chịu gọi nước,nhìn mặt chị chủ quán lúc đấy méo như cái bánh,khổ ghê .
    Sau một hồi bàn bạc ngầm >>>quyết định xuống bãi tre như mọi khi,không đi bách thảo với 3 lí do:
    -Không có bãi.
    -Mất tiền gửi xe
    -Mất tiền mua vé vào cổng
    >>>không khả thi nên thôi.
    Chị Cảnh cuối cùng cũng quyết định bùng,vậy là đủ mặt chứ không papa lại fải lên trường thay mặt phụ huynh lên xin phép thì cũng mệt>>>thể hiện đúng tinh thần GĐQQ vì 84 Hà Nội
    Sau đó là đi mua các thứ...nghe đâu mọi người bị hỏng xe thì fải,xe chị cảnh đòi tiền
    Vù vù....vù vù....thía là cũng đến bãi tre rồi.....
    Vẫn là địa điểm cũ ,lần này khồng fải ngồi ni lông mà được nguyên 4 cái chiếu.Ăn uống phủ phê no nê xong làm vài trận chiến....GĐQQ ra quân đánh anti>>>fần thắng nghiêng về GĐQQ .Thuyvu-kẻ dẫn đầu băng đảng sợ chạy mất dép,nhưng cũng nhờ đó mà đại ca vạch mặt được lũ đệ tử không trung thành(sự thật là chú le_quang - đệ tử ruột cũng nhảy vào cho đại ca của chú vài quả)...Một vài chú trong ban nhạc hotdog cũng nhảy vào không thương tiếc>>>thuyvu xin tha.Một vài chú chim lợn bên ngoài rồi cũng không còn gáy sáng
    1h30' trò chơi truyền thống bắt đầu,đợt này có thêm vài luật mới nên người dính luật cũng không fải là ít,điển hình như chị cảnh luôn tự hào với bản tính ăn theo mọi hôm thì hôm qua cũng không tránh khỏi,h`i....hình như chị mất 12K....cũng nặng ra phết.....Cao trào của trò này là bán rẻ cả bạn bè,lương tâm,chị em....nói chung là con cháu đến đây cũng chẳng ra sao cả ....Bubu là điển hình trong vụ bán bạn bè,thấy người gọi vào là chạy ngay sang>>>7 thèng chết,đau không chịu được.Hôm qua chú nào gọi 8 thâm thật,7 thèng chết.Sau này còn có cái vụ đếm 17 thèng chết không thương tiếc....Đau nhất là cái vụ gọi 2 em co giò chạy tưởng chết ,bây giờ mới thấy con gái quan trọng thía nào>>>đành ra cái luật lady first
    Chết cũng không nhiều nhưng các bác lỡ mồm cũng không khiêm tốn ,điển hình chị Cảnh,trong lúc uống nước tưởng là chị em trong nhà tâm tình ai ngờ bị bubu bán rẻ không thương>>cay cú nhưng không biết làm thế nào .Tiếp sau bạn Ruoi_xinh vào bẫy ngoạn mục,bây giờ em vẫn nhớ :
    -CBHN : " Thế ấy nói cho ai???"
    -Ruoi_xinh (hồn nhiên): " Tớ nói cho các bạn "
    Thật tình là em xin lỗi chứ ...chẹp chẹp....
    Ruoi_xinh +thuyvu được phong làm 2 con ngựa chiến định đào tẩu nhưng không thành,điển hình ruoi_xinh dám ra đi mà để lại cái ví (em thấy bác này thật là ).....Người ta nói "người tính không bằng trời tính" quả là đúng,thuyvu chạy được một đoạn thì chết máy>>>ruoi_xinh quay lại trong vẻ mặt rất đáng thương....hehe....
    Khổ nhất hôm qua chắc là bạn IH,fải nhờ tớ ủn một cái cho ngã để được nằm (cái này chắc hôm nào tớ gặp fải lấy lại tiền công mới fải phép chứ nhỉ???)
    Trò chơi truyền thống vẫn kết thúc tốt đẹp tuy hơi sớm vì lí do kĩ thuật trục trặc,fải bủa vây bắt 2 tên đạo tặc,hehe...
    Tạm thời thế này,em xin đi ăn sáng,ngồi ăn sáng hết gần 2 tiếng rồi ạ
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hic hic lần đầu tiên mình uống bia . Chẹp ! khỏ cái về nhà mình ko say nhưng mặt đỏ rần rần đến tận 23h30 vẫn chưa hết đỏ sáng thì ngủ li bì dậy vẫn còn thèm ngủ
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở nhà thì uống rượu cùng các bậc tiền bối, đi chơi cùng hội thì uống nước khoáng với bia, đến tối thì nhức đầu nằm ngủ luôn. Thế mà lại hay, hôm qua mình ngủ sớm đỡ mệt với lại đỡ tốn mấy tiếng tiền net.
    Me oi con muon lay vo
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đi về chẳng thấy có cảm xúc giề, chỉ có mỗi 1 từ MỆT

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể vui qúa tiếc là hôm qua không đi chơi được cùng mọi người(vì nhiều lần đi quá giờ rồi ).
    Chả biết đến bao giờ mới được gặp lại mọi người,nghĩ cũng buồn thật.


    Tạm biệt các bạn.
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic hôm qua,lần đầu tiên đi đú với 84 mà mình ko đi đến cùng,thật lòng phải về trước cũng thấy bứt dứt lém cơ,nhưng mà biết làm seo được chứ....vì anh iu mình mà mình đành phải hi sinh vậy,khổ thân anh iu sang tận nhà đón mình,hichic nếu mà hôm qua lì ko thèm về chắc cũng chẳng sao,cùng lắm là ngồi nghe mama ca vọng cổ 1 lúc là cùng,nhưng lại sợ mama lại dồn cục tức vào cái thèng đến rủ(là anh iu mình chứ ai nữa)hehe thía là đành phí vụ nhậu nhẹt....hẹn mọi người đến hè vậy!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...hôm nay cũng 2/5 rồi còn gì nhưng mà vẫn chưa có ai tường thuật nốt hội bia hôm 30/4 à ,bi giờ mới thấy mọi người lười quá ....Thía thì tớ nói nốt chút nhá...
    Sau một hồi cãi nhau bét nhè...sau một hồi tranh luận máu lửa xem tình hình buổi tối thì thế nào.Vào cái tầm 4h chiều ấy thì đi ăn cũng chẳng xong,mà đi hát cũng chẳng đừng (tại cái trò truyền thống chơi sớm quá,mấy nhân hơi máu).Ai đó lên tiếng đi ăn nem tai bà Hồng,chưa nói hết câu là đã bị hàng ngàn fát thanh viên fát vô đài rồi .Tiếp theo món nem chua rán được đề cử,có vẻ được chấp nhận nhưng mà thiếu chỗ vì quân mình đông quá>>>nghỉ.MÓn miến lươn cũng không được để ý cho lắm,lại ngồi.....Cuối cùng thì quyết định đi hát rồi mua các thứ về đấy ăn,chỉ định mua nem thôi nhưng mà đang đi trên đường thì bạn Rce có ý muốn đài thọ bia ,làm sao mà nỡ lòng từ chối để cho bạn buồn cơ chứ.Vậy là CBHN và Bubu đi mua nem còn Alex dắt Rce mua bia>>>điểm hẹn Cẩm Hội...
    Đến nơi thì thấy mọi người cũng mở màn hát hò từ lâu roài chỉ còn thiếu mỗi mồi....lâu lắm rồi mình cũng chưa có uống bia gì cả(từ cái đợt uống thi với thèng bạn nằm bất tỉnh nhân sự còn giề )....Tiện đây có các bạn vui chỉ định một hớp cho vui mà thôi...ai dè
    Các bạn vẫn chuộng mấy bài của Ưng Hoàng Phúc một cách nhiệt tình....tình hình là phong trào đi xuống quá bởi mấy bài toàn nói về tình yêu tình báo,chẹp...chẹp....Làm một hớp 100% cho khí thế rồi "gọi cho tớ bài Ôi tình yêu nhé!"....Hình như lúc đấy không khí lên hẳn thì phải,hi`...nghĩ lại bi giờ thấy ngượng thía
    Lúc sau thấy lão Scorp đi ra ngoài nói là đi gọi điện gì đấy,song thì té luôn không thấy về gì cả,một lúc sau thì thuyvu đến,trùi....nghe danh anh thuyvu lâu lắm rồi mà anh chẳng hát lấy một bài cho mọi người nghe gì cả ....Ban nhạc của thuyvu cũng chẳng thấy động tĩnh....chẹp...chẹp...kể cũng buồn....
    Sau đó sư thúc cũng làm vài bài nhỉ,mình thì áy náy mãi là chẳng được hát với anh Nong một bài,hum trước hát nghe cũng giống Lam Trường - Cẩm Ly phết
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui thật.Tiếc là mình không được đi nhưng mà còn nhìu dịp lắm!Hẹn mọi người lần sau nhé!
    To Bách: còn nhiều dịp mà(cũng sắp đến rồi còn gì,chỉ cố hơn 2 tháng nữa thôi)

    Tình yêu thì dễ kiếm và tình bạn thì dễ giữ
    Cái khó là kiếm được tình yêu và giữ được tình bạn!

Chia sẻ trang này