1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi chơi ngày CN 25/8, nhào dzôoooooo...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ đi chơi ngày CN 25/8, nhào dzôoooooo...

    Xin chào tất cả các bạn, các thành viên của hội Cún thân yêu? vậy là box Cún 1982 của chúng ta đã hoạt động trở lại, mặc dù ttvnonline vẫn chưa qua cơn hoạn nạn, nhưng giờ đây chúng ta đã có chỗ của riêng mình chờ ngày trở lại của mạng Tiêu Tiền Vô Nghĩa? quả thật ko còn gì vui mừng bằng? suốt gần một tháng qua, tôi cứ lang thang, lang thang trên mạng mà không biết đi về đâu? nhớ nhớ nhớ box82 quá? hì hì? bây giờ được gặp lại các bạn rồi? xin phép được nói thật to câu này nhé: XIN CHÀO, GLAD TO SEE U AGAIN !!!!!!!!!! ?

    Bây giờ ta sẽ đi vào vấn đề chính? các bạn thân mến, trong khoảng gần một tháng xa nhau vừa qua, box Cún 1982 đã có biết bao cuộc chia tay đẫm nước mắt? rất nhiều thành viên đã lên đường Tây du? Green_papaya, Ran đã ra đi không hẹn ngày trở lại ( theo nguồn tin mật hai kiều nữ này của box 82 sẽ lấy chồng ở nước ngoài, không còn ngày hồi hương nữa, tiêu biểu là Ran? )? Snowbaby thì mới được Bin Laden đặc phái sang USA nằm vùng, chờ ngày trở lại của các chiến binh An kê đa chân đất mắt toét. Điều đáng trân trọng là trước khi ra đi, Snowbaby còn kịp ngăn cản lão Bin xồm khi hắn định làm một vụ test, đâm 3 chiếc Boeing 767 vào Chùa Một Cột của Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho lần tấn công thứ 2 vào nước Mỹ , thật giỏi, thật giỏi (các con vỗ tay khen bạn nào) ? Và cuối cùng là CAUBEBUTCHI, mặc dù rất đau lòng vì phải xa bè bạn, quê hương, nhưng cuối cùng cũng phải vắt chân lên cổ chạy một mạch sang tận Canada để tránh sự truy đuổi của Mẹ mìn Chiqui, hòng sống nốt những ngày tàn trong hối hận và đau thương vì đã trót ?otrao phân gửi thận? vào tay mụ mẹ mìn kinh khủng bố. Thiện tai, thiện tai, đã bảo ?oĐời là bể khổ, tình là dây oan?, cớ sao sư phụ còn mê đắm bụi hồng trần để sa đoạ bể trầm luân đầy khổ ải, đáng kiếp cái thằng ngu?

    Tuy nhiên, thế chưa phải là đã hết? tới đây, box 82 ta lại sẽ phải chia tay với một người bạn thân thương nữa, đó là chú Amber ? một trong những thành viên đáng yêu nhất (vì rất đần độn) của hội Cún? Chỉ ít ngày nữa thôi, bến cảng Rốt téc đam thơ mộng của đất nước Hà Lan xa xôi, sẽ xuất hiện thêm một chàng trai bốc vác nhỏ nhắn dễ thương có cái tên Hổ Phách? Vậy là từ nay, cùng với hai bốc vác viên đã sang đấy từ trước là Hungvaet và Light_star ------ > Amber đã góp phần đưa box Cún trở thành một trong những tổ chức xuất khẩu lao động tuyệt vời nhất? Tuy nhiên, đó là việc của ít ngày nữa, còn ngày hôm nay, để chia tay với bạn bè trong box82, Amber đã quyết định mời một số bạn bè trong box Cún về chơi ở ngôi nhà ở ngoại vi thành phố Hà Nội của gia đình anh ấy? Câu chuyện bắt đầu?

    Hôm nay ( đúng hơn là hôm qua), 25/8/2002, đúng theo thông lệ vào cuối tháng, box82 ta tổ chức một buổi gặp mặt thường kỳ cho các thành viên? tuy nhiên, lần này, do tình trạng bi đát của ttvnonline thời gian gần đây và một số lý do khác, nên số lượng thành viên đến tham gia khá ít, chỉ bằng một nửa của tháng trước, tức là khoảng gần 20 người? Vẫn các gương mặt quen thuộc, phía con trai: Ringostar, Cherish1982vn, TV, Tanthuyhoang, Amber, Shogun, Matrix,VTB và một nhân vật mới là Nguyendinhha, một gương mặt dễ thương với cặp kính dày trên mắt ( hình như ai đeo kính thì đều đẹp trai thì phải - tôi cũng vậy )? bên phía nữ: Vitdethuong, Chiquichita, hoacuctay, moonsnow, sunsetsea, nhoc_cj, Missuta và sự có mặt đáng ghê tởm và bất ngờ nhất: Conhuighe (oái)? Cuộc hội ngộ của mọi người diễn ra chớp nhoáng từ 9h sáng và kết thúc vào khoảng 10h30 để bà con còn đến nhà của Amber, làm lễ chia tay bạn? một số người phải về, nhưng đoàn lữ hành của chúng ta vẫn có tới 10 thành viên, với 5 chiếc xế nổ kêu gầm gừ bắt đầu xuất phát? Now ?Start? Let?Ts goooooo?

    Tuy nói là xuất phát lúc 10h30, nhưng trong thực tế, sau khi đợi các girl ít ỏi của đoàn đi shopping thì phải đến 12h kém mọi người mới khởi hành được, trời ạ? nóng khủng khiếp, cái nắng như thiêu như đốt lúc 12h trưa như muốn chửi thề vào làn ra trắng trẻo của tôi? ? thế nhưng, biết làm sao được, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, đi ,đi mãi? đích đến đang ở phía cuối đường Láng Hoà Lạc? nàoooooo??..

    ( buồn ngủ quá, mai post tiếp, ? )


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không


    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 26/08/2002 ngày 01:50
  2. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    thực tế thì không fải do các girl 82 đi shopping lâu la mà vì lí do người nọ chờ người kia nên hơn 11h mới xuất fát được!
    thế nhưng, để đảm bảo cho tiến độ chơi bời là trên hết,các girl đã chứng tỏ cho các boy 82 thấy"
    ra tay thì gạo xay ra cám" là thế nào.chúng tôi đã quyết đinh chóng vánh một bữa ăn ra trò,kô cần nghĩ ngợilâu la!
    vi tiểu bảo và tivi thì cứ đưa tay lên săm soi xem có vết cháy(nắng) nào không(mà thực ra bình thường cũng nào có trắng trẻo gì cho lắm)
    nhưng mà...amber có cái nhà vườn tuyệt vời thật,địathế rất đẹp, nhiều cây ăn quả,mỗi tội nuôi nhiều cún quá, chúngnó đilạitung tăng làm cho mình kô dám bén mảng đến gần cái hồ có hoa súng...
    thôi,nhường lời cho vịt tiểu bảo!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em nói típ vậy, chờ mọi người dài cả cổ ở 26 Láng Hạ, nhanh chóng thì cũng hơn 11h mới xuất hành được. Nóng, trời ơi, nóng dã man, nóng tàn bạo, nóng vô nhân đạo............
    Gần 1h mới tới nhà Amber được, đói, đói hoa cả mắt.....
    Lũ con trai, trừ lão MATRIX. nhà em ra , lại ngồi chơi tá lả, ghét vật , do chú Che...đít, í wên, cherish rủ rê, đề nghị bà missuta dạy lại chồng nha.
    Tuy món lẩu cách HN >30 km ko được mềm lém (dai) nhưng 3h chiều mới ăn thì em thấy nó cũng ngon. Ai dọn dẹp nhểy, kể tiếp đê.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Thằng Vịt béo nhầm rồi, 12 người đi cơ mà. Kể nhé: Chiqui, Amber, TV, Tan Thuy Hoang, Moonsnow, Mitsuta,Matrix, Nhoc_cj,VTB, Cherish,DinhHa,3S.
    Công nhận hôm qua đi mệt nhưng mà vui ghê...tiếc là ở đó ko có nồi lẩu nên phải dùng nồi cơm điện ( hậu quả là...dai dai...)Nhưng xem ra các chú đói nên vẫn chén ngon lành lắm....
    Tháng 9 tới, có lẽ mọi người đều rảnh rỗi, chúng ta đi chơi đi...đi 1 ngày ....hì, tháng 9 nếu có bác nào "đá lại" thì cũng xong rồi, đi chơi được đấy....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` !! thế còn buổi tối !! có cần kể tiếp ko nhỉ !! híc !! mệt quá !!! chiều post vậy !!
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hùm lào VTB tưởng post luôn thễ chứ ai dè nói được co mấy câu lại thôi fần quan trọng nhất thì lại bỏ...Lúc cẩ đám con gái nấu nướng thì mấy lão con trai lười biếng chơi bài chỉ có mỗi Matrix có nhoc_cj bên cạnh nên chăm chỉ đột xuất....Lúc ăn uống là lúc mới thấy mấy lão nhà ta tham ăn như thế nào tranh nhau gặm xương và ăn thịt bò dù miệng thì chê la dai...hahhaha và cũng từ luc ăn uống này mà tự dưng tui lại có thêm thằng con hihihhhihi..........Ăn xong mấy tên lười lại chơi bài hừ làm Miss này lại fải xắn tay lên rửa bát...Nhưng fải công nhận nhà chú Amber sướng thật bao la là khế chẹp chẹp ngon quá là ngon luôn...Bưởi dào cũng miễn chê luôn tôi định vặt trụi cả cây nhưng ko nỡ fá hoại thế nên vặt hai quả ti nhất cho mọi người hihihhihi chỉ tiéc na nhà Amber còi quá ko thì cũng ko thoat khỏi Miss này
    Tóm lại hôm qua ai ko đi thì tiêcx lem
    Còn tối hôm qua nữa chứ..nhường fần cho TV hay TTH và 3S kể tiếp nhá
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    sdbcjáyẻ08237 rámncákọcpáud9-a79-wd qjwdnhkla sj
    gừ gừ
    tưc thật
    mình chậm chân mất,hụi chẳng ai thông báo cho biết gì cả
    mãi hôm nay được iem miss tốt bụng nói cho mới biết để mò vào thì..........mất rùi
    A kay
    Hic cảm ơn iem miss u ta nha
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nắng nắng nắng, trời ôi là nắng??? cái nắng giữa 12h trưa mùa hạ là cái nắng đáng ghê sợ nhất??? thế mà lúc ấy cả cái đoàn lữ hành khỉ gió này vẫn phăm phăm tiến về phía trước??? Quả thật, trước khi lên đường, lý trí của tôi đã lên tiếng mách bảo rằng nên ở lại, nhưng con tim lại không cầm lòng nổi trước ánh mắt mong ngóng đợi chờ của các em gái box82??? Những ánh mắt rưng rưng chực trào lệ đã níu giữ đôi chân mềm yếu của tôi, và cũng quay cái đầu xe tôi từ phía Hà Nội trở về phía Hoà Lạc... Cặm cụi cúi đầu phóng xe đi, trong trí óc tôi còn hiện ra một viễn cảnh kinh hoàng về một khu đất bẩn thỉu, với một cái lều dành cho 12 thành viên chui vào để làm cái món mà chị em 82 chúng ta định nghĩa là ??oLẨU??? (ối zời)??? buồn???
    Đi, đi, đi mãi, cuối cùng mọi người cũng nhận được tín hiệu của Amber - sắp đến nơi, sắp đến??? Nhưng đột nhiên, cả đoàn chợt nhận thấy nét mặt Amber bỗng dưng tái mét, tay lái xe run lẩy bẩy (đã đành là nó phải đèo Chiqui, nhưng việc tay run mạnh thế cũng là điều lạ)??? ??? Và một tin sét đánh đã đến: Amber quên mất đường vào nhà??? hic hic??? nghĩ đến quãng đường vừa đi qua, cũng là quãng đường sắp phải đi về, mọi người đổ sụp xuống, chỉ trừ một người lúc đó lại nhảy dựng lên ( kẻ mà ai cũng biết là ai đấy )??? giận thì có giận, nhưng cả đoàn bỗng thấy cảm thương làm sao cho Amber nhà ta, bởi vì vì tất cả đều thấy rõ trong ánh mắt đang giương lên với hình viên đạn kia của Chiqui, rằng nếu chú ta không thể tìm ra ngôi nhà của mình, thì cũng không còn có ngày về với mẹ được nữa???
    Thật may, trong những tuyệt vọng cuối cùng hòng cứu vãn mạng sống của mình, Amber nhà ta lại bất chợt nhìn thấy ngôi nhà đang ở ngay trước mặt??? ánh mắt Chiqui dãn ra,hiền hòa như mặt nước hồ của những buổi chiều thu Đà Lạt, còn mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, mừng cho Nghiệp đoàn bốc vác Rốt téc đam không mất đi một nhân công rẻ tiền mà chăm ngoan??? ??? đã đến nơi rồi, amber cặm cụi mở cửa rồi giang rộng đôi tay chào đón??? Please, Come in ???
    Ổ ôi, hic??? vừa bước vào trong sân, thú thực với các bạn cảm giác đầu tiên của tôi là bị sốc, hoàn toàn sốc??? hic hic??? hình ảnh về một túp lều tồi tàn chợt vỡ đánh bụp như một cái bong bóng xà phòng??? thay vào đó là một ngôi nhà hai tầng nguy nga tráng lệ và bề thế??? phía trước nó là một khoảng sân rộng, có vườn cây, ao cá ( nơi chú Amber vẫn hay tập bơi??? chó)??? trong ngôi nhà, mọi thứ đều có đầy đủ, từ quạt điện, bếp gas, vân vân và vân vân??? nói tóm lại là đủ thứ để các girl trong đoàn có thể thể hiện món LẨU mà họ đã ấp ủ ngay từ lúc mới khởi hành (Amen)??? thế rồi chị em bắt tay vào làm??? Còn bọn con trai, sau khi đã giúp đỡ chị em hết mức trong khả năng có thể, giờ đây liền trở lại với môn giải trí cực kỳ bổ ích và lý thú của ??obạn trai chúng mình??? ??? đó là tá lả??? ??? hai bộ bài được trưng ra nhưng chỉ có Tanthuyhoang, Amber, VTB và Cherish1982vn là máu??? Chú Amber, với lợi thế sân nhà, tỏ ra tự tin hết mực??? ngay những giây phút đầu tiên của trận đấu đã áp đảo ngay tinh thần đội bạn bằng những pha ??otráo???, ??ophẩy???, ??olẩy??? bài cực kỳ điệu nghệ, chẳng khác gì các thần bài trong phim chưởng Hồng Kông. VTB cùng Tanthuyhoang tái mét mặt vì sợ hãi, còn Cherish thì vỗ vỗ vào cái ví của mình, thầm tính nhẩm đến số tiền còn lại để tối còn mua hoa tặng cho vợ 22??? Tuy nhiên, đúng như các cụ đã dạy, chó sủa là chó không cắn ??? ngay sau tiếng còi khai cuộc, tiền của Amber đổ ra như nước lũ chảy tràn vào túi ba kẻ đối diện, và cuối cùng, sau cú hattrick ??omóm??? liên tiếp, Amber quyết định đầu hàng, bỏ cuộc, giã từ sân cỏ, khép lại huyền thoại về một thần bài của box82, lủi thủi xuống bếp nghe Chiqui sai vặt??? ??? thế vào chỗ của anh là TV - lúc đó cùng với Tanthuyhoang đều đã bán khỏa thân, tởm vật??? và cũng từ đó, số tiền duy nhất luân chuyển trong chiếu bạc là số tiền mà Amber để lại??? ??? quả là một người bạn tốt???
    Đánh mãi, đánh mãi, cuối cùng hình như là khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, nồi lẩu của các bạn gái mới được hoàn thành??? mọi người bưng bê bát đĩa, nồi niêu, bắt đầu chuẩn bị oánh chén??? và ở đây, nhiều chuyện hay sẽ được bắt đầu, mọi bí mật sẽ được phơi trần trước công luận??? tuy nhiên là tôi buồn ngủ quá??? đi ngủ trưa đã, tối sẽ kể tiếp cho mọi người nghe, bái bai???
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Missuta phát biểu linh tinh vật. Ko có vợ em bên cạnh, em vẫn đảm chán! Ko tin cứ hỏi Chiqui mà xem!
    Never say Never
  10. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Êu, bọn kia thấy mình ít vào nên tranh thủ nói xấu ạ! Thế các bác quên vụ bác TV vác cần ra câu cá câu mãi chả được con nào, tức mình chén sạch 1 con giun đất to tướng à?? Còn bà chiqui thì vui tính cực kỳ luôn, mang nồi nấu ăn cho người ra làm bát cho chó gặm xương! Tên Tần Thuỷ Hoàng với tên TV thì đè ngửa nhau ra... đếm xương xườn ạ, zời ơi!! ( Tất cả các truyện trên đây đều thật..... 40%)

Chia sẻ trang này