1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi chơi ngày CN 25/8, nhào dzôoooooo...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowbaby

    snowbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hihi ,nghe các bác vui ve quá nha chia cho snow chút đi nha .em ko ở đấy nên gửi lời chúc lên đường may man cho Amber ....nhưng mà nhớ giữ lời hứa của anh đấy .
    To TV:sao lại bị chúng nó để cho ăn giun đất vậy TV??? ko hiểu chuyện thật 40% như Ambẻ noi thì co tin được ko nhỉ ??


    love is washing 2gether***where were I born ? from my dad "n" mom

  2. snowbaby

    snowbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    à em còn quên :lão béo kia dám bảo em là đi nằm vùng cho BLD hả ? muốn gây chiến với em hả ?chưng nào lão qua đây thì đưng trách em ko khách sáo nha .


    love is washing 2gether***where were I born ? from my dad "n" mom

  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là, VTB điếc ko sợ ...vợ . Chỉ dám ăn nói láo lếu sau mặt tôi thôi à? Chờ đấy , một ngày gần nhất VTB sẽ ko còn là VTBéo nữa đâu sẽ là VTGay . He he
    hố hố , mờ hum đó 11h 20 gì gì đấy mới xuất phát cơ mà sao VTB lại nói 10h30 nhỉ .Lú rồi
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Không có ai chắp bút viết tiếp àh...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    xời ơi nhiều chuyện lắm...em cũng xin kể cho bà con buổi tối nhé:
    Chia tay với Chiqui, VTB, Moonsnow, Manhha ở quán chè trên đường Trần Hưng Đạo, lúc này còn lại 6 thành viên thường trực của LL&NN, mọi người quyết định tiếp tục ll&nn. Sau khi Amber về nhà là đến lượt ái phi Missuta ( vợ của Tần Thuỷ Hoàng ) về ra mắt thái thượng hoàng và thái hậu nhưng mà không thấy ái phi nhà ta hành lễ mà lại cùng với 3sờ đi ngay vào water closet, đến lúc hai người ra thì mặt mày mới có chút phong thái của một ái phi yêu quí của thằng TTH, ngửng cao đầu, thở phào nhẹ nhõm như trút đi được một ghánh nặng.. đến đây thì Amber, cherish, TV hiểu chuyện gì đã sẩy ra và một, hai, ba..TÔI MUỐN....... ngay lập tức những nét dịu hiền đáng quí của một người phụ nữ trên hai khuôn mặt 3sờ và miss ái phi biến đâu mất, thay vào đó là những vết nhăn xáu xí của tuổi già.. Rời nhà TTH, sau một hồi cãi nhau các thành viên LL&NN đã đi đến quyết định vào SEGA đầu tiên. Tại đây Amber nhà ta được dịp thể hiện trình độ gắp gấu bông siêu đẳng của mình..nhìn các em gấu mình mẩy phốp pháp, đẫy đà nằm trong tủ kính lại càng làm tăng thêm desire của amber nhưng có một khó khắn rất lớn cho Amber nhà ta là hôm này để đề phòng 3sờ nề nó đã thay đồ logcin bởi vầy mặc dù các em gấu bông cũng cổ vũ hết mình cho Amber: "cố lên anh, cố lền, một tí nữa thôi là được mà" nhưng...đến lần gắp thứ ba hay thứ tư gì đó chú Amber rủ mọi người sang đua xe vì lâu ngày không "chơi" nên công lực có phần giảm sút yếu kém và kết quả là không bắt được em nào cả, Amber bỏ đi trong những cái nhìn tiếc nuối của các em cùng với những lời đại loại như " damn it! thằng này yếu thật" hay "thêm một tí nữa là được mà nó không cố". Nghe đến đua xe bác che đít ( do không có quần nên phải che đít...ơ...nhưng mà còn đằng trước thì sao nhỉ? ) mắt đang u muội vì các em gấu bỗng nhiên sáng rực như đèn pha ô tô.........
    mai kể tiếp giờ mệt quá rồi với lại em cần phải đi có việc một tí đã
    TV@
  6. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    oh
    nhiều chuyện vậy cơ á
    thế mà tôi lại mất cơ hội nhỉ, cuối cùng rồi cũng về nhà bà con ạ;
    tôi thấy vẫn còn mùi của mồm vtb khi dèo tôi đi
    và nhất là ngứa wa
    ăn fải nuớc lạ bà con ạ:
    và bây giờ mụn nhọt đầy người
    cám ơn xin căm ơn?

    chubekhocnhe
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he !! vu.. này hay đấy nhá !! ko hiẻu bác HÀ như thế nào nhỉ !!!! dề nghị chú amber xem xét lại nhá ! mà mọi nguời về nhà bình thuong mà ! sao bác HÀ lại bị như thế nhỉ !!
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi.chả qua bác ý lịch sự kô nói thôi, chứ lúc về,bác y' nói nhỏ mới em là: bác ý chịu kô thấu mấy ông nên về mới bị đỏ bệnh đấy!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me

Chia sẻ trang này