1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi chơi ngày quốc khánh

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi missuta, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ đi chơi ngày quốc khánh

    Hôm qua trời trong mây tạnh một cơ số bác hụi cún đã thẳng tiến về thành phố Hp thân iu nơi có Missuta đáng iu và hiền lành sinh sống....Tui đợi dài cổ mới thấy giộng Tv oe oé trong điẹn thoại là đã đăt chân tới hp........liền phóng như bay ra đón mọi người.........Hôm qua Ringo trốn được vợ đi chơi tí tỏn nên trông mặt mũi rất hớn hở...Nhìn mãi mới ra bà Moon và Cacmen do bị lão TV to vật và thiểu năng lấp...Tiểu đoàn Cún còn có TTH, Che*** dở hơi và Amber ham chơi khinh ko thèm bay sang HL........À còn 3s vì fải ở nhà chăm soc bà nên đi xe otô xuống sau nhân ccơ hội trên xe hànhnghề sssờ luôn..hic bà này quyết tâm cho dân Hp bít 3s là thế nào đây mà
    Sau khi lao ầm ầm về nhà Miss chúng nó khủng bố cái nhà tắm nhà tôi làm loạn hết cả lên..........mấy lão con trai cha hỉu tich tụ bao nhiu ngày ko tắm mà là tắc cảa bồn rửa mẹt...và nbuẽng dòng nước đen ngòm cứ thi nhau chảy xuống cống<---kinh vật
    Buổi chiều ở Đồ Sơn thì khung cảnh như đẹp hẳn lên nhờ sự có mẹt của hụi cún.....MẤy lão con trai nhà mình vô duyên vật ra biển mà mắt cứ dán vào mấy chị con gái xinh xăn mac áo tắm rồi bình fẩm nay nọChán chê rồi chúng nó đi té nước ướt hết cả mọi người<---Dấu hiệu cho thấy con trai 82 vẫn là những đứa trẻ nhí nhảnh
    Một mâm ghẹ ngon lanh bưng ra là bắt đầu màn tranh gianh để được quyền lợi và cuối cùng người chiên thắng là TV thiểu năng và TTH xì trum với cả đống vỏ dưói chân.........
    ..............Phù mệt quá..........còn rất nhìu chuyen hay ho và hấp dan trên đường về và buổi tối đi lượn lờ.......bac nào kể tiếp hộ tôi cái..........

    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trước bò được từ Hải Phòng về đến nhà thì lăn quay ra ốm, hic hic. Đến giờ vẫn chưa khỏi, ko có ai đi thăm tui à?
    Never say Never
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tên Matrix này chỉ có thế là giỏi.
    Autumn Moonlight
    Con invi, ba invi_làm sao con xin tiền ba được.
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,đang post bài tường thuật thì bị hỏng hết,thôi chả post nữa
    to amber:mang ngay một gói omô ma tíc đến để tôi giặt cái ba lô của tôi và cái đôi tất bẩn thỉu của ông nha'
    to 3s or cacmen:khăn bịt mặt của bà nào mau maulấy đi
    nha'
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, vui nhỉ
    nhưng đề nghị Missuta đưa mấy cái ảnh ở tượng đài Lê Chân đây nhá, sao chả thấy ý kiến ý cò gì là sao???
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ôi mọi người đi chơi vui quá.....hic...thế mà mình đau khổ ở nhà mới akay chứ
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  7. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em về mệt phờ cả người lại phải sửa xe hết hơn 100K , chỉ khổ thân chú Amber lúc về trên đường đi cứ bức xúc mãi mà không giải quyết được
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hom 31/7 em cũng đi chơi Hải Phòng.
    Nhưng lại bị xoè mới ức chứ, giờ em đang đi lại tập tễnh nè. Bác nào có lòng tốt đến thăm em với ....
    Vịt dễ thương
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he, Vịt kia mày với lão Nude tâm sự cái gì quên cả nhìn đường đến nỗi bị xoè thê thảm ....đáng đời lắm...
    để tao sẽ đến nghía cái mẹt mày nhá
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    tui không online được nên không bít mọi người xuống . ba xa tui cung không nói gì cả chán ghê. nếu biét các bác xuống tui đưa đi : lâm an viên . câu cá , an lẩu thì tuyệt.tiếc wá hic hic
    cuộc đời là một chuỗi ngày đau thương và mất mát nhưng cũng lắm niềm vui

Chia sẻ trang này