1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi chơi ngày quốc khánh

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi missuta, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bà xã chú là em nào thía....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Gửi Amber: Ko rõ cái áo của Amber làm bằng chất liệu gì mà ngâm 2 đêm , 1 ngày, vò cật lực vẫn ko hết bẩn !
    Y học bó tay !
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò!
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời tên Vịt vật! Ai bảo đi xe máy làm chi, như tui đây, đi tầu xuống HP, vừa an toàn, vừa phẻ!
    Never say Never
  4. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    híc ba xã em là honghanhi đó. không biết đâu rùi nữa?miss u
    cuộc đời là một chuỗi ngày đau thương và mất mát nhưng cũng lắm niềm vui
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vợ nói trước rồi còn gì nữa. Khi nào vợ về thì đi chơi nhá
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không thôi
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sau đây là mấy dòng tường thuật về buổi đi HP của LL&NN ngày hôm qua 2/9. Em chỉ nói qua loa, các bác thêm vào nhé.
    Điểm danh nào các bé: có 2 thành viên mới là Cácmen và Ringo, các thành viên LL&NN lúc đi gồm Moon, Amber, Cherish, TTH, TV tổng cộng là 7 mạng. Sau một hồi bàn tán và vòng vo ăn sáng, sắp xếp xe, đến khoảng 9h30 bắt đầu xuất phát ( hơi muộn so với lịch vì có đứa thiểu năng nào bảo thay đổi kế hoạch nhưng không sao....)
    Nếu tính từ lúc đi đến nhà Miss thì khoảng 110km nhưng đường xa thì mặc đường xa...tinh thần LL&NN vẫn là trên hết. Bởi vậy mà dù trời có nắng nóng như thế nào đi chăng nữa thì khoảng gần 12h00 cả hội mới đến nơi hic hic ( do còn nghỉ giữa đường với lại có mấy cái rắc rối to bằng con gì gì đó to lắm của bác Ringo vì bị hôn vào xe nên phải mất hơn nửa giờ ở Hải Dương..)
    Nhà Miss ngay mặt phố ( hí hí giầu quá, phải vác xiẻng đi đào mỏ mới được ) bán đủ mọi thứ, gi gỉ gì gi cái gì cũng có ( cấm nghĩ lung tung ) Sau một hồi tra tấn cái phòng tắm nhà Miss cả hội ra ngồi chơi điện tử, lúc này cơm canh đã dọn ra, toàn sơn hào hải vị chỉ có vua chúa ngày xưa mới được ăn ( đúng là con nhà giầu có khác ) nhưng cái món mà em thích nhất là cá khó, cá kho mẹ Miss làm rất ngon tiếc nỗi bảo xin túi ni lông gói về mà quên mất. Bụng đứa nào đứa này đều đói sau khoảng 2h ngồi xe nhưng mà vẫn không ăn vì LL&NN vẫn còn thiếu một thành viên nữa chính là chờ 3sờ ( vì mẹ đi xem bói đên 10h30 mới về nên 3sờ phải đi ô tô buýt một mình xuống sau hic hic em tôi giỏi quá ). Đến 12h45 điện thoại nhà Miss reo, giọng 3sờ eo éo bảo ra đón ( không biết trong khi đi ô tô ả này có hành nghề sờ mó gì không ). Sau khi đón 3sờ về cả nhà măm măm vui vẻ, nhiết tình nhưng mà thức ăn nhiều quá ăn không hết....
    Đồ Sơn là bãi biển gần nhất Hà Nội, từ Hải Phòng ra đó mất khoảng gần 30 phút, tuy có gặp mưa và bị bắn bẩn tứ tung nhưng các bác nhà ta vẫn thẳng mà tiến. Bãi II rộng và có rất nhiều người tắm, nhìn lướt quá một vòng thì thấy các chị, các cô không hai mảnh thì bikini đủ mọi mầu sắc từ xanh đỏ tím vàng cho đến những áo bơi có in hình chim cò hoa lá hay có vài cái chấm như kiểu áo 3sờ mặc hôm đại hội. Các bác nam nhà ta tranh chỗ ra ngồi gần nước nhất để còn tiện việc đoán mầu áo của các chị, các cô mà không chỉ có cánh đàn ông tham gia chơi trò này, Cacmen một người ít nói dường như cảm thấy chọc đúng chỗ ngứa của mình khi nghe bên cạnh:"chị đấy mầu đen" "không mầu tím.." cũng phải thốt lên:"mầu xanh..". Trong khi đợi lấy ảnh, là tiết mục măm măm, ở biển này thỉ chỉ có cua với ghẹ nhưng mà cua thì đắt nên ghẹ được ưa chuộng hơn cả....sau một hồi đợi luộc, một khay đầy ắp ghẹ và nước dừa được bê ra....lúc này các bác tha hồ thể hiện tài năng mổ xẻ cái giống 8 cẳng hai càng này và tất nhiên khi trận đấu kết thúc em là người thắng cuộc ( quá vinh dự và tự hào..)
    Đúng 5h tất cả quyết định nhổ neo quay lại nhà Miss vì người đứa nào cũng ướt đẫm do hắt nước. Từ lúc ở nhà Miss ra Đồ Sơn em được vinh dự đèo 2 người là Moon và Cacmen, lúc về thì đội hình vẫn vậy...Đường từ Đồ Sơn về HP giờ đã khô, đoàn ta hùng hổ kéo về..thỉnh thoảng em còn được chơi trò rồng rắn lên mây với 2 bà í vì mỗi lúc vượt qua một cái ô tô nào đấy là các bà í lại bám chặt vào áo em ( hí hí ngại wá ) đang đi bổng đâu đây có một giọng ca ngọt ngào cất lên với đủ thể loại đó chính là Cacmen....Cácmen hát không thua gì mấy người hát quảng cáo trên ti vi, giọng ca nghe lúc bay bổng, lúc trầm cảm, lúc từ trên cao rơi bịch phát xuống đất như trái mít rụng..dường như được thuê để quảng cáo cho các hãng, Cacmen nhà ta hát hết..từ loại thường, loại đặc biệt, đến có cánh, không cánh, rồi siêu mỏng với thấm gì gì đó ( ngượng quá đi mất....) không biết bà í được trả bao nhiêu trong vụ này nhỉ??.
    Về nhà Miss, sau một hồi trang điểm, chỉnh sửa....các cún nhà ta chuẩn bị quay về Hà Nội. Chính lúc thời điểm gay cấn này, em đã có một cô vợ sắp cưới đoá là Cacmen do em đã vô tình nhìn thấy hết bà í trong phòng WC ( hí hí lời quá..). Đội hình vẫn như cũ thẳng tiến về Hànội...
    Buổi tối tất cả lại LL&NN tiếp sau khi gọi điện hoặc về nhà....thôi có bác nào còn nhớ gì thì thêm vào nhé, em mỏi tay rồi.
    Thành tích sau chuyến đi:
    TV: có vợ ( do nhìn thấy hết hahahaa)
    3sờ: mất hơn 200k vì qua cầu Chương Dương lái khăn ra khổ túi nên rơi mất..thiểu năng vật )
    Ringo: cũng mất hơn 100k sửa xe
    Cacmen: tối về xe hỏng, em với thang TTH phải đẩy về nhà cho bà í, xe thì nặng, vẹo hết cả xương sườn hic hic....bà này lại còn bị ốm nữa, nghe giọng thều thào kô ra hơ..rõ khổ...)
    TV@
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá, giá mà mình được ở lại thêm 1 ngày nữa nhỉ! Tui cũng là cún ham chơi mừ!
    Never say Never
  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mọi người đi ăn nem chua nướng sau khi vật vờ ngoài đường đông nghịt và uống cái thứ gì mà thiên hạ vẫn gọi là Trà Đài Loan...eo oi sao mà đắng dã man thế ko bít......Chà mấy bà hụi mình uống rượu kinh vật chỉ có tôi ngoan ngoan là ko thèm nhấp môi....châu đàu vào cái mẹt nem chua rán và giành giật từng miếng một chẹp nghĩ lại bây giờ vẫn thấy thèm ....Tiếc cho Ringo hôm đó ko được đi ăn nem vì mụ vợ gọi về nhà rửa bát hahhaha
    Mà Vịt này xuống Hp khi nào mà kín tiếng thế ko bảo bọn tôi đón đưa đi chơi....<---bị tông xe là fải...ai bảo thích xé lẻ cơ hahhahha`...Mà tôi cungzx ko thèm gọi bà là chị đâu...vì 3s bảo tôi là ko nên lấy lão Silvermoon <---ko hiểu tại sao 3s lại nói thế hay ông này vụ bà ấy làm gì rồi hahhaha
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  9. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thế bác TV quên 2 cái áo của em rùi ah? Hu hu hu, tất cả những đứa nào xài hàng Suzuki đều là bọn xì trum cả!!!
    U alway in my dearest memory.
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    kiểu gì thế hả tivi! kô đọc được hết gì cả!
    đi tiễn amber mà kô nói cụ thể cho moon à?

    thế là amber lại có cớ để tiếc rồi!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me

Chia sẻ trang này