1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi chơi nhân ngày 8-3 của hội Gà!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 08/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ đi chơi nhân ngày 8-3 của hội Gà!!

    Thể theo yêu cầu bạn nghe đài, em xin mạo muội làm cái topic, các bác đọc xong nhớ vote em nhé

    Em đến lúc 6h trong vai trò xe ôm của Nana đi cùng có bác Tình yêu nhớn và 1/2 nude hộ tống (2 tên này đi đón hụt mecghi, các bác đừng tưởng chúng nó tử tế đi theo em đâu)
    Em đặt vấn đề rất sòng phẳng với Nana : Tiền xe ôm khứ hồi + Tiền "bị ôm" (bị ôm nhé, vì có xơ múi rì được đâu, ôm em nhưng trái tim hướng về thằng Koca) tính rẻ là 10K.

    Lúc em đến đã xôm lắm rùi, như thường lệ cái đầu tiên đập vào mắt em là hình ảnh bác DJ đang cười nói ngồi giữa 1 đống con gái (trong đó bác DJ rủ rê được 4 em, đặc biệt có 2 83 trông nhon lắm các bác ạ, đến charming còn phải khen cơ mà)
    Sau đó có 3 bà chị của em kéo đến gồm có soul of stone, kinkin và 1 bác nữa tên titi(newbie) + thêm 2 ma cũ là mecghi và Charming(2 bác này đèo nhau và đang ra sức nguyền rủa thằng đội trưởng đội xem ôm)

    Tiếp đó là màn chào hỏi , và tên thu thuế chuyên nghiệp Nokia bắt đầu đứng ra làm nhịm vụ quen thuộc (bác nào bác nấy mặt méo xệch). Tổng kết có 29 bác tham gia trong đó,1 sự kiện chưa từng có 15 nữ 14 nam (đề nghị các bác vote bác Khải 5 sao).

    Cả hội lục tục rời quán Dilmah, ai nấy đều đi cực nhanh wa chỗ quầy thanh toán mắt k0 liếc ngang (để mặc bác Nude và Nokia làm nhịm vụ ).
    Sau đó quyết định chơi sang, lên Phương Nguyên (Quán Bà già cạnh wán Ông già trên Tây Hồ)
    À đấy nhắc đến tí wen, em với bác LX Thắng tình cờ nhận ra đã từng uýnh nhau hùi xưa (hàng xóm của bác Huy, bị bác Huy xúi giục nên anh em mới đánh nhau bác Thắng nhẩy)
    Sau đó, mụ Nana nhà em chê xe 82 wèn của em k0 thèm đi, nhảy lên ôm eo FX của bác Thắng Chim cú lắm !!!

    Trên đường em tranh thủ quan sát các đối tượng (em là newbie mờ) đặc biệt là chị em phụ nữ (chẳng qua 8-3 ưu tiên chị em tí thôi ). Bắt chuyện với mấy bác Taihai,Vam,Adam.....
    Cảm nhận của em như sau :
    Bác taihai dzui vẻ trông dễ gần, ăn nói nhẹ nhàng (k0 bỗ bã như iem).
    Bác vam , thoạt nhình thấy cold face vật vã, nhưng khi nói chuyện thấy bác lại vui tính phết , đặc bịt có nụ cười dễ xương lắm các bác à.
    Bác Adam lại chả adam thế nào, trông bác rất friendly, nhìn bác là em thấy yêu đời vô vàn

    Cả phi đội gà bay đã đến Phương Nguyên (quán ăn của con nhà ràu trong khi em chỉ còn có 0,5 K trong túi, nhìn thằng trông xe mà thấy run run chỉ sợ nó thu tìn để xe thì ôi lắm)

    Các bác nữ chả galăng rì cả, đã bảo ngồi cài răng nược, lại cứ ngồi sin sít với nhau (giả vờ giả vịt thích bỏ xừ đi ý chứ)

    Vì xiền có hạn, nên em quyết định (he he cùng với bác Nokia) gọi 29 đĩa ốc hầm thuốc bắc, 6 đĩa khoai tây chiên , 3 con gà nướng mật ong chia làm 6 đĩa và 29 cốc .....trà đá (các bác thông cảm, quốc khố đã cạn kịt)
    Tuy thế DJ còn gọi thêm 2 chai Nếp mới với giá 25 K 1 chai rồi đi chuốc rượu khắp nơi (hic, bợm nhậu Xây Dựng)

    Bác Hungjun,LX Thắng là những người very impolite. các bác xem, ai dè sau bữa ăn charming tức tưởi nói với em là 4 người Hung,Thang,Charming và Mecghi ...tranh nhau 1 con gà + 1 đĩa khoai (ai khoẻ người ý ăn). Đấy em thấy 2 tên này nên viết kỉm đỉm mới phải đạo
    Chả bù cho chỗ em, Mituot và 3 bà chị của em ăn uống như thỏ con, làm em phải dọn 1/2 đĩa khoai và 2/3 con gà (xấu hổ chít lên được )
    Chỗ Nana và Shushi toàn con nhà tư sản mại bản ăn uống thừa mứa, nhìn mà xót ruột (thèm rỏ rãi nhưng chẳng nhẽ lại chạy sang đó xin ăn, còn rì là thằng đàn ông nữa )
    Bác DJ còn uống rượu như nước nã, em bảo bác ý là mặt bác ý đỏ rùi, bác ý còn bảo nà Mặt càng đỏ con gái càng thích sau đó bác ý hỏi Kinkin : Ấy có thích tớ k0 ? (Lắc đầu wầy wậy) thế là DJ hét tướng lên : Đấy chứng tỏ mặt chưa đỏ ha ha ha No Comment hic hic (Sau đó bác Kinkin đành phải bỉu em yêu anh nắm thì DJ mới thôi đấy)

    Bữa ăn kết thúc, cả hội rút lẹ như bay, để lại 1/2 nude và Nokia + DJ (phạt tìn 2 chai rượu). Lúc xuống lấy xe bác Nude than thở với em : "Chúng nó lại chăn của em 90K nữa bác ạ" làm em nghe mà não cả ruột gan, thương Những Người Khốn Khổ của Huygô wá

    Tiếp đến là màn đi KaraOke ,các bác nhà ta thừa xăng nên đi vòng vèo khắp HN, nào là Khách sạn La Thành, nào là Kara BuiThiXuan, nào là Cosmos,nào là Vườn điện ảnh etc...mỗi người một ý kiến . Nhưng kết wả là chả có chỗ nào cả, bởi vì k0 hết chỗ thì dập sàn (Cosmos xập nhà vì hôm nọ Nana đến đó Danxing )
    Cuối cùng bác LX Thắng đề nghị đến Cafe Nuy (hay Huy rì đó, em thích chứ Nuy hơn)
    Màn KaraOke diễn ra với màn song ca mở đầu Tiểu đoàn 3 lẻ Bửn của HungJun và DJ rất sôi động.
    Sau đó đến lượt iem,Mecghi,Charming,Shushi,Lola,cả em Becky 83 nữa (hát bài rì mà Trái tim cuồng si quặn đau, em nghĩ chắc hậu quả của DJ đây, thằng very thất đức bất nhân )
    Hát hò rùi chuồn sớm, em về trước nên k0 được nghe bác Charming song ca trái tim bên nề với DJ (bác ý hận em mãi vì tội bỏ dzề)

    Màn tường thuật kết thúc, xin một tràng pháo tay cái nhể ?
    P.S : Văn TN em chỉ có 5 đỉm phúc cha phúc mẹ mãi mới lên 6 chứ k0 được 9.5 như Quang đâu các bác cấm chê bôi nhé,em giận đấy


    StarHacker
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác đi vui vẻ thế mà sao vẫn còn thấy bác 1/2 nude làm bản kiểm điểm ở trên kia nhỉ.
    Bác starhacker viết hay vật, nhưng chẳng hiểu sao em ko vote được cho bác, hic hic, thôi để khi nào em về HN em với bác đi chiến một trận star cái nhỉ

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,chú Tuấn con viết văn hay cứ như em vậy.Hehe,hôm đấy hết xiền,may mà chăn ba cây được của các bác 5000$ nên mới có đủ xiền mà nộp cho Nokia.Các bác gà ta toàn bác nhà ràu,kêu ít xiền mà ăn thừa cả đống,chả bù chỗ em với Lola chả còn zì hết(lần sau fải tránh thằng Lola mí được),tối về định rủ Lokia đi ăn xôi tiếp,chẳng may ngủ quên

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  4. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    he he... nghe bác nhắc đến ba cây em lại thấy khoái , em chẳng biết môtê gì vào ngôi rồi thu tiền khoái quá hôm nào rủ bác DJ chơi tiếp đê anh em đê he he...
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    em cũng ko ngờ là đến 25k 1 chai lúa mới
    thành thật xin lỗi bà con cô bác ( nhưng mà đã trót gọi ra rồi thì phải xử lí nốt chứ, các bác bỏ nửa chai em vẫn còn tiếc đây này
    tình hình là bác star có vẻ hơi ngứa ngáy, chọc tôi hơi nhiều đấy
    công nhận là mình oánh 3 cây đen thật, từ giờ ko bao giờ chơi trò đấy nữa
    mà đúng là đông thật, 29 ngừời, phá kỉ lục lần truớc trên Bảo Khánh đông nhất cũng chỉ là 26, mà phải đến gần 20 là con trai
    đông vui quá

    Have you ever really loved a woman?
  6. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    bác SH văn hay thế còn gì nữa.
    hôm nọ đi về nhiều người kêu chán wá. Nhưng mà em thấy được đi cùng nhau 1 bữa như thế là vui lắm rồi.
    Mọi người trong club ai cũng friendly cả hehe.
    Bác Nokia và 1 số bác khác chỉ thích nhất các đề tài liên quan đến đá bóng, không gì khác ngoài đá bóng.
    Còn bác Vam trông đúng là hơi bị lạnh, nụ cười khá bí hiểm, thậm chí nham hiểm nhưng thật ra thì cũng rất dễ gần.
    hehe, còn bác DJ nữa. Bác đúng thật là Donjuan. Cái khoản này thì em xin chịu bác. Hôm nào em nhờ bác dạy cho em 1 ít kinh nghiệm nhá. hehe
    Bác Grandamour tuy mới gặp 1 lần nhưng mà em cũng thấy nói chuyện khá hợp với bác
    Còn bạn nữ ngồi bên phải tớ lúc chén thịt gà (mình bạn ấy chỉ làm nửa đĩa) có phải là Shushi ko? ấy ăn khoẻ phết đấy
    Có mấy bạn nữ mới nhưng mà chẳng thấy bác hội trưởng giới thiệu nên chẳng biết ai với ai
    that la taihai!
  7. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe
    3 cây ha? các bác, khoái vật, đây là lần đầu tiên em thắng 3 cây thì phải được tận 2000 thì phải, bổ sung vào cái quỹ tiền lẻ của em sau này bị tên nokia thu thuế mất hichic,
    Em cay cú nhất lần này nà em vẫn chưa biết chắc em lào là em lào hay em nào trong 3 iem ki, so, titi hichic, suýt bị 3 bà này trấn mất 50K may mà iem chỉ còn mỗi 0.5K trong túi,
    hẹc, may mà đến hồ tây ko phải gửi xe chứ không thì cũng móm như bác SH lun !
    Vote cho "bác 6 điểm văn tốt nghiệp SH" 5 sao nhá,
    ah sao ko bác nào tường thuật về vụ giao lưu điện tử nhể, sôi động kém gì

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê lúc về đến nhà bác Taihai cũng rủ em đi ăn đêm nhưng em ngại quá .
    Uh lần sau đi ăn đêm tiếp nhé nhưng ko ăn xôi đâu cứ tầm 2h chắc có nhiều cái ngon lăm chứ tầm 3h bắt đầu văng vắng rồi .Chú cứ lên rủ anh rồi thì lại như lần trước .
    Em thiết nghĩ hay lần sau CLB chúng ta tổ chức đua xe buổi đêm đê vì đêm em lên cửa Nam còn đông vui nhộn nhịp hơn ban ngày 3tigol nhể.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đánh 3 cây em cũng kiếm được tý chút đủ tiền đánh giầy với dư ra 2.500 vnđ
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hehe bây giờ em mới biệt là em mặt lạnh cơ đấy. Thế này phải gia nhập XHĐ kiếm tiền thôi. Từ giờ cho em xin chân bảo vệ gà mái nhé, em đảm bảo sẽ hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao
    VAM

Chia sẻ trang này