1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi xem phim của hội Gà 6-4-2002 !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ đi xem phim của hội Gà 6-4-2002 !!!

    Hic, trong tình trạng thể lực kiệt quệ em ngồi viết bài cho các bác đây.

    7h30 em với Lokia có mẹt tại rạp QG để đón bác Taihai (do không thông báo được cho bác ý là đã chuyển địa điểm xem sang rạp Fansland).
    7h45 bác Nokia cầm 14 cái vé phi đến Fansland còn êm cầm 2 cái cố nán lại chờ chú Híu nhà ta.7h50, StarHacker em phi như 1 chú thiêu thân đến Fansland ,tốc độ trung bình xấp xỉ 50km/h, miệng lầm bầm rủa taihai :"Tao mà có mệnh hệ rì thì tại mày hết , đồ ..... cao su".
    May mà em vẫn còn nguyên vẹn đến nơi, mọi người tề tựu đông đủ thậm chí còn thừa ra 2 mạng, 1 là bác camouflage và 2 là em ATN rì đó. Bác Camou làm em choáng vật, 8h xem phim thì 6h30 bác mới thèm đăng ký.
    May mắn cho 2 người này là còn thừa 2 vé của chú langtuhetxien và 1 vé của chú Taihai.
    2 chú này làm em với Nokia đứng chờ ngoài rạp tận 10 phút (vì áy náy nương tâm, trót cầm tìn các bác rồi mừ).
    Chỉ có 10 phút vì tình cảm bạn bè (ôi cao thượng wá) mà em với Nokia đã phải trả 1 giá quá đắt.
    Vào đến nơi thì mọi người đã yên vị, và còn thừa 3 ghế A1 A2 A3 điều đó cũng có nghĩa là em và thằng Nokia sẽ phải ngồi cạnh nhau (không tay vịn, không có êm nào ngồi lòng).
    Hôm nay 1 lần nữa số lượng nữ lại áp đảo (5 nam và .........tận 9 nữ ) xế mà chả hiểu các bác sắp đặt kiểu quái rì mà cuối cùng có mấy bác còn thắc mắc xem êm với Nokia có phải là Gay không

    2 đứa em tuy đen thiệt nhưng lại là 2 người sướng nhất rạp hè hè(ở hiền gặp lành). Chả là dân 81 thuê trọn cái hàng cuối cùng 16 ghế của Rạp,ngồi đằng trước em với Lokia có 2 em hơi bị được của ló, phải cái ghế của fansland nó vừa bé vừa hẹp, các hàng thì đều đều nhau nên người ngồi sau cứ phải trèo lên ghế nếu muốn xem cho trọn cảnh. Thế là suốt cả buổi chiếu phim, 2 em ý cứ trèo lên trên bọn em, làm 2 thằng êm ngồi dưới cứ tê dại hết cả người, được 5 phút 2 em ý mỏi lại leo xuống, thế là bọn em lại leo lên. Cứ thế 4 người cứ lên lên xuống xuống nhịp nhàng, đến tận bi h em vẫn còn thấy ê ẩm .

    Phim Điệp viên bất đắc dĩ thuộc loại hành động hài, nhộn phết, cả rạp mấy đợt cười nghiêng ngả (hê hê em mấy lần định lợi dụng nhưng quay sang lại thấy nù nù cái đống...Nokia ngồi đó hic CHÁN chả muốn lói)
    Có cảnh cực kỳ hấp dẫn diễn ra trong độ 10 phút, đó là chú Jackie Chan Nuy 100% chạy lông nhông đánh nhau loạn tùng bậy. Cảnh này nghiêm trọng đến độ em cũng ngượng đỏ hết cả lưng (đùa thôi chứ cái vụ này ngày nào trong buồng tắm nhà em chả có). Thế nhưng thật đáng buồn cho con gái thời nay đàn ông truổng cời mà chị em đã không lấy tay che mặt thì chớ lại còn ngoác mồm ra cười và theo dõi 1 cách vô cùng chăm chú, thế mới chết chứ lỵ Mà cái thằng Jackie Chan NUDE thì có rì đặc biệt nhẩy... may mà em kiềm chế được chứ không thì em cũng ..."ấy" luôn để chứng minh là em với Jackie Chan chả có rì khác nhau cả

    Bộ phim kết thúc, nụ cười thỏa mãn còn đọng lại trên môi chị êm (không biết là tại phim hay hay là tại có nhiều cảnh "nóng" nữa).
    Thêm một buổi đi chơi vui vẻ của 81, tiếc cho các bác gà trống nào k0 đi hôm nay (female đi đông quá anh em phục vụ không xuể).
    Còn bi h chúng ta cùng hướng tới ngày 30-4 Toàn quốc kỷ niệm ngày....ra đời của Hội GÀ. Đây sẽ là buổi ăn chơi to nhất của hội từ trước đến nay


    StarHacker
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0


    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    mẹ lúc sau iem mệt quá định bảo chị ơi cho em xuống nhưng mà trong rạp vừa định nói thì lại suỵt suỵt giữ trật tự hichic chả nói được kết thúc buổi xem phim hichic mệt dã dời
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hè ... bác SH count nhầm rồi ... kể ra phải tính thêm cả Lissette và anh Zen ( xyzt của Lissette nữa đấy ) ==> 17 = 10 nữ + 7 nam . Em cũng thấy ngạc nhiên là những phi vụ gần đây của hội gà nhà thì các bác gà mái toàn đi đông hơn .. hơ ... càng tuyệt
    Nữ : Nana , mecghi , charming , mit uot , kin kin , Soul_of_stone , Chocopie , ANT , Lissette và em nào đó bạn của bác Madcat
    Nam : Halfmoon , Nokia , vam , camouflage , madcat , Starhacker , anh Zen
    10hPM tan cuộc , em rủ các bác đi .. ăn đêm ( đề nghị hiểu theo nghĩa trong sáng ) thì các bác denied , hôm qua SN Vam các bác cũng đề nghị thì em denied ... hic ... lệch pha

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 07/04/2002 00:29
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    mịa kíp,em bảo thằng SH nhớ gọi điện cho em thế mà chẳng thấy cái mẹt nó đâu,gọi đến nhà nó thì hoá ra nó đi được gần 1/2h rồi.Ts thằng SH

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  6. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    HU hu các bác nói làm cái mốc xì gì ........... Các bác cười trên đau khổ của êm à
    dã mat toi 2vé ,còn phải bù cho con wave cua em 20000 vnd nữa chứ ...chạy lòng vòng tìm cái rạp chết tiệt đó ,chưa đến nơi thì ...............đoàng..........chết cha ,nổ săm ..........đi toi
    sưa xong là 8h30 túi rồi ...trong lúc chờ đợi đã nhảy vào hàng net post lời than vãn cùng với ng iu của em
    tặng không các bác 2 ve diện kiến đó
    vote êm 5* nha
    HẾT TIỀN RỒI HỊ ..... HỊ ...!!!!!
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chú thích to còi ah ?? anh gọi điện đến nhà chú máy bận đếch gọi được chắc là chú online hay nấu cháo đien thoại .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    MK , đau quá hôm qua không đi xem được . Các bác đi xem vui vẻ bao nhiu thì em lại càng đau bấy nhiu .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hìhì. Thảo nào lúc hết phim. Bác Nokia ngồi thở còn thằng Sờ Ta thì đứng ngây người không mún về.
    Bạn Mecghi ngồi cạnh iem ho liên tục rồi than trời lạnh, ghế thấp. Làm iem thương bạn í quá mà chả biết làm thế nào.
    ???
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    em ngồi cạnh bạn Nana mấy lần bạn ấy than lạnh định sưởi ấm cho bạn ấy nhưng lại nhớ đến thằng Huy nên đành thôi Mà các bác đừng trách em sắp xếp ko chu đáo rõ ràng em đưa các chị em vé chẵn hẳn hoi còn anh em ta ngồi vé lẻ, chỉ tại các bác vào chậm quá nên đành phải ôm nhau thôi.
    Je taime ericamn

Chia sẻ trang này