1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ đi xem phim của hội Gà 6-4-2002 !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 06/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đói !
    Rét !
    Mệt !
    dù dã chuẩn bị tinh thần..xem lại fim này !tưởng được ngồi rạp nào êm một tí ai ngờ..(thế công star &nokia xếp hàng từ chiều o TTCFQG đi toi a?)mà các bác bao hàng ghế lý tưởng quá!vừa gần loa,vừa gần máy lạnh...hừ hừ!!
    chú lói thế chắc lần sau mọi người dạt hết !o ai dám ngồi cạnh 1 fan ..quá khích như chú !

    -----><-----
  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hu hu các bác vui quá khổ thân em ở nhà cày thở không ra hơi .Bác Vam liều nhỉ định sưởi cho cho Nana mà không sợ phu nhân cho lên áp chảo à
    Htktfantasy
    [​IMG]
  3. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bác Nokia : lần sau bác có Quote thì nhớ chọn lọc cái ,, hic , bác nói có mấy câu ngắn ngủn là chơi cả bài tường thuật của thằng SH làm mở bài --> chít con mắt bọn em
    ... Thảo nào em cứ thấy chỗ bác lố nhố bóng đen cúi lên hụp xuống , cứ tưởng đấy có cửa ra nên mọi người mới nhộn nhịp thế
    To Hungjun: em xin khoét nỗi đau của bác bằng một phát "đạn" này : kỉ lục không vắng mặt trong bất kì cuộc tụ tập nào của bác từ nay chỉ còn là dĩ vãng đáng nhớ ....Tuy thế , hình như vẫn chưa có ai qua mặt được bác ... An ủi !!!
    To các bác gà trống : em được 5 bạn gà mái ngồi xung quanh nên ấm vô cùng .... Hè ... các bác đừng vội tô đen đầu óc của mình : có 6 gà trống + 10 gà mái nên em " đành phải " chấp nhận tình thế 2 bên có 3 và 2 bạn gà mái , tưởng rằng sẽ được buôn chuyện free nhưng mà chợt nhớ ra đang ngồi trong rạp chiếu phim nên đành ngậm tăm ... Các bác gà mái nhà mình , hic , vẫn khách khí quá , lúc em hỏi có bác nào lạnh không ( địa bàn bọn em là ngay dưới ... cái loa và cái máy điều hoà ) thì đổi chỗ cho em (mà hỏi tới 2 lần ) nhưng bác nào cũng cười tươi roi rói : " Không sao đâu " xong rùi về kiu lanh om tỏi lên ... hic ... Nhắn anh em gà trống : lần sau cứ quyết đoán việc ... "sưởi ấm "
    To SH : vấn đề kinh phí vụ vừa rồi thế nào nhể ... em định ... ỉm luôn nhưng nghĩ thương bác quá nên lại khơi ra ( chứ nếu không em biết bác chẳng ho he đâu ) để anh em thương lượng . Lần này , vẫn quyết định miễn phí với các bác gà mái .
    To Vam : bác "sưởi ấm " thế nào được Nana ... phải cỡ ( size ) như kocotengica mới kham nổi

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    khách khí là khach khí thế nào?bác có hỏi iem đâu?bác hỏi ai đấy chứ ? mà ra chỗ bác chắc chỉ bác ngồi thì thấy ấm (tận 5 cô)ngoài ra thì vãn rét như thường?!? mới lại bác hỏi thế thì fải đứng lên luôn chứ cứ ngồi lỳ ra ... gớm quá !!!
  5. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    chào các bác . Khiếp bây giờ cái đồ củ chuuối này nó mới làm việc cho em nhờ .
    Hìhì . Hôm đấy xem phim được ngồi cạnh bác Vam (và cái máy lạnh) . Em với bác Vam hầu như ko xem phim , to nhỏ tâm sự . Chốc chốc lại được bác halfmun quay sang nhìn với đôi mắt đầy tình cảm :" có lạnh ko ? đổi chỗ ra đây mà ngồi này " Em xúc động ê chề . Cám ơn các bác nhiều lắm . Hôm đấy em thật chả còn tâm trí đâu mà xem phim , lại được quan tâm săn sóc nhiệt tình , em cũng thấy ấm áp trong lòng (vì em ngồi cạnh con máy lạnh nữa)
    Theo lời của bác Vam và theo sự quan sát của em thì phim này chả khác gì Tốc độ , mà Jackie Chan thì xách dép cho người yêu em (anh Keanu Revees í mà ) nên em và bác Vam quay ra tâm sự tiếp . Chỉ có mỗi đoạn Nude là hay các bác nhỉ . ĐOạn này thì người yêu em và chồng em xách dép cho Jackie Chan . Đoạn đấy em và Vam tạm thời dừng tâm sự để xem , phê phết
    Hìhì em bảo bác SH rồi bố trí cho em 2 bên 2 thanh niên (cỡ Nokia trở lên ) nhưng xem các bác tường thuật em thấy em ngồi cạnh bác Vam là vinh dự lớn lắm rồi . Hehe
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  6. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mệt cả người chẳng xem được gì cả toàn phải dứng xem
    kinkin
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hichic chú Starhaker lừa em hế hế cứ tưởng là xem phim có tay vịn ai ngờ hichic nhưng nghĩ lại cũng may có mỗi một em ở trên đã mệt hết cả người thêm 2 bác gà mái ngồi cạnh nữa chắc không lết nổi ra khỏi rạp
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Hic,cac bac loi the lao chu?Em than lanh ro to ma câc bac co ai them suoi am em dau?De em ngoi co ro run cam cap

    Hedgehog
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe căn bản là em ko đi đấy mà,nếu ko thì chẳng gà mái nào bị lạnh đâu

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  10. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hơ , đứng lên hỏi thì ... xô phải các bác gà mái nhà mình à ... chỗ ngồi thì chật chội , với lại , Chocopie nghe thế nào ấy chứ ... tớ hỏi bác nana xong ( vì thấy bác ấy ngồi co ro như ngồi bên Hồ Tây dêm đông ) là hỏi luôn bọn ấy nhưng tất cả đồng loạt lắc đầu .. có mỗi kinkin còn mạnh dạn đứng lên đổi chỗ cho tớ . Lần sau đề nghị các gà mái học tập nhé , không anh em lại tún tiền quà cáp thăm hỏi
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này