1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ họp mặt Kiến lâm anh hùng (trang 3), Tường thuật vụ đi VPTC (trang 8)....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hoasosac, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà chiều nay vui vẽ nhé !
    Lúc nào anh Arcvubale ra Hà nội ngang qua Quảng Trị thì pm cho em nhé !
    À, đã nhận được msg của SOS, chiều nay em cứ đến offline nha, box Kiến trúc con gái ít quá , nhờ em Dom là thư ký mà sao chẳng thấy em Dom xuất hiện nhỉ ?

  2. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi off vui ko các bác?
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vui
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    À,tranh thủ tường thuật cái vụ offline chuẩn bị cho buổi đi VIệt Phủ Thành Chương của chiều qua ( chủ nhật, mồng 3/10 tại Hà nội ) cho anh em miền Nam, Trung và một số bô lão không đến nghe tí .
    Đúng như chú Win_arc đã nói , thành thật chia buồn cho những ai không đến hoặc không kịp đến chiều qua !
    Đúng 16h phút, hai chị em Hoasosac và Cadmank3 ( chú này hơi bị vui tính ) làm con xế nổ đến cà phê Báo , sau một hồi loanh quanh tìm vị trí để soi cũng tìm được một chổ ngồi khá lý tưởng , xung quanh sách báo ngổn ngang đủ loại từ Người đẹp, thời trang , Hạnh phúc gia đình ,khoa học đời sống cho đến ...sức khoẻ đời sống , kể ra e cả trang này cũng không hết , đặc biết mấy con xe máy và xe đạp rồi đến máy tính từ cái thời xa xưa cũng được trưng bày ,ấy là chưa kể đến vừa bước vào đã thấy mấy cái chảo nồi niêu bày búa xua trong tủ kính, y như là cái bảo tàng bách hoá tổng hợp, tiếc vì ra vội quá chứ không Hoasosac cũng làm vài vỏ quả bom bi tặng chủ quán chưng bày chơi .Ngồi một lúc, chú Cardmank phát hiện ra cao thủ having_bath đang ngồi oánh cờ bên góc quán, trông có vẽ đang cay cú lắm , xung quanh có đến mấy nhóm tụ tập trò chuyện rôm rả, loáng thoáng nghe trộm hình như chưa có thành viên nào trong box Kiến trúc đang ngồi ở đây .
    16h30 phút, à quên, hơn 16h30 phút một tí , xuất hiện một chú cao to cao to đẹp giai cùng hai vệ sĩ bên cạnh cũng xinh giai phốp pháp không kém, trông mặt ai nấy đều háo hức hớn hở bước vào rất tự tinh, cả ba đảo mắt một vòng rồi ngầm ý chọn ví trí với nhau sau khi kêu chủ quán bố trí cho mấy cái bàn rộng.Hai chị em Hss đoán ra ngay liền nháy mắt : " đúng bọn này rồi ".
    17h10phút, vẫn chưa có ai đến , 3 chú ngồi ngoài có vẽ oể oải , chẳng biết họ đang nói chuyện gì , Hss liền pm ra ngoài , chú Win có vẽ buồn pm lại vì vắng quá , he he , hai chị em Hss ngồi cười để soi xem còn bọn nào đến nữa không ( trông đểu nhờ ), Hss tiếp tục pm , lần này chú Win bắt đầu nghi ngờ và alô , một thành viên nữa tiếp tục xuất hiện, lúc này Hss và chú Cadmank lộ diện, buổi làm quen bắt đầu khá tự nhiên và vui vẽ , lần lượt từng thành viên giới thiệu tên, tất nhiên là nhờ sự trợ giúp của chú Mod Win_arc khởi xướng , khiếp , một loạt nick quen bây giờ mới biết mặt cứ choe choét nhe hàm răng trắng ởn ra cười , hết Caballo78, Hatinhnet ,Win_arc, khongcanbiet, metal_arc, Cadmank3 ...( không biết còn sót ai nữa không
    rồi đến Duyk6, Gund...trông ai cũng đẹp chai phong độ ( đúng là dân Kiến trúc có khác ). Cuộc offline bắt đầu, trò chuyện khá rôm rả thi thoảng cũng đan xen vài giây tĩnh lặng cũng may chú Cadmank vui tính đề xuất giá như post mấy cái hình của các cụ Khongquen, hot_heart, kiemtien_nguyen...lên không khéo có chuyện ngay he he cả nhà rung đùi ngồi cười khoái chí lắm, ngồi một lúc, chú Kiemtien_Nguyen xuất hiện với quả đầu khá ấn tượng ( chà, phong cách bọn Avan đây mà ), qua cách chào trông lịch sự phết , chú này nếu xem tướng có lẽ không biết tốn bao giấy mực để ca ngợi.Tiếc vì từ hôm ra đây trời trở lạnh Hss bị viêm họng cộng với chưa rà trúng đài nên không nói hót ríu tít như mọi khi được.
    ( còn tiếp )
    để hôm nào rảnh vào post tiếp ,bây giờ tranh thủ giải quyết một số vụ để chuẩn bị về đã
    À,chú nào rảnh vào tường thuật tiếp đoạn sau ( đoạn 2 cô giái xinh box Mỹ thuật ) cho cả nhà nghe tiếp nhá

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 04/10/2004
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Điêu đấy ! Đừng tin!
    Nghe con người thật thà thẳng thắn là iem nói đây này!
    Chương trình của các pác là hơi bị đầu voi đuôi chuột đấy nhá! Làm iem tưởng hoành tráng lắm, lừa dối sếp trên hic(tội nỗi&áy láy ) trốn cả làm thêm để đi với các pác,chỉ tẹo thôi nhưng thiệt hại kinh tế ko ít hơn bữa nước hôm qua ,nói chung cũng chỉ là chiện nhỏ! Thế mà đến nơi?ặc ặc 30?T đầu đc dón tiếp = vài chục ánh mắt giành cho sinh vật lạ .quang cảnh hiện ra trước mắt là Chị Lệ - 1 mình giữa ?obầy sói? mới biết box mình hiếm hoi...Sau đấy là uống nước, đóng xiền và giải tán ..etc !
    Chỉ ngại trước chị Lệ thôi, bọn chúng iem-những nguời mang tiếng là ?ochủ nhà? ko bít có làm chị thất vọng? nếu có chị đừng chấp nhá.Trong lúc offline gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình họ kiến miền bắc xin được lượng thứ(xin lỗi trước hộ các bác, để chị í hết đường chê trách hehe)
    Iem nói thật đấy, các bác đừng ...ấy nhá. Gọi là thật thà giúp nhau cùng tiến í mà. Thế nha !
    bibeo
  6. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THIẾT DIỆN BÀ BÀ HOASOSAC ưu ái quá mà nói vậy thôi chứ không khí quần hùng lúc này nghiểm trọng vô cùng ,các caothủ tụ hội hôm đó trước là để diện kiến dung nhan,saulà để tính toán cừu thù ,quyết khôngngoài hai mục đích trên.lại nói đến đoạn VÔ MAO THỦ KIEM TIEN NGUYEN xuất hiện khiến ai đó không khỏi "á" lên một tiếng ,nhất là sau khi VMT tự bạch
    ''chào các cao thủ phương xa ! tại hạ tự xấu hổ mà xưng là KIEMTIENNGUYEN ,hôm nay đến đây diện kiến không gì hơn là học hỏi kiếm pháp và mảng miếng thần công của chư vị"
    nói thì tưởng lâu vô cùng nhưng quả thật từ khinóiđến khingồi chỉ vài tích tắc,thể hiện nội công lên đến thượng thừa,chả thế mà thiết diện bà bà hoasóac chơtnạy người lí nhí "oa, toạ thiền công! đã nghe mà giwò mới dc gặp,quả bất lịch sự caothâm vô cùng"...../quần húng vẫn ngồi tạo và dạo chuyện nhằm chờ câccothủ vỗ lâm từng xưng hùng xưng bá trong KIẾN TRÚC VÕ LÂM....,tuy thế không ai bảo ai cũng thỉnh thoảng liếc vaồtng đạo quá nhìn trộm AVANT GIÁO CHỦ đang tỉ thí cờ tướng với 1 thư sinh áo trắng ,chỉ thấy mătmụi giáo chủ đỏ gay đỏ gắt,còn chuthứ sinh kia muôn phần tươitỉnh ...///để cứu nguy chogiáo chủ ,cunglachỗ nhà dân thân tình ,vô maothủ vợi lướt tới ghétai giáo chủ ,nói laghè tai e sợ kinh động đến tinh hoa võ nghê cuâhivỉchứ quả thực vô maothủ vâncộng CÁCH KHÔNG MẬT ÂM cho giáo chủ ..../cũng chỉ tích tắc thấy vô mao quay lại nói
    "giáo chủ có ý mời chư vị toạđàm,giáo chủ sẽ ra ngaykhi thắng 1 ván" ...quần húng vội ồ lên 1 tiếng ,cũng chả hơn tiếng nhạn kêu e sợ kinhđộng đếngiaochủ /..../// chuyện như thế nào đợi hồi sau sẽ rõ....
  7. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chuyện chỉ đến đây e còn quá mơ hồ,lại thấy vô trách nhiệm vô cùng.sau khi biết avant giáo chủ khó bề thắng dc thư sinh bạchy kia ,quần hùng tự hiểu việc dc diênkiến giáo chủ chỉ là chuyện của ngàn năm sau,e là đời con cháu đứng bên "giáo chủ chi mộ" mà than rằng
    -trời tiếc thay cho 1 con người ,chỉ vì chút tiếng tăm của ván cờ mà giới kiến lâm ko dược hạnh ngộ
    trong giới quần húng kiến lâm có tiếng của ai đó :
    -hay chúng ta cùng vào thể hiện thịnh tâm ,mong giáo chủ nển tình đoái hoài ,chi hy vọng dc giáo chủ mắng nhiếc cho vơi phần ngu muội về nhà dân ,ta e! chuyện hôm nay không có giáo chủ quyết không dc
    các anh hào quay lại thì hoá ra chẳng ai khác chính WINARC kiếm khách / con người này vốn chả xa lạ trong kiến lâm,chính hội trưởng kiến đường kiếm trong ttvnol cốc quyết không sai.giọng nói nặng tựa ngàn cân,tinh thần nhanh ko gì sánh được ..../ cứu tưởng sau khi kiếm khách win nói vậy thì ai cũng đồng lòng ,nhưng từ phía cuối đám đông bỗng có tiếng ai the thé ,bé nhưng rõ vô cùng
    -không cần,ta đến đây vì lòng kính mộ chư vị ,nhưng ai đó xem ta ko ra sao thì ta cũng quyết "let it be" ,
    3 từ let it be được nói chậm mang theo bao thù hằn ,người ko luyện công đến 12 thành công lực chẳng mơ nói dc như thế.../
    kiếm khách win nhìn về phía đó không khỏi giật mình
    -cha chả! hoá ra MA ĐAO duyk6 quyết ko nhầm! tại hạ nghe danh đã lâu bây giờ mới dc diện kiến ,có gì thô tục xin chỉ giáo!
    lời nói của ma đao tưởng bình thường nhưng lại làm cho bao con người vốn mang tai mang tiếng trong kiến lâm ko khỏi kính phục/
    không khí đến đọ nghẹ thở ,ko ai nói dc câu nào,chỉ liếc nhìn nhau đoán ý.e là không đôẻ máu quyết không xong,,,,/
    bỗng tiếng của BẮC QUÁI MA QUÂN cadmank3 vang lên
    -chúng ta đến đây chỉ là học hỏi "nhà dân công" của giáo chủ ,đường hoàng chính chính,tại sao lại có kẻ nghe lén đứng dưới khách điếm kia,AI!? xin cho diện kiến..
    nghe thế mọi ngưòi cùng hướng về phía cấuthang và chợt giật mình thấy 2 bóng hồng lướt nhẹ như mây vào , vô mao thủ nhủ thầm trongmiệng,chỉ có bà bà hoasosac nghe dc "a''! di ảnh pháp,hẳn là ngưòi của mỹ thuật bang,hẳn có đổ máu rồi"
    ngay khi 2 bóng hồng kia đáp xuống ,kiếm khách win vội nói
    .-bọn tại hạ mong dc biết quý danh của 2 tiểu thư?"
    -CHÚNG TA LÀ ĐỆ TỬ CỦA MỸ THUẬT BANG ,được giấy mời của bà bà đến offline với chư vị ,một là biết mặt anh hào,hai là vốn nghe bên kiến lâm có "nhà dân công" tiếng tăm lứng lẫy ,muốn sang học hỏi tỉ thí ,mong phân cao thấp trong võ lâm ,,,
    HẮC TINH NHÂN cabalo lớn tiếng
    -mấy con tì nữ to gan ,dc bà bà mời dến đây là vinh dự lắm rồi ,sao ko đứng ra sau thỉnh chuyện mà dám khinh chúng ta quá lắm....,tì nữ các ngươi có gì mà dám đến đây, 2 tên nha đầu bút sắt và da cam đâu mà để các ngươi mạo phạm!!
    2 nữ nhân đáp lại:
    -tưởng kiến lâm các ngươi cao ngạo tựcho mình là "bầu trời lịch sự" thế nào,hoá ra cũng chỉ là hư dang! hahhahhahha..muốn chết nguyên vẹn ..e rằng ko dễ đâu...,trước khi đi SONG MA BANG CHỦ(bút sắt&da cam) đã nói trước cho chúng ta chuẩn bị rồi ,,nhà ngươi muốn ăn SƠN DẦU DỊCH hay BỘT MÀU TÁN thì nói đi ,còn không! muốn ăn
    LẬP THỂ CÔNG thì đứng ra ..hahhahha
    -tưởng chừng máu me ko thể cầm ai ngờ bà bà chủ trì công trình ,à quên chỉ trì buổi hội kiến vội đứng ra nói
    -thôi thôi chư vị ,già này xin! trăm năm nay huyết chiến ko ngừng của kiến lâm và mỹ thuật bang đâu ít,già này gửi giấy mời mỹ thuật bang đến đây muốn giảng hoà và giao lưu võ thuật thôi, vốn nghe giáo chỉ avant mới luyẹn dc "nhà dân công" ,mong giáo chủ cho chúng ta mở mắt...
    nghe đến đó 2 tiểu nữ chắp tay lui vào 1 góc tránh dổ máu ,nhưng cabalo hắc tinh nhân vẫn lẩm bẩm "để rồi xem" ,mắt ko ngừng nhìn vào cơ thể 2 tì nữ,ai cũng biết sở trường của hắc tinh nhân là "hoá cốt công" chỉ đánh và phá khung chịu lực của cơ thể,do vậy ko ai dám nghi ngờ cái nhìn đó sang điều chi hết. ..
    việc diẽn tiến ra sao,đợi hồi sau sẽ rõ
  8. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thực ra không khí quần hùng nghiêm trọng thế nào chả thể dái dòng tả nổi,chỉ biết mătnhịn mặt, cười với nhau đấy thôi chứ ai ai cũng ngầm vận công chờ kịch chiến.../có lẽ người hiểu rõ nhất là bà bà hoasosac ,nói thêm vè con người này ta nên biết .bà bà vốn là hậu sinh đất thép,sinh ra đã nghịch truỷ thủ,sáng nào ko dùng bữa với vài ba con THANH XÀ thì cảm thấy khó chịu vô cùng/đến tuổi luyện công ,thân phubạ bà gửi con tới giáo đường H-A-U ,tại nơi này bà bà dc truyền thụ ''QUY HOẠCH KIẾM PHÁP" ,nhờ tố chất trời cho ,công với sự hăng say học tập ,bà bàđã luyện tới 12 thành công lực,kiếm pháp như rồng múa phượng bay,,,sau khi thành công ở h-a-u đường đến nay đã lừng lấy giang hồ ko kém chi hết giáo chủ avant.../có lẽ chính vì vậy mà SONG MA mặc dù không đến dc vẫn cử người tới cáo lỗi.../
    trở lại chuyện ,việc quả có thế này /
    ngay khi cảm thấy tình hình sắp ko cứu vãn dc nữa ,bà bà vội nghĩ ra 1 kế nhằm phá vỡ sự im lặng đáng sợ này/bà bà lên tiếng:
    - ê/tiểu nhị//cho ta MẤY cốc HẮC DỊCH TRÀ .
    nghevậy ,ai cũng đứng bật dậy nói lớn:
    -bagià kia! chúng ta ăn ở đâu đến nỗi nào.../mến mộ danh bà mà tới đây ,chứ tên giáo chủ kia đâu phải nguyên nhân,vậy sao chochúng ta thuốc độc..../bà coi thường chúng ta quá lắm
    babà vội hua tay nói:
    -chêtchết chư vị! ta gọi hắc dịch trà đâu cogì là thuốc độc, bọn dân ngumuội thường gọi là cafe đen đó chứ!chả nhẽ các vi bắt ta nói chuyện như bọn tiểu dândó sao?
    -phù..phù......xinlỗi bà bà//chúng tôi cũng nghĩ bà bà đâu như thế.
    nói rồi ai cũng ngồi xuống mắt nhín bà bà tỏ lòng ái phục.
    lại nói đến 2 vị cô nương cũng đã kịp tưgọi chomình 2 thức uống vốn rất chuộng của công nương con nhaquyền quý. mặc dù vậy vẫn đề phòng kẻo có biến ...///
    sau khi được bà bà gọi thức uống ,quần hùng quacỏ diubớt căng thằng vả đâu đó đã thấy các cao thủ hàn huyên kể chuyện tâm tình .thế mơibiêts rằng ma lưc của vâtchất đến thế nào ,mà càng thấy mưu thâm cuabả bà lên đến mức nào...../
    khôngkhí khôngnhững bớt căng thẳng mà còn có phần tích cựu lắm, nhìn thế đó ai dám nghĩ chỉ trước đây vài tuần hương đã có thể có đổ máu..../
    chuyênthế nào đợi hồi sau sẽ rõ
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hahhahhahah....không chỉ có Hắc tinh nhân xăm soi cơ thể của hai tì nữ mà cả Bắc Quái Ma Quân Cadman cũng tập trung tuệ nhãn không kém.Quay trở lại lúc 2 tì nữ của Mĩ thuật bang chưa đến đại hội võ lâm,Bắc Quái Ma Quân Cadman sử dụng rất nhiều Sư Tử Hống nhằm dương oai với quần hùng,từ khi có sự xuất hiện của 2 tì nữ này,tiếng Sư Tử Hống im bặt,chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười thê lương ngân dài trong ánh hoàng hôn tím ngắt.........
  10. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chà thế là câu chuyện đứt quãng chút chút bởi sưnhiêttịnh của 1 thành viên ,nhưng chuyện quả có thế thất ...../ lạm bàn thêm 1 chút cho chư vị anh hùng cùng biết / vốn dĩ chuyện này cũng chả có gì đáng bàn lắm nhưng quả thực như kiếm khách win nói ,2 đào nữ của mỹ thuật bang tuy kơ sắc nước hương trời gì nhưng nếu nói ko gây ấn tượng thì quả có sai / diện mạo tinh tú,y phục chỉnh tề ,ăn nói có tí đong đưa, e là ko luyện dc 8,9 thanh công lực thì chắc ngatthở mà chết ////////........
    quay lại diễn tiến chuyện mà người viết tạm gọi là "KIẾN LÂM KÝ CHUYỆN"
    sau khi babà gọi nước mời chư vị anhhùng dùng , không khí đã thân tình có lạ / lúc trước còn nhìn nhau như 2 kẻ giao đấu,bây giờ thắm tình huynh đệ / có chừng giáo chủ thắng 1 vàn rồi ra đàm đạo cũng e là thừa nữa rồi / mà cũng lạ thay ,câuchuyện đâu còn xoay quanh "nhà dân công" của giáo chủ avant nữa ,chuyện quả có nhiều chủ đề....../ anhhùng hỏi nhau về long thể ,còn hỏi về chưởng lực nghề nghiệp, có dôi chỗ bàn tán về 3d của vài người mộ đạo, cũng chả thể bỏ qua môn võ học "BIỆT THỰ VƯỜN LAN THẦN CÔNG" chấn độnggiang hồ của NAM PHƯƠNG KHÁCH hotheart (mà vì lý do ào đó ko đến),càng khó bỏ qua 3 bài "NỘI THẤT QUYỀN" của ẩn sĩ khongquen25 ,,,nói đến 3 bài quyền này nhiều anh hùng bĩu môi ca thán
    "trời,tiéc thaycho 1 nhân tài,,cũng vì quá hình thức vô duyên mà luyện ra 3 bài quyền chưa đến nơiđến chốn,"
    cũng may trong kiến lâm ko ailuyện 3 bài quyền nay,chứ luyện ắtcó TẨU HOẢ NHẬP MA" ko sai./câu chuyện trong quần hùng tạm có vậy,chứ nếu tinhnhững chuyện riêng cuamỏi người với nhau e cũng khó kể hết ...../
    ngaycả 2 tiểu thư mỹ thuật bang cũng vậy , lúc trước bước vào còn ngại ngùng dấu mặt ,"e then" mật âm (nháy máy) cho bà bà,giò tuy chưa thể gọi là thoải mái nhưng cũng thân tình lắm lắm ....../ hình như còn dò ý quần hùng xem có ai vừa ý ,hẳn chả ngoài việc kết ý trungnhân....../////tiếc thay trong quần hung 1 lachừa đầy đủ ,hailà những người đến chưa đủ công lực nên chưa ai dc hanh ngộ tương phùng sánh đôi/
    bỗng có ai đó lớn tiếng nghe như của VÔ MAOTHỦ kiem tien nguyen
    - tại hạ có nghe phong phanh ,trong kiến lâm ,ngoài 2 vị tiền bối
    bà bà hoasosc và giáo chủ avant thì có A-Y-A tiền bối ,nghe đâu công lực cũng thượngthừa,vậy mong dc diện kiến ..
    nghe thế bà bà liền đáp:
    -VÔ MAO THỦ huynh đệ, a-y-a tiền bối tuycó hùng bá 1 phương ,võ học tinh thâm, luận bề kinh sử thì ko ai bằng ,nhưng phải cái kothíchđám đông, tiền bối hôm nay komuốn tới ,vậy mong huynh đệ bỏ quá cho ,lần sau già này ắt đến tận nơi mời a-y-a tiền bối cho chư vị thoả trí tò mò/
    babà nói chưa hết lời thì kiêmkhách win vội đáp thay:
    -babà yên tâm! nói thìcho biêtthối chứ chúng tại hạ chưa hề tiêcnuôis gì điều này ,babà xem//giaochú ngồi đó bầy giởa đay cũng còn lạc điệu nữa là người lạ phương nào....
    chuyện thế nào xem hồi sau sẽ rõ

Chia sẻ trang này